Chanhuyen............Con hay doi day !!!!
CAO-PHi
A DI ĐÀ PHẬT
Cứ gọi "LINH HUYỀN " sẽ tiếp chiêu Huynh !!!
Last edited by Chanhuyen; 10-05-2009 at 01:56 AM.
Vì lêu lổng mười năm trời mờ mộng
Ôm tình già quên bẳng tuổi hoàng hôn .(TS)
Hôm nay được xuống núi dạo một vòng
ở đây vui qúa ha!Chúc các huynh vui vẻ.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Gởi bạn HOAIVIET:xem hình dưới đây...mà TB có viết trong hộp thư về ngải nàng gù.
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 11-05-2009 at 05:36 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
có phải hình này không ThanhBình.
trông cũng giống như hình nàng Rù mà Thanh Bình post.
![]()
Last edited by HoaiViet; 11-05-2009 at 06:47 AM.
Tên thì đúng rồi............xem lại cái củ có giống như củ hành tây không và lá của nó bảng to có giống như lá củ hoa huệ đõ không?ủa mỗi tiểu bang chụp hình hoa thấy khác ha... vậy mà TB cứ tửơng giống nhau.
Last edited by Thanhbinh123; 11-05-2009 at 06:55 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ồ hoa này TB gọi là hoa huệ đõ...lúc bé TB hay lấy cánh hoa huê, vò vò rồi thổi phồng to như bong bóng....còn cái củ nó..thời trước 1975... TB còn nhớ có mấy bạn lột da mặt ,,lúc đó có phong trào lột da mặt bằng củ huệ.chẳng những vậy có phong trào lột da mặt bằng lá muồng ,gĩa chung với phèn chua, lọai này dùng để trị lác,nhưng lột da mặt ,sau một tuần lễ da trắng mịn ...đây chỉ là nhớ chuyện xưa kể lại thôi...cũng mong đừng ai làm theo...vì mới thoa lên ..hai ngày sau...mặt xí lắm ...đen ...như nàng họ Chung ....
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Gởi đến THANH HUY và các bạn tham khảo :
TB mới có một loại mới theo tên khoa học gọi là HYDYCHIUM "ngải Tiên" thuộc họ gừng"nhưng tên người mình g̣ọi là gì, TB chưa biết" ...TB mới mang về để tạm vào chậu này đưa hình lên đây...lá có đốm trắng...củ dạng củ riềng...nhưng vị thanh, thơm ,không nồng,Bông màu trắng ,khác hơn bông cây riềng.cũng là một may mắn...tình cờ...sáng Chủ Nhật 05-10-09...TB dự định sáng sớm TB sẽ xuống phố...nhưng lại bận liên lạc về VN ... nên việc xuống phố đành khất laị" không đi xuống phố được mà cũng không sao ngủ được"...qua hôm sau...TB đi làm...mà lòng lúc nào cũng muốn đi phố....thường tan sở là TB về nhà...ít khi đi đâu...nhưng lạ thật...TB lái thẳng xuống phố....khi TB bước vào chổ bán cây cảnh.... TB biết là có đấng vô hình giục TB đi đây....hơn nữa TB không nhận được cây ngải...TB dạo một vòng....TB bắt đầu đọc chú gọi tổ ngải... gọi các nàng về gíup...chĩ hướng chậu ngải nằm nơi nào??Để TB rước về nhà....lạ lùng thay...TB đi tới đứng trước chậu ngải...TB trố mắt nhìn.... chắc chắn là cây này...TB mới hái chút lá và ngữi....aha...đúng rồi ... ngải đây mà thảo nào làm mình cứ bồn chồn...thế là TB thĩnh chậu ngải bê về ...khi về tới nhà đã gần 11giờ khuya.Theo TB nghĩ ..ngải mến mình chắc thấy mình lẽ loi , nên rũ nhau về ....TB có cãm nhận như vậy ,và TB cũng tin chắc rằng TB mến ai...thì ngải sẽ mến người đó,nếu người đó thích ngải giống như TB ....thì y như rằng một thời gian sau.... ngải cũng rũ nhau về nhà người bạn đó ...giống như ngải về nhà của TB vậy....đây là một việc khó tin....nhưng đã xảy ra rồi.... và say mê ngải còn hơn TB nữa....hahaha.... TB cũng ao ước có một ngày đẹp trời...TB về thăm quê hương...nhờ TH dẫn TB ra mắt ông thầy gì đó ...để TB được diện kiến và cám ơn ổng... "
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 13-05-2009 at 08:16 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
cây này hình như em đã thấy ở đâu đó rồi, ko nhớ. Đúng là có duyên huynh TB nhỉ, đệ cũng có duyên với ngải lắm, thật sự lúc trước em chẳng thích ngải đâu...nhưng ko biết xui khiến thế nào mà ngải cứ rủ nhau về nhà em. Có chậu Nàng Gù...1 người quen trồng hoài ko được ...gữi em giữ dùm...khì vừa về nhà em 1 tuần sau là ra hoa...mà cứ ra hoa liên tục...chắc là ngải quý em rồi...
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
à quên, em vừa may mắn thỉnh được củ Ngải mới nữa, để em chộp lại hình em nó rồi post lên cho huynh xem
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Chắc chắn là như vậy , TB lo công việc bên này xong ,TB về VN liền...TB nhớ quê hương lắm....không biết nhớ quê hương hay nhớ cái gì đây ....HAhaha...đùa tí cho vui.
TH...Nếu TB chưa rõ cây ngải này ...TH copy hình cây ngải,khi nào TH xuống thầy,nhớ mang tấm hình theo...nhờ thầy giúp cho TB,cám ơn TH.
Trời kh̀ông phụ lòng người, TH bây giờ đã gặp duyên,chúc TH gặp nhiều may mắn.
Last edited by Thanhbinh123; 13-05-2009 at 07:26 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
thanh bình khi nào về việt nam nhớ báo cho em biết nhé em ở tphcm phone em nè 0906675040
Ôm Va Ri Sô RI MUm
Ôm A Ra Pa Sa Na Đi
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks