Kính gửi BQT diễn đàn cùng tất cả thành viên cũng diễn đàn TGVH..
Tôi quote đoạn trích dẫn trên , chỉ để muốn tâm sự với mọi người 1 điều:
Tôi xin không làm MOD.
Tôi xin hoạt diễn đàn này cũng được thời gian khá lâu, và chính tối cũng là người bỏ diễn đàn này ra đi để lập cái diễn đàn khác là : khoahochuyenbi.
Vâng, chính tôi là người đồng sáng lập, đồng thời là người duy nhất viết lập trình..vừa làm Admin cho trang web đó...v..v...nhưng sau đó, vào một ngày đẹp trời, tôi tự nhiên bị " biến mất" khỏi cái trang web đó rất ngoạn mục...
Buồn...tôi bỏ luôn tất cả mà quay về cuộc sống hiện thực...nhưng sau một thời gian nhớ bạn, nhớ bè...tôi chịu nhục..mặt dày hơn cái đít voi mà quay lại đây..diễn đàn này.
Vẫn bạn bè xưa...và thêm nhiều người mới..nhưng họ vẫn đón nhận tôi..vẫn vui vẻ...khiến tôi cũng thấy xấu hổ nhưng cũng khỏa lấp phần nào trong mình...
Tôi là lãng tử..là người thích tự do đụng đâu nói đó...thích sảng khoái..tứ hảo là huynh đệ..
Tôi không giống như Tế Điên như ai đó yêu thương mà ví von...tôi cũng chẳng giống Duy Ma Cật để ai đó pm mà to nhỏ...bởi tôi không đủ tư cách mà vốn đời đời kiếp kiếp cũng không thể đủ tư cách bằng những Ngài đó..
Tôi cũng là người đau khổ như những ai bước vào diễn đàn này tìm lối thoát...thế cho nên tôi mới phân biệt được cái chân giả của những người được gọi là Thầy Bà..
Tôi đã bị hại...bị bịt miệng lại...không phải ở đây...mà là ở các diễn đàn tâm linh khác...nhưng họ không hiểu được việc họ làm... cũng chưa thấy được nhân quả mà họ quay ra...âu chúng sanh là vậy mà...
Khi tôi quay lại đây, tại diễn đàn này..tôi thấy một sự khoan dung, rộng lượng...không ai hẹp hòi ghanh ghét tôi...thật sự làm tôi sốc nặng...tôi thật chẳng biết nói sao hơn...
Rồi đột nhiên là chuyện tuyển MOD...nhân cơ hội này không Spam sao??...không thử sự kiên nhẫn của mọi người sao ??...Tôi Spam tới bến...phá hoại lung tung...coi như thể đây là nhà của mình v..v..
Thế nhưng chẳng ai nói...chẳng ai ghét..chẳng có sự hằn học...mà chỉ là sự khoan dung...Tôi thật xấu hổ quá...
Tôi không thích làm MOD...vì sao ư ?? bởi vì tôi thích Spam..thích đập vào bố mặt thằng nào lừa đảo..thằng nào láo...làm MOD thì tôi được quyền làm vậy sao..????
Nhưng tôi vẫn ra tranh cử...vì chỉ 02 lí do:
1. Là tặng cho người tôi trân trọng.
2. Là để Spam cho thỏa sở thích..
Nhưng tôi không đủ sức làm MOD....người đáng làm MOD ở các box Phong Thủy này chính là VhKhoi mà thôi.
Tôi không quen biết, chẳng tri âm VhKhoi, nhưng tôi quan sát thấy đây là người khiêm tốn...năng lực cao...đam mê Phong Thủy và lại online nhiều nhất...
Nếu so với nick dauvanphong hay NghiPhapSu thì VhKhoi hơn xa về cái đức này ( tôi không nói về trình độ, bởi mọi sự so sánh đều khập khiểng..)...
Do đó mà..tôi tha thiết mong BQT diễn đàn đưa VhKhoi làm MOD thay tôi..và đây là quyết định của tôi..
Tôi mong BQT và tất cả thành viên trong diễn đàn hiểu..và thông cảm ...cũng như chấp thuận mong muốn này của tôi.
Tôi mong VhKhoi hiểu và đừng hiểu lầm tôi...tôi thật sự thích bạn...
Kính chúc BQT và tất cả mọi thàh viên trong diễn đàn luôn an lạc.
Thân.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks