Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 26
  1. #1

    Mặc định Xem nick của Bạn nè! Cơ sở 2.

    Cháu chào các bác ạ!
    Thấy bác header có quán nick đắt hàng, cháu lại được giao trông coi các quán, nên quyết định mở "Cơ sở 2 - Xem nick của bạn nè" với một Phong cách mới - niềm vui mới!!!

    Mời các bác dùng cỗ mừng khai trương quán của cháu ạ!

    Dep_trai_tan_gai_rat_tai
    Đẹp trai tán gái rất là hay
    Tài ba nổi phát đất "....thantai"
    Vỗ mông ba lần, bật ra chữ
    Gái xinh thích quá, tất nhiên say
    Nghèo đói và dốt nát dẫn đến mê tín!

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Avant Xem Bài Gởi
    Thấy bác header có quán nick đắt hàng, cháu lại được giao trông coi các quán, nên quyết định mở "Cơ sở 2 - Xem nick của bạn nè" với một Phong cách mới - niềm vui mới!!!

    Mời các bác dùng cỗ mừng khai trương quán của cháu ạ!
    Hay quá ! :023: Xin nhờ bác Avant xem dùm " 1 quẻ " cho nick Bamboo ạ ! :)
    " When you're not around my heart stood still
    Within you remain, and always will "

  3. #3

    Mặc định

    vậy mình cũng xin nhờ bác xem dùm 1 quẻ cho thế hùng nhé
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  4. #4

    Mặc định

    Em là thành viên mới, xin chào các bác ạ ! Nhờ bác Avant xem hộ giúp em cái nick GiGi2 này nhé :icon_redface:

    Mến. :)

  5. #5

    Mặc định

    Xem hộ cho vietacv đi ,xem có hên không ,chứ dạo này xui quá

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi GiGi2 Xem Bài Gởi
    Em là thành viên mới, xin chào các bác ạ ! Nhờ bác Avant xem hộ giúp em cái nick GiGi2 này nhé :icon_redface:

    Mến. :)
    Cháu chào bác GiGi2!
    Không hiểu sao mà cháu lại có thiện cảm với cái nick của bác quá cơ bác ạ???
    Thế này nhé, cháu chẳng biết xem xét gì đâu bác ạ, nhưng bác đã vui lòng ghé quán này thì cháu cũng xin phép tặng bác vài câu nhé:

    GiGi2
    Gi Gi hai này chẳng còn "Zin"
    Trong túi có đâu một chút tiền
    Ngày hai bữa rượu là quên hết
    Mặc kệ sự đời...cứ thản nhiên.
    Nghèo đói và dốt nát dẫn đến mê tín!

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bamboo Xem Bài Gởi
    Hay quá ! :023: Xin nhờ bác Avant xem dùm " 1 quẻ " cho nick Bamboo ạ ! :)
    Bàm bô ố ồ ô, cháu chào bác!

    Nick của bác nghe qua đã biết là người hay đi rong ruổi rồi, lúc nào chân tay cũng ngứa phải không bác?
    Cháu xin Tặng bác vài câu của Trịnh trước đã nè:
    "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi suốt trăm năm một cõi đi về"


    Bamboo
    Bamboo xuân này chắc ba mươi
    Ăn thì chăm lắm, làm lại lười
    Dài lưng tốn vải, thân loẻo khoẻo
    Mặt mũi hiện nguyên... một chữ "Cười":)
    Nghèo đói và dốt nát dẫn đến mê tín!

  8. #8

    Mặc định

    Cháu đói rồi, đi ăn sáng cái đã. Chào các bác nhé!
    Chúc các bác một ngày vui vẻ, kiếm được nhiều em bé... hé hé...
    Nghèo đói và dốt nát dẫn đến mê tín!

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Avant Xem Bài Gởi
    Cháu chào bác GiGi2!
    Không hiểu sao mà cháu lại có thiện cảm với cái nick của bác quá cơ bác ạ???
    Thế này nhé, cháu chẳng biết xem xét gì đâu bác ạ, nhưng bác đã vui lòng ghé quán này thì cháu cũng xin phép tặng bác vài câu nhé:

    GiGi2
    Gi Gi hai này chẳng còn "Zin"
    Trong túi có đâu một chút tiền
    Ngày hai bữa rượu là quên hết
    Mặc kệ sự đời...cứ thản nhiên.
    :matcuoi: Úi giời, từ bé đến giờ em có bít uống một ngụm rượu nào đâu, em cũng chả biết uống cafe gì cả, em chỉ bít uống cacao sữa mà thui, mà bác phán thế làm em buồn quá xá à :matcuoi:. Thấy nick....kia bác đoán hay thế, em bắt đền bác đấy :icon_evil:

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi GiGi2 Xem Bài Gởi
    :matcuoi: Úi giời, từ bé đến giờ em có bít uống một ngụm rượu nào đâu, em cũng chả biết uống cafe gì cả, em chỉ bít uống cacao sữa mà thui, mà bác phán thế làm em buồn quá xá à :matcuoi:. Thấy nick....kia bác đoán hay thế, em bắt đền bác đấy :icon_evil:
    Bạn Gì Gì đó ơi, không thấy Avant bảo rằng đang đói bụng đó sao? Có câu là: Có thực mới vực được đạo... do vậy, đang đói bụng mà ráng ....đoán chữ giùm bạn như vậy, không bảo rằng tài đi nữa thì cũng rất là ...tình đó mà, phải không nào? Thôi để TV giúp Avant làm lại bài khác cho bạn xem thử có được không nhé!

    GiGi2

    Giỏi giang hai chữ viết ngang
    Trông hình thì lại vô vàn có duyên
    Dung nhan khả ái dịu hiền
    Ai mà gặp được sẽ ..."phiền" lắm đây!...


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  11. #11

    Mặc định

    Cháu chào Bác Thiên Vương!
    Hay quá, cháu cảm ơn Bác nhiều nha. Phen này cháu phải tính xách giỏ theo Bác quá.
    Chúc bác một ngày mới nhiều niềm vui!

    Lại nói về niềm vui thì cháu xin bàn lan man với Bác một chút thế này:


    Vui là khi rượu đầy bình
    Vui là khi có người tình trong mơ
    Vui là những lúc làm thơ
    Vui là những lúc mình vờ không quen
    Vui là khi chuyện với em
    Vui là khi có cái thèm... được ngay
    Vui là những lúc hơi say
    Và say...khi ấy lại hay nhớ người!...
    ...............................................
    ...............................................



    Thật ra thì cuộc đời có những chuyện rất buồn cười phải không bác? Buồn cười nhưng lại chẳng thể cười - ấy lại là khi khiến người ta phải buồn lòng!

    Một ngày vui! Cháu xin Chúc tất cả mọi người!
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  12. #12

    Mặc định

    Đã tính không có ghé đây nữa rùi mà lại ghé!:023:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  13. #13

    Wink

    Óe! Zui quá!


    Để cháu làm một bài "Buồn" nha!


    Buồn là khi bị thất tình
    Buồn là khi chẳng có mình...trong mơ
    Buồn là lúc cạn nguồn thơ
    Buồn là những lúc ngẩn ngơ...nhớ người
    Buồn là khi chẳng chuyện cười
    Buồn là khi vắng cái người mình thương
    Buồn là những lúc chán chường
    Tiền thì đâu mất, tình vương những sầu!


    Hé hé... Buồn ghê quá nè!:023:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  14. #14

    Mặc định

    Hôm nay cứ không yên lòng vậy kìa, hêhê, cho header Spam nhờ chút xíu nha!
    Hơi đâu mà chuốc lấy cái bực bội vào người cơ chứ!!!

    Jic... Giờ thì tạm ổn rùi đó...

    Nè, ai coi bói của Avant thì nhào zô, header đi nè.

    Huynh Thiên Vương ở đây thì hay nhất rồi:votay::votay::votay:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  15. #15

    Mặc định

    Các bá cứ spam thoải mái đi, quán này mọc giữa chợ, chỉ sợ không có người lại qua chứ sợ gì mấy chuyện ong vỡ tổ.

    Hôm nay vui, tặng bá Thehung vài câu:

    Thehung
    Thế hùng tên gọi thật hiên ngang
    Đoán người, à trông cũng nhàng nhàng
    Tính tình ỏn ẻn như con gái
    Phận số sau này...được chữ "sang".
    Nghèo đói và dốt nát dẫn đến mê tín!

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Cháu chào Bác Thiên Vương!
    Hay quá, cháu cảm ơn Bác nhiều nha. Phen này cháu phải tính xách giỏ theo Bác quá.

    -> Ráng tính lại nha! Chứ nếu muốn thật thì TV cảm thấy ...bất an ....quá! Nhìn bàn tay năm ngón của bạn đang ...múa lung tung ...như vậy, ai mà dám cho theo xách giỏ chứ ha! :-)

    Chúc bác một ngày mới nhiều niềm vui! -> Hổng bị đi theo là TV vui liền hà! :-)

    Lại nói về niềm vui thì cháu xin bàn lan man với Bác một chút thế này:


    Vui là khi rượu đầy bình -> Chỗ này TV không thấy vui ...vì đâu có uống rượu bao giờ...nên đầy hay vơi gì cũng vậy mà!

    Vui là khi có người tình trong mơ -> TV lại nghĩ rằng có người tình thực sự thì mới vui chứ! Huống chi người tình bao giờ cũng chỉ thật sự tốt đẹp trong ...mơ mà thôi. Vì điều người ta mơ mộng luôn là điều đẹp nhất đó mà!

    Vui là những lúc làm thơ -> Nhưng những bài thơ hay lại thường được viết khi người ta đang ...buồn đó!

    Vui là những lúc mình vờ không quen -> Điều này thì ...vui thiệt...vì không phải ...tốn tiền mời nhau ăn, uống đó mà!

    Vui là khi chuyện với em
    Vui là khi có cái thèm... được ngay
    Vui là những lúc hơi say
    Và say...khi ấy lại hay nhớ người!...

    Phần còn lại bạn nói ...lấp lửng...như vậy, TV ...hổng dám có ý kiến!
    ...............................................
    ...............................................[/B][/COLOR]


    Thật ra thì cuộc đời có những chuyện rất buồn cười phải không bác? Buồn cười nhưng lại chẳng thể cười - ấy lại là khi khiến người ta phải buồn lòng!

    Một ngày vui! Cháu xin Chúc tất cả mọi người!

    Thấy bạn ưu ái quá, TV mới ...bình loạn...vài câu cho rôm rả. Hy vọng, bạn xem cho vui, đừng nghĩ gì nhé!

    Để đáp lại thịnh tình, TV cũng muốn có lời tâm sự như sau:

    Vui gì nổi ...khi bình còn rượu mãi (1)
    Bởi vì vui thì phải ...sạch sành sanh...

    Vui gì nổi ...khi em vẫn là tranh (2)
    Nhìn thấy đó nhưng sao hoài xa vắng....

    Vui gì nổi ...khi thơ toàn cay đắng
    Mỗi vần nghe như tiếng nấc, lời than...

    Vui gì nổi ...khi ta đã lỡ làng
    Phải nhìn nhau mà giả vờ không biết...

    ............

    Cõi trần gian vốn là nơi thương tiếc
    Khổ lụy nhiều cũng bởi nỗi vấn vương

    Tiếc thương chi rồi cũng sẽ ...vô thường
    Hỡi bạn này mau mau nhìn cho rõ

    Cuộc đời ta khác chi loài còng gió (3)
    Ở trong thau cứ mãi níu kéo nhau

    Cứ như thế thì biết đến khi nào,
    Ta mới thật sự ...vui vì giải thoát?...


    1/ Có câu: Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Nghĩa là uống rượu mà gặp được người bạn tâm đắc thì sẽ rất vui, uống ngàn chung vẫn còn cho là ...thiếu. Vì vậy, ở đây nhìn bình rượu của bạn vẫn còn đầy thì biết rằng bạn đang Vui mà lòng nghe chua xót đó mà!

    2/ Người tình trong mơ là nói theo truyền thuyết ...Người đẹp trong tranh của chàng Tú Uyên ngày trước.

    3/ Loài còng, cua .v..v... để 1 con trong thau thì cần phải đậy lại, vì nó bò ra được. Nhưng để nhiều con với nhau thì không cần đậy cũng an tâm. Vì hễ con này bò lên là con khác lấy càng ...kéo xuống!

    ....Thân ái,
    -Thiên Vương-

  17. #17

    Mặc định

    Hay quá!
    :votay:

    Rượu đầy bình - biết rằng tiền chưa hết
    Người tình mơ - thật đẹp phải không nào?
    Lúc làm thơ - có chút hứng tiêu dao
    Vờ không biết - làm người buồn, mình thích

    Chuyện với em - cả ngày không biết mệt
    Thèm được ngay - vui như Tết còn gì
    Lúc hơi say - nhung nhớ cái chi chi
    Em mãi đẹp - đêm ngày anh ao ước!



    Ôi! Nếu sống mà không đeo mộng tưởng?!
    .................................................. ..
    Nghèo đói và dốt nát dẫn đến mê tín!

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ;10115
    Xem hộ cho vietacv đi ,xem có hên không ,chứ dạo này xui quá

    VVâng
    I Iu
    EEm
    TThì
    AAnh
    C Cứ
    VViệc


    vietacv số thật là không may
    Đi hát với em mỏi cả tay
    Công danh cũng được, than chi nữa
    Chỉ khổ mỗi vì...giọng chẳng hay!!!



    Bác này học hát đi nha, chắc được nhàn thân hơn đó, kẻo các "em bé".... thì khổ wá
    Nghèo đói và dốt nát dẫn đến mê tín!

  19. #19

    Mặc định

    THÀNH CŨ


    Dậy đi thôi con thuyền nằm dưới bến

    Vì đêm nay ta lại căng buồm đi

    Mái chèo mơ để bâng khuâng trôi đến

    Một phương trời mây lọc bóng trăng khuya


    Gió không thổi, nước sông trôi giá lạnh

    Thuyền đi trong bóng tối lũy thành xưa

    Trên chòi cao, từ ngàn năm sực tỉnh

    Trong trăng khuya bỗng vẳng tiếng loa mờ


    Từ ngàn năm cả hồn xưa sực tỉnh

    Tiếng loa vang giây lát động trăng khuya

    Nhưng giây lát lại dõi im hiu quạnh

    Cả hồn xưa im lặng trong trăng khuya


    Trôi đi thuyền! Cứ trôi đi xa nữa

    Vỗ trăng khuya bơi mãi! Cánh chèo mơ

    Lòng ta là những hàng thành quách cũ

    Từ ngàn năm bỗng vẳng tiếng loa xưa...


    Vũ đình Liên
    Nghèo đói và dốt nát dẫn đến mê tín!

  20. #20

    Mặc định

    THÀNH CŨ


    Dậy đi thôi con thuyền nằm dưới bến

    Vì đêm nay ta lại căng buồm đi

    Mái chèo mơ để bâng khuâng trôi đến

    Một phương trời mây lọc bóng trăng khuya


    Gió không thổi, nước sông trôi giá lạnh

    Thuyền đi trong bóng tối lũy thành xưa

    Trên chòi cao, từ ngàn năm sực tỉnh

    Trong trăng khuya bỗng vẳng tiếng loa mờ


    Từ ngàn năm cả hồn xưa sực tỉnh

    Tiếng loa vang giây lát động trăng khuya

    Nhưng giây lát lại dõi im hiu quạnh

    Cả hồn xưa im lặng trong trăng khuya


    Trôi đi thuyền! Cứ trôi đi xa nữa

    Vỗ trăng khuya bơi mãi! Cánh chèo mơ

    Lòng ta là những hàng thành quách cũ

    Tự ngàn năm bỗng vẳng tiếng loa xưa...


    Vũ đình Liên
    Nghèo đói và dốt nát dẫn đến mê tín!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •