Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
Gắng gìn lấy hạnh làm gương
Lập thân hành đạo tình thương an lành

Đức không tâm,đức chẳng thể hành
Lập thệ nguyện tâm thành ráng chọn
Công viên quả mãn ráng bòn
Ngôn từ trau chuốt, lòng son giữ gìn

Thuận thiên thì an nhiên tồn tại
Tập từ bi không hại đến ai
Việc chi cũng sợ mình sai
Làm
chi cũng muốn dũa mài thêm xinh

Chẳng thể nào một mình nên đạo
Luận thấp cao chẳng tạo tình thương
Đau lòng đời lắm tai ương
Thương người như thể mình thương chính mình
........Kính tặng huynh........


Mong huynh quên hết chuyện hồng trần
Trở về tu niệm khỏi nhục thân
vén mây gặp được vầng nhựt nguyệt
Xới) bùn chẳng thấy lại hôi chân
Chờ khi thu đến sen đua nở
Chọn được đài hoa, dạ ân cần
Huynh hãy ghi câu lời thánh dạy
Lựa người truyền đạo, đẹp lỏng nhân


Lựa nơi trao lời, người kính trọng
Dìu dẫn nhau về chữ không không
Sai lầm góp ý cùng nhau sửa
Ngay thẳng lòng người vẫn mãi trông
Suối thơ phối với lòng tu học
Sông đầy phu lái chuyến đò đông
Gạt bỏ buồn riêng vui ngoạn cảnh
Lước nhẹ cung đàn thỏa chi mong...:big_hug:


Khách đến thuyền nang lướt nhẹ êm
Làng thơ trổi khúc thật êm đềm
Huynh hỡi đệ ơi cùng thi họa
Tỷ xuất bài thơ khuất khoan thềm
Đệ cũng cầm kỳ bài thánh mẫu
Muội luyến giọng xuân đạo mong tìm
Lữ khách chung đò lòng háo hức
Vui hòa thơ phú dưới trăng đêm.....:thinking:


..........minhtam12..............