Trang 1 trong 13 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 257

Ðề tài: NẾU TÂM BẠN THƯỜNG XUYÊN AN LẠC 24/24H THÌ CÓ PHẢI BẠN ĐÃ ĐẮC THÁNH RỒI CHĂNG?

  1. #1

    Arrow NẾU TÂM BẠN THƯỜNG XUYÊN AN LẠC 24/24H THÌ CÓ PHẢI BẠN ĐÃ ĐẮC THÁNH RỒI CHĂNG?

    Hôm nay Hoa Sen (HS) mạo muội xin gởi câu hỏi này đến mọi người, mong mọi người tuỳ hỷ trả lời giúp cho HS được mở mang kiến thức. Bởi vì cả tháng nay HS ít bị buồn phiền quấy nhiễu, tâm thường thọ lạc, hoặc là thọ xả dù HS chẳng có tham thiền hay tụng kinh, trì chú gì hết, cảm giác an lạc tự nhiên diễn tiến chẳng có một sự thúc bách, cưỡng ép nào. Trong cuộc sống hàng ngày phải đi làm kiếm sống nhưng chẳng khi nào HS cảm thấy cuộc sống nặng nề cả, dạo này ít giận, ít hờn, buồn ít mà vui nhiều. Dĩ nhiên là khi tham thiền hay tụng niệm thì trạng thái an lạc này sẽ tăng trưởng nhiều hơn.

    Xin copy lại bài chia sẻ gần đây và bổ sung thêm vài điều để mở rộng vấn đề của HS:

    Bây giờ HS tạm thời đang có những quả lành như là:

    - Việc mong cầu trước đây tự dưng xuất hiện đầy đủ, tròn vẹn.
    - Việc suy nghĩ thoáng qua nhưng cũng tự xuất hiện (không cầu mà tự nhiên có)
    - Tâm an lạc và cân bằng suốt cả ngày đêm, được hơn 1 tháng rồi.
    - Tâm bớt nóng giận, có nóng thì cũng không chửi rủa người khác tệ hại như trước nữa.
    - Tâm có sự quan sát nhanh chóng dừng lại những cảm nghĩ tiêu cực.
    - Không nghĩ mình làm việc kiếm cơm mà thấy giống như mình đang làm công quả trong chùa, không nghĩ những đồng nghiệp là địch thủ cạnh tranh mà tự nghĩ họ giống như những người hữu duyên với mình, mình giúp được gì cho họ cũng chính là giúp cho chính mình vì suy cho cùng mình là người tu, đang thực tập giáo lý vào cuộc sống thực tế.
    - Không cảm thấy giá trị đồng tiền nặng nề nên có ít cũng vui, có nhiều cũng vui, ít ham muốn những thứ vô bổ mà thường nghĩ tới cái thiết thực nhất.
    - Thường ngủ an ổn ít thấy giấc mộng, những khi người không khoẻ tuy là có giấc mộng nhưng khi thức dậy là quên hết. Ngủ đủ giấc liền tự thức dậy trước khi đồng hồ reo.
    - Lúc này di chuyển tự nhiên thấy nhẹ nhàng, không còn cảm giác nặng nề mệt mỏi như trước, lại ít tạo ra tiếng động -- những người xung quanh thường bất ngờ khi không nghe thấy tiếng bước chân của mình, dù mình cân nặng gần 70kg.

    - Giảm cảm giác ham muốn tình dục hơn trước.
    - Giảm cảm giác thèm ăn nhiều mà ăn vừa đủ là hết cảm giác muốn ăn thêm.
    - Không còn sự cung kính quá mức dành cho ai đó nữa, dù không phải là bất kính nhưng là kính trọng vừa phải. Không còn thần tượng một ai nữa, kể cả với hình tượng Đức Phật cũng không còn ở vị trí số 1 trong tâm trí mình như trước kia nữa.
    - Thường có cảm giác trơ trơ ra khi nghe người ta khen, chê, chỉ trích HS. Nếu đúng thì nghe theo một cách hoan hỷ, nếu thấy không đúng thì bỏ qua luôn, quên luôn.
    - Mau quên, nhất là những chuyện không nói tới mình, nếu ai biểu HS nhắc lại hồi nãy người ta nói cái gì thì HS không nhớ nổi...
    - Có một số người soi tâm HS thì không thể nhìn ra được, dù trước đây họ nhìn ra được...


    Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của mọi người, nếu ai thích chém thì cứ chém thoải mái HS muốn xem tâm trạng này có vượt qua bài test 'chém gió' của mọi người hay không?
    Last edited by hoasenngancanh; 09-11-2012 at 06:30 PM.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  2. #2

    Mặc định

    Hay quá hoasenngancanh!

  3. #3
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Chửi qua mạng chẳng qua chỉ là vài dòng text giống như đọc chuyện cười. Muốn biết là có vượt qua được hay không thì phải ra đời kia kìa chứ qua mạng thì ăn thua gì. hehehe

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
    Chửi qua mạng chẳng qua chỉ là vài dòng text giống như đọc chuyện cười. Muốn biết là có vượt qua được hay không thì phải ra đời kia kìa chứ qua mạng thì ăn thua gì. hehehe
    vậy mà trước đây tui cũng khóc vì ông đó...

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  5. #5
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    í dza cho em xin đi bác hichic thế sao bác khóc vì em hichic đừng nói bác...em nhé hichic

  6. #6
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Nghe nói bác tu khủng lắm, bây giờ bác quán em thử thế nào?

  7. #7

    Mặc định

    nếu đúng như trên thì chúc mừng bạn nhé . có lẽ chưa phải thánh nhưng cũng sắp thành rồi :)

  8. #8

    Mặc định

    Theo tôi nghĩ, đạt được trạng thái hỷ lạc thường xuyên nghĩa chỉ có ý nghĩa là bạn đã tu pháp đúng. Nhưng phải cẩn thận chỗ này, nếu bạn cho là bạn đắc thánh, dễ bạn bị nhầm đường :bởi vì sự kiêu mạn cho là hỷ lạc như vậy thì mình hẳn đắc quả.....

    Với trạng thái hỷ lạc đó, hãy đem tâm vui vẻ từ bi giúp đỡ mọi người, hiếu đễ cha mẹ, thương yêu anh chị em, san sẻ tài, thí pháp chúng sanh.....thiết nghĩ sẽ lợi lạc hơn là nghĩ mình là một thánh nhân, đi vào ảo tưởng rồi vỗ ngực kiêu mạn....thì kết quả như thế nào thì bạn đã biết.

    Hãy tỉnh giác!!!

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
    Theo tôi nghĩ, đạt được trạng thái hỷ lạc thường xuyên nghĩa chỉ có ý nghĩa là bạn đã tu pháp đúng. Nhưng phải cẩn thận chỗ này, nếu bạn cho là bạn đắc thánh, dễ bạn bị nhầm đường :bởi vì sự kiêu mạn cho là hỷ lạc như vậy thì mình hẳn đắc quả.....

    Với trạng thái hỷ lạc đó, hãy đem tâm vui vẻ từ bi giúp đỡ mọi người, hiếu đễ cha mẹ, thương yêu anh chị em, san sẻ tài, thí pháp chúng sanh.....thiết nghĩ sẽ lợi lạc hơn là nghĩ mình là một thánh nhân, đi vào ảo tưởng rồi vỗ ngực kiêu mạn....thì kết quả như thế nào thì bạn đã biết.

    Hãy tỉnh giác!!!
    Cám ơn bạn nhiều lắm, ai cũng quá quen với những nội dung đầy tính đe doạ trong kinh điển, nên mình không xa lạ gì với cách viết này của bạn, nếu bạn có góp ý gì thiết thực hơn thì mình sẽ học được điều mới mẻ đó của bạn. Nếu mình có hành động hay thái độ vỗ ngực kiêu mạn như bạn viết thì mình đã không mất thời gian để ghi câu hỏi này lên đây mà sẽ ghi thẳng là Tôi đã đắc Thánh nè, mọi người mau lại cúng dường tôi đi, tôi sẽ ban phước cho!

    Những công việc bạn nói mình đã, đang và sẽ làm một cách thoải mái mà không thèm nghĩ là mình làm cho mình, cho người hay cho một mục đích nào, chỉ đơn giản là thấy làm có ích thì làm mà thôi. Đây cũng là một trạng thái tâm của mình khác biệt hơn lúc trước là mỗi khi làm là cầu mong kết quả tốt lành sẽ cho bản thân, riết rồi thấy mình lợi dụng việc làm của mình, bây giờ nghĩ lại phước đâu mà chưa thấy chỉ thấy tâm mình tham lam quá nhiều. Xin hỏi bạn có suy nghĩ này không?

    Hơn nữa bạn có hiểu chăng, Thánh là Thánh nào? Thánh còn tu nữa hay là Thánh đã viên mãn ? Ai cũng mắc cái bệnh sợ hãi một quả vị cao siêu nào đó và thích hù doạ người khác cùng sợ hãi như mình, tại sao cứ phải làm như vậy? sao không công bằng và thoải mái với chính mình ? Nếu mình làm tốt thì mình sẽ có quả tốt thôi, đúng không nào? Sự thật nó đơn giản là vậy thôi!
    Last edited by hoasenngancanh; 09-11-2012 at 08:03 PM.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
    Theo tôi nghĩ, đạt được trạng thái hỷ lạc thường xuyên nghĩa chỉ có ý nghĩa là bạn đã tu pháp đúng. Nhưng phải cẩn thận chỗ này, nếu bạn cho là bạn đắc thánh, dễ bạn bị nhầm đường :bởi vì sự kiêu mạn cho là hỷ lạc như vậy thì mình hẳn đắc quả.....

    Với trạng thái hỷ lạc đó, hãy đem tâm vui vẻ từ bi giúp đỡ mọi người, hiếu đễ cha mẹ, thương yêu anh chị em, san sẻ tài, thí pháp chúng sanh.....thiết nghĩ sẽ lợi lạc hơn là nghĩ mình là một thánh nhân, đi vào ảo tưởng rồi vỗ ngực kiêu mạn....thì kết quả như thế nào thì bạn đã biết.

    Hãy tỉnh giác!!!
    Bạn Thiên Kim cũng đi đúng đường nè...qua lời nói trên
    Nhân tiện cũng chúc mừng HSNC nè

  11. #11

    Mặc định

    làm thánh ghê lắm hay sao mà ai cũng quan trọng hóa nó thế nhỉ ? người ta là thánh thì sao mà không là thánh thì sao ? quan trọng là sự bình an trong tâm hồn mình . an bình có rồi thì mình còn cần gì hơn thế nữa ? cái danh hiệu "thánh" khi đó còn có nghĩa gì nữa chăng ?

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tukt73_37 Xem Bài Gởi
    làm thánh ghê lắm hay sao mà ai cũng quan trọng hóa nó thế nhỉ ? người ta là thánh thì sao mà không là thánh thì sao ? quan trọng là sự bình an trong tâm hồn mình . an bình có rồi thì mình còn cần gì hơn thế nữa ? cái danh hiệu "thánh" khi đó còn có nghĩa gì nữa chăng ?
    Đúng vậy, xưa nay ai cũng bị ám ảnh căn bệnh sợ được khen là Thánh, nhưng thật ra ai cũng khoái tỉ cũng mê mệt vì danh từ này, đều ước ao sẽ được thành Thánh nhưng ít ai biết rằng Thánh không phải là trở thành lập dị hay gỗ đá vô cảm mà là người biết sống thực hơn, biết an trú trong cái thực tại rõ ràng và dễ hiểu hơn là cái dáng vẻ cao sang bên ngoài, cao vời vợi mà chả ai nắm bắt được.

    Câu này bạn viết, HS rất vui vì mình có cùng suy nghĩ với bạn đó (nếu đó thật là câu nói của chính sự trải nghiệm của bạn).

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  13. #13

    Mặc định

    như đệ mới tập thiền thì nên thiền khoảng bao lâu là khoa học ạ ? thiền và niệm phật phải phân chia ra sao ? vừa thiền vừa niệm phật có ổn ko?

    tối đệ hay niệm phật xâu chuỗi, mà thiền thì ko nghĩ ngợi gì hết, ai có kih nghiệm xin tư vấn giúp đệ :) giữa hai thứ phải kết hợp ra sao để đúng :)
    thanks

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phậttạitâm Xem Bài Gởi
    ...Nhân tiện cũng chúc mừng HSNC nè
    Có gì đâu mà đáng chúc mừng, đó chỉ là một trạng thái tâm thức mà thôi !

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi evamn Xem Bài Gởi
    như đệ mới tập thiền thì nên thiền khoảng bao lâu là khoa học ạ ? thiền và niệm phật phải phân chia ra sao ? vừa thiền vừa niệm phật có ổn ko?

    tối đệ hay niệm phật xâu chuỗi, mà thiền thì ko nghĩ ngợi gì hết, ai có kih nghiệm xin tư vấn giúp đệ :) giữa hai thứ phải kết hợp ra sao để đúng :)
    thanks
    Chào bạn, HS chỉ góp ý (tham khảo thôi nhé) cho bạn thế này: HS chả có làm gì khác ngoài việc để ý cái suy nghĩ của mình là thiện hay bất thiện, khi niệm Phật hay tham thiền thì chỉ hay biết rõ ràng mình đang làm gì thôi, trong khi làm thì không phân tán tư tưởng ra những việc khác. HS tu theo Nam tông nên không có dùng chuỗi khi niệm Phật, không có bắt ấn khi ngồi thiền, thấy thuận tiện thì ngồi thiền, không thì nằm thiền, tiện thì tụng kinh ra tiếng không thì niệm Phật trong tâm.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  16. #16

    Mặc định

    Cám ơn bạn nhiều lắm, ai cũng quá quen với những nội dung đầy tính đe doạ trong kinh điển, nên mình không xa lạ gì với cách viết này của bạn, nếu bạn có góp ý gì thiết thực hơn thì mình sẽ học được điều mới mẻ đó của bạn. Nếu mình có hành động hay thái độ vỗ ngực kiêu mạn như bạn viết thì mình đã không mất thời gian để ghi câu hỏi này lên đây mà sẽ ghi thẳng là Tôi đã đắc Thánh nè, mọi người mau lại cúng dường tôi đi, tôi sẽ ban phước cho!

    Những công việc bạn nói mình đã, đang và sẽ làm một cách thoải mái mà không thèm nghĩ là mình làm cho mình, cho người hay cho một mục đích nào, chỉ đơn giản là thấy làm có ích thì làm mà thôi. Đây cũng là một trạng thái tâm của mình khác biệt hơn lúc trước là mỗi khi làm là cầu mong kết quả tốt lành sẽ cho bản thân, riết rồi thấy mình lợi dụng việc làm của mình, bây giờ nghĩ lại phước đâu mà chưa thấy chỉ thấy tâm mình tham lam quá nhiều. Xin hỏi bạn có suy nghĩ này không?

    Hơn nữa bạn có hiểu chăng, Thánh là Thánh nào? Thánh còn tu nữa hay là Thánh đã viên mãn ? Ai cũng mắc cái bệnh sợ hãi một quả vị cao siêu nào đó và thích hù doạ người khác cùng sợ hãi như mình, tại sao cứ phải làm như vậy? sao không công bằng và thoải mái với chính mình ? Nếu mình làm tốt thì mình sẽ có quả tốt thôi, đúng không nào? Sự thật nó đơn giản là vậy thôi!
    Bạn hiểu như vậy, đúng là tôi....quê độ quá đi mất.

    Chúc mừng bạn đạt được trạng thái hỷ lạc.
    Tôi chúc mừng tôi đã có tâm ( hơi thừa) lo toan cho người.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
    Bạn hiểu như vậy, đúng là tôi....quê độ quá đi mất.

    Chúc mừng bạn đạt được trạng thái hỷ lạc.
    Tôi chúc mừng tôi đã có tâm ( hơi thừa) lo toan cho người.
    Một lần nữa xin cám ơn bạn, chúc bạn may mắn lần sau ! :peace_sign:

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tukt73_37 Xem Bài Gởi
    làm thánh ghê lắm hay sao mà ai cũng quan trọng hóa nó thế nhỉ ? người ta là thánh thì sao mà không là thánh thì sao ? quan trọng là sự bình an trong tâm hồn mình . an bình có rồi thì mình còn cần gì hơn thế nữa ? cái danh hiệu "thánh" khi đó còn có nghĩa gì nữa chăng ?
    :hee_hee::hee_hee:làm thì làm có chi phải sợ ,có 1 đều là thánh đừng ngạo mạng mà thôi :hee_hee::hee_hee:
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    :hee_hee::hee_hee:làm thì làm có chi phải sợ ,có 1 đều là thánh đừng ngạo mạng mà thôi :hee_hee::hee_hee:
    Tỷ nói ai làm Thánh mà còn ngạo mạn vậy? chỉ cho đệ biết đi, đệ bay qua chọt cù lét liền... :party:1

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  20. #20

    Mặc định

    Ở trong diễn đàn TGVH này, HS có rất nhiều vị Thầy đáng kính.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. DÒNG CHẢY MIÊN VIỄN CỦA THIỀN
    By bichthuybt in forum Thiền Tông
    Trả lời: 176
    Bài mới gởi: 28-07-2012, 06:22 PM
  2. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  3. PHÁP NHĨ NHƯ THỊ
    By Trannhat in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-04-2012, 09:19 AM
  4. KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 01-04-2012, 09:35 PM
  5. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân
    By trango in forum Sách Tôn Giáo
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 14-03-2012, 01:31 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •