Trích dẫn Nguyên văn bởi PTS Xem Bài Gởi
Bây giờ thì tôi không biết, nhưng, trong lịch sử, la bàn có thể nói là do trung quốc phát minh, thuốc nổ cũng do trung quốc phát minh, thậm chí trung quốc cũng đã có người ngồi ghế để bay lên không trung, nghề dệt tơ đã có tại trung quốc rất lâu mãi tới sau này mới lọt ra khỏi nước . Họ phát triển chậm là do tánh bảo thủ . do vậy mà sanh nghèo, nghèo thì không có học, không có học thì ít nhân tài, nhưng không phải không có . Về vụ "lê văn tám" theo tôi thì họ muôn đào tạo bản tánh con người hơn là khả năng phát minh. Theo tôi mặt dù hành vi không tốt nhưng chủ ý tốt. Khả năng phát minh là tư chất của từng người, sự đào tạo chỉ là sự kích thích khả năng đó . Khi còn đi học, người giáo sư đã nói khi mới nhập lớp "tôi không dạy các em, tôi chỉ giúp đở các em để biết những gì các em đã biết và sẽ biết"
Tôi trích
"Tiếp đó Joseph Needham (1900-1995) một nhà khoa học Anh rất ngưỡng mộ văn minh Trung Quốc chính thức nêu câu hỏi: tại sao văn minh Trung Quốc từng dẫn đầu thế giới một thời gian dài nhưng từ thế kỷ XVI lại tụt sau văn minh phương Tây? Câu hỏi này khiến người Trung Quốc tranh cãi suốt cho tới nay vẫn chưa tìm được giải đáp nhất trí, vì thế họ gọi là Nan đề Needham (Needham’s Grand Question)."

Thế giới biết TQ đã phát minh ra gì...ngoài những cái bạn đã nêu ra bạn còn quên đi cái la bàn nửa, đó cũng là phát minh quan trọng.
Thật ra mà nói thì có được giải Nobel thì cũng có phần do hậu thuẩn (lobby) nhiều, mà TQ có khi không biết lobby ?? :-)
Cái vấn đề nầy có quá nhiều khía cạnh mà không những bây giờ, mà thế kỹ trước, và không những người TQ mà cũng những nhà Hán Học phương Tây cũng đã tiềm hiểu nhiều.

Thì cũng có nhiều cái do bảo thủ, giấu nghề nên bị thất truyền và không ai có thể học được cái tinh hoa đó và chính TQ đã trỡ thành nạn nhân của cái văn hóa đó

Khangthien