Có lý nào cái tật XẠO lại cứ bám CHẶT lấy Người Khăn Trắng hoài không buông bỏ vậy ta ... Nghiệp Quả. Tội!
Đoạn viết sau đây nằm trong Kinh Nguyên Thủy (nào) đó hở Người Ba Xạo Khăn Trắng?
Nói cho đúng ra thì đây là Kinh Tứ Thật Nhị Chương (Kinh 42 Chương) còn chưa rõ nguồn gốc huống là ba xạo ra đó là Kinh Nguyên Thủy. Người Ba Xạo như bạn còn chưa đọc hết qua Ngũ Bộ Kinh của Nguyên Thủy mà cứ lượm lặt trên mạng, trên net và "nói theo" không suy nghĩ (chứ khoang nói đến có trí tuệ để phân biệt) nữa là ...
Chẳng những xạo mà còn gian manh nữa chứ do không trích dẫn luôn câu cuối trong Kinh 42 Chương ở đoạn trên như sau:
"Cúng dường một ngàn ức đức Tam Thế Chư Phật, không bằng cúng dường cho một đấng Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, Vô Chứng ăn."
Cái thứ Kinh mà "Lục Chủng Chứng Tín" cũng không có là cái mà Người Ba Xạo Khăn Trắng bạn (chữ nghĩa không thông, lỏm bỏm) gọi là: Lục chủ chứng tín là Chủng chứ không phải Chủ hiểu chưa, đã đòi hỏi phải có đầy đủ kia cà:
mà cũng dám cả gan trích dẫn ra điều hiểu biết Phật Pháp vậy! Phì cười ...
Thế, Tam Thế Chư Phật là ba đời (quá khứ, hiện tại, vị lai) chư Phật (là những người tu thành Phật) giải thoát hoàn toàn Chánh Đẳng Chánh Giác (ví dụ: Phật Thích Ca) - mà một ngàn ức vị - cũng không thù thắng bằng cúng dường một đấng Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, Vô Chứng.
Phật Giáo Trung Hoa bịa đặt suy diễn thấy dễ nể thế nên Người Ba Xạo Khăn Trắng sính liền để tiến tu cũng phải hén!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks