hic ..thêm một vị khách ..là có thêm xiền đễ mua rượu ...hic
chĩ có té giếng mới từ chối .....hic .....cám ơn nhiều nhều .......mời mời ....
hic hic ...hò oi oiioioiiiiiiiiiiiiiiii
lệnh đênh trời rộng sông dài
đò ngang một chuyến mặc tình thế nhân
sự dời có cũng như không
sớm còn tối mất bận lòng mà chi
hic
hic ..nói nhõ nhõ đũ dd này nghe thôi ...hic hic lão đang bắt mối mừ ....thiên hạ bít ..họ ỹ lại ngồi 1 chổ thì chít lảo mất
mình có nghe luyên nhãn nhìn môt trăm ngày măt trời môt trăm ngày măt trăng và luyên nhìn nhang tâp trung rôi ra nghĩa dia đê tâp nhin vong nưă có dúng ko giúp mình với
Đề nghị chủ topic viết tiên hiệp cho anh em đọc chơi.
Rất có thể vị cổ thần tiên mà NhapLy nói tới là thần Trấn Vũ là tên gọi tại Việt Nam của thần Chân Vũ, người Việt còn gọi là Trấn Võ, là một trong những vị thần được thờ phụng phổ biến tại Trung Quốc và các nước Á Đông. Vị thần này tượng trưng cho sao Bắc cực, và là một vị thần lớn của Đạo giáo thống trị phương Bắc, kiêm quản lý các loài thủy tộc nên cũng được coi là thủy thần hay hải thần. Theo hầu Chân Vũ là hai tướng Quy, Xà, tượng trưng cho sự trường tồn và sức mạnh, và Ngũ long thần tướng.U minh giới trong truyền thuyết không nằm ở địa ngục, không rõ ở đâu nhưng có liên quan tới sao bắc đẩu, nơi này có các linh hồn tội lỗi bị chất đống thành lớp, có linh hồn còn sống, có linh hồn đã chết. Lý giải cho điều này là thuyết linh hồn không bất tử. Nắm giữ giới diện này là một vị cổ thần tiên chân đạp rùa tay cầm cổ rắn, trên người mặc lá, có lẽ có trước tây vương mẫu.
xem nguồn tra cứu: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A5n_V%C5%A9
*Hoa Sen Ngàn Cánh*
Xin bổ sung,
Phật nhãn gồm 5 thứ nhãn:
1- Thiên nhãn như mắt của chư thiên. Trong Thiên nhãn của Phật giáo còn phân chia thành Thiên nhãn minh tức là trí tuệ nhìn thấy vạn vật, vạn pháp cái này là quả của thiền định. Thiên nhãn không chỉ dừng lại ở mức độ thần thông mà còn nâng lên trí tuệ nữa. Khi vị thánh chứng quả La Hán trở lên thì thần thông Thiên nhãn sẽ trở thành Thiên nhãn minh. Bên cạnh Thiên nhãn minh còn có Vị Lai kiến minh và Sanh tử minh.
- Vị lai kiến minh dùng để tiên đoán tương lai, hậu vận - trình độ của chư Phật thì chính xác 100%, Ngài dùng để thọ ký cho chư Bồ tát nhất sanh bổ xứ sẽ thành Phật nào, tên gì.. trong tương lai.
- Sanh tử minh để thấu triệt nguồn gốc sanh tử các kiếp luân hồi của chúng sanh, chỉ có Phật mới không bị giới hạn số kiếp luân hồi của chúng sanh.
2- Tuệ nhãn
3- Pháp nhãn
4- Nhục nhãn
5- Phật nhãn: bao gồm tri kiến hay sự hiểu biết tối thượng các lĩnh vực thế gian và xuất thế gian.
*Hoa Sen Ngàn Cánh*
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks