Trang 71 trong 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 216165666768697071727374757677 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,401 tới 1,420 trên 1527

Ðề tài: Shamsham - VIỆT CỔ THI

  1. #1401
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    xin hỏi bạn DieuDiem là bài thơ này do bạn làm hay lấy ở đâu vậy ?
    có thể giải nghĩa cho sham được không,sham có đọc nhưng ngu muội không hiểu.
    sham xin cảm ơn
    Hi! DD thấy Sham làm 1 bài thơ Hán Việt nên nghĩ Sham bik nhìu,DD st 1 bài hay hay cho huynh dịch thử đó,mà chắc huynh hỉu mà ,đây là bản dịch nè,sorry bạn Sham nha !DD chỉ góp chung vui trên dd nếu có ji` mong bạn bỏ wa !

    Nương náu nửa đời chốn tịch liêu
    Pháp thiền nghe tỏ tiếng chim kêu
    Hướng Nam sông núi xa nghìn dặm
    Mấy ai đạt đến cõi tiêu diêu
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  2. #1402

    Mặc định

    ồ vậy ra la` nửa đời còn lại nương náu cửa phật nghe pháp nơi hoang vu chỉ có cỏ cây hoa lá bốn bề.
    cam on DD rất nhiều.mong bạn có thêm những bài Hán Nôm hay góp vui cho diễn đàn thêm sinh động

  3. #1403

    Mặc định

    trả lại cho tôi những tiếng cười
    của người con gái bước qua tôi
    của một bờ môi còn cô đọng
    đã xót xa đời lấy mất đi

    trả lại cho tôi những tiếng cười
    khi người bạn ấy còn bên tôi
    tấm tắc khen nhau ly rượu nhạt
    vọng lại bồi hồi thật xa xôi

    trả lại cho tôi những tiếng cười
    của người em gái thật tinh khôi
    nháy mắt gọi nhau trong quán nhỏ
    rồi bỏ lại tôi bóng đơn côi

    trả lại cho tôi những tiếng cười
    cho dù ký ức chợt phai phôi
    chẳng lỡ buông tay về quá khứ
    thôi đành câm lặng lạnh ngắt môi

  4. #1404
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Phật Tại Tâm

    Phật tại linh sơn mạc viễn cầu
    Linh sơn chỉ tại nhĩ tâm đầu
    Nhân nhân hữu cá linh sơn tháp
    hảo hướng linh sơn tháp hạ tu

    Nghĩa

    phật tại linh sơn há kiếm xa
    Linh sơn ở tại chính tâm ta
    Người người đều có linh sơn tháp
    Hãy đến linh sơn tháp mà tu

    st
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  5. #1405
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Hoàng hôn trĩu nặng một tâm tư
    Ko thể trút đi nổi u hoài
    Nói lên như kẽ câm và dại
    Thôi đành ôm hận mãi nghìn thu !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  6. #1406

    Mặc định

    Nghìn thu ôm hận mãi làm chi ?
    Chuyện đời tan hợp cũng có khi
    Buông tay để thấy trời cao rộng
    Trĩu năng tâm tư chẳng ích gì ! :)

  7. #1407

    Mặc định

    ai ơi của người con gái sương rơi
    tóc mai thấm nước khuy cài thấm sương
    trăng đêm em hãy còn vương
    ai thương xin gõ nhập chuông ba hồi

  8. #1408

    Mặc định nàng mơn

    của em áo trắng đai xanh
    chân em guốc mộc ngũ hành em thông
    nuôi em xin chớ tính công
    ngày qua đêm lại mộng mơ em về

  9. #1409

    Mặc định

    tạnh mưa hoa rụng hết
    buồn tan tác người ơi
    não lòng tìm men rượu
    rót mà uống không trôi
    thôi làm thơ ngồi viết
    rối mắt xé đời tôi

  10. #1410
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Violet Xem Bài Gởi
    Nghìn thu ôm hận mãi làm chi ?
    Chuyện đời tan hợp cũng có khi
    Buông tay để thấy trời cao rộng
    Trĩu năng tâm tư chẳng ích gì ! :)
    Chôn dấu tuyền đài ko dám ngỏ
    Nổi sầu thâm hậu chẳng rới xa
    Ngân nga khúc nhạc sấu tiêu lãng
    Nhìn trời chữ ngộ vẫn chưa thông
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  11. #1411
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Ngộ không tâm không cũng là không
    Nhận ra bản ngã ngộ đã rồi
    Tâm không ngộ có thế gian dời
    Vạn sự xoay xoay ngộ cũng thông

    Ngộ có bao giờ hết đâu
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  12. #1412
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôChínhDiệu Xem Bài Gởi
    Ngộ không tâm không cũng là không
    Nhận ra bản ngã ngộ đã rồi
    Tâm không ngộ có thế gian dời
    Vạn sự xoay xoay ngộ cũng thông

    Ngộ có bao giờ hết đâu
    Bởi ngộ chưa thông mãi mưu cầu
    Tâm chưa thanh tịnh cõi trầm luân
    Vạn sự có xoay muôn ngàn kiếp
    Làm sao học nhẫn một cõi tình ?
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  13. #1413
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Ngộ thông trước mắt hư ảo hết
    Tâm không sắc không đều là không
    Chẳng qua tình có che mờ hết
    Vốn không lại có vậy ngộ sao ?
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  14. #1414
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Cõi tình vạn kiếp vẫn thâm sâu
    Nghiệp chướng đa mang chớ tự phiền
    Tất cả cõi đời là ảo mộng
    Buông trôi tất cả giữ chữ tâm ?
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  15. #1415
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Tâm tại thực tâm chứ nơi đâu
    Lục căn còn chấp mãi u sầu
    Trầm luân bể khổ luôn còn mãi
    Ngộ thuyền bát nhã thoát khổ đau
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  16. #1416
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Vô thường lá rụng ở ngoài sân
    Nhặt lá vàng rơi ,sạch cõi trần
    Phiền não trong tâm nhặt vứt bỏ
    Tâm hồn thanh tịnh ,cõi trầm luân
    Trí Giãi
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  17. #1417
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Danh, lợi, thế, quyền, như bọt nước
    Tiền ,tài,vật chất tựa sương sa
    Trăm năm không đạo gây thêm tội
    Một kiếp biết tu khỏi lạc đường
    st
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  18. #1418
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    hi hi ! tu như nào giờ đây ?
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  19. #1419
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Người tu hành sao hỏi kẽ phàm phu ?
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  20. #1420

    Mặc định

    luận ngữ vô bề in chén ngọc
    ngửa cổ trút cạn giọt nước trong
    men đời chớ nhuộm thành pháp hóa
    có uống không trôi bất tận nguồn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Làng Việt cổ xứ Đoài
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-01-2012, 01:39 AM
  2. VẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
    By TuanBinh7069 in forum Võ VIỆT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 01:49 PM
  3. Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam
    By duc_nam8888 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 09:17 PM
  4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  5. Những thành cổ ở Việt Nam dưới con mắt công nghệ
    By bộ xương in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-01-2011, 08:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •