Trích dẫn Nguyên văn bởi huetinh Xem Bài Gởi
Sắc->Thọ->tưởng->hành->thức. Thế giới tượng hình từ 5 anh này, có người gọi là ngủ uẩn, ấm ma..tôi gọi là ngủ quỉ. Nếu không có tưởng thì sẽ kg có thế giới. Gốc của tưởng là tư mà ta gọi là tư tưởng. Tư tưởng thì là ý kiến cá nhân, là thiên kiến của mỗi người. Tưởng cực đại khi có tư lớn nhất. Mà tư chính là bản ngã, nếu đạt được cực đại mới thấy được cái gọi là vô ngã,...vài lời góp vui
Theo lăng nghiêm thì tư tưởng là đại thứ 6 Kiến Đại . Trong đó đại thứ 7 Thức Đại có trách nhiệm phân biệt 6 đại địa thuỷ hoả phòng không kiến vì 6 đại đầu rất vì tế không cảm giác đc , phải nhờ Thức Đại làm cho hiển lộ