Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoivohinh1 Xem Bài Gởi
Kiến thức đúng về lịch sử Phật giáo của Thầy TTL cần phải xem lại khi Thầy và chúng ta ở cùng thời đại những kinh điển Thầy và chúng ta đang đọc và tham khảo cũng chính là những kinh điễn do các bật đệ tử của Phật viết ra để lại cho Thầy và chúng ta nương theo tu tập Thầy lấy cơ sở nào nói là lời nào là đúng của Thế tôn để lại , lời nào là sai do ngụy tạo mà ra ? nếu Thầy chứng minh được Thầy đã từng sống cùng thời với Thế tôn và các bật đệ tử của thế tôn nên biết được điều đúng sai hư giả thế nào thì mới chứng minh kiến thức lịch sữ của Thầy là đúng !
Đại Thừa kô phải là tôn giáo khác Phật vì mọi người vẫn đang tu tập làm theo lời Phật dạy !
Giấy là ai ? còn Lửa là ai ? chẳn lẽ xem Đại thừa là giấy còn Tiểu thừa là lửa sao ? so sánh như vậy quá là khập khiễnh,là vô lí lại vô tình biến Tiểu thừa thành mồi lửa hung hãn nguy hại cho những ai đến gần mình sao ? Mô Phật ! xin rút lại khẩu khí của mình kẽo nguy hại cho tâm đức, nhân quả của mình trong tương lai !
Ví dụ về giấy và lửa ở đây ý rằng Giấy chỉ là giấy chẳng thể bao trùm lửa được .
Vì là 2 chất liệu khác nhau . Nếu giấy cứ mãi cho rằng lửa là một phần nhỏ của giấy , phần nhỏ này tên gọi là Tiểu Thừa . Thì sự nguy hại ở đây chính là giấy tưởng rằng giấy không cháy .
Vì sao cháy ? Vì đương thời Đức Thế Tôn đã có dạy về 62 tà kiến , dạy về Kinh Đối Kinh , dạy về sự khách quan trong tu tập .
Chính vì ngài lường trước về sự biến hóa của ngoại đạo hòng phỉ báng Chánh Pháp . Nên sẽ có vô số những bài kinh của Đức Phật đốt cháy ngoại đạo .

Cũng hòng bảo toàn cho Giấy và Lửa không phải mất công đốt . Hãy cứ để lửa chói sáng như hơn 2500 năm qua vẫn chói sáng . Các loại giấy chớ hòng lại gần thì sẽ không sao .
Ví như 2 tôn giáo khác nhau thì sẽ không sao .
Còn hòng mong chứng tỏ địa vị , tự cao ngạo mạn . Muốn giấy gói được lửa .
Thì sẽ có 1 đống tro tàn dưới chân ngọn lửa mà thôi .