Tôi cũng đã từng học bài BÁT NHÃ TÂM KINH. Về bài này, nếu ai muốn thật sự hiểu, thì đừng nên tìm theo cái hiểu để hợp ý mình. KHI ĐỌC KINH HÃY ĐỂ LỜI KINH DẪN BẠN ĐI THEO LỜI KINH, BẠN SẼ THẤY CÁI TÔI ĐÃ THẤY.
Điều đầu tiên tôi nhớ lại lời trong Sách Giảng Viên (Phần Cửu Ước) đó là: Phù Vân chỉ là Phù Vân. Tất cả chỉ là Phù Vân. Rồi tôi nhận ra một điều về những sinh hoạt của con người đều là vô nghĩa, vì sinh ra tất sẽ phải chết đi. Sung sướng giây lát sẽ lại khổ lâu dài. Đó là những ý tưởng đầu tiên thoạt qua khi tôi đọc và tôi đã có được một khoảng thời gian diệt đi cái sự dâm dục trong tôi.

Khi tôi đọc khoảng một tuần sau, tôi mới nghĩ ra một điều là muốn trở nên cái KHÔNG ĐÓ, ĐỒI HỎI TA PHẢI LÀ MỘT CON NGƯỜI THẬT SỰ KHIÊM NHƯỜNG, KHI NGƯỜI TA TỰ COI BẢN THÂN MÌNH CÒN THUA CÁT BỤI, KHI NHẬN RA MÌNH CHẲNG LÀ GÌ CẢ, THÌ NGƯỜI TA MỚI LÃNH NHẬN ĐƯỢC CÁI PHÚC HƯỞNG CHỮ "KHÔNG" ĐÓ.

Bên CG, Chúa luôn yêu quý những ai có đức Khiêm Nhượng. Chính vì thiếu Khiêm Nhượng mà Lucife đã từ một Thiên Thần Ánh Sáng trở thành Quỷ Vương. Nếu ai muốn đến được với Chúa phải trở nên như TRẺ NHỎ. Chỉ có trẻ nhỏ người ta không có tính tự cao. Trẻ nhỏ luôn cho mình không đủ sức để làm bất cứ một việc gì, nên nó biết tự bạn thân nó không là gì cả. Chỉ có những người cho là mình ĐỦ LỚN, Thế là người ta lại tự cao, VÀ NÀY NHỮNG KẺ TỰ CAO, CÁC NGƯỜI SẼ CHẲNG BAO GIỜ ĐƯỢC THẤY CÁI "KHÔNG" ĐÓ, NẾU NHƯ KHÔNG BỎ ĐI CÁI TÍNH TỰ CAO CỦA MÌNH.

Chỉ có những người thật sự Khiêm Nhường mới có thể thấy được những điều mà đã bị dấu kín khỏi mắt của những luật sĩ, thông thái.

Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm mà rất khó giải thích, Cả những người đã học Thần Học cũng không thể nào giải thích nỗi cho người không biết được. Vì khi nói về Chúa Ba Ngôi, chỉ khi người ta được ơn soi sáng mới hiểu nỗi thôi, và KHÔNG CÓ MỘT NGÔN TỪ NÀO CÓ THỂ DIỄN TẢ ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ. (Nói hơi khó hiểu :)) Giống như là khi hai người nhìn nhau mà có thể hiểu được nhau mà không cần phải nói, tại lúc đó cái ngôn từ không diễn tả được cách mà người ta muốn nói. bạn có thể hiểu chứ?

Nhưng để giải thích vì sao CG làm dấu Thánh Giá sau khi đọc kinh CŨNG NHƯ TRƯỚC KHI ĐỌC KINH. Thì đó là vì ĐỨC TIN, ĐÓ LÀ DẤU CHỈ NHỮNG AI TIN VÀO CHÚA BA NGÔI. (Đạo Do Thái không làm dấu Thánh Giá, mặc dầu họ vẫn tin vào Chúa, nhưng họ không tin vào Chúa Ba Ngôi. Và tới bây giờ, họ vẫn đang chờ Đấng CỨu Độ sinh ra như đã chép trong phần CỬu Ước :)) Và thật sự hơn là, nhiều người CG rất coi thường cách làm dấu Thánh Giá, vì họ cũng không nhớ gì khi đã được dạy lúc ĐI HỌC GIÁO LÝ. (Cho các em khoảng 6t-15t).

Trở Lại Vấn Đề: như trong topic này, tôi đã nói có những hạng người đi tìm cách chia rẻ Tôn Giáo, HÔM NAY HỌ BINH BÊN NÀY, NGÀY MAI HỌ BINH BÊN KIA. Ta cần phải thận trọng với những người này. Đừng để những người này làm xa cách chúng ta là NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC DẠY PHẢI YÊU THƯƠNG NHAU.

Mong các bạn cùng hiệp ý mà cầu nguyện với tôi cho sự liên kết của các tôn giáo, và hoà bình cho thế giới.