Nsb gọi điện thoại cho QC hỏi thăm tình hình được biết, nước đã rút ra đến vườn rồi. Cả nhà đã chuyển về nhà. Tường bao quanh nhà bị đổ. Chỉ sợ QC mắng về việc Nsb đưa chuyện nhà QC lên đây, nên Nsb giải thích, nhưng ngược lại QC rất cảm động nói thầy và lớp tốt quá. Quí báu quá. Quả thật QC rất khó khăn, QC chẳng biết nói sao, nhờ Nsb chuyển lời cảm tạ đến tất cả mọi người đã quan tâm , giúp QC trong khó khăn này.
QC kể cho Nsb nghe, lúc rời nhà Latma LaduyKhanh về, trong lòng rối bời vì nhận được điện thoại của gia đình báo, nước về nhanh quá. Khi QC về đến quê, phải đi bộ đến chỗ vợ con trú tạm trong một trường học cách nhà 10 km. Trời mưa, có chỗ phải lội, nhưng QC nhất Tâm niệm Phật. Quyết tâm ướt người chứ không để ướt số kinh sách và tượng Phật của thầy Laduykhánh và Nsb tặng lúc ở Hà nội.
QC còn nhận được điện thoại của huynh AToanmt gọi điện từ Canada về hỏi thăm, QC cảm động quá. Huynh Atoanmt còn gửi tiền giúp QC . Gửi thẳng về địa chỉ của QC. Nhờ Nsb nếu có liên lạc với huynh Atoanmt, chị nói giúp em rất cảm động vì tấm lòng của anh ấy.
Nsb có nhờ QC giúp đỡ lớp nếu mấy hôm nữa lớp lên đó mua gạo biếu bà con lũ lụt. QC sẵn lòng ngay và nói đó là công việc chung...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này












, cháu thấy mình sống vẫn còn vô tâm quá, còn phải cố gắng nhiều :icon_redface:
, nếu sắp tới có thể có buổi họp mặt offline Thầy có thể vui lòng bố trí tới dự được không ạh ???

Bookmarks