hihi. cháu k hỉu mấy. lần sau bác chịu khó thỉnh thoảng ấn nút xuống dòng hộ cháu. chứ cháu cứ thấy dài dài là ngại đọc à, trừ đọc kinh. bác nói có cái chưa chuẩn lắm rồi, dạo này cháu ít đọc bài trong forum lắm, những bài ở trên này, có thể nói, nghe qua thì hơi vô ơn, nhưng cháu chưa học được gì ở đây cả. thỉnh thoảng xẹt qua xẹt lại nhưng không đọc, và hay thấy gì nói đó. cháu cũng chưa đi tu học chính thức hay bái sư j cả. hi, cháu nằm lòng câu đủ duyn thì ắt có người qua đò. Người cho mình cơ hội, còn có vượt qua thử thách hay không thì phải xét. cố thôi chưa đủ. còn cái đoạn thiếu quyết đoán thì chuẩn đó bác. cháu đã vài lần để lỡ cơ hội ngộ được chân tâm vì mải chạy theo ngoại vọng rồi.
cháu đang học cách hiểu thân và tâm. chứ chướng duyên thì lúc nào chả có bác ơi, càng tinh tấn thì càng nhìu chướng, mà càng chướng thì lại càng tinh tấn. cái khó nhất là vượt qua bản thân. cứ êm êm chỉ tổ làm thân biếng lười, tâm sinh bệnh. như cháu thấy nhiều lúc khổ thân, khổ tâm, hay bận rộn, cũng không bỏ thời khóa. thế mà cứ tinh tấn hơn chút, cứ xuôi xuôi một chút, và lấp ló đâu đó một chút bớt vô minh. thì lại tụ bản thân đẩy mình ra xa, tự mình ngãng ra.
làm thế nào để thay vì vui chơi, hay đơn giản là ngồi không, cháu còn trẻ mà, lại mải chơi. thế mà cứ đúng giờ đó thì đứng lên lạy Phật, sám hối, ngồi thiền. ngồi thiền xong cũng chẳng được phủi đít đứng dậy ngay mà còn phải đọc tâm kinh, phát nguyện, rồi hồi hướng. lại còn làm cho người khác. chứ bản thân thì chẳng cầu an, chẳng cầu phước. nhiều lúc biết là cái biếng lười nó đang nổi, cái bản ngã nó đang tăng. nhưng lại so, mình thế này là chăm hơn khối người rồi, tại sao mình phải làm, trong khi mọi người thì tha hồ ngủ nghê ăn uống. tại sao mà đến cả vui chơi cũng phải hạn chế, vì phải thu nhiếp lại. tại sao người ta có tu gì đâu, mà mở miệng ra là một bồ kinh kệ. rồi thì tu đâu ở mấy cái "hình thức" đó. dù biết là mình đang rèn tâm. ôi, bao nhiêu là cái sự giải đãi. cố gắng hết sức là thế đó bác ạ. rằng không so với bất cứ ai cả, dù cho những việc mình làm, hơn hay kém người khác, nhưng là chưa đủ nỗ lực, so với khả năng. tức là chưa đủ.
hihi. trango lại bệnh cũ tái phát rồi. lại huyên thuyên xả stress chứ chẳng cần ai nghe, càng không cần câu trả lời mất rồi. hihi. cảm ơn bác đã mất thời gian với trango nha.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks