Trang 116 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 1666106110111112113114115116117118119120121122 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 2,301 tới 2,320 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #2301

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi banconong Xem Bài Gởi
    Càng ngày càng nhiều vị thánh xuất thế cứu đời .

    Từ ngày chủ tịch kính yêu
    Xuất thế cứu giúp dân nghèo lầm than
    Thì càng nhiều vị hạ phàm
    Cứu an bá tánh giúp đời an vui

    sao là nước mạnh văn minh ?
    chờ ra ngày áy là nghình ước mơ
    lâu nay ai cũng ngóng chờ
    từ thời giải phóng đến giờ đã lâu
    văn minh -nước mạnh -dân giàu
    xưa nay tiến bộ đến đâu hỡi người?
    hay là khẩu hiệu viết chơi ?
    nhìn vào khan khoái để vơi nỗi sầu
    tham nhũng-căn bệnh bấy lâu
    kẻ nghèo dưới đất kẻ giàu trên mây
    hai bên khoảng cách đó đây
    nhìn là phân biệt...người ngay khó tồn.
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  2. #2302

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi


    Khổ đau đã nếm đủ mùi
    Hòa bình độc lập đẩy lùi cá nhân
    Cần kiệm liêm chính rất cần
    Dựng xây đất nước quân dân một lòng
    Bao giờ mới thỏa ước mong
    Sánh vai cường quốc,nam phong sáng ngời
    Nhỏ nhoi mà đúng ý trời
    Làm chủ vạn quốc là lời Chí tôn
    Sửa lòng trong sạch sáng khôn
    Du hành bất tức để tôn đức càn
    Kỳ ba đại hội nam bang
    Qui nguyên tam giáo đạo vàng sáng soi
    Làm sao rạng rỡ giống nòi
    Rồng tiên hội tụ người coi mà về
    Thành thị cho tới thôn quê
    Tưởng tin Trời phật mọi bề tốt tươi
    Lương tâm làm chủ phật cười
    Phép tiên cứu giúp những người từ tâm

    còn đâu đẹp đẽ tốt hơn ?
    tìm nơi cô tịch thì luôn an nhàn
    an nhàn nơi chỗ rộn ràng
    ở nơi thành thị khó khăn quá trời
    tìm ra bạn đạo nơi nơi
    đồng hành tiến bước,ra khơi dể dàng

    vinh gì hơn thắng bản thân ?
    thắng lun mồi nhữ cõi trần ta đây !
    thời gian thấm thoát vụt bay
    thánh nhân tích đức mỗi ngày đi qua
    phàm nhân tích của lo xa
    cả hai khác biệt, còn ta thế nào ?
    thế nào là nghĩa làm sao ?
    mỗi người sẵn có riêng câu trả lời .
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  3. #2303

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi monikat123 Xem Bài Gởi
    Dạ thưa Thầy con vẫn đi làm bình thường ạ. Con rất vui sướng vì được gặp Thầy và các huynh đệ tỷ muội, con cảm ơn diễn đàn này đã đưa con đến với Thầy và Mẫu. Con xin ghi lòng tạc dạ những lời Thầy đã dạy cho con. Với lòng thành kính không nói thành lời. Con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe để còn có thể giúp đời cứu người trong thời kỳ mạt kiếp này.
    Con xin thay mặt bá gia bá tánh xin đội ơn Thầy. Và ngàn lần hơn thế.

    Chúc các huynh đệ tỷ muội an lạc thanh tâm.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    Đẹp người, đẹp nết,thầy thấy thân
    Vì con xa quá nhưng gần tình thương
    Các con đang ở bốn phương
    Thầy cầu phật tổ chỉ đường con đi
    Tây phương chiếu sáng cung di
    Trở về cho kịp hội kỳ nha con

    Nhờ ơn các mod diển đàn
    Lập ra thế giới tiếp đang tình người
    Thầy cầu gia quyến thảnh thơi
    Chúc con hạnh phúc suốt đời nha con
    Vợ chồng gìn giử sắc son
    Để lo con học vuông tròn nha con
    Suốt ngày làm việc véo von
    Nhưng lòng vẫn mải sắc son vợ hiền
    Giử lòng con thảo hạnh tiên
    Lo giử vợ hiền đâu thảo nghe con


    cô Năm thương mến mọi người

    tình thương sống mãi suốt đời ko phai

    tuy rằng xa cách nay mai

    diễn đàn ta hãy vào đây dễ dàng

    còn gì lo lắn bất an ?

    gặp đây thì cái bất an đâu còn .
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  4. #2304
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi Xem Bài Gởi
    còn đâu đẹp đẽ tốt hơn ?
    tìm nơi cô tịch thì luôn an nhàn
    an nhàn nơi chỗ rộn ràng
    ở nơi thành thị khó khăn quá trời
    tìm ra bạn đạo nơi nơi
    đồng hành tiến bước,ra khơi dể dàng

    vinh gì hơn thắng bản thân ?
    thắng lun mồi nhữ cõi trần ta đây !
    thời gian thấm thoát vụt bay
    thánh nhân tích đức mỗi ngày đi qua
    phàm nhân tích của lo xa
    cả hai khác biệt, còn ta thế nào ?
    thế nào là nghĩa làm sao ?
    mỗi người sẵn có riêng câu trả lời .
    Đời và đạo hai đường có khác
    Đạo khai đường giải thoát chúng sanh
    Đời thường dẩn dắc lanh quanh
    Đạo thì giồi luyện diệt sanh lòng tà
    Đời tham vật chất ái hà
    Đạo là tu luyện thoát qua bể sầu
    Đời thường có tánh câu mâu
    Đạo ngồi tịnh luyện cho bầu kim đơn
    Đạo giữ lấy chử nhơn làm đề
    Đời Càng nhìn thấy gớm ghê
    Đạo thì phải giữ kẻo mê như đời
    Đời lo sớm tối chiều mơi
    Đạo thì in ẩn bốn thời luyện trao
    Đời thì ưa thích sắc màu
    Đạo thì giử lấy giồi trao làm đề
    Hiền con vui thích lao xao
    Hôm nay đặt bút cùng trao với thầy
    Bao lần con ký thank đây
    Hôm nay mới đặt thơ nầy cùng trao
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #2305

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi Xem Bài Gởi
    còn đâu đẹp đẽ tốt hơn ?
    tìm nơi cô tịch thì luôn an nhàn
    an nhàn nơi chỗ rộn ràng
    ở nơi thành thị khó khăn quá trời
    tìm ra bạn đạo nơi nơi
    đồng hành tiến bước,ra khơi dể dàng

    vinh gì hơn thắng bản thân ?
    thắng lun mồi nhữ cõi trần ta đây !
    thời gian thấm thoát vụt bay
    thánh nhân tích đức mỗi ngày đi qua
    phàm nhân tích của lo xa
    cả hai khác biệt, còn ta thế nào ?
    thế nào là nghĩa làm sao ?
    mỗi người sẵn có riêng câu trả lời .
    Có riêng mà vẫn có chung
    Biết rằng thân tạm vẫn tùng thiên cao
    Nơi thì nắng đổ ,mưa rào
    Nơi thì lạnh lẽo biết bao ngày dài
    Bao giờ mới dạo thiên thai
    Non bồng nước nhược chờ ai ghé tìm
    Trần gian như một thước phim
    Ai là đạo diễn,nổi chìm vì đâu
    Hiểu rồi ta bắc nhịp cầu
    Tìm đường tự độ,giải sầu thế gian
    Lập công ,lập đức gian nan
    Lập ngôn lập hạnh cho tan thành sầu
    Trường thi công quả ở đâu
    Ở đây chắc chắn hai mầu trắng đen
    Hai đường thăng đọa làm quen
    Luân hồi séo nẻo bao phen ngẫm thời
    Cùng nhau bước xuống chợ đời
    Không không chẳng nhiễm ở nơi ta bà
    Riêng là nghiệp quả sâu sa
    Chung là tất cả ta bà lập công
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  6. #2306

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi Xem Bài Gởi
    sao là nước mạnh văn minh ?
    chờ ra ngày áy là nghình ước mơ
    lâu nay ai cũng ngóng chờ
    từ thời giải phóng đến giờ đã lâu
    văn minh -nước mạnh -dân giàu
    xưa nay tiến bộ đến đâu hỡi người?
    hay là khẩu hiệu viết chơi ?
    nhìn vào khan khoái để vơi nỗi sầu
    tham nhũng-căn bệnh bấy lâu
    kẻ nghèo dưới đất kẻ giàu trên mây
    hai bên khoảng cách đó đây
    nhìn là phân biệt...người ngay khó tồn.
    Bao nhiêu nhân quả dập dồn
    Trả vay vay trả càn khôn dõi nhìn
    Mong ai luôn một niềm tin
    Đều do nhân quả,giữ in một lòng
    Bao giờ nhân quả trả xong
    đường tiên rảo bước ,đục trong mới tường
    Trần gian là đại học đường
    là trường công quả khẩn trương thực hành
    Đời người rất ngắn trôi nhanh
    Nghiệp ai nấy trả ,giữ lành ai gieo
    Đời nao cũng có giàu nghèo
    Đâu họa,đâu phúc ai trèo mặc ai
    Bác ái mở cửa thiên thai
    Công bình mở cửa học bài yêu thương
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  7. #2307
    banconong
    Guest

    Mặc định

    Nam mô vô cực thiên tôn
    Nam mô Phật mẫu cứu an muôn loài
    Nam mô Phật A Di Đà
    Nam mô ngọc Phật cụ Hồ Chí Minh

  8. #2308
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi banconong Xem Bài Gởi
    Nam mô vô cực thiên tôn
    Nam mô Phật mẫu cứu an muôn loài
    Nam mô Phật A Di Đà
    Nam mô ngọc Phật cụ Hồ Chí Minh
    THẦY HÒA THƠ TỐ HỮU
    BÁC HỒ ĐÓ UNG DUNG CHÂM LỬA HÚT
    TRÁN MÊNH MÔNG THANH THOẢT MỘT VÙNG TRỜI
    KHÔNG GÌ VUI BẰNG MẮT BÁC HỒ CƯỜI
    QUÊN TUỔI GIÀ TƯƠI MÃI TUỔI ĐÔI MƯƠI
    NGƯỜI RỰC RỠ MỘT MẦU TRỜI CÁCH MẠNG
    MÀ ĐẾ QUỐC LÀ LOÀI DƠI HỐT HOẢNG
    ĐÊM TÀN BAY CHẬP CHOẠNG DƯỚI CHÂN NGƯỜI
    HỒ CHÍ MINH NGƯỜI Ở KHẮP NƠI NƠI
    HỒN BIỂN LỚN ĐÓN MỘT LỜI THỦ THỈ
    LẮNG TỪNG CÂU TỪNG Ý CHƯA THÀNH
    NGƯỜI LÀ CHA LÀ BÁC LÀ ANH
    QUẢ TIM LỚN LỌC TRĂM DÒNG MÁU NHỎ
    NGƯỜI NGỒI ĐÓ VỚI CÂY CHÌ ĐỎ
    VẠCH ĐƯỜNG ĐI TỪNG BƯỚC TỪNG GIỜ
    KHÔNG GÌ VUI BẰNG CHIẾN ĐẤU DƯỚI CỜ
    ĐẢNG CHÓI LỌI HỒ CHÍ MINH VĨ ĐAỊ
    CON CÒN NHỚ NHỮNG LỜI BÁC DẠY
    KHÁNG CHIẾN GIAN NAN KHÁNG CHIẾN TRƯỜNG KỲ
    BÁC BẢO ĐI LÀ ĐI, BÁC BẢO THẮNG LÀ THẮNG
    VIỆT NAM PHẢI TỰ DO ,THẾ GIỚI PHẢI HÒA BÌNH
    CHÚNG CON CHIẾN ĐẤU HY SINH
    TẤM LÒNG SON SẮT LINH ĐINH LỜI THỀ
    BẮT TAY BÁC TIỄN RA VỀ
    NHỚ HOÀI BUỔI SÁNG MÙA HÈ CHIẾN KHU
    HÔM NAY BÁC TIẾP ĐIỂN CÔNG PHU
    ĐỘ THẦY CƯƠNG TRỰC NHƯ NHU TU TRÌ
    NỐI THEO CHÂN BÁC MÀ ĐI
    THÔNG MINH SÁNG SUỐT ĐỘ TRÌ CHO DÂN
    NGÀY XƯA CÔNG TÁC XA GẦN
    NGÀY NAY HẬU THẾ TIẾN THÂN TU TRÌ
    CHỜ NGÀY VỀ ĐẾN CUNG DI
    MỘT LÒNG DÌU DẮT CÁC CON ĐI THEO THẦY
    Last edited by tritue; 13-03-2012 at 08:24 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #2309
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Phép thần thông nhiệm mầu hiển hiện
    Giúp con hiền cải thảo trừ gian
    Cứu người ánh hiện điển quang
    Thần thông chiếu hiệu diệt gian trừ tà
    Ngọn lữa trời đốt thiêu kẻ ác
    Diệt gian tà đốt nát ruột gan
    Tâm thành dân trọn thiên nhan
    Kinh văn trì tụng thiên đàng cảm thông
    Mười phương chư phật hội đồng
    Nhành dương cam lộ hiện trong nhân loài
    Đánh tan tâm trí ức oai
    Thảnh thơi mát mẻ lòng hoài chờ trông
    Kinh văn chẳng chút nản lòng
    Long thần hộ pháp độ trong bảo trì
    Căn sáng suốt tinh thông huệ trí
    Tâm tính thường hoan hỉ độ tha
    Cứu phàm thoát tục ta bà
    Chuyển xây tâm tính thiên ma quây đầu
    Kinh văn huyền diệu vì đâu
    Nào ngờ chênh lệch lậm sâu khí tà
    Sông mê lặn hụp hà sa
    niên trì kính bái để về kịp mau
    Sông mê lặn hụp ào ào
    Thoát trần đen tối ta nào tiết chi
    Mau trì kinh sám bái Mẫu nghi
    Giúp người mê loạn cùng si quây đầu
    Cây khô héo ,tới kỳ nẩy lộc
    Hãy tu hành phước lộc trời trao
    Huyền năng mẫu chuyển ào ào
    Ráng mà tu hạnh bước vào thiền môn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #2310

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    Đời và đạo hai đường có khác
    Đạo khai đường giải thoát chúng sanh
    Đời thường dẩn dắc lanh quanh
    Đạo thì giồi luyện diệt sanh lòng tà
    Đời tham vật chất ái hà
    Đạo là tu luyện thoát qua bể sầu
    Đời thường có tánh câu mâu
    Đạo ngồi tịnh luyện cho bầu kim đơn
    Đạo giữ lấy chử nhơn làm đề
    Đời Càng nhìn thấy gớm ghê
    Đạo thì phải giữ kẻo mê như đời
    Đời lo sớm tối chiều mơi
    Đạo thì in ẩn bốn thời luyện trao
    Đời thì ưa thích sắc màu
    Đạo thì giử lấy giồi trao làm đề
    Hiền con vui thích lao xao
    Hôm nay đặt bút cùng trao với thầy
    Bao lần con ký thank đây
    Hôm nay mới đặt thơ nầy cùng trao
    thầy nói phải lắm ! đạo -đời
    cả hai tồn tại song đôi với mình
    mới hành thì thấy rối tinh
    tu cao lại có thim nghìn khó khăn
    cuộc sống càng khó,trở trăn
    gì cũng gấp rút thật nhanh mọi đàng
    để mà tiết kiệm thời gian
    ăn vào tâm thức muôn vàng chúng ta
    đạo là một việc đặt ra
    làm sao có thể loại ra được nào ?
    sự nhanh cần thiết làm sao
    "dục tốc bất đạt " cũng mau loãng dần

    con vào ngóng chuyện đôi lần
    kí thanks rồi thoát mò lần tìm ra
    hôn nay liều....mạng tham gia
    viết thơ vài chữ.....đó mà....th...ơi. ......
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  11. #2311

    Mặc định

    Những bạn nào yêu mến thầy và là đệ tử thầy thì để chữ ký đến trang :

    http://thienynhiemmau.com

    Nhé !

    Đề nghị mod Love_tamlinh đừng xóa bài nữa .

  12. #2312
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi Xem Bài Gởi
    thầy nói phải lắm ! đạo -đời
    cả hai tồn tại song đôi với mình
    mới hành thì thấy rối tinh
    tu cao lại có thim nghìn khó khăn
    cuộc sống càng khó,trở trăn
    gì cũng gấp rút thật nhanh mọi đàng
    để mà tiết kiệm thời gian
    ăn vào tâm thức muôn vàng chúng ta
    đạo là một việc đặt ra
    làm sao có thể loại ra được nào ?
    sự nhanh cần thiết làm sao
    "dục tốc bất đạt " cũng mau loãng dần

    con vào ngóng chuyện đôi lần
    kí thanks rồi thoát mò lần tìm ra
    hôn nay liều....mạng tham gia
    viết thơ vài chữ.....đó mà....th...ơi. ......
    Thầy thấy con cũng thảnh thơi
    Vô thanks nhiều chổ để lời cho vui
    Chớ con không có sục sùi
    Cho nên thầy muốn chung vui con hiền
    Thầy mong con hãy tu siêng
    Nhập vào tâm thức con hiền mới thông

    Một kiếp tu hành khó biết bao
    Khuyên con cố chí dạ đừng nao
    Vui lòng giử lấy minh thần đạo
    Giử lấy đừng vượt sai đi nào

    Chân trời sáng tỏ một ngôi sao
    Vững chí bền gan đứng anh hào
    Cựu thế hết rồi, hoàn lại thế
    Đạo vàng sáng tỏ tợ trăng sao
    hihi chào con hi
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #2313
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chaovietnam Xem Bài Gởi
    Những bạn nào yêu mến thầy và là đệ tử thầy thì để chữ ký đến trang :

    http://thienynhiemmau.com

    Nhé !

    Đề nghị mod Love_tamlinh đừng xóa bài nữa .
    Thiên cơ nay đã định phân
    Ý trời nay đã chuyển vần kỳ ba
    Nhiệm kỳ trời phật thả ra
    Mầu hoa nở thấm bay xa khắp miền
    Quê hương gốc việt bình yên
    Con về thăm lại mọi miền trầm kha
    Chúng ta chung một cha Đà
    Phật tiên tiếp điển kỳ ba độ đời
    Quỷ ma cũng có thả rơi
    Tìm thầy học đạo mọi nơi an bình
    Ai dè nó đứng nó nhìn
    Nó học không được, không tình nghĩa chi
    Đầu thai xuống thế không tri
    Không thầy dạy dổ mới đi phá đời
    VIỆT NAM ,con hởi con ơi
    Ráng mà tu niệm sáng ngời tâm linh
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #2314

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi Xem Bài Gởi
    thầy nói phải lắm ! đạo -đời
    cả hai tồn tại song đôi với mình
    mới hành thì thấy rối tinh
    tu cao lại có thim nghìn khó khăn
    cuộc sống càng khó,trở trăn
    gì cũng gấp rút thật nhanh mọi đàng
    để mà tiết kiệm thời gian
    ăn vào tâm thức muôn vàng chúng ta
    đạo là một việc đặt ra
    làm sao có thể loại ra được nào ?
    sự nhanh cần thiết làm sao
    "dục tốc bất đạt " cũng mau loãng dần

    con vào ngóng chuyện đôi lần
    kí thanks rồi thoát mò lần tìm ra
    hôn nay liều....mạng tham gia
    viết thơ vài chữ.....đó mà....th...ơi. ......
    Cơm thì luôn muốn tìm canh
    Tu hành có bạn mới nhanh đắc thành
    Trời thì nhật nguyệt tinh anh
    Đất thì thủy hỏa phong hành muôn nơi
    Tinh thần thanh trược ở đời
    Khí hòa mọi nẻo nhi thời mau thông
    Đời thì có nợ hay không
    Đạo thì thần khí huyền đồng thánh thai
    Đời thì nối rõi gái trai
    Đạo thì hằng sống thiên thai muôn đời
    Trần gian hay ở nước trời
    Đồng tâm nhất trí ta thời quán chi
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  15. #2315
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Cơm thì luôn muốn tìm canh
    Tu hành có bạn mới nhanh đắc thành
    Trời thì nhật nguyệt tinh anh
    Đất thì thủy hỏa phong hành muôn nơi
    Tinh thần thanh trược ở đời
    Khí hòa mọi nẻo nhi thời mau thông
    Đời thì có nợ hay không
    Đạo thì thần khí huyền đồng thánh thai
    Đời thì nối rõi gái trai
    Đạo thì hằng sống thiên thai muôn đời
    Trần gian hay ở nước trời
    Đồng tâm nhất trí ta thời quán chi
    CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ KHÔNG MUỐN NGỪNG
    bao nhiêu năm tháng lần dò
    Giử gìn đừng để sương lò nhện giăng
    Công trình xóa mở nguồn trăng
    Mặt tình cho kẻ tỏ năng khổ sầu
    Bụi kia lấp miệng lu mờ
    Tâm nguyền phải bước qua bờ sông mê
    Đường đi quyết chí phải về
    Vì con không biết trần mê phủ mình
    Lòng người không nghĩa không tình
    Nghĩ rồi ta tiết dầm mình gió mưa
    Than rằng lở buổi thị trưa
    Ráng tu lở chuyến thuyền đưa đợi chờ
    Ráng tu để bóng nguyệt mờ
    Ngồi nghe tiếng khóc người chờ gạo cơm
    Chạnh lòng nghĩ kẻ ác nhơn
    Có tiền cười cợt lơn tơn vui đùa
    Đường xa mưa nắng không chừa
    Mang thân tứ đại sớm trưa gủi gần
    Buồn thây kẻ lại phụ trần
    Tiền bạc và vật chất ở ngoài thân
    Tại sao phụ nghĩa vong ân
    Tiền bạc không thể xóa dần tâm mê

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #2316

    Mặc định

    Mình mới thiết kế , các bạn xem thế nào rồi cho ý kiến nha :

    http://www.thienynhiemmau.net/

  17. #2317
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kevin2084 Xem Bài Gởi
    Mình mới thiết kế , các bạn xem thế nào rồi cho ý kiến nha :

    http://www.thienynhiemmau.net/
    Cảm ơn con, con cũng hay lắm hihi tiếp tục sang bài cho hết luôn nha con ,thầy bận quá, thầy vừa xuống thấy vậy ,hihi, bây giờ thầy phải đi qua nhà đệ tử bị xe đụng trị bịnh nửa rồi hihi
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #2318

    Mặc định

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
    CON MUỐN GẶP THẦY,XIN CHO CON ĐỊA CHỈ.
    THIỆN TRÍ

  19. #2319
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kevin2084 Xem Bài Gởi
    Mình mới thiết kế , các bạn xem thế nào rồi cho ý kiến nha :

    http://www.thienynhiemmau.net/
    :( tiêc thật cái ảnh trên củng trong web của thầy bị mất 1 nửa

  20. #2320
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Mặc định

    Thiên sử ta đề thấu vạn phương
    Nhìn trong giác hãi một con đường
    Người ơi ! Theo đó vào lối trước
    Đừng chậm chân về, chịu tang thương
    Khá tu đạt sớm câu Kỳ Ngộ
    Để đến đoài phương vũ đoạn trường
    Một mai ta sớm qua bờ giác
    Người nhớ rằng ta chỉ rõ đường
    Đường khúc khuỷu có huynh có đệ
    Nãy rõ rồi đừng để lạc xa
    Sớm khuya nhớ niệm Di Đà
    Qua bao dặm núi, chắc là gặp nhau .
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •