Trang 117 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 1767107111112113114115116117118119120121122123 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 2,321 tới 2,340 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #2321
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Phật tiên Nay rất đổi phiền
    Xuống ngay trần thế giả người bần nhơn
    Thấy trong trần thế giả chơn
    Cho nên phật thánh xuống trần cứu an
    Thấy trong bá tánh lầm than
    Lúc nầy ma quỷ nó đang lộng hành
    Nó hay gây cuộc chiến tranh
    Chúng ta quyết chí lập thành đạo nhơn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  2. #2322
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Biết đường ra khỏi mau đi
    Đồng tâm tu tịnh tới kỳ thảnh thơi
    Cảnh tiên ,cảnh phật ,cảnh trời
    Là nơi thanh tịnh đó là bồng lai
    Đó là lạc cảnh thiên thai
    Đó là thanh cảnh bồng lai niết bàn
    Từ ấy chứng đặng rõ ràng
    Đạo mầu luyện đắc thoát vòng tử sanh
    Đó là chứng đặng quả lành
    Đắc tiên, đắc phật ,nhập thành bồng lai
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #2323
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    ------
    Vậy cho xin 100 ngàn tiêu đi!:rolling_on_the_floowellcome1
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hề_3xu Xem Bài Gởi
    Đang đói! Chú nhóc quậy quá! Hề cho ít " Tiền" sài chút chơi nè:

    " Ở một nơi xa xa, cách đây cũng lâu lâu. Ở dưới cái hồ đó, có một con linh vật tên là " CỔ NGƯ "....mà Cổ Ngư là con " cá cổ " chứ là con gì nữa!
    Ây chà, nói vậy mà không phải vậy. Theo quy luật hóa sinh sinh hóa hoàn sinh thì con CÁ CỔ đó đã vượt qua hai cánh cửa rồi. Cánh cửa thứ nhất là nó nằm dưỡng TIÊN THIÊN KHÍ, rồi HOÀN SANH. Thời điểm nó HOÀN SANH rất vô vi nhưng chẳng ngoài hữu vi......vì con đường CỔ NGƯ đó đã đổi tên. Đổi thành tên gì nhỉ? Hình như giờ là đường THANH NIÊN đó....
    Thời lại nhắc lại về sự tích con CỔ NGƯ này, khi nó HOÀN SANH, nó lại vượt cửa tiếp!......Vượt thì vượt nhưng nó vẫn hay để lộ cái đuôi....đuôi gì nhỉ? Các cụ xa xưa bảo CÁO hay để lộ đuôi, thế NhânDuyenSinh là đuôi con gì? "
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Ngồi buồn giở quẻ bói bài chơi
    Phúc đến họa đi ấy lẽ trời
    Duyên sinh duyên diệt,duyên lại khởi
    Cầu cho bá tánh được thảnh thơi
    Hề thấy có một vị vô hình tới nhắn, nay xin gửi lại NhânDuyenSinh, ....Ayza....Con " Cá Cổ NhânDuyenSinh " nó vượt qua hai cửa rùi........Hề mới đùa nó, nhưng đùa hơi quá đáng vén đuôi nó chơi.......Đuôi nó là đuôi con gì thì Hề không nói được. Mà thầy Tritue cùng vài vị khác cũng biết nó là đuôi con gì rùi......Cũng bùn ghê, từ ngày vén đuôi con CỔ NGƯ này lên,.....chẳng thấy CON CÁ CỔ đó lên nữa.....
    Nó nhắn lại: ai vén đuôi nó lên phải làm đuôi thay cho nó! Buồn ghê chứ! Tự dưng Hề lại phải làm đuôi cho nó........giờ thấy đuôi nó là đuôi con NGỰA đó,ayza.....con NGỰA của một ÔNG LÃO HỌ HỒNG.....Ayza....HỀ lại lắm lời rùi.....
    Thiện tai thiện tai......Xin MẪU MẸ trải lòng thương , trải lòng từ bi cho chúng con....

    NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG GIAO TRÌ KIM MẪU DƯỠNG SANH BẢO MỆNH CỨU KIẾP TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN!
    Last edited by Hề_3xu; 15-03-2012 at 11:06 PM.

  4. #2324
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Còn đây là bằng chứng: http://www.thegioivohinh.com/diendan...=122153&page=3

    Tại con " Cổ Ngư " đó chọc Hề trước, nên Hề mới chọc lại, ai ngờ chọc hơi quá tay....thiện tai thiện tai.......Con " CÁ CỔ " đó trốn lên RỪNG rùi.....nó lại hóa thành " CON NGỰA HỒNG "......Ây za,.....thiện tai thiện tai......

  5. #2325
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trongsaotruc Xem Bài Gởi
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
    CON MUỐN GẶP THẦY,XIN CHO CON ĐỊA CHỈ.
    THIỆN TRÍ
    Hửu duyên sẻ chuyển gặp thầy
    Con xin địa chỉ của thầy chi con
    Hửu duyên ở tận trên non
    Cũng còn đến đó lòng con còn khờ
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  6. #2326
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hề_3xu Xem Bài Gởi
    Hề thấy có một vị vô hình tới nhắn, nay xin gửi lại NhânDuyenSinh, ....Ayza....Con " Cá Cổ NhânDuyenSinh " nó vượt qua hai cửa rùi........Hề mới đùa nó, nhưng đùa hơi quá đáng vén đuôi nó chơi.......Đuôi nó là đuôi con gì thì Hề không nói được. Mà thầy Tritue cùng vài vị khác cũng biết nó là đuôi con gì rùi......Cũng bùn ghê, từ ngày vén đuôi con CỔ NGƯ này lên,.....chẳng thấy CON CÁ CỔ đó lên nữa.....
    Nó nhắn lại: ai vén đuôi nó lên phải làm đuôi thay cho nó! Buồn ghê chứ! Tự dưng Hề lại phải làm đuôi cho nó........giờ thấy đuôi nó là đuôi con NGỰA đó,ayza.....con NGỰA của một ÔNG LÃO HỌ HỒNG.....Ayza....HỀ lại lắm lời rùi.....
    Thiện tai thiện tai......Xin MẪU MẸ trải lòng thương , trải lòng từ bi cho chúng con....

    NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG GIAO TRÌ KIM MẪU DƯỠNG SANH BẢO MỆNH CỨU KIẾP TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN!
    Hề vui hề nói chuyện cười
    Hề vui hề nói mọi người mến yêu
    Trí tuệ biết hề buổi chiều
    Đặc vài chử đẹp Tuệ vui hề cười
    Hề cười thì hề cứ cười
    Hề vui thỏa thích mọi người cười khen
    Hề quen lại viết chử đen
    Trí Tuệ vui thích Hề quen Hề cười
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #2327
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    Hề vui hề nói chuyện cười
    Hề vui hề nói mọi người mến yêu
    Trí tuệ biết hề buổi chiều
    Đặc vài chử đẹp Tuệ vui hề cười
    Hề cười thì hề cứ cười
    Hề vui thỏa thích mọi người cười khen
    Hề quen lại viết chử đen
    Trí Tuệ vui thích Hề quen Hề cười
    Thời này sao lại lạ quá ta
    Phật Thánh Thần Tiên xuống hằng hà
    Phải chi đời sắp đổi Ngươn mới
    Ai đó xa xa cũng một nhà.

    Một nhà Thượng Cõi Mẹ Diêu chơi,
    Vạch mây theo gió, xuống với đời,
    Chơn căn quần tụ nơi Sơn Thất,
    Gắng gắng công công, giải sầu đời!!!!

    Cuộc đời nay cận chót kỳ rồi,
    Ai ngồi ai nguyện khổ trần vơi
    Nam mô các vị Tiên Phật Thánh,
    Mở lòng từ bi chốn trần đời!

    Thiện tai, thiện tai, tuy thầy Tritue biết cảnh trước rùi nhưng vẫn khẩn cầu CHƯ VỊ ANH LINH giúp đời, cung kính cung kính! Mong thầy Tritue thương xót cho lê thứ, còn nhiều linh căn hạ phàm quên gốc, thầy giúp dùm!
    Last edited by Hề_3xu; 16-03-2012 at 12:21 AM.

  8. #2328
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hề_3xu Xem Bài Gởi
    Thời này sao lại lạ quá ta
    Phật Thánh Thần Tiên xuống hằng hà
    Phải chi đời sắp đổi Ngươn mới
    Ai đó xa xa cũng một nhà.

    Một nhà Thượng Cõi Mẹ Diêu chơi,
    Vạch mây theo gió, xuống với đời,
    Chơn căn quần tụ nơi Sơn Thất,
    Gắng gắng công công, giải sầu đời!!!!

    Cuộc đời nay cận chót kỳ rồi,
    Ai ngồi ai nguyện khổ trần vơi
    Nam mô các vị Tiên Phật Thánh,
    Mở lòng từ bi chốn trần đời!

    Thiện tai, thiện tai, tuy thầy Tritue biết cảnh trước rùi nhưng vẫn khẩn cầu CHƯ VỊ ANH LINH giúp đời, cung kính cung kính! Mong thầy Tritue thương xót cho lê thứ, còn nhiều linh căn hạ phàm quên gốc, thầy giúp dùm!
    Mô Phật ,,thiện tai,,, thiện tai,,có thiện chứ không có tai,,.
    Tu hành khổ nhọc trần ai
    Một nhà một cỏi thiên thai trở về
    Gắn công tu hạnh bồ đề
    Trần gian nhiều kẻ còn mê lắm hề
    Mong hề đừng có ủ ê
    Cuộc đời tận diệt hầu kề gần đây
    Còn người gian xảo lắm thay
    Hề xin sao được,, Hề ngây ngất cười
    Tính hề vui vẻ đôi mươi
    Trí Tuệ, muốn thấy hề cười cho to
    Cười to sẻ thấy ấm no
    Nhiều kẻ rên khóc co ro rút đầu
    Xuống trần quên gốc đạo mầu
    Kẻ gian người ác về đâu hởi hề
    Bài Trí Tuệ rút thảm thê
    Các con Trí Tuệ chớ mê mà sầu
    Trí Tuệ tu được, bầu Dược giải sầu
    Tuệ cho đúng chổ chớ hề cho ai
    Tu hành gắn chí khổ rày
    Có được bầu dược giữ ngày giữ đêm
    Ngày đêm tu sửa công thêm
    Cầu thêm được dược trường sinh bất từ

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #2329
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hề_3xu Xem Bài Gởi
    Thời này sao lại lạ quá ta
    Phật Thánh Thần Tiên xuống hằng hà
    Phải chi đời sắp đổi Ngươn mới
    Ai đó xa xa cũng một nhà.

    Một nhà Thượng Cõi Mẹ Diêu chơi,
    Vạch mây theo gió, xuống với đời,
    Chơn căn quần tụ nơi Sơn Thất,
    Gắng gắng công công, giải sầu đời!!!!

    Cuộc đời nay cận chót kỳ rồi,
    Ai ngồi ai nguyện khổ trần vơi
    Nam mô các vị Tiên Phật Thánh,
    Mở lòng từ bi chốn trần đời!

    Thiện tai, thiện tai, tuy thầy Tritue biết cảnh trước rùi nhưng vẫn khẩn cầu CHƯ VỊ ANH LINH giúp đời, cung kính cung kính! Mong thầy Tritue thương xót cho lê thứ, còn nhiều linh căn hạ phàm quên gốc, thầy giúp dùm!
    Xưa kia Trí Tuệ Ra Đời
    Đạo Đời chẳng biết, đến thời cầu xin
    Căn Tuệ vui Vẻ đặng nhìn
    Cầu xin linh ứng phát hình trần gian
    Cầu rằng nếu khỏi gian nan
    Đạo đời am hiểu an nhàn cứu dân
    Các ngài độ đặng mười phần
    Mỗi năm Tuệ đến một lần viếng thăm
    Lời cầu có được bao năm
    Chổ nào thờ mẫu tuệ thăm đến gần
    Hôm nay thầy dẩn các con
    Về thăm Mẫu mẹ vuông tròn trước sau
    Dù rằng điển tuệ rất giàu
    Tuệ nay có được long bào Tôn ban
    Vẫn nhớ ngày trước xuống tràng
    Tìm về tất cả cửa hang Mẫu trì
    Sắp tới Tuệ dẩn các con đi
    Núi Điện bà ở đất tây thi
    Bồng lai tiên cảnh núi rừng thiên thai
    Phật tại gia thiên đình tại thế chớ sai
    Chớ đâu có ở liên đài mà lên
    Đạo đời mầu nhiệm không tên
    Không Không Giữ trọn mới nên đạo mầu

    Last edited by tritue; 16-03-2012 at 10:31 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #2330

    Mặc định

    Dạ thưa Thầy,Theo còn tìm hiểu trên website thienynhiemmau.com.Con thấy chỗ của Thầy có tụng kinh Địa Mẫu. Nên lòng con rất hoan hỷ. Con có lòng muốn đảnh lẽ Thầy ,lễ Mẫu.
    Do đó con muốn liên lạc với Thầy.Mong Thầy chỉ dạy thêm.
    hihi mà con cũng nói thêm :Hôm qua có đọc lúc Thầy trả lời những nick ngông cuồng chọc phá thật là từ bi. Con cảm thấy rất vui.Cho nên lại muốn gặp Thầy.
    hihiih
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  11. #2331

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoanghai Xem Bài Gởi
    :( tiêc thật cái ảnh trên củng trong web của thầy bị mất 1 nửa
    Tại cái tool làm banner đấy bạn ạ ! thông cảm nha .

    Các bạn đăng ký tham gia viết bài nhé , mỗi người một tay .

  12. #2332
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hề_3xu Xem Bài Gởi
    Còn đây là bằng chứng: http://www.thegioivohinh.com/diendan...=122153&page=3

    Tại con " Cổ Ngư " đó chọc Hề trước, nên Hề mới chọc lại, ai ngờ chọc hơi quá tay....thiện tai thiện tai.......Con " CÁ CỔ " đó trốn lên RỪNG rùi.....nó lại hóa thành " CON NGỰA HỒNG "......Ây za,.....thiện tai thiện tai......
    -----------------
    Hì hì, chào anh Hề,....anh Hề chơi " đã " quá nhỉ. Đang còn đau vì tự dưng bị ai đó gắn thêm cho cái đuôi nên chữ không chạy lên đầu được. Thôi, mượn thơ Tản Đà giải sầu:

    Trời mắng

    Mưỡu:
    Tình riêng trăm ngẩn mười ngơ,
    Ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi trời
    Xem thơ trời cũng nực cười
    Cười cho hạ giới lắm người oái oăm.

    Nói:
    Khách hà nhân giả ?
    Cớ làm sao suồng sả dám đưa thơ
    Chốn tiên cung ai kén rể bao giờ.
    Chi những sự vẫn vơ mà giấy má?
    Chức nữ tảo tùng giai tế giá.
    Hằng Nga bất nại hạo phu miên
    Mở then mây quăng trả bức hồng tiên
    Mời khách hãy ngồi yên trong cỏi tục
    Người đâu kiếp trước Đông Phương Sóc,
    Ăn trộm đào tiên học thói ngày xưa,
    Trần gian đày mãi không chừa.

  13. #2333
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    hí hí...vẫn chỉ là vậy thui
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  14. #2334
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Thế gian tới thời kỳ khủng hoảng
    Chiến tranh nhau mù quáng hại mình
    Do vì không có đức tin
    Cho nên đánh chiến hủy mình mà thôi
    Bởi vì thế thái cuốn lôi
    Cơ trời tan biến để rồi đau thương
    vì danh vì lợi lòng vương
    Ẩn nơi kim thể biết đường lánh xa
    Phương diện đạo kể ra sao hết
    Nhúng tay vào đất chết trời đông
    Ôi thấy đời bông lông thương xót
    Biết bao người hảo ngọt lòng tiêu
    Chuyến đò rước khách chờ chiều
    Thê lương ảm đạm thấy yêu tình đời
    Kìa nước sông nắng chang khô cạn
    Nước mắt trần mới chuyển bền lâu
    Thảm thê chiến trận ôm sầu
    Đây dòng máu tục ngũ châu đắm chìm
    Để chiếc thuyền qui nguyên bát nhã
    Thuyền đạo tràng lấp thỏa buồn đau
    Thuyền chờ rước khách về sau
    Hiện giờ còn ẩn chờ bao mối tình

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  15. #2335
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Bao năm tu, các con chịu khổ
    Cố gắn tu kết tổ đạo vàng
    Đẹp rồi mọi cuộc trái ngan
    Ngồi tu định tỉnh cho tan ưu sầu
    Huệ tu học pháp mầu đầy đủ
    Thầy khen con nhắn nhủ đôi lời
    Tâm trong đạo sáng thảnh thơi
    Tu hành định tỉnh chìu mơi xuất hồn
    Ngồi một nơi thấy cả càn khôn
    Xem trong gia đạo bảo tồn hậu lai
    Tâm đạo sáng bảo tồn tâm định
    Gió hiu hiu tâm tỉnh đạo vàng
    Ngồi xoay bốn pháp cho ngoan
    Ơn trên sẽ chấm vững vàng con đi
    Hiếu trung đạo vững đi bước đạo
    Ráng dồi trao ,cơ Tạo vững vàng
    Một lòng chí quyết tâm phang
    Ngồi thiền định tỉnh mở màng con đi
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #2336

    Mặc định

    Số là quá khứ đến nay
    Tu trong hiện tại để bày tuơng lai
    Đừng nghĩ mọi sự an bài
    Đức năng thắng số mấy ai không tường
    Muôn sự phải trọng tình thương
    Công dung ngôn hạnh ấy đường tu thân
    Tiên thánh xem tựa cái cân
    Công bình xem xét để phân chánh tà
    Đừng nghe những chuyện sâu sa
    Mà không kiểm chứng sa đà mông lung
    Last edited by tinhkhithan; 18-03-2012 at 07:07 PM.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  17. #2337
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Con ơi hỡi con cầu chi nữa
    Xác thể đời tan rữa thối hôi
    Khi con còn đứng còn ngồi
    còn ăn còn nói còn đòi hỏi han
    Nhưng không nghĩ ngày đền tội ác
    Trút hơi tàn lác đác giọt rơi
    Hồn kia khỏi xác xa đời
    biết bao oan ức vậy thời chực quanh
    Là lúc ấy giựt dành sự sống
    Thân này về,theo bóng ngày tàn
    Đến chừng lúc ấy vái van
    Đâu còn kịp nữa mà toan tu trì
    Thuơng con thầy dạy huyền vi
    Nhân sinh vũ trụ khắc ghi bao lòng
    Đời con trôi mãi theo trần
    Phù hoa phím rụng tâm thân đọa đày
    Đầu tiên thái cực phân hai
    Phân ra tứ tượng tam tài hóa nhân
    Âm duơng thọ bẩm ra thân
    Thế nên chìm đắm bao lần đau thương
    Nam thời hấp khí can cường
    Nữ nhu nhẹ bẩm khí duơng chẳng đầy
    Trần gian con mến nghiệt cay
    Sớm chiều vì xác miệt mài nuôi thân
    Last edited by tritue; 18-03-2012 at 07:25 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #2338

    Mặc định

    Tu dì tu dỉ tu di
    Tu sao mà lòng còn sân lẫn hận
    Tu sao để được thành công
    Tu sao để bỏ tham sân ái tình

    -----------------------------------

    xin lỗi Thầy và huynh đệ dạo nầy con lại xà bát chút, quá trình tu tập còn kém lắm hix, phải quyết tâm hơn nữa. Hôm qua trong mơ con được gặp Thầy và được Thầy giáo huấn. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm, nhớ Thầy và chư vị huynh đệ nhiều hihi.

    Trí tuệ phật môn wellcome1 www.thienynhiemmau.com.vn/forum


  19. #2339

    Mặc định

    website nay đổi template mới đẹp gê, anh Toàn ơi cho em xin một xuất quản trị hihi. Chung tay xậy dựng website. Một trang là thienynhiemmau.com và thienynhiemmau.net trang nào cũng đẹp hihi. Anh chị xây dựng 2 trang web nầy cho Thầy, cho em xin phép được học hỏi và chung tay phát triển với ạ. Chào thân thương.
    Last edited by quay về nguồn cội; 18-03-2012 at 09:26 PM.

    Trí tuệ phật môn wellcome1 www.thienynhiemmau.com.vn/forum


  20. #2340
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trongsaotruc Xem Bài Gởi
    Dạ thưa Thầy,Theo còn tìm hiểu trên website thienynhiemmau.com.Con thấy chỗ của Thầy có tụng kinh Địa Mẫu. Nên lòng con rất hoan hỷ. Con có lòng muốn đảnh lẽ Thầy ,lễ Mẫu.
    Do đó con muốn liên lạc với Thầy.Mong Thầy chỉ dạy thêm.
    hihi mà con cũng nói thêm :Hôm qua có đọc lúc Thầy trả lời những nick ngông cuồng chọc phá thật là từ bi. Con cảm thấy rất vui.Cho nên lại muốn gặp Thầy.
    hihiih
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Thầy trả lời thư nhắn con rồi
    Mà sao không thấy thầy ngồi đợi con
    Ráng tu về được vuông tròn
    Trở về với mẫu sắc son đạo mầu
    Last edited by tritue; 18-03-2012 at 09:37 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •