GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Chào bạn HOAIVIET! TB đã nhận được" Thùng qùa" bạn gữi:) .TB cám ơn bạn .Chắc cũng đủ lắm...đây là lần đầu tiên...TB nhận được tất cả năm màu...Cam, Đỏ, Trắng, Hồng , Vàng... TB sẽ trân qúy và chăm sóc...không uổng công của người gởi tặng...:)
Thân chào
ThanhBình!
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Khi nào hoa nở ThanhBình nhớ chụp hình post lên nha. :)
Lúc trước khi còn ở nhà với mẹ, HV trồng một chậu quỳnh vàng vào trong một giỏ treo, HV treo dưới một cái lưới để giảm độ sáng. Trong giỏ HV để potting soil thêm nhiều gỗ vụn, và một thường hay tưới phân MiracoGrow. Trong vòng 2 năm, những lá Quỳnh mọc dài khoảng 1 meter, từ trong giỏ thả xuống, nhìn như một con rồng có nhiều đuôi.
ThanhBình có thể tưởng tượng, vào lúc tháng tư, hoa quỳnh nở mầu vàng rực, nhìn không khác gì một con rồng vàng. Mình có thể thấy được một cảnh tượng thật huy hoàng của cây hoa Quỳnh.
Last edited by HoaiViet; 20-05-2009 at 08:09 AM.
Bạn HOAIVIET mến! Thường thường hoa quỳnh nỡ ban đêm ,sau vài tiếng hoa sẽ tàn,mà sao TB thấy chậu hoa qùynh màu Hồng ỡ nhà HV , nở rộ rất nhiềuhoa, có nhiều chùm hoa rất xinh...hình như hoa ở nhà HV nỡ ban ngày thì phải...vậy hoa có bị lai giống chưa ,hay là tự nhiên ??
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
HV cũng không biết có bị lai giống chưa, HV thấy chỉ có hoa trắng nở vào đêm thôi, còn các hoa đỏ, hồng, vàng, cam đều nở ban ngày.
Thấy bạn post hình hoa quỳnh đẹp quá, HV có thể nào gơỉ cho Dung2001 mấy màu khác (trừ màu trắng), vì đã có.
Xin cám ơn......
GIA ĐỈNH VÔ HỈNH
huynh Hoaiviet o*i...cho muoi xin voi...ma`u na`o cung xin het vi`...:)
chuc mung TB...cuoi cung da~ co' ddu? ca'c ma`u :)
Cách viết bài của HV hơi giống TB làm TB nhớ mẹ của TB qúa...:)
TB đọc qua cách trồng hoa Quỳnh của HV , sao giống như trồng hoa Lan vậy ...nhưng TB thấy chăm sóc hoa Lan có vẻ khó hơn hoa Quỳnh đó...chắc HV cũng gĩoi về chăm sóc cây ha...HV ! Hôm thứ Bảy TB ra bưu điện nhận thùng qùa,TB vui lắm nhưng ...tánh TB cũng tò mò...muốn mỡ ra xem liền...xem HV tặng những gì bên trong...
TB thấy 5 bó ...gói rất gọn...có ghi rõ ràng...TB cầm lên...có một cái gai nhỏ vô tình đâm vào ngón tay của TB...ác thiệt ̣(Lá Quỳnh làm gì có gai??)....thế là cắt máu ăn thề....đau điếng...kỹ niệm này khó quên...:)
Last edited by Thanhbinh123; 21-05-2009 at 03:58 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hoa Quỳnh dễ trồng hơn hoa Lan nhiều lắm, HV trồng mấy cây Hồ Điệp bị chết hoài. hehehe..
Hoa Quỳnh khi trồng thẳng dưới ánh nắng (direct sunlight) thì lá quỳnh mau già và mọc không được dài.
Khi dùng filter sun thì đuôi lá Quỳnh giữ được độ non, và vào mỗi mùa xuân thì chiếc lá đó tiếp tục mọc dài hơn, nếu tưới thêm MiracoGrow thì lá quỳnh có thể dài từ 1 m cho tới 1 1/2 rưỡi, nhìn rất "hoành tráng" ehhehe...
Bạn Storm và Dung2001 ở đâu? nếu ở trong USA thì không trở ngại, nhưng ở ngoài USA thì HV phải coi lại. Hai bạn gởi địa chỉ qua tin nhắn cho HV nha.
TB thấy hoa Lan nỡ đẹp qúa...cũng tập tành học hỏi cách trồng...hiện giờ hoa Lan nhìn vẫn tốt đẹp...nhưng không biết ra sao...TB sợ tương lai chỉ còn cái que trơ tṛụi...HV có giọng cười thật truyền cãm đó ...hehehe :)
Ở đây có ông Mỹ mới tặng cho TB Hoa Quỳnh màu Hồng... hoa nỡ về đêm.
Cám ơn HV nhiều...vừa cho Hoa Quỳnh...vừa chỉ cách trồng ...HV ! Hoa Quỳnh trồng thường bao lâu ra hoa ?? ... Chắc HV phải chuẩn bị hai thùng qùa nữa ,TB biết bạn D và S ở USA .
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Lạc đề rồi mấy Bác ơiiiiiiiiiiiiiiiiii :):)
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Hoa Quỳnh trồng mau ra hoa lắm TB, năm ngoái HV có trồng thêm mấy giỏ mầu hồng, năm nay đang nở rực rỡ. HV nghĩ trong vòng 2 năm chắc chắn có hoa. :)
Last edited by Thanhbinh123; 21-05-2009 at 09:10 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Thank HV..storm cha.y va`o tin nha('n dda^y....ca'm o*n HV rat nhieu.
TBBBB.....o*i.......thanks TB luo^n nhen :)
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Last edited by Thanh_Huy; 21-05-2009 at 01:55 PM.
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)
Bookmarks