Nói thật với các Bác. Em chả thích tụng kinh là rõ rồi. Có ai bắt em tụng là em cũng chả để cái gì vào đó đâu.
Cái tâm và cái đức là cái gì thì con chả biết. Nẽu Cha Mẹ cho con làm đồng thày thì cho con thật giỏi. Cho con làm toàn bằng phép nhà Thánh thôi. Con là một nhân vật bảo thủ hạng nặng mà. Nếu không cho con làm Thày thì cho con lộc dương, con đang ấp ủ bao nhiêu dự định đây. Con đang muốn đi nước ngoài đây. Lạy Mẫu!
trời ơi, thanh đồng đạo quan mà đi nước ngoài, thì các ngài có theo sang đó để trợ duyên để chị giúp đời ko chị? mà chị đi nước nào vậy?:rose::rose::rose:
Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:
Bookmarks