Trang 8 trong 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 234567891011121314 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 141 tới 160 trên 278

Ðề tài: Không biết có ai post chưa

  1. #141

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhlongbad Xem Bài Gởi
    AI BẢO CÁC BẠN ĐẠO CÔNG GIÁO KHÔNG CÓ NHÂN QUẢ? THẾ CẢ MÙA THƯỜNG NIÊN VỪA RỒI KHÔNG AI ĐI LỄ CHỦ NHẬT SAO? NÊN BỞI VẬY TÔI MỚI NÓI HÃY CẨN THẬN VỚI NHỮNG KẺ GIẢ DANH :(

    Bên Phật: Mọi người đều là Phật sẽ thành.

    Bên CG: Tôi được sinh ra là để làm Thánh.
    Các bạn CG, ta biết là không có kiếp sau, Khi chết người ta chết đi và đi về đâu các bạn quá rỏ. LÊN THIÊN ĐÀNG NGHĨA LÀ ĐÃ LÀ THÁNH (Điều này chắc ít ai để ý tới, không chừng chúng ta có những vị thánh trong gia đình chúng ta mà ta không biết.) Không Phải Giáo Hội Phong Thánh Mới Là Thánh, Đó là những người có những điều mà Giáo Hội muốn mọi người noi gương theo những vị thánh đó để sống theo tinh thần của các Ngài.

    AI NÓI TÔI KHÔNG THỂ LÀM THÁNH, ĐÓ LÀ NGU! VÌ NẾU KHÔNG LÀM THÁNH THÌ ĐI ĐÂU ĐÂY???

    Trong Mục Thông Báo của MOD cũng có cảnh cáo chúng ta nên đề phòng về những người từ bên những trang web khác qua bên đây để gây mất tinh thần ôn hoà trong trang web này. Chúng ta rất cần những người biết kiến tạo sự ôn hoà trong trang WEB, để giúp cho trang web chúng ta phát triển tốt đẹp hơn.

    Bạn ThanhLong nói có nhìu cái HN thấy có lý ,cái hay thì HN sẽ giữ lại còn cái mà làm HN còn do dự nên phải hỏi đó là:

    * con người ko ai toàn thiện hoặc toàn ác vì thế lên thiên đàng hay địa ngục Chúa sẽ đo bằng cách nào ? có phải ai làm đìu ác rùi ăn năn thế là đc vào thiên đàng ? hay là làm ít đìu có tội ? chính cuốn sách "tôi tự học"của Nguyễn D Cần đã nói :dù là ai cũng vậy thánh hay người siu phàm... thì họ đều có làm đìu gì hèn hạ ,có thể là trong quá khứ ! nếu vậy thì ai lọt vào thiên đàng cho đc.
    giống như Phật giáo có lẽ đúng ! luật luân hồi,vâng ! đạo chúng ta cũng có luật LH như bạn vừa nói ,xong có những người ko thể trả hết "cái nghiệp "của họ nên phải đàu thai lại cho hết nợ đời.

    * Tại sao Chúa lại vô tình như thế ? tạo ra những cậu bé,cô bé nghèo khỗ ko đc giáo dục và phạm tộ ,làm bik bao đìu ác ?





    rùi những người sanh ra bị đui,mù,thiếu bộ phận này cái nọ ... kém trí tuệ ,trẻ bị đao, điên,tật bẩm sinh... (ko kể ngạ) ko có cơ hội làm một con người đàng hoàng đầy đủ về tình yêu (tâm hồn) vật chất (đk sống ?)



    và .... số phận ko lối thoát!!!





    TẠI SAO ?
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  2. #142

    Mặc định

    * con người ko ai toàn thiện hoặc toàn ác vì thế lên thiên đàng hay địa ngục Chúa sẽ đo bằng cách nào ? có phải ai làm đìu ác rùi ăn năn thế là đc vào thiên đàng ? hay là làm ít đìu có tội ? chính cuốn sách "tôi tự học"của Nguyễn D Cần đã nói :dù là ai cũng vậy thánh hay người siu phàm... thì họ đều có làm đìu gì hèn hạ ,có thể là trong quá khứ ! nếu vậy thì ai lọt vào thiên đàng cho đc.
    giống như Phật giáo có lẽ đúng ! luật luân hồi,vâng ! đạo chúng ta cũng có luật LH như bạn vừa nói ,xong có những người ko thể trả hết "cái nghiệp "của họ nên phải đàu thai lại cho hết nợ đời.

    * Tại sao Chúa lại vô tình như thế ? tạo ra những cậu bé,cô bé nghèo khỗ ko đc giáo dục và phạm tộ ,làm bik bao đìu ác ?
    *Kinh thánh không nói đến luân hồi, do đó không thể nói gì hơn.
    *Chúa tạo ra loài người như thế nào thì đó là ý Chúa, con người chưa được mạc khải nên chưa biết. Là người công giáo, chúng ta tin rằng, dù gì đi nữa thì chúng ta và họ đều có thể là con của Chúa. Chúng ta cũng tin rằng đã là con của Chúa thì không có gì là bất hạnh cả.
    Có Chúa dẫn đưa tôi, đời tôi chan chứa bao niềm vui.
    Có Chúa bước bên tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi.

  3. #143

    Mặc định

    ^
    Chưa trả lời câu hỏi của hangnhinguyenthi ở trên kia , nếu 1 người vừa làm việc tốt , vừa làm việc ác thì cân như thế nào, thế thì vé lên thiên đường ế à ?
    Bạn nói những người đó ko bất hạnh, bạn thử là 1 người trong đó thử xem bạn có bất hạnh ko.
    Chúa có lòng yêu thuơng vô bờ bến tại sao lại tạo ra những cảnh đời đau khổ đó ? Còn về vấn đề chúng ta là con của chúa thì chỉ là cách nhìn của bạn mà thôi.
    Vấn đề cơ bản là TCG CG chưa bao giờ nhìn nhận sự Luân Hồi, họ chỉ có Thiên Đàng và Địa ngục, ai phục tùng ý chúa là bay lên thiên đàng , ai đi ngược với ý chúa thì cổng địa ngục mở ra chờ họ.

  4. #144

    Mặc định

    Không có gì là bất hạnh thì cái cảnh khổ kia từ đâu đưa đến ? Nói gì thì nói khổ là một sự thực không thể chối cãi trong cuộc sống này. Muốn mà không được sinh khổ, đau đớn bệnh tật sinh khổ, xa người thân yêu là khổ, gần người mình ghét là khổ, bị người nói xấu thì khổ, mất tự do là khổ. Liệu thiên đàng có phải là một nơi chốn tránh được hết cái khổ như trên không ?

  5. #145

    Mặc định

    Thực ra làm việc tốt, làm việc ác do giáo dục phần nhiều. Nếu chúa cho những đứa trẻ sinh ra trong cảnh khổ. Nếu chúa cho những đứa trẻ sinh ra trong môi trường của ma túy, mại dâm, nghiện hút, và côn đồ thì hiển nhiên những đứa trẻ đó sẽ không lưu giữ hình ảnh của chúa. Chúa toàn năng vậy chúa ở đâu vào những lúc này.
    Vậy nên luân hồi, nhân duyên, nhân quả là những phương án giải thích có tính logic cao nhất trong trường hợp này.

  6. #146

    Mặc định

    À, Mình chỉ nói đến Luật Nhân Quả thôi, chứ không có nói tới luân hồi :).

    Đúng như vậy, dẫu cho bạn làm điều ác tới đâu đi nữa, nhưng một khi BẠN THẬT SỰ ĂN NĂN THỐNG HỐI VỀ LỖI LẦM CỦA MÌNH, mà chạy đến với LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, NGÀI SẼ THA THỨ HẾT NHỮNG LỖI LẦM CỦA BẠN. CÁI QUAN TRỌNG NHẤT LÀ MÌNH PHẢI TIN. Tin VÀO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA. Có thể sẽ làm cho mình nghi ngờ về Tình Yêu của Thiên Chúa vì làm sao có một người nào có thể tha thứ cho ta dể dàng như vậy. NHƯNG TÌNH YÊU CỦA NGÀI, QUẢ THẬT NGOÀI SỰ THÔNG MINH CỦA CON NGƯỜI.

    Còn về những em bé, tại sao lại bị bệnh tật, què quặc, đui mù. Bạn không thấy đó là một hồng ân sao? Bạn thấy gì khi thấy những em bé đó? Không phải là Chúa đã quá thương chúng ta, đã không để chúng ta bị những bệnh tật như vầy sao? Nếu như người ta không thấy những con người kém phần may mắn đó, người ta liệu có tự cám ơn Chúa là đã THƯƠNG CON QUÁ ĐỔI, ĐỂ CON CÓ CƠ THỂ LÀNH MẠNH. HÌNH NHƯ CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ VÔ ƠN THẬT, KHI KHÔNG BIẾT TẠ ƠN VỀ NHỮNG GÌ MÌNH CÓ.

    Sự thông minh của Chúa vượt xa sự hiểu biết loài người. MỖI người được cho một cây thập giá riêng, Chúa cho tuỳ theo sức của mỗi người có thể vác lấy. Giống như chuyện Ông Chủ cho ba người đầy tớ, người 5 nén, người 3 nén và người 1 nén. Cũng như 5 cô trinh nữ khôn ngoan và 5 cô trinh nữ khờ dại. Ai mà không đau lòng trước những sự thiếu thốn của những em bé đó. Nhưng nếu ta nhìn lại, sẽ thấy được họ đã tin tưỡng vào sự quan phòng của Chúa dường nào, Họ có thể tự tử để kết thúc đời mình mà :) nhưng họ không làm, vì đó là trái luật Chúa. Họ chấp nhận để sống, để vâng theo ý Chúa, để họ được dẫn dắt bởi chính Ngài. Đôi khi, Long cũng rất ganh tị với những người đó, tại vì họ không thể dựa vào chính bản thân mình để làm bất cứ việc gì, họ coi mình KHÔNG LÀ GÌ CẢ để rồi khi biết mình là không là gì cả, Chúa sẽ bù đắp lại cho đầy những gì họ thiếu thốn. Còn chúng ta, khi ta được công việc tốt, ta làm có tiền, ta tự kiêu, ta cho đó là do bản thân mình làm ra, chứ QUÊN ĐI LÀ NẾU KHÔNG CÓ CHÚA, TỰ BẢN THÂN TA KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ CẢ.

    Phải biết phó thác hết mọi việc cho Chúa, hãy tin tưởng vào Chúa, hãy để Chúa dẫn bạn đi theo sự xếp đặt của Ngài. Chúa không bỏ rơi những ai tin tưởng vào Ngài bao giờ. :)

    Đó là những gì tôi nói cho TẤT CẢ Ở ĐÂY Chứ không riêng một ai.
    Cái tính tự ái làm cho con người trở nên ngu xuẩn.

  7. #147

    Mặc định

    Chúa của bạn tha thứ cho bạn, vậy người mà bạn làm ác với họ thì họ có tha thứ cho bạn không ? sao bạn không nghĩ đến điều đó nhỉ. Bạn làm ác với họ họ không trả thù bạn ư ?

    Bạn nhìn những em bé bị tật nguyền và bạn cảm thấy đó là hồng ân của chúa thì thật buồn cười, thật đáng xấu hổ vì bạn đang vui trên đau khổ của người khác.

    Phó thác mọi việc cho chúa trong khi chẳng biết chúa dẫn bạn đi theo lối nào chẳng nghe thấy bao giờ. Vậy việc phó thác đó có phải là bạn đang phó thác cho các linh mục, cha xứ, bề trên của bạn không. Cẩn thận không họ lại đưa bạn vào đường ác mà bạn không biết.

  8. #148

    Mặc định

    Quangcom. Minh bik nhau mà. Đã giải thích cho bạn rồi mà lai quên rồi sao? Làm sao too có thể giải thích cho người chỉ đọc mà ko suy Nghĩ đây? :)
    Cái tính tự ái làm cho con người trở nên ngu xuẩn.

  9. #149

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhlongbad Xem Bài Gởi
    À, Mình chỉ nói đến Luật Nhân Quả thôi, chứ không có nói tới luân hồi :).

    Đúng như vậy, dẫu cho bạn làm điều ác tới đâu đi nữa, nhưng một khi BẠN THẬT SỰ ĂN NĂN THỐNG HỐI VỀ LỖI LẦM CỦA MÌNH, mà chạy đến với LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, NGÀI SẼ THA THỨ HẾT NHỮNG LỖI LẦM CỦA BẠN. CÁI QUAN TRỌNG NHẤT LÀ MÌNH PHẢI TIN. Tin VÀO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA. Có thể sẽ làm cho mình nghi ngờ về Tình Yêu của Thiên Chúa vì làm sao có một người nào có thể tha thứ cho ta dể dàng như vậy. NHƯNG TÌNH YÊU CỦA NGÀI, QUẢ THẬT NGOÀI SỰ THÔNG MINH CỦA CON NGƯỜI.

    Còn về những em bé, tại sao lại bị bệnh tật, què quặc, đui mù. Bạn không thấy đó là một hồng ân sao? Bạn thấy gì khi thấy những em bé đó? Không phải là Chúa đã quá thương chúng ta, đã không để chúng ta bị những bệnh tật như vầy sao? Nếu như người ta không thấy những con người kém phần may mắn đó, người ta liệu có tự cám ơn Chúa là đã THƯƠNG CON QUÁ ĐỔI, ĐỂ CON CÓ CƠ THỂ LÀNH MẠNH. HÌNH NHƯ CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ VÔ ƠN THẬT, KHI KHÔNG BIẾT TẠ ƠN VỀ NHỮNG GÌ MÌNH CÓ.

    Sự thông minh của Chúa vượt xa sự hiểu biết loài người. MỖI người được cho một cây thập giá riêng, Chúa cho tuỳ theo sức của mỗi người có thể vác lấy. Giống như chuyện Ông Chủ cho ba người đầy tớ, người 5 nén, người 3 nén và người 1 nén. Cũng như 5 cô trinh nữ khôn ngoan và 5 cô trinh nữ khờ dại. Ai mà không đau lòng trước những sự thiếu thốn của những em bé đó. Nhưng nếu ta nhìn lại, sẽ thấy được họ đã tin tưỡng vào sự quan phòng của Chúa dường nào, Họ có thể tự tử để kết thúc đời mình mà :) nhưng họ không làm, vì đó là trái luật Chúa. Họ chấp nhận để sống, để vâng theo ý Chúa, để họ được dẫn dắt bởi chính Ngài. Đôi khi, Long cũng rất ganh tị với những người đó, tại vì họ không thể dựa vào chính bản thân mình để làm bất cứ việc gì, họ coi mình KHÔNG LÀ GÌ CẢ để rồi khi biết mình là không là gì cả, Chúa sẽ bù đắp lại cho đầy những gì họ thiếu thốn. Còn chúng ta, khi ta được công việc tốt, ta làm có tiền, ta tự kiêu, ta cho đó là do bản thân mình làm ra, chứ QUÊN ĐI LÀ NẾU KHÔNG CÓ CHÚA, TỰ BẢN THÂN TA KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ CẢ.

    Phải biết phó thác hết mọi việc cho Chúa, hãy tin tưởng vào Chúa, hãy để Chúa dẫn bạn đi theo sự xếp đặt của Ngài. Chúa không bỏ rơi những ai tin tưởng vào Ngài bao giờ. :)

    Đó là những gì tôi nói cho TẤT CẢ Ở ĐÂY Chứ không riêng một ai.
    Thương yếu nhân loại mà để người này bị tật người kia lành lặn hả??? Sao không để mọi người được đẹp đẽ và sáng suốt đi...Nếu là tôi vì một bản thân mình mà để cho mấy người kia bị như vậy thì tôi giống họ cũng không sao...
    Những phần còn lại mình không bàn cãi thêm vì gây bất đồng tôn giáo...

  10. #150

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi Xem Bài Gởi
    Bạn ThanhLong nói có nhìu cái HN thấy có lý ,cái hay thì HN sẽ giữ lại còn cái mà làm HN còn do dự nên phải hỏi đó là:

    * con người ko ai toàn thiện hoặc toàn ác vì thế lên thiên đàng hay địa ngục Chúa sẽ đo bằng cách nào ? có phải ai làm đìu ác rùi ăn năn thế là đc vào thiên đàng ? hay là làm ít đìu có tội ? chính cuốn sách "tôi tự học"của Nguyễn D Cần đã nói :dù là ai cũng vậy thánh hay người siu phàm... thì họ đều có làm đìu gì hèn hạ ,có thể là trong quá khứ ! nếu vậy thì ai lọt vào thiên đàng cho đc.
    giống như Phật giáo có lẽ đúng ! luật luân hồi,vâng ! đạo chúng ta cũng có luật LH như bạn vừa nói ,xong có những người ko thể trả hết "cái nghiệp "của họ nên phải đàu thai lại cho hết nợ đời.

    * Tại sao Chúa lại vô tình như thế ? tạo ra những cậu bé,cô bé nghèo khỗ ko đc giáo dục và phạm tộ ,làm bik bao đìu ác ?

    Rùi những người sanh ra bị đui,mù,thiếu bộ phận này cái nọ ... kém trí tuệ ,trẻ bị đao, điên,tật bẩm sinh... (ko kể ngạ) ko có cơ hội làm một con người đàng hoàng đầy đủ về tình yêu (tâm hồn) vật chất (đk sống ?)

    và .... số phận ko lối thoát!!!

    TẠI SAO ?
    Về những câu hỏi làm điều ác rồi ăn năn có dc lên Thiên Đàng không thì mình mượn 2 trang web dưới đây để trả lời thắc mắc của bạn. Hy vọng nó giúp dc bạn phần nào.
    http://www.conggiao.org/bi-tich-giai-toi/
    http://www.xuanha.net/S-Tinliconggiao/50giaitoi.htm

    Chắc bạn cũng biết người đầu tiên vào nc Thiên Đàng là 1 trong 2 tên trộm cắp đóng đinh cùng Chúa Giê-su lúc đó... Nc Thiên Đàng dành cho những người tội lỗi biết ăn năn, thống hối mà quay trở về với Chúa (đi trên 1 con đường ngay thẳng)

    ( Mc 9, 40-49 )
    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

    "Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa.

    "Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau".


    Mình trích đoạn này vì mình nghĩ chắc nó cũng giúp cho bạn hiểu thêm phần nào... Hiểu theo nghĩa bóng để thấy dc ý của đoạn Kinh Thánh này nhé bạn!

    tạo ra những cậu bé,cô bé nghèo khỗ ko đc giáo dục và phạm tộ ,làm bik bao đìu ác ?

    Tại sao cũng có những cô, cậu bé nghèo khổ, ko dc giáo dục trường lớp đàng hoàng mà vẫn có những tấm lòng bác ái, vẫn biết cái gọi là "giấy rách vẫn giữ lấy lề"? Tại sao có những kẻ ko nghèo, dc đến trg học mà hành xử thì như ng không có giáo dục?

    Rùi những người sanh ra bị đui,mù,thiếu bộ phận này cái nọ ... kém trí tuệ ,trẻ bị đao, điên,tật bẩm sinh... (ko kể ngạ) ko có cơ hội làm một con người đàng hoàng đầy đủ về tình yêu (tâm hồn) vật chất (đk sống ?)


    Vào buổi sáng ngày 4/12/1982, tại một góc phố nhỏ ở Melbourne - Úc, một đứa bé vừa chào đời, nhưng ngay trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, cả bố mẹ nó đều gần như ngất đi sau khi nhìn thấy đứa con bé bỏng chỉ có đầu và tấm thân yếu ớt khuyết chi. Đó chính là Nick Vujivic.

    Nick kể rằng, thời nhỏ, anh quá đau khổ nên từng muốn kết liễu cuộc đời. Anh chia sẻ: "Hồi tám tuổi, tôi cảm thấy rất lạnh lẽo và đau xót. Tôi đến bên mẹ đang khóc và nói với bà rằng, tôi muốn tự tử. Tôi thù ghét Chúa đã tạo ra mình như thế này. Khi đó tôi có thể tự đánh răng và gội đầu nhưng có quá nhiều điều không thể với tôi". Lúc 10 tuổi, Nick đã trầm mình trong bồn tắm nhưng may mắn, vụ tự vẫn không thành công.

    Sau này, nhờ niềm tin tôn giáo, sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, Nick quyết tâm trở thành một biểu tượng thế giới về sự chiến thắng nghịch cảnh. Giờ đây, anh đã là một người diễn thuyết và đi du lịch 24 nước. Nick tâm sự về nguồn cảm hứng khơi dậy niềm tin sống trong anh: "Khi 13 tuổi, tôi đã đọc một bài báo nói về một người đàn ông tàn tật nhưng đạt được rất thành thành tựu to lớn và còn giúp đỡ người khác. Tôi nhận ra tại sao Chúa lại tạo ra tôi như thế này. Ngài muốn tôi mang đến hy vọng cho những người khác. Vì vậy, tôi quyết định dành cả cuộc đời mình để động viên những người không may mắn như tôi".

    http://giaoxuhoahung.com/index.php?o...ng&Itemid=1324

    Thường thì chúng ta thấy những ng có suy nghĩ "bình thường", cảm xúc "bình thường" lại là những ng muốn phát điên, muốn tử tự..... Tại sao vậy?

    Mình không biết bạn nghĩ sao, chứ mình đôi khi nhìn vào những con ng đang đau khổ về mặt thể xác kia - mà lại có thể đứng vững dc hằng ngày - thì mình cũng rất ngưỡng mộ tinh thần và sức chịu đựng của họ đấy. Vì mình "bình thường" mà ko có dc nghị lực như họ.

    Chúa ko vô tình, Người tạo ra 1 ng có thể ko có 1 cơ thể hoàn chỉnh, nhưng trái lại, họ có thể có 1 tâm hồn tuyệt vời, và 1 nghị lực phi thường...

    Tại sao vẫn có những ng "bình thường" khi hạnh phúc, thành công thì lại quên Người đi và cho đó là do chính bản thân mình gặt hái được hết? Còn đến khi vấp ngã trên dòng đời, gặp những chuyện khó khăn buồn bả lại oán trách số phận, oán trách Trời?
    Ngã vào tội là người, nán lại trong tội là quỷ (ngạn ngữ Đức)

  11. #151

    Mặc định

    Tôi cũng chỉ Nói với bạn như cÂu kiA. Sao tôi có thể giải thích cho người đọc mà không chịu suy nghĩ đây? :)
    Cái tính tự ái làm cho con người trở nên ngu xuẩn.

  12. #152

    Mặc định

    Quan điểm của tôi thì thế này:
    -Đã là con người thì ít nhiều cũng đều phạm tội. Kẻ phạm tội ít chưa chắc đã "ngon" hơn kẻ phạm tội nhiều. Bởi vì những người phạm tội ít thường sống trong một điều kiện tốt hơn (sự no đủ, nền giáo dục, thông tin đại chúng...). Những kẻ phạm tội nhiều, nhiều khi là do hoàn cảnh (thiếu giáo dục, thiếu ăn, thiếu...). Có những kẻ "chuyên" làm việc đạo đức, người đời cứ tưởng rằng không có tội, nhưng khi khám phá ra thì...Có những kẻ cộc cằn thô lỗ, nhưng...
    -Những kẻ tự biết rằng mình có tội, biết ăn năn sửa đổi, luôn áy náy lương tâm, và luôn tìm cách bù đắp lại cho đời. Cũng có những kẻ ở trong điều kiện tốt, ít phạm tội, luôn đi lễ, đi chùa, nhưng không chịu mở to mắt mình ra để nhìn ra xa, nơi có những người nghèo khó, đui mù, què quặt, túng quẫn...Theo bạn thế thì loại người nào tốt hơn.
    Về vấn đề những người khuyết tật:
    -Nếu bạn xòe bàn tay ra trước mặt, bạn sẽ thấy có ngón ngắn, ngón dài. Nếu bạn nhìn vào một bức tranh đẹp, bạn sẽ thấy có màu đen, màu trắng. Bạn sẽ hiểu tại sao Chúa lại dựng nên có người nọ người kia. Nếu 1 bữa cơm chỉ toàn là canh thì nó nhạt nhẽo. Nếu một thế giới này chỉ toàn màu trắng thì chẳng có chỗ cho khoa học.
    -Vậy Chúa nhắn nhủ ta điều gì? đó là HÃY THƯƠNG YÊU NHAU. nếu con người biết thương nhau thì tình thương yêu sẽ chiến thắng tất cả. Kẻ tật nguyền sống trong vòng tay thân thương của những người khỏe mạnh sẽ không bao giờ thấy bất hạnh. Kẻ đói khát sống trong vòng tay của những người giàu có thì sẽ chẳng bao giờ đói khát. Thế nhưng chúng ta đã làm gì? Cứ nhìn vào những kẻ bất hạnh đó, chúng ta thử nghĩ xem, chẳng phải chính chúng ta đã mang những bất hạnh đó đến cho họ sao? Chúng ta chỉ biết sống ích kỷ, no ấm cho chính bản thân mình. Không biết san sẻ tình yêu của mình cho họ. Cho nên, chính chúng ta cũng không có tình yêu, và những người tật nguyền cũng không có hạnh phúc.
    -Đối với người Ki-Tô giáo, cuộc sống hôm nay chỉ là con đường dẫn tới ngày mai ở nước Chúa. Con đường càng nhiều chông gai, thì tinh thần càng nhiều kinh nghiệm. Kẻ chiến thắng vẻ vang nhất không phải là kẻ mở mắt ra đã thất nước Trời. Nhưng, là kẻ đã phải vượt qua vô vàn những khó khăn, thử thách. Kẻ chiến thắng vẻ vang nhất trên đường đua không phải là kẻ vai u, thịt bắp mà là kẻ què chân, cụt tay...

    Nói ít mong các bạn hiểu nhiều.
    Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn yêu thương nhau nhiều hơn.
    Có Chúa dẫn đưa tôi, đời tôi chan chứa bao niềm vui.
    Có Chúa bước bên tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi.

  13. #153

    Mặc định

    ^
    Bọn mình ko có lam gì bất hạnh cho những người đó, họ sinh ra đã là tật nguyền. Nếu giải thích như kiểu của bạn thì chứng tỏ bạn đã tin vào đức Chúa 1 cách mù quáng và dùng cách giải thích 1 cách rất ư là thiếu logic "vì Chúa thuơng chúng ta nên mới làm cho họ bị tật nguyền", tôi nói cho mà nghe các bạn TCG nhiều lúc hãy nhìn vào thực tế 1 chút, đừng có bị hoang tưởng quá độ. Tôi biết các bạn tin chúa nhưng phải ở 1 mức độ nào đó, tin như thế này ng ta tưởng bị tưng tửng.

  14. #154

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người học Phật Xem Bài Gởi
    ^
    Bọn mình ko có lam gì bất hạnh cho những người đó, họ sinh ra đã là tật nguyền. Nếu giải thích như kiểu của bạn thì chứng tỏ bạn đã tin vào đức Chúa 1 cách mù quáng và dùng cách giải thích 1 cách rất ư là thiếu logic "vì Chúa thuơng chúng ta nên mới làm cho họ bị tật nguyền", tôi nói cho mà nghe các bạn TCG nhiều lúc hãy nhìn vào thực tế 1 chút, đừng có bị hoang tưởng quá độ. Tôi biết các bạn tin chúa nhưng phải ở 1 mức độ nào đó, tin như thế này ng ta tưởng bị tưng tửng.
    Tôi đã nói thế, nếu bạn không hiểu hay cố tình không hiểu thì tôi nghĩ rằng tư tưởng của chúng ta quá khác xa nhau. Như thế cũng không sao. Bạn hãy cố gắng trở thành một Phật Tử tốt để giúp cho cuộc đời tươi đẹp hơn. Còn những người tật nguyền thì hãy cứ xem nó như là một chuyện thuộc tự nhiên. Ít ra là thế, vì dù sao đó cũng là một chuyện ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.
    CHúc vui.
    Có Chúa dẫn đưa tôi, đời tôi chan chứa bao niềm vui.
    Có Chúa bước bên tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi.

  15. #155

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VN_Christian Xem Bài Gởi
    Về những câu hỏi làm điều ác rồi ăn năn có dc lên Thiên Đàng không thì mình mượn 2 trang web dưới đây để trả lời thắc mắc của bạn. Hy vọng nó giúp dc bạn phần nào.
    http://www.conggiao.org/bi-tich-giai-toi/
    http://www.xuanha.net/S-Tinliconggiao/50giaitoi.htm

    Chắc bạn cũng biết người đầu tiên vào nc Thiên Đàng là 1 trong 2 tên trộm cắp đóng đinh cùng Chúa Giê-su lúc đó... Nc Thiên Đàng dành cho những người tội lỗi biết ăn năn, thống hối mà quay trở về với Chúa (đi trên 1 con đường ngay thẳng)

    ( Mc 9, 40-49 )
    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

    "Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa.

    "Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau".


    Mình trích đoạn này vì mình nghĩ chắc nó cũng giúp cho bạn hiểu thêm phần nào... Hiểu theo nghĩa bóng để thấy dc ý của đoạn Kinh Thánh này nhé bạn!

    tạo ra những cậu bé,cô bé nghèo khỗ ko đc giáo dục và phạm tộ ,làm bik bao đìu ác ?

    Tại sao cũng có những cô, cậu bé nghèo khổ, ko dc giáo dục trường lớp đàng hoàng mà vẫn có những tấm lòng bác ái, vẫn biết cái gọi là "giấy rách vẫn giữ lấy lề"? Tại sao có những kẻ ko nghèo, dc đến trg học mà hành xử thì như ng không có giáo dục?

    Rùi những người sanh ra bị đui,mù,thiếu bộ phận này cái nọ ... kém trí tuệ ,trẻ bị đao, điên,tật bẩm sinh... (ko kể ngạ) ko có cơ hội làm một con người đàng hoàng đầy đủ về tình yêu (tâm hồn) vật chất (đk sống ?)


    Vào buổi sáng ngày 4/12/1982, tại một góc phố nhỏ ở Melbourne - Úc, một đứa bé vừa chào đời, nhưng ngay trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, cả bố mẹ nó đều gần như ngất đi sau khi nhìn thấy đứa con bé bỏng chỉ có đầu và tấm thân yếu ớt khuyết chi. Đó chính là Nick Vujivic.

    Nick kể rằng, thời nhỏ, anh quá đau khổ nên từng muốn kết liễu cuộc đời. Anh chia sẻ: "Hồi tám tuổi, tôi cảm thấy rất lạnh lẽo và đau xót. Tôi đến bên mẹ đang khóc và nói với bà rằng, tôi muốn tự tử. Tôi thù ghét Chúa đã tạo ra mình như thế này. Khi đó tôi có thể tự đánh răng và gội đầu nhưng có quá nhiều điều không thể với tôi". Lúc 10 tuổi, Nick đã trầm mình trong bồn tắm nhưng may mắn, vụ tự vẫn không thành công.

    Sau này, nhờ niềm tin tôn giáo, sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, Nick quyết tâm trở thành một biểu tượng thế giới về sự chiến thắng nghịch cảnh. Giờ đây, anh đã là một người diễn thuyết và đi du lịch 24 nước. Nick tâm sự về nguồn cảm hứng khơi dậy niềm tin sống trong anh: "Khi 13 tuổi, tôi đã đọc một bài báo nói về một người đàn ông tàn tật nhưng đạt được rất thành thành tựu to lớn và còn giúp đỡ người khác. Tôi nhận ra tại sao Chúa lại tạo ra tôi như thế này. Ngài muốn tôi mang đến hy vọng cho những người khác. Vì vậy, tôi quyết định dành cả cuộc đời mình để động viên những người không may mắn như tôi".

    http://giaoxuhoahung.com/index.php?o...ng&Itemid=1324

    Thường thì chúng ta thấy những ng có suy nghĩ "bình thường", cảm xúc "bình thường" lại là những ng muốn phát điên, muốn tử tự..... Tại sao vậy?

    Mình không biết bạn nghĩ sao, chứ mình đôi khi nhìn vào những con ng đang đau khổ về mặt thể xác kia - mà lại có thể đứng vững dc hằng ngày - thì mình cũng rất ngưỡng mộ tinh thần và sức chịu đựng của họ đấy. Vì mình "bình thường" mà ko có dc nghị lực như họ.

    Chúa ko vô tình, Người tạo ra 1 ng có thể ko có 1 cơ thể hoàn chỉnh, nhưng trái lại, họ có thể có 1 tâm hồn tuyệt vời, và 1 nghị lực phi thường...

    Tại sao vẫn có những ng "bình thường" khi hạnh phúc, thành công thì lại quên Người đi và cho đó là do chính bản thân mình gặt hái được hết? Còn đến khi vấp ngã trên dòng đời, gặp những chuyện khó khăn buồn bả lại oán trách số phận, oán trách Trời?
    Cái gì mà không giải thích được...

  16. #156

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhlongbad Xem Bài Gởi
    Tôi cũng chỉ Nói với bạn như cÂu kiA. Sao tôi có thể giải thích cho người đọc mà không chịu suy nghĩ đây? :)
    Làm sao tôi có thể suy nghĩ khi nghe 1 người nói mà không biết suy nghĩ đây???

  17. #157

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ViviStd Xem Bài Gởi
    Quan điểm của tôi thì thế này:
    -Đã là con người thì ít nhiều cũng đều phạm tội. Kẻ phạm tội ít chưa chắc đã "ngon" hơn kẻ phạm tội nhiều. Bởi vì những người phạm tội ít thường sống trong một điều kiện tốt hơn (sự no đủ, nền giáo dục, thông tin đại chúng...). Những kẻ phạm tội nhiều, nhiều khi là do hoàn cảnh (thiếu giáo dục, thiếu ăn, thiếu...). Có những kẻ "chuyên" làm việc đạo đức, người đời cứ tưởng rằng không có tội, nhưng khi khám phá ra thì...Có những kẻ cộc cằn thô lỗ, nhưng...
    -Những kẻ tự biết rằng mình có tội, biết ăn năn sửa đổi, luôn áy náy lương tâm, và luôn tìm cách bù đắp lại cho đời. Cũng có những kẻ ở trong điều kiện tốt, ít phạm tội, luôn đi lễ, đi chùa, nhưng không chịu mở to mắt mình ra để nhìn ra xa, nơi có những người nghèo khó, đui mù, què quặt, túng quẫn...Theo bạn thế thì loại người nào tốt hơn.
    Về vấn đề những người khuyết tật:
    -Nếu bạn xòe bàn tay ra trước mặt, bạn sẽ thấy có ngón ngắn, ngón dài. Nếu bạn nhìn vào một bức tranh đẹp, bạn sẽ thấy có màu đen, màu trắng. Bạn sẽ hiểu tại sao Chúa lại dựng nên có người nọ người kia. Nếu 1 bữa cơm chỉ toàn là canh thì nó nhạt nhẽo. Nếu một thế giới này chỉ toàn màu trắng thì chẳng có chỗ cho khoa học.
    -Vậy Chúa nhắn nhủ ta điều gì? đó là HÃY THƯƠNG YÊU NHAU. nếu con người biết thương nhau thì tình thương yêu sẽ chiến thắng tất cả. Kẻ tật nguyền sống trong vòng tay thân thương của những người khỏe mạnh sẽ không bao giờ thấy bất hạnh. Kẻ đói khát sống trong vòng tay của những người giàu có thì sẽ chẳng bao giờ đói khát. Thế nhưng chúng ta đã làm gì? Cứ nhìn vào những kẻ bất hạnh đó, chúng ta thử nghĩ xem, chẳng phải chính chúng ta đã mang những bất hạnh đó đến cho họ sao? Chúng ta chỉ biết sống ích kỷ, no ấm cho chính bản thân mình. Không biết san sẻ tình yêu của mình cho họ. Cho nên, chính chúng ta cũng không có tình yêu, và những người tật nguyền cũng không có hạnh phúc.
    -Đối với người Ki-Tô giáo, cuộc sống hôm nay chỉ là con đường dẫn tới ngày mai ở nước Chúa. Con đường càng nhiều chông gai, thì tinh thần càng nhiều kinh nghiệm. Kẻ chiến thắng vẻ vang nhất không phải là kẻ mở mắt ra đã thất nước Trời. Nhưng, là kẻ đã phải vượt qua vô vàn những khó khăn, thử thách. Kẻ chiến thắng vẻ vang nhất trên đường đua không phải là kẻ vai u, thịt bắp mà là kẻ què chân, cụt tay...

    Nói ít mong các bạn hiểu nhiều.
    Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn yêu thương nhau nhiều hơn.
    Vẫn như trên...mọi câu chữ đều dùng để ca ngợi...không rút ra được cái gì...Nếu cuộc đời tốt đẹp thì giải thích là Chúa đã tốt với mình...Nếu cuộc đời không tốt đẹp -> Chúa đang thử thách mà muốn mình sống tốt hơn ... Vậy niềm tin của bạn là 100% rồi đấy...
    P/s : Bạn nói không ít hơn những người nói nhiều đâu...:whistling:

  18. #158

    Mặc định

    Giải thích mãi nhưng rút cục nguyên gốc vấn đề vẫn chưa thông.
    - Tại sao chúa tạo ra những chiến tranh, bệnh hoạn, đau khổ và không công bằng trong cuộc sống.
    - Ai đó làm ác thì họ chỉ cần xin chúa tha tội còn không cần xin người mà họ gây đau thương tha tội.
    - Chúa chấm điểm thế nào để đưa người này lên thiên đàng người kia xuống địa ngục, người nào đó vào luyện ngục trong khi bất cứ con người nào cũng là sự hòa trộn tốt, xấu, thiện, ác hay kẻ tin chúa thì lên thiên đàng, không tin chúa thì xuống địa ngục bất kể hành động của họ thế nào.
    - Luôn muốn dựa vào chúa, nghe lời chúa tuân theo chúa vì chúng con yếu ớt lắm, ngu lâu lắm nhưng chẳng thấy chúa nói gì bao giờ. Toàn nghe qua các bề trên, linh mục, cha xứ.

  19. #159

    Mặc định

    Mấy sư huynh đệ Phật tử, hãy nghe asmita khuyên giải một câu, chuyện mình thì mình biết thôi, ! Trừ khi có ai phi báng chánh pháp, làm sai lệch đường lối tu học của chúng phật tử thì các sư huynh đệ hãy lên tiếng để sửa lại đường đi cho họ, nhưng bên này các bạn TCG đâu có cùng mục đích như chúng ta và các bạn ấy cũng không có chung một đường tu với chúng ta, "Đạo bất đồng bất tương vi mưu" Chúng ta không thích xuống địa ngục cũng chẳng thích lên thiên đàng còn các bạn ấy tin vào chư thiên và muốn lên thiên đàng, thế thì cũng tốt thôi, chúng ta tự làm tự chịu còn các bạn ấy tin vào Chúa sẽ quyết định số phận mình thì cũng là quyết định của bạn ấy, lối sống đó tuy hơi bị động dù thế nào cũng là rất tốt vì cũng là cách sống yêu thương đùm bọc nhau chứ đâu phải là thập ác bất xá gì đâu.
    Các sư huynh đệ nói phải là để cho người đủ duyên, và người muốn nghe. Giờ các bạn ấy không tin, không muốn nghe và cũng chưa có duyên với ta thế thì lời nói sư huynh đệ từ chánh pháp cũng sẽ là tà pháp với các bạn ấy. Thôi thì để cho các bạn ấy đi theo con đường mà mình chọn, hoan hỷ với mục đích mà mình đưa ra, chúng ta hãy chúc các bạn ấy hoàn thành được điều các bạn ấy muốn thì vậy có hơn không nào

  20. #160

    Mặc định

    Đồng ý với huynh hyuugaasmita. Ko có duyên chớ có cưỡng cầu, duyên đến tự khắc họ nhận ra. Bác cali cũng stop lun cho cả nhà vui, thấy ông comment và họ cãi lại tui lại ngứa mắt ( nhìu lúc lôi mấy cái sự kiện chả có logic và phỉ báng pháp thân Phật ra nữa).

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 11-11-2012, 11:52 PM
  2. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  3. Đối thoại với thương đế
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 27-01-2012, 05:37 PM
  4. ĐỀ THI TU HÀNH CỦA LÃO HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 13-10-2011, 08:07 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •