* Tứ đại: đất - nước - gió - lửa
* Thất đại: địa - thủy - hỏa - phong - không - kiến - thức
* Ngũ uẩn: sắc uẩn - thọ uẩn - tưởng uẩn - hành uẩn - thức uẩn. Trong đó, Sắc Uẩn chính là tứ đại (đất,nước,gió,lửa) - Thọ,Tưởng,Hành,Thức cấu thành nên Tâm.
Tứ đại = Thất đại = Ngũ uẩn, những cách nói này đều như nhau, chỉ khác nhau về ngắn gọn hay chi tiết mà thôi. Thế nên, con mèo, con chó... vẫn có tưởng. Tưởng này cũng giống như Thọ, đều phát sanh từ sự xúc chạm. Tưởng chính là ý thức, nhận thức, xác định, và hiểu biết Cảnh (lục cảnh).
- Vì bạn hỏi câu này, SMC lờ mờ đoán rằng bạn cho rằng Tưởng chính là "suy nghĩ" phải không, và bạn cho rằng con mèo, con chó... không có suy nghĩ được như con người... nên mới hỏi nó có tưởng không, phải không bạn?
Thế cho SMC hỏi lại bạn một chút: Theo bạn @shion19, con chó, con mèo... có cái gọi là "Phật tánh" không nè?![]()
- SMC sẽ để đây mà không nói gì! Hạn hán lời...![]()
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks