Trích dẫn Nguyên văn bởi ruivohinh4290 Xem Bài Gởi
cái bạn thanhphucbl này chỉ có đc cái là đâm chọt thôi. chứ chẳng có gì cả. Gặp người ta thì ko gặp, trình độ thì cũng chẳng ai biết cứ làm như mình là cao thủ ko bằng, cái gì cũng đưa cái miệng vô nhưng toàn nói lời đâm chọc chê bài, chẳng hiểu bản thân bạn đã làm được gì. Người ta post bài để mọi người đọc mở mang đầu óc, chứ người ta post để bảo mọi người tập đâu. chẳng có ai chẳng biết gì mà lao đầu vào học võ trên mạng cả kể cả có thì là những người hâm. Võ thì cần có căn bản, khởi động, xoac, ép dẻo, đấm đá những đòn cơ bản trước. rồi muốn nâng cao tim hiểu gì thì tìm hiểu. Tài liêu thì có, ma có biết cái nào đúng, cái nào sai ma để vận dụng thì mới khó. như đi kt đấy người ta cho đề mở sinh viên được mở sách thoải mái nhưng mà phải biết lưa chọn đúng sai thôi. có gì đâu. Đúng là con người kém hiểu biết chỉ biết đi đâm chọc người khác. Chó chỉ cắn khi không biết ta là ai !
haizzz, cái kiểu nói chuyện của chú cứ như cắn vào đít ấy. Cái tư tưởng nhận thức về võ thuật các chú dạy bọn trẻ sai ngay từ đầu, thì thử hỏi sau này nó sẽ phát triển thế nào? Bài các chú post, bọn trẻ thấy nó đều làm theo đấy. Bé cầm nã thủ và bé vạn phật triều tông là điển hình
Những đứa trẻ chưa từng típ xúc võ thuật, chưa từng luyện võ thì sao hiểu độ nguy hại mà không làm theo. Chỉ những thằng vô trách nhiệm muốn thể hiện mình mới mặc kệ người ta ra sao mà post lên mạng cách luyện tập thôi. Vạn phật triều tông hổm anh ko nhắc là cái giò nó phải vào chấn thương chỉnh hình rồi, đừng nói post bài trên mạng ko nguy hiểm
còn anh thực sự chẳng có gì cả, nhưng chú rảnh cứ xuống cần thơ, anh ra tiếp. Anh chẳng ngán gì những thằng như chú và nganhcong, nhưng đối với anh học tập để kiếm tiền nó quan trọng hơn những phút bốc đồng ra đánh lộn với chú
còn nếu cỡ vài tuần nữa rảnh, anh sẽ lên sg đi off diện kiến nganhcong. Chỉ hy vọng lúc đó chú chịu đưa chân ra cho anh chặt thôi, haizzz, dự là về tay mình phải băng bó mất rồi:whew: