Trang 13 trong 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 37891011121314151617181923 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 241 tới 260 trên 530
  1. #241
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Có ngay đây Xạo Bà Cố :

    Ngồi đây nghe gió tỉ tê
    Ngoài kia dáng liễu tóc thề giải mây
    Tóc nghiêng che kín vai gầy
    Cho hồn thi sĩ đong đầy chử yêu

    Chấp tay cầu nguyện chư thiên
    Trai tài gái sắc nên duyên sắc cầm
    Hay đâu những tiếng khóc thầm
    Của người ở lại trăm năm đợi chờ

    Nắng trưa trắng bạc trên cành
    Nghiêng nghiêng đôi mắt nước xanh ngắm nhìn
    Ngày đón nắng, đêm trăng thanh
    Nhạc thơ hòa điệu, yến oanh giao tình
    Trăng bàng bạc, sóng lung linh
    Sương khuya từ tạ bình minh đón chào
    Last edited by kinhvotu; 08-09-2012 at 08:09 AM.
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  2. #242

    Mặc định

    yên tĩnh quá, tối nay ít người lên.


    Không còn ai, tôi đi một mình

  3. #243
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Xạo Bà Cố Xem Bài Gởi
    yên tĩnh quá, tối nay ít người lên.


    Không còn ai, tôi đi một mình

    yên tĩnh quá, tối nay ít người lên.
    Không còn ai, tôi đi một mình
    Giửa ngàn ánh đuốc lung linh
    Để tôi nhớ mãi bóng hình người xưa
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  4. #244

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kinhvotu Xem Bài Gởi
    yên tĩnh quá, tối nay ít người lên.
    Không còn ai, tôi đi một mình
    Giửa ngàn ánh đuốc lung linh
    Để tôi nhớ mãi bóng hình người xưa
    hazzzzzz, có thể là đang chờ 1 bóng hình.....ai đó ......, bỗng dưng thấy trống vắng trong lòng.

    Đại ka kvt công tác tốt chứ, cảm ơn Đk nhiều về bài thơ
    :rose::rose::rose:

  5. #245
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Xạo Bà Cố Xem Bài Gởi
    hazzzzzz, có thể là đang chờ 1 bóng hình.....ai đó ......, bỗng dưng thấy trống vắng trong lòng.

    Đại ka kvt công tác tốt chứ, cảm ơn Đk nhiều về bài thơ
    :rose::rose::rose:
    Thanks XBC nhiều, KVT vẩn bình thường, hôm nào rảnh uống cafe với bọn này nhé, có Danhgiau, Tieuthien, Samhoithanhphat, 0127... vui lắ.

    "...bỗng dưng thấy trống vắng trong lòng..." = Vậy là yêu rồi đó ku...
    ha ha ha !!!
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  6. #246

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kinhvotu Xem Bài Gởi
    Thanks XBC nhiều, KVT vẩn bình thường, hôm nào rảnh uống cafe với bọn này nhé, có Danhgiau, Tieuthien, Samhoithanhphat, 0127... vui lắ.

    "...bỗng dưng thấy trống vắng trong lòng..." = Vậy là yêu rồi đó ku...
    ha ha ha !!!
    EM đứng đó, em lại lặng im....

    Vâng, rất cảm ơn bác nhiều vì có lời mời, em rất mong có ngày cùng ngồi hầu chuyện với các bác.
    :rose::rose::rose:

  7. #247
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Xạo Bà Cố Xem Bài Gởi
    EM đứng đó, em lại lặng im....

    Vâng, rất cảm ơn bác nhiều vì có lời mời, em rất mong có ngày cùng ngồi hầu chuyện với các bác.
    :rose::rose::rose:
    Đừng dùng những từ sáo rổng như hầu chuyện nhé, ta chơi với nhau trong sự bình đẳng mà...

    Em đứng đó, em lại lặng im....
    Cho ta trọn kiếp tìm hình bóng em
    Ngở như lạ, ngở như quen
    Như giòng suối ngọt vị men thơm nồng...

    ha ha ha !!!
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  8. #248
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Dieudiem chưa ngủ à? sao hôm nay thức khuya thế? có tâm sự gì không?
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  9. #249

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kinhvotu Xem Bài Gởi
    Đừng dùng những từ sáo rổng như hầu chuyện nhé, ta chơi với nhau trong sự bình đẳng mà...

    Em đứng đó, em lại lặng im....
    Cho ta trọn kiếp tìm hình bóng em
    Ngở như lạ, ngở như quen
    Như giòng suối ngọt vị men thơm nồng...

    ha ha ha !!!
    bài thơ hay quá sư huynh KVT.

    Thanks đại ka đã nhắc nhở. Người mới nên ít nhiều vẫn hay sơ suất, bác cứ hoan hỉ phẩy tay cho qua nhé :happy:
    :rose::rose::rose:

  10. #250
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Xạo Bà Cố Xem Bài Gởi
    Thanks đại ka đã nhắc nhở. Người mới nên ít nhiều vẫn hay sơ suất, bác cứ hoan hỉ phẩy tay cho qua nhé
    :rose::rose::rose:
    Ai chưa đã một lần yêu
    Ai chưa đã gặp thật nhiều khổ đau
    Ai chưa tận hiến cho nhau
    Ấy người chưa biết thế nào là yêu...

    ha ha ha !!!
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  11. #251
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Goodnight XBC nhé phải ngũ vì mệt quá với lại mai phải dậy sớm...
    Chúc một giấc ngủ an lành đến với XBC nhé...
    ha ha ha !!!
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  12. #252
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Chúc các bạn một giấc ngủ an lành và một ngày mai tràn đầy phước hạnh !
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  13. #253

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kinhvotu Xem Bài Gởi
    Đa tạ tỷ Minh Đài đã có nhã ý góp những bài thơ rất hay. Chúc tỷ ngày càng tinh tấn trong bưc đường tu tập
    ĐÂY là topic hồ nước giữa xa mạc ,nếu thiền nó lại là pháp là thơtyr sẽ tặng topic một bài thiền hen.
    do DIỆU ĐỊNH hạ bút
    Ngồi đây nhắm mắt TÂM nhập định
    Thả hồn bay bỗng giữa không trung
    Nhìn trần trãi rộng mông lung
    Kia là xa mạc một vùng hoang sơ
    Gió mưa không đến,bao giờ
    Chỉ là gió bụi nắng với heo mây
    Hoang sơ gió bạn nơi đây
    Tìm đâu mới có nước đầy hồ ao
    Xương rồng mọc phủ bao
    Một làn gió mát lấy đào đâu ra
    Kia là xa tít ngàn xa
    Một dòng nước suối âu là hiếm hoi
    Xung quanh hoa lá sinh sôi
    Làm lòng mát diệu khách trôi phương nào
    nước hơi bay bốc nao nao
    tiếp hơi lữu khách nơi nào ngừng chân
    Gió kêu tiếng hú ngân ngân
    len qua đồi núi như ngàn tiếng reo
    Như là vỡ tổ ong kêu
    Tâm hòa sông núi tiếng reo muôn trùng
    Không gian vũ trụ mông lung
    Bao la vô tận hòa cùng TÂM linh

    A DI ĐÀ PHẬT
    Last edited by minh đài; 08-09-2012 at 08:00 AM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  14. #254
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Chân thành cảm tạ tỷ Minh Đài đã tặng một bài thơ thiền vào sáng sớm để tỉnh thức mọi người.
    Xin tỷ hoan hỷ cho topic hồ nước giữa sa mạc nhiều bài thơ hay , bài viết sâu sắc về đạo pháp để mở mang kiến thức cho Kinhvotu và cá bạn khác, được vậy quả thật là công đức vô biên. Chân tạ thân tâm ...
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  15. #255

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kinhvotu Xem Bài Gởi
    Ai chưa đã một lần yêu
    Ai chưa đã gặp thật nhiều khổ đau
    Ai chưa tận hiến cho nhau
    Ấy người chưa biết thế nào là yêu...

    ha ha ha !!!
    Bài thơ đôi dép

    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...

    (bài sưu tầm)
    Last edited by minh đài; 08-09-2012 at 10:44 AM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  16. #256

    Mặc định

    Thân chào các bạn
    Tôi xin kể một câu chuyện một con sáo Việt đã vãng sanh.
    Một kim cang đạo sư người Việt có nuôi 1 con sáo, nó chẳng bao giờ nói được dù đã hơn 12 tháng, nhà Thầy có nhiều đệ tử lui tới, bổng nhiên tối hôm đó Thầy nghe ai đó ngoài sân vườn niệm chú Um Mani Pad Me Hum, giọng trẻ mà trong trẻo, thầy nghĩ có đứa nào ở ngoài mà niệm chú vậy kìa, rồi thôi.
    Hôm sau thầy lại nghe 3 tiếng niệm chú nữa, Thầy ra sân tìm, thì chẳng thấy ai, cuối cùng tới lồng sáo thì thấy nó lại niệm Um Mani Pad Me Hum.Thì ra con két biết nói và biết niệm chú, rồi từ đó nó niệm chú và tu theo các học trò của Thầy. Có một anh đệ tử của Thầy người miền Trung , anh đọc chữ pad thành chữ Bột, nó sữa lưng liền, “bột bột bột” cái gì! pad me hum!
    Người đưa thư tới giơ thư từ ngoài cổng gọi người ra lấy, nó bay ra và “xoẹt” cắp thư vào nhà luôn….
    Những câu chú khó đọc nó đều đọc rất chính xác, như Um Sờ Tờ Rờ I IM, đọc rất là tròn tiếng của 5 âm Sờ Tờ Rờ I Im thành 1 âm duy nhất, thật là kỳ lạ!
    Những lúc Thầy ngồi một mình, nó nói:
    - Xin chư Phật , chư Tổ cho thầy được trí tuệ. ( chữ Trí tuệ rất giống tiếng người)
    Thầy đặt pháp danh cho nó là Hồng Sáo
    Một hôm thầy đi đâu về gọi:
    - Sáo đâu rồi!
    Nó lặng im, Thầy tìm thấy nó và hỏi:
    - Sao thầy gọi mà không trả lời
    - Hồng Sáo mà , đâu phải sáo trơn.
    Bốn năm sau, nó chết ,Thầy đưa nó vào một cái hộp và phủ hoa lên đầy kín mình cho nó và để nó trước bàn thờ Phật, và niệm chú tụng kinh siêu độ cho nó, hàng ngày Thầy thay hoa cho nó, lạ một điều những hoa thay ra để ở ngoài rất lâu héo, 3 ngày sau vẫn không có mùi hôi thúi gì, kế đó Thầy dùng 2 lít xăng để thiêu xác, để đầu nó quay về hướng Tây, hộp gỗ cháy rụi, con chim vẫn không cháy. Sau đó thầy khấn rằng: thân xác tứ đại là huyễn ảo, đã bỏ xác thân thì nên đốt cho tiêu đi, và kế đó thêm xăng vào , xác của chim mới chịu cháy, nhưng cuối cùng cái đầu lại quay về hướng Đông, sau nầy Thầy hỏi bằng tâm thông, nó mới nói nó không muốn về với Phật A Đi Đà mà muốn về với Quán Thế âm để độ chúng như Thầy vậy.
    Còn cái xương đầu thì cứng như đá và trắng muốt , lần đầu sáo tu có xá lợi tại VN chăng!
    Thân chào,
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  17. #257

    Mặc định

    một người dân tộc miền núi lên thành thị để ở mướn cho một người chủ ,người chủ dặn:này con nhiệm vụ của con là sáng quét nhà,sau đó nấu nước đổ vô cái phích,pha cà phê ,rồi đổ nước sôi vô bình thủy,rồi lấy chìa khóa ra mở cửa,vào mời ông dậy uống cà phê.
    vì là người dân tộc thượng nó ko hiểu được từ phích là gì?hiểu từ chìa khóa là gì?vì người thượng ko biết xài chìa khóa,tất cả từ mô phạm người thành thị dùng nó ko hiểu nên nghe cái phích thế là nó vừa đi vừa nhẩm ( cái phích) nhẩm hoài mà cũng ko hiểu,rồi chìa khóa rồi bình thủy ,nó lập đi lập lại cho thuộc ,
    khi nó thuộc rồi và quen rồi từ ngữ thì ko cần lập lại nữa ,thì con ở đó sẽ làm gì?,chỉ còn làm cho chủ vui lòng thôi,.
    ngay chúng ta cũng thế ,vì bên tây phương ko giống chúng ta ,nên chúng ta phải học , học những gì người đó để lại , khi ta thành thuộc rồi thì hành ,vậy hiện nay ta đã thành thuộc chưa ,có người đến mãn cũng chưa thuộc nữa ,
    người bên đó (tây phương)ko biết dối trá ,ko biết hơn thua,ko biết ganh ghét,oán thù, ko biết tất cả những gì chúng ta biết , muốn về cỏi niết bàn ,nơi an lạc của cỏi tây phương ta phải học những gì của người bên cỏi đó dạy ,như người thượng học người thị thành đó,.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  18. #258
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Chân thành cảm tạ tỷ Minh Đài đã chỉ giáo rất nhiều qua những bài viết đầy tâm ý.
    chúc tỷ luôn khương lạc an nhiên và tiếp tục cống hiến cho mọi người nhưng lẻ đạo mầu nhiệm.
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  19. #259
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Hư Không

    Văng vẳng chiều nay tiếng chuông xa
    Chạnh lòng lử khách nhớ quê nhà
    Mẹ già ngóng trông theo tin nhạn
    Thuyền ai vừa cập bến gốc cây đa...

    Một ngày qua rồi lại một ngày qua
    Chợt trăng vừa lên đuổi chiều tà
    Lối củ đường xưa sao thấy lạ
    Soi dòng sông củ ta tìm ta...

    Có người hành khất nghêu ngao ca
    Bốn bể phù du biết đâu nhà
    Chậm chậm để nghe đời hối hả
    Như áng mây chiều vội lướt xa...

    Ai tìm nhung lụa với gấm hoa
    Ai tìm men rượu với tiếng ca
    Riêng ta chỉ xin làm lử khách
    Cỏi trần tạm bợ chỉ ghé qua...


    Ha Ha Ha !!!
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

  20. #260
    Tam Đẳng Avatar của kinhvotu
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Cai quản cỏi A Tỳ
    Bài gởi
    3,182

    Mặc định

    Cỏi Lòng Ta

    Gió lặng chiều nay biển dịu sóng
    Hoàng hôn phủ xuống rực cánh đồng
    Giây phú trăng lên chỉ còn là hình bóng
    Vạn vật hòa vào hư ảo mênh mông

    Cỏi lòng ta tựa một dòng sông
    Lúc thật lặng yên khi dậy sóng
    Bảo tố đi qua để lại đổ nát
    Đau khổ nhiều rồi nên hóa hư không...
    Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Kinh doanh vô nhân đạo
    By duonghoanghai in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-05-2012, 08:50 PM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 18-05-2012, 07:29 PM
  3. Kinh hãi vì hồ đầu lâu đáng sợ nhất nước Anh
    By hungdac in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 09-12-2011, 11:10 PM
  4. Chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp người anh ruột ở Hà Nội
    By Bin571 in forum Lịch sử VN từ năm 1945 đến nay
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 03-09-2010, 08:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •