con chó cũng có phật tánh, nhưng nó ko phải là phật
vì nó còn mê,
và các danh từ kia, ko phải là phật
nếu những ai biết bay đều là phật, thì loài chim kia đều là Phật...
.....
Trong thời mạt pháp này, những người tu chứng đắc thì sẽ không có sự vây quanh và hâm mộ của nhiều người vô minh. Những ai có được danh vọng và ngưỡng mộ của những con người như vậy thì kết quả tu tập cũng chỉ tầm thường như những con ngừoi hâm mộ họ.
Tuy pháp tướng có hay bao nhiêu, nhưng điều cốt lõi là ở tâm thức. những Người này tu hành cũng có đôi chút kết quả nhưng sự xả bỏ rất thấp điểm...
Mọi việc xuất phát từ hình tướng thì không phải là sự thật và không được các Ngài quan tâm. Điều cốt tủy là từ tâm của người tu hành mới cảm ứng được các Ngài.(trời Phật )
tóm lại
dùng âm thanh cầu ta, dùng sắc tướng cầu ta, người ấy hành đạo tà
vũ trụ thì to lớn.....còn ta thì quá nhỏ bé...Phật Pháp vô biên, ta không thể biết hết được.... có hơn 8 vạn 400 ngàn pháp môn, sao ta mà biết và hiểu hết được. Đúng là Phật trong tâm rồi thì ta chẳng tin vào các Lama hay Phật tái sinh nào nữa nhưng còn nhiều điều mình chưa biết chỉ có một số ít là Tà ma ngoại đạo đóng giá làm các Lama hay Phật tái sinh để lừa người. Dù các bạn có tin vị Lama hay đức pháp vương hay không thì nhìn họ sẽ thấy hêt, không thể vì 1 ng mà đánh giá toàn bộ, hãy nhìn những hành động họ làm. chúng ta còn ngu dốt lắm, ông trời sinh cho ta có 2 cái mắt, 2 cái tai nhưng chỉ cho ta có 1 cái mồm để ta nhìn, nghe nhiều đi và nói ít thôi, đừng có bảo thủ, cố chấp, hãy tìm hiểu kỹ rồi phán xét. Chắc các bạn biết chương trình:" mỗi ngày một cuốn sách" đúng ko?.. thử hỏi xem mỗi ngày ta đọc mấy trang sách mới thấy ta ngu dốt nhường nào !!
Nam mô A Di Đà Phật hug007
bạn đọc chậm quá, , và rất nhiều ngừoi như bạn, mỗi ngày đọc đựoc có vài trang, không hiểu thời gian để làm gì
tôi biết nhiều bạn, mỗi ngày tụng kinh kim cương bản ngắn được 9 lần, nếu đọc quyển dakini mất 1 ngày, quyển giải thoát ...3 ngày, đọc ....vv,
Nhưng vấn đề là họ không phải chỉ đọc, họ trì tụng...suy tư thiền định, mỗi ngày ít nhất 3 thời...
và họ thấy bằng trí huệ cái mà mắt thừong bạn ko thấy
tuy nhiên
Dù con giải thích, người ta cũng hiểu sai vấn đề hay không tin con ;
Dù động lực của con là thật sự vị tha, người ta không nghĩ thế.
Ngày nay khi người cong quẹo nhìn người ngay thẳng như là cong quẹo,
Con không thể giúp một ai – hãy vất bỏ mọi hy vọng về điều đó.
Bất cứ ai con thấy không phải là con người đích thực,
mà chỉ là một kẻ lừa đảo ;
Bất cứ điều gì người ta nói là không đúng, mà chỉ là lời dối trá.
Bởi vì ngày nay không có ai để con có thể tin,
Nên tốt hơn là con sống một mình và không vướng mắc.
Nếu những hành động của con hợp với Pháp,
con sẽ làm trái ý mọi người ;
Nếu lời nói con đúng với chân lý, đa số sẽ nổi giận ;
Nếu tâm con thực sự tốt đẹp và trong sạch,
họ sẽ đánh giá nó là một hư hỏng.
Bây giờ là lúc giữ gìn con đường riêng của con được ẩn kín.
........
Kho tàng tâm của các bậc giác ngộ
Vũ Trụ To lớn thật nhưng cũng không nằm ngoài con số 1. Ta tuy nhỏ bé nhưng tâm ta thì không có giới hạn.
Kinh Phật dạy: "Vạn pháp duy Tâm tạo". Vì vậy, suy cho cùng tất cả cũng đều ở trong Tâm mình. Nếu cứ chấp vào tướng bên ngoài thì chẳng đi đến đâu cả.
Tôi vẫn có gia đình, có công việc nên tôi còn phải vất vả nhưng tôi không thấy khổ. Nguồn gốc khổ là từ Tâm. Vì tôi đã biết nương vào Phật pháp để giải thoát khổ.
Hàng ngày, tôi dành những thời gian rảnh rỗi cố định để thực hành thời khóa tụng kinh và đọc sách. Đi đường, đi tàu xe thì tôi tranh thủ niệm Phật. Dằm, mùng một thì tôi làm lễ cúng thí thực. Lúc gặp bạn đồng tu thì tôi đàm đạo. Có vướng mắc trong tu tập thì tôi hỏi Thầy tôi.
Tôi thấy tôi đang an lạc, tự tại, mặc dù vẫn còn phải làm việc đời.
Người hay ngu dốt lại thích gân cổ lên để chứng tỏ mình và biện minh cho những điều ngu si đó.
Nhìn vào những hình tướng bề ngoài, chạy theo những tướng đó để được danh vọng, được lớp vỏ bề ngoài... còn trong tâm thức chứa đựng đầy những bùn đen ô uế...
Có những người đọc không nổi một trang kinh do đầu nhiễm đầy độc tố của vô mình, nghiệp khiến cho họ không tiếp cận được với Chánh pháp...
Mình biết có cư sĩ tại gia trong 2 năm đọc được 2000 quyển kinh sách, kèm với sự tu luyện miên mật, tất cả đều xuất phát từ tâm, điều phục tâm chứ không phải những thứ thuộc về vẻ bề ngoài để phô diễn cho những kẻ thích những điều đó tung hứng... Thế mới biết thời mạt Pháp mạt như thế nào...
Cứ tập thử một ngày giành toàn bộ thời gian của mình cho việc nghĩ tới các Ngài và thực hành Pháp... Đừng tham gia vào những mối quan tâm vô ích... hay là chạy đến hết nơi nọ nơi kia để phô diễn...
Người không có mắt, tai và mồm cũng có thể thực hành pháp từ tâm của họ chứ không phải từ những cái nhìn thấy, nghe thấy và nói ra.
Nếu tâm cảm động được tâm của các Ngài thì sẽ lập tức cảm nhận được sự linh ứng... Còn mãi nhiễm tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến thì đời đời kiếp kiếp không nhận được sự ban phước nào.
Nói chung la DrakNOEL bệnh nặng quá....Nan y vô phương cứu chữa....
Vừa uống phải thuốc mê lại vừa vào mê cung thì biết ngày nào tìm đc đường ra.....
........Thương thay, thương thay......:worried:..........
Ý tôi không phải nói các bạn ngu dốt mà nói tất cẩ chúng ta đều ngu dốt, kể cả tôi. Vì không có trí huệ, ngu dốt nên ta mới phải sinh ra ở cõi Ta Bà này. Nếu thoát ra được khoi sự ngu dốt này thì bây giờ ta không còn ở đây nữa, khi ta có trí tuệ nghĩa là ta đã đạt thành chánh giác. Từ bi và trí tuệ luôn đi cùng với nhau, nếu chỉ có từ bi mà không có trí tuệ thì cũng vô ích.
Nam mô A Di Đà Phật hug007
VẤN ĐỀ LÀ BẠN ẤY CHẠY THEO CÁC THƯỢNG SƯ, MÀ CÁC TRANG WEB CUNG CẤP, MẤY NGÀI ĐÓ RẢNH RỖI LẮM, NĂM NÀO CŨNG ĐI TUA KHẮP THẾ GIỚI ĐỂ GIEO DUYÊN CHO NHỮNG KẺ HÁO DANH, NGHĨ CHỈ CẦN GẶP MẶT MẤY NGỪOI ĐÓ, THÌ TU LUYỆN CHÚT LÀ THÀNH pHẬT MỘT ĐỜI
NẾU THẾ DÂN TÂY TẠNG THÀNH PHẬT HẾT RỒI, ĐÂU CÓ CẢNH TAN TÁC ĐÓ ĐÂY, LÚC NÀO CŨNG NƠM NỚP TAI ƯƠNG
- Tây tạng là dòng tu Bồ Đề, quanh đi quanh lại các kiếp tu chỉ lo nhất vấn đề hóa thân về đâu....về đâu .........để còn học tiếp. Pháp có nhưng chưa tới ngọn. Nếu so sánh thì cũng như dòng tu Đại Thừa thôi, chưa tới Phật Quả được.
- Người ta tu học, xây được đàn tràng là tốt rồi. Cái đó đáng tự hào mà.
Các bạn đều tin vào đức ĐatLai Lama....ngài cũng là một vị lama còn gì, sao còn nói các lama khác không ra gì
Nam mô A Di Đà Phật hug007
Bạn cần phải tu học nhiều hơn về Kim Cương thừa Tây Tạng. Bạn mới chỉ gặp vài vị tu sĩ theo truyền thống này thôi, chứ chưa hề tu tập theo đâu.
Các giáo lý bên trên là giáo lý cơ bản của Kim Cương thừa đấy ạ. Chỉ nói ra là người ta đều biết.
Bạn nên tu học theo một vị thầy chân chính - hãy đọc thêm về các sách của Kim Cương thừa tây tạng, trước khi đi xiển dương về nó.
Điều đó sẽ tốt hơn, và bạn cũng sẽ không trở thành cái cớ để người ta chỉ trích phê phán cả một truyền thống.
lại nhầm rồi, đâu phải ...các bạn đều tin vào đức ĐatLai Lama....ngài cũng nổi tiếng vô cùng, thế giới đều biết, và nhiều ngừoi ước ao
nhưng thế giới mà bạn thấy cũng chỉ là một phần nhỏ của thế giới bạn ko thấy
tất nhiên là tùy duyên, cho nên bạn học hay kính trọng ai cũng được, nhưng đừng hay mang chữ chúng mình, với tất cả....vì chẳng phải nhiều ngừoi đồng chí đồng hướng gì với ....những gì bạn tin đâu
chúc bạn vui vẻ và thành tưu với lựa chọn mà bạn coi là số một đó
tuy nhiên, nếu bạn ko ngại đọc , thì nên bổ sung một số điểm cũng ko thừa trong trang này ( CÀI ACROBAT 10 TRỞ LÊN THÌ MỚI ĐỌC TỐT)
http://pramnguyen.com/joomla/index.p...d=68&Itemid=61
Xem những bài như diệt ác tỳ kheo sa môn là nhân sinh tịnh độ, hoặc...có phải phật ngọc là sự quảng cáo rẻ tiền hay ko...tóm lại khi hiểu biét sau sắc vấn đề, ko thông qua phong traÒ, VÀ QUẢNG CÁO, BẠN SẼ CÓ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN HƠN
http://pramnguyen.com/LINH%20KHI%20P...20TAN%20UA.pdf
Last edited by maihoa; 04-01-2013 at 10:15 AM.
có lẽ bạn maihoa rất "dị ứng" với Tây Mật, có lẽ bạn là hành giả Mật tông việt nam????
Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks