
Nguyên văn bởi
compassion
Nước bắt đầu từ nguồn, theo 5-7 dòng sông rồi cũng đều chảy về biển lớn. Không có đạo nào nào ưu việt hơn đạo nào, ai duyên đâu thì theo đó, tin đạo nào thì giữ vững niềm tin với đạo ấy. Sao phải tranh luận mãi không dừng? bớt tranh luận khuyên nhủ người một câu mà thở vào một hơi thật sâu lắng tự khuyên nhủ mình có phải hơn không?
Mình có đọc một câu rất hay rằng: Mẹ thế gian chính là Mẹ Quán Thế Âm của Phật giáo, Mẹ Maria của Thiên chúa giáo, Đức Avalokitesvara của Ấn độ giáo... là đấng linh thiêng mang tình yêu, sự an lành và giải thoát đến cho thế gian này...Hãy để tình yêu thương đong đầy trong trái tim, tràn qua ánh mắt phát sáng qua từng cử chỉ và lời nói, rồi chúng ta sẽ tìm thấy mẹ linh thiêng, tìm thấy sự bình yên và giải thoát trong tâm hồn.
Bookmarks