Trang 5 trong 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345678 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 81 tới 100 trên 146

Ðề tài: 6 cõi luân hồi là gì ?????

  1. #81

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễn châu tú Xem Bài Gởi
    Đừng đánh giá Nevermore như thế. Tôi đồng quan điểm với Nevermore. Sống là cần phải biết thực tế. Không bán rẻ mình chạy theo đồng tiền thôi, còn kiếm được nhiều tiền thì tốt hơn là ít tiền. Thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay là tệ, đó là nói về giáo dục, xã hội, an sinh, y tế,v.v..Chưa nói đến nhiều cặp vợ chồng kết hôn với nhau nhưng có bao nhiêu cặp chạm vào tình yêu thực sự, hay cưới nhau về, tới lúc đụng chuyện là cũng xung đột, mâu thuẫn với nhau, và đau khổ?!

    Đừng coi đồng tiền là một thứ gì đó xấu xa, tội lỗi, và những người không coi trọng đồng tiền là những người thanh cao, thoát tục.

    Đừng tự huyễn hoặc mình rằng Việt Nam đang là một xã hội có nhiều người hạnh phúc. ????

    Tôi là một người sinh ra trong Đạo, lớn lên trong Đạo, ngày ngày đọc kinh thánh, kinh phật, đã từng coi rẻ đồng tiền. Nhưng nó sai rồi.

    Nhận thức sai sẽ dẫn đến hành động sai.

    Nếu tôi nói rằng, tôi cũng là một người học Đạo, nhưng bấy lấu nay không lấy kinh phật, kinh thánh bên ngoài ra để củng cố quan điểm riêng cuả mình như các vị, thì sẽ khiến sự mâu thuẫn, tách biệt càng trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn mà thôi.

    Nhưng hãy trung thực và nhìn vào thực tế đi. Không phải miệng cứ nam mô a di đà, hở 1 chút là lấy kinh phật ra mà nói, thì mới là những người học đạo chân chính, còn phần còn lại là xấu xa, tà kiến, tội lỗi, ngu muội hết (????).
    Nếu một mặc bạn niệm Phật, một mặc vẫn còn suy tính đến tiền bạc,..thì bạn đang niệm tiền chứ đâu có Niệm Phật...Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho con trúng vé số,..Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho con làm ăn có lời...vv..đây là một người rất thực tế, ngoài kia còn rất nhiều người cũng thực tế như thế...Chúng ta nói đọc nhiều kinh sách, tu học nhiều năm tháng,..mà cũng thực tế như họ ak? có phải vậy không :happy: nếu thật là vậy..thì thua..chúng ta chẳng cùng đường
    quân tử cũng cần tiền, nhưng không vì nó mà bán rẻ nhân cách. Nếu đặt tiền bạc quan trọng quá, bạn đồng tình với Nevermore, ok...đó là suy nghĩ của bạn..
    Tôi tôn trọng suy nghĩ của bạn..vậy bạn, cũng nên tôn trọng suy nghĩ của người khác...Thế thôi..:happy:
    Do có những người sống vì tiền nên cần có những người sống mục đích không phải vì tiền...Bạn có thắc mắc gì không??

  2. #82

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nevermore Xem Bài Gởi
    thế anh nghĩ sao về việc các nước phát triển đa số là các nước theo đạo thiên chúa, còn các nước đang phát triển thì đa số theo đạo phật ( cái này là nói chung nhé )
    Mình nghĩ câu hỏi của bạn có vẻ hơi khập khiễng, kiểu như tại sao người châu Phi da đen còn người châu Âu da trắng.

    Việc tôn giáo nào phát triển mạnh ở khu vực nào thì trước hết là do điều kiện địa lý. Từ thời xưa thì các nước cũng.....nghèo như nhau. Và mỗi quốc gia, khu vưc có 1 tôn giáo phát triển mạnh nhất.
    Sau đó, do điều kiện thực tế mà có kinh tế mỗi nơi mỗi khác, kể cả tôn giáo cũng có nhiều chuyển biến.

    Bạn hỏi như thế, bạn có biết thật ra đạo Hồi cũng là 1 nhánh của Thiên Chúa, nhưng tách ra rất sớm chứ ko trễ như Tin Lành ko?

    Cách hỏi của bạn có vẻ như là muốn có sự so sánh giữa hai tôn giáo. Cái này mình nghĩ là nhạy cảm lắm đấy nhé!

    Còn thực sự muốn so sánh, thì phải tìm 1 nước nào chưa có bóng dáng tôn giáo nào hết rồi bắt đâu truyền giáo coi người ta theo bên nào nhiều hơn, vậy mới là so sánh.

  3. #83
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Những điềm báo trước khi chết

    Những người tu hành đã đắc đạo, họ an lạc, tự tại, thong dong giữa hai bờ sống chết, họ có thể tái sinh về bất cứ cõi giới nào họ muốn. Còn chúng sanh mê muội, phàm phu tục tử đều phải tùy nghiệp mà thọ sanh, tức là sau khi chết, phải chịu sự dẫn dắt của nghiệp lực mà thọ sanh về cảnh giới thích ứng cho nghiệp mà mình đã gây tạo. Nói vậy không có nghĩa là Phật tử tin vào thuyết định mệnh, tức là cái đã sắp đặt sẵn mọi chuyện, mình phải đi theo cái có sẳn ấy. Ở đây, không phải vậy, người Phật tử tin rằng mình là chủ nhân ông của chính mình, tuy nhiên, một khi mình không làm chủ được mình để cho ác nghiệp đã được xảy ra, thì chính cái nghiệp ấy sẽ trở lại điều khiển mình. Do đó người Phật tử hãy thận trọng trong mọi hành vi, lời nói và ý nghĩ của mình, từ nơi đó sẽ đưa chúng ta tới an lạc, và cũng từ nơi đó sẽ đưa chúng ta đến khổ đau.

    Trước khi một người chết, có những điềm báo trước, có thể tùy theo mỗi người mà có cảm thọ khác nhau về cảnh giới thiện hay cảnh giới ác, và những điềm này sẽ giúp cho ta dự đoán được nơi thọ sanh của người quá cố.

    Những điềm lành báo trước sẽ có thể sinh về Tịnh độ:

    Tâm hồn không bị bối rối
    Biết trước ngày giờ chết
    Tâm niệm chân chánh không mất
    Biết trước giờ chết mà tắm rửa và thay quần áo.
    Tự mình niệm Phật, niệm có tiếng hoặc niệm thầm
    Ngồi ngay thẳng, chấp tay niệm Phật mà chết
    Mùi thơm lạ lan tỏa khắp nhà
    Có hào quang sáng soi vào thân thể
    Nhạc trời vang dội giữa hư không
    Tự nói ra bài kệ để khuyên dạy người ở lại.

    Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh lên cõi trời:

    Móng lòng thương mến
    Phát khởi thiện tâm
    Lòng thường vui vẻ
    Chánh niệm được rõ ràng
    Thân thể không bị hôi hám
    Sống mũi không xiên xẹo
    Tâm không giận dữ
    Tâm không luyến ái tài sản, vợ, chồng, con, dòng họ
    Mắt luôn trong sáng
    Ngửa mặt lên trời và mỉm cười

    Những điềm báo trước sẽ có thể tái sinh trở lại cõi người:

    Đến khi chết vẫn nhơ nghĩ đến điều lành
    Thân không đau khổ
    Ít nói lời phô trương, thường nghĩ nhớ đến cha mẹ
    Tai thường muốn nghe tên họ của anh chị em và bầu bạn
    Đối với việc lành dữ nhận rõ không lầm loạn
    Tâm tánh ngay thẳng không ưa sự dua nịnh
    Biết rõ bà con bạn bè giúp đỡ cho mình
    Thấy bà con trông nom sinh lòng vui mừng
    Dặn dò mọi việc trong nhà trước khi chết
    Sanh lòng chánh tín, thỉnh Phật, Pháp, Tăng đến đối diện quy y.

    Những điềm xấu báo trước sẽ có thể đọa vào địa ngục:

    Gặp phải tình trạng con cái và bà con đều nhìn kẻ sắp chết bằng đôi mắt ghét bỏ
    Người sắp chết thường đưa hai tay lên mà rờ mó hư không
    Dù bạn lành có khuyên bảo điều hay cũng không tùy thuận
    Người sắp chết kêu gào than khóc
    Đi ra đại tiện, tiểu tiện mà không hay biết
    Nhắm nghiền đôi mắt
    Thường hay che úp mặt mày
    Nằm nghiêng mà ăn uống
    Mình mẩy miệng mồm đều hôi hám
    Gót chân, đầu gối luôn run rẩy
    Sống mũi xiên xẹo
    Mắt bên trái hay động đậy
    Hai mắt đỏ ngầu
    Up mặt mà nằm
    Thần hình co rút và tay bên trái chấm xuống đất

    Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh vào cõi giới ngạ quỷ:

    Ưa liếm môi miệng
    Thân nóng như lửa
    Thường lo đói khát và hay nói đến việc ăn uống
    Mắt thường hay trương lên mà không nhắm
    Hai mắt khô khan như mắt chim gỗ.
    Đầu gối bên phải lạnh trước
    Tay bên phải thường nắm lại

    Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh vào loài súc sanh:

    Yêu mến vợ con, đắm đuối không bỏ
    Ngón tay và ngón chân đều co quắp
    Khắp trong thân mình đều toát ra mồ hôi
    Tiếng nói ra khò khè
    Miệng thường ngậm đồ ăn

    (Trích trong sách của một Lạt-Ma Tây-Tạng).


    Nguồn: https://www.facebook.com/sophia.nhu/...30618616963228
    A di đà phật!!!
    (Hoibongsen.com)
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  4. #84
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pucaquynhnga Xem Bài Gởi
    Những điềm báo trước khi chết

    Những người tu hành đã đắc đạo, họ an lạc, tự tại, thong dong giữa hai bờ sống chết, họ có thể tái sinh về bất cứ cõi giới nào họ muốn. Còn chúng sanh mê muội, phàm phu tục tử đều phải tùy nghiệp mà thọ sanh, tức là sau khi chết, phải chịu sự dẫn dắt của nghiệp lực mà thọ sanh về cảnh giới thích ứng cho nghiệp mà mình đã gây tạo. Nói vậy không có nghĩa là Phật tử tin vào thuyết định mệnh, tức là cái đã sắp đặt sẵn mọi chuyện, mình phải đi theo cái có sẳn ấy. Ở đây, không phải vậy, người Phật tử tin rằng mình là chủ nhân ông của chính mình, tuy nhiên, một khi mình không làm chủ được mình để cho ác nghiệp đã được xảy ra, thì chính cái nghiệp ấy sẽ trở lại điều khiển mình. Do đó người Phật tử hãy thận trọng trong mọi hành vi, lời nói và ý nghĩ của mình, từ nơi đó sẽ đưa chúng ta tới an lạc, và cũng từ nơi đó sẽ đưa chúng ta đến khổ đau.

    Trước khi một người chết, có những điềm báo trước, có thể tùy theo mỗi người mà có cảm thọ khác nhau về cảnh giới thiện hay cảnh giới ác, và những điềm này sẽ giúp cho ta dự đoán được nơi thọ sanh của người quá cố.

    Những điềm lành báo trước sẽ có thể sinh về Tịnh độ:

    Tâm hồn không bị bối rối
    Biết trước ngày giờ chết
    Tâm niệm chân chánh không mất
    Biết trước giờ chết mà tắm rửa và thay quần áo.
    Tự mình niệm Phật, niệm có tiếng hoặc niệm thầm
    Ngồi ngay thẳng, chấp tay niệm Phật mà chết
    Mùi thơm lạ lan tỏa khắp nhà
    Có hào quang sáng soi vào thân thể
    Nhạc trời vang dội giữa hư không
    Tự nói ra bài kệ để khuyên dạy người ở lại.

    Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh lên cõi trời:

    Móng lòng thương mến
    Phát khởi thiện tâm
    Lòng thường vui vẻ
    Chánh niệm được rõ ràng
    Thân thể không bị hôi hám
    Sống mũi không xiên xẹo
    Tâm không giận dữ
    Tâm không luyến ái tài sản, vợ, chồng, con, dòng họ
    Mắt luôn trong sáng
    Ngửa mặt lên trời và mỉm cười

    Những điềm báo trước sẽ có thể tái sinh trở lại cõi người:

    Đến khi chết vẫn nhơ nghĩ đến điều lành
    Thân không đau khổ
    Ít nói lời phô trương, thường nghĩ nhớ đến cha mẹ
    Tai thường muốn nghe tên họ của anh chị em và bầu bạn
    Đối với việc lành dữ nhận rõ không lầm loạn
    Tâm tánh ngay thẳng không ưa sự dua nịnh
    Biết rõ bà con bạn bè giúp đỡ cho mình
    Thấy bà con trông nom sinh lòng vui mừng
    Dặn dò mọi việc trong nhà trước khi chết
    Sanh lòng chánh tín, thỉnh Phật, Pháp, Tăng đến đối diện quy y.

    Những điềm xấu báo trước sẽ có thể đọa vào địa ngục:

    Gặp phải tình trạng con cái và bà con đều nhìn kẻ sắp chết bằng đôi mắt ghét bỏ
    Người sắp chết thường đưa hai tay lên mà rờ mó hư không
    Dù bạn lành có khuyên bảo điều hay cũng không tùy thuận
    Người sắp chết kêu gào than khóc
    Đi ra đại tiện, tiểu tiện mà không hay biết
    Nhắm nghiền đôi mắt
    Thường hay che úp mặt mày
    Nằm nghiêng mà ăn uống
    Mình mẩy miệng mồm đều hôi hám
    Gót chân, đầu gối luôn run rẩy
    Sống mũi xiên xẹo
    Mắt bên trái hay động đậy
    Hai mắt đỏ ngầu
    Up mặt mà nằm
    Thần hình co rút và tay bên trái chấm xuống đất

    Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh vào cõi giới ngạ quỷ:

    Ưa liếm môi miệng
    Thân nóng như lửa
    Thường lo đói khát và hay nói đến việc ăn uống
    Mắt thường hay trương lên mà không nhắm
    Hai mắt khô khan như mắt chim gỗ.
    Đầu gối bên phải lạnh trước
    Tay bên phải thường nắm lại

    Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh vào loài súc sanh:

    Yêu mến vợ con, đắm đuối không bỏ
    Ngón tay và ngón chân đều co quắp
    Khắp trong thân mình đều toát ra mồ hôi
    Tiếng nói ra khò khè
    Miệng thường ngậm đồ ăn

    (Trích trong sách của một Lạt-Ma Tây-Tạng).


    Nguồn: https://www.facebook.com/sophia.nhu/...30618616963228
    A di đà phật!!!
    (Hoibongsen.com)
    Kiếp trước, trước khi chết, 2 đứa mình đã nguyện kiếp này thành vợ chồng nhau, sao giờ em vẫn chưa nhớ lại hả em?

  5. #85
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Nam Mô A Di Đà Phật.
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  6. #86
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pucaquynhnga Xem Bài Gởi
    Nam Mô A Di Đà Phật.
    Em đừng nam mô a di đà phật. Anh tên Châu Tú, em thích thì cứ gọi nam mô châu tú phật, chứ nói chuyện với anh mà em cứ kêu tên ông A di đà, anh ghen, anh buồn, vậy không phải là em gây nghiệp rồi sao...

  7. #87

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễn châu tú Xem Bài Gởi
    Em đừng nam mô a di đà phật. Anh tên Châu Tú, em thích thì cứ gọi nam mô châu tú phật, chứ nói chuyện với anh mà em cứ kêu tên ông A di đà, anh ghen, anh buồn, vậy không phải là em gây nghiệp rồi sao...

    Từ khi vào thegioivohinh thì tất cà thành phần đã đều gặp qua, quả thật là mở rộng tầm nhìn
    Có những con người thật sự ngu si, thà làm một người dân bình thường, sống cho qua kiếp này, còn đỡ hơn là những thứ làm bại hoại cửa Phật, coi trời bằng vung, không hề tin có chuyện nhân quả
    Đến khi chết đến, thì mới thấy sự ghê gớm nơi chốn U Minh tâm tối, lúc đó thì đã quá muộn, quá muộn cho một kiếp người...

  8. #88

    Mặc định

    Hìhì, cách đối phó hay nhất là phớt lờ bạn ơi!
    Mình càng ấm ức, càng ra sức kiểu này kiểu nọ thì người ta càng thấy khoái và hả hê thôi.
    Coi như đây là dịp để mình rèn định lực đi nhé!
    Mong là pucaquynhnga và các bạn tiếp tục post bài để mình còn coi ké, hihihihi.

  9. #89

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễn châu tú Xem Bài Gởi
    Em đừng nam mô a di đà phật. Anh tên Châu Tú, em thích thì cứ gọi nam mô châu tú phật, chứ nói chuyện với anh mà em cứ kêu tên ông A di đà, anh ghen, anh buồn, vậy không phải là em gây nghiệp rồi sao...
    mình biết là bạn đùa nhưng đùa chuyện đời thì ko sao,đằng này lại đem chuyện đạo và người tâm đạo ra để đùa sẽ mang khẩu nghiệp đấy bạn,nhớ lần sau đừng đùa những kiểu như vậy nữa.hãy để chủ đề này đc đúng nghĩa của nó bạn nhé

  10. #90

    Mặc định

    Lục đạo luân hồi: Thiên, Địa, Nhơn, Phật, Súc, Quỷ! Ông xuôi bà ngược... Ngứa tay đánh chơi vui, cứ coi như tôi bị nhảm đi nhé! :D

  11. #91

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi blacksniper37 Xem Bài Gởi
    Lục đạo luân hồi: Thiên, Địa, Nhơn, Phật, Súc, Quỷ! Ông xuôi bà ngược... Ngứa tay đánh chơi vui, cứ coi như tôi bị nhảm đi nhé! :D
    Cho tui hỏi cái: Ông xui bà ngược là sao? Cái này mới nè, hihi.

  12. #92
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kingkingkong Xem Bài Gởi
    Cho tui hỏi cái: Ông xui bà ngược là sao? Cái này mới nè, hihi.
    Này bạn! Bạn đó đã nói là "bị nhảm" và sự thật, này bạn, đúng nghĩa đen là như thế. Nhảm nhí. Nếu hỏi thêm, mà trả lời, thì thiệt không hay.
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  13. #93

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pucaquynhnga Xem Bài Gởi
    Này bạn! Bạn đó đã nói là "bị nhảm" và sự thật, này bạn, đúng nghĩa đen là như thế. Nhảm nhí. Nếu hỏi thêm, mà trả lời, thì thiệt không hay.
    Kakaka, ông blacksniper37 kia chơi ác quá, làm tui dính 1 vố rồi nè.
    Nhưng thà nói nhảm vầy còn dễ chịu hơn là ông ba trợn kia, hehehe.
    Phát huy đi!

  14. #94

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kingkingkong Xem Bài Gởi
    Cho tui hỏi cái: Ông xui bà ngược là sao? Cái này mới nè, hihi.
    Thôi thì đành "lèm bèm" thêm tí vậy (tại tôi không bằng "thánh" Nguyễn Châu Tú nên không dám "múa rìu qua mắt thợ"): ông xuôi (tức đàn ông đếm xuôi), bà ngược (tức đàn bà thì đếm ngược), còn đếm như thế nào thì... biết chết liền! :D

    so-dì (sorry) trước nha huynh/tỉ pucaquynhnga, mong được hoan hỉ bỏ qua vì lèm bèm trong mục của huynh/tỉ...:icon_evil:
    Last edited by blacksniper37; 04-01-2012 at 09:57 PM.

  15. #95

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi blacksniper37 Xem Bài Gởi
    Thôi thì đành "lèm bèm" thêm tí vậy (tại tôi không bằng "thánh" Nguyễn Châu Tú nên không dám "múa rìu qua mắt thợ"): ông xuôi (tức đàn ông đếm xuôi), bà ngược (tức đàn bà thì đếm ngược), còn đếm như thế nào thì... biết chết liền! :D
    Ông sao bằng Tú được, ông phải hơn Thánh Tú, tự tin lên đi!
    Last edited by niemphattongyeu; 04-01-2012 at 10:00 PM.
    Tuyển trạch bổn nguyện niệm phật: http://www.bodetam.org/Vietnamese/NghiQuyTinhDo.html

  16. #96

    Mặc định

    Kakaka, chịu hết nổi rồi cười chắc chết!
    Sorry vì vô tình làm loãng topic.
    Thật ra nghe câu ông xuôi bà ngược quen tai lắm, hồi nhỏ ở dưới quê hay nghe người lớn nói, nhưng biết gì mà hỏi.
    Hôm nào phải nghiên cứu cái này mới được!

  17. #97
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi blacksniper37 Xem Bài Gởi
    Thôi thì đành "lèm bèm" thêm tí vậy (tại tôi không bằng "thánh" Nguyễn Châu Tú nên không dám "múa rìu qua mắt thợ"): ông xuôi (tức đàn ông đếm xuôi), bà ngược (tức đàn bà thì đếm ngược), còn đếm như thế nào thì... biết chết liền! :D

    so-dì (sorry) trước nha huynh/tỉ pucaquynhnga, mong được hoan hỉ bỏ qua vì lèm bèm trong mục của huynh/tỉ...:icon_evil:
    Và nên chấm dứt tại đây, nếu đã biết là nhảm bạn hữu nhỉ. QN trân trọng mọi sự quay đầu.
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  18. #98
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hồng Viện Xem Bài Gởi
    mình biết là bạn đùa nhưng đùa chuyện đời thì ko sao,đằng này lại đem chuyện đạo và người tâm đạo ra để đùa sẽ mang khẩu nghiệp đấy bạn,nhớ lần sau đừng đùa những kiểu như vậy nữa.hãy để chủ đề này đc đúng nghĩa của nó bạn nhé
    Bạn nói tôi đùa chứ tôi đâu có đùa.

    Anh hùng vô sở đắc
    Mỹ nhân vô sở cầu.

    QuynhNga làm vợ tôi, 2 bọn tôi cùng hạnh phúc, đó là tôi tạo được phúc đức rất lớn, còn hơn cả khối người cả đời ăn chay niệm phật, kiên trì tu luyện mà chẳng giúp được ai thoát khổ, ngay cả chính bản thân mình cũng bất lực a....

  19. #99
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hồng Viện Xem Bài Gởi
    mình biết là bạn đùa nhưng đùa chuyện đời thì ko sao,đằng này lại đem chuyện đạo và người tâm đạo ra để đùa sẽ mang khẩu nghiệp đấy bạn,nhớ lần sau đừng đùa những kiểu như vậy nữa.hãy để chủ đề này đc đúng nghĩa của nó bạn nhé
    Bạn nói như vậy khác gì bạn coi đạo hơn đời. Tôi thì lại thấy đời và đạo là ngang nhau. Trong câu này của bạn có 2 vấn đề.

    Thứ 1, là cách nhìn nhận, đánh giá của bạn về chuyện đạo và chuyện đời
    Thứ 2, xuất hiện ý thức cậy quyền cậy thế, hễ cái gì có dính nhãn mác là đạo, là người tâm đạo, là không thể đụng vào

  20. #100

    Mặc định

    Nam mô A di đà Phật!!!

    Vì lòng từ bi, các huynh đệ chúng ta mỗi khi công phu, hành trì, tụng niệm... thì xin hãy dành 1 câu xin hồi hướng công đức cho các vị đang tạo nghiệp trong diễn đàn.

    Xin hãy hành trong tâm thôi, và dừng các tranh luận với họ trên diển đàn để tạm thời chấm dứt dòng ân oán mà họ đang tạo ra.

    Mình sức học ít ỏi, không đóng góp được kiến giải gì, chỉ thụ hưởng từ mọi người nên thấy áy náy. Vì vậy mới mong góp sức bằng cách kêu gọi mà thôi.

    Mong là tất cả chư vị huynh đệ hãy dành chút thời gian suy nghĩ và định tâm trước khi trả lời các vị này để khỏi tạo nghiệp thêm!

    Thành kính!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Phật và chư Thiên-Thế giới quan của Đạo Phật
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 08-06-2012, 01:28 PM
  2. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 12:09 AM
  3. LUÂN HỒI
    By Nicholas268 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-12-2011, 03:45 PM
  4. PHẬT NÓI KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT
    By Thành Tựu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 08-08-2011, 11:29 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •