
Nguyên văn bởi
nhutri
DẠ,con không biết nữa bác àh ,con đang như là đứa trẻ vừa mới cho vào lớp vậy.ngỡ ngàng và choáng ngợp.
Sáng này ,con đã, như là xuất hồn đến ba lần theo ý muốn.Mới hồi đầu tiên con cứ nghĩ người ta thấy mình ,con còn né ra cho người khác đi qua,nhưng lần thứ hai con tự nhiên thử ,con có thể đi xuyên qua người cho đến vật,trong không gian đó con có thể bay qua bay laị tùy thích,và không ai thấy con ,trong một số con người có người thấy ,thường thì người thấy con ở đó ,một là người đang bệnh ,hay là người có thần kinh không bình thường.Có một số người giống như con họ được một ông thầy chỉ dạy ,nhưng trước khi muốn vào được lớp học ấy ,con phải trãi qua 3 thử thách.MỘT LÀ BỊ NGƯỜI GIẾT NHƯNG KHÔNG GIẾT LẠI,VÀ BỊ ĐÁNH ĐẬP CŨNG KHÔNG ĐÁNH LẠI.HAI LÀ THẤY CẢ ĐỒ VẬT MÌNH YÊU THÍCH THƯỜNG NGÀY NHƯNG KHÔNG MUỐN LẤY,BA LÀ GẶP NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG KHÔNG KHỞI DỤC,CON bị rớt ngay điều kiện thứ ba,người thứ ba thử con cũng chính là một người thầy đã hóa ra người con yêu thương nhất mà thử con(khi tâm vừa muốn thôi là đã bị thầy phát hiện và không thể trốn chạy đi đâu được ,tức là trong tâm tuyệt nhiên không khởi một chút xíu nào ,nêu không là thua) ,và nói con chỉ được nhìn trong lớp học đó chứ không được vô học ,vì con chưa đủ hạnh để học,con có nói khó quá hà ,tôi cư sĩ tại gia làm sao không khởi???ý người thầy đó muốn con rèn luyên thân tâm ngay tại khuyết điểm này,DÙ LÀ TẠI GIA .
KHÔNG có thời gian trong vô hình ,tất cả những người đó co thể nói chuyện với người đã mất qua ý nghĩ của họ ,họ có thể di chuyển hồn của họ đến ngay thời gian đó,tức là họ có thể đến một địa điểm nào đó trong bất cứ năm nào họ muốn ,qua một cánh cửa .NHUTRI không được vào lớp,thầy cho nhutri thử đi xuyên thời gian ,nhưng nhutri thất bại ,vì không đủ hạnh,còn những người khác đều học và hành theo ông thầy trong lớp đó hướng dẫn.
Lần đầu tiên con có cảm giác này ,không phải mơ.
Bookmarks