Trang 4 trong 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 91

Ðề tài: Người chống lại những tín điều khoa học

  1. #61

    Mặc định

    Quả là cũng khó và cũng chẳng biết mình có đúng không vì bản thân mình đã giải thoát đâu. Tuy nhiên, từ việc đọc một số kinh điển cũng như có đôi chút thực hành, suy ngẫm mình nghĩ rằng khi mình còn nghĩ tựa vào cái gì thì hiển nhiên là cái ngã còn đó và cái giải thoát không đến được với bạn. Khi bạn vô ngã thì đâu có cái gì cần tựa vào cái gì đâu. Sự giải thoát lúc đó là tự nhiên vậy. Đối với người bình thường, việc không có bản thân mình quả thực là một điều khó lý giải, khó chịu nhưng với những người có tu, có học thì đó là trạng thái cần vươn tới. Với các phật tử thì việc nói vô thường, vô ngã đôi khi là câu cửa miệng nhưng để thực sự hiểu và đạt được cái nhận thức đó thì phải là người có tu có chứng.

  2. #62

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    Nếu coi thượng đế như 1 ông già tóc bạc thì đúng là vẫn còn cái Ngã, còn nếu Thượng đế là cái gì đó các bạn miêu tả về Niết bạn, bất khả gì đó :),vv... (còn người Công giáo miêu tả là : an pha và omega, là đầu và là cuối,Thông minh vô cùng, trọn tốt trọn lành vô cùng, phép tắc vô cùng,vv....) chắc sẽ càng dễ dàng đem đến sự giải thoát, vì con người không bị mất phương hướng giữa cái vô cùng đang tìm kiếm.Việc phật giáo Việt Nam, có lẽ các nước khác cũng vậy lái sang thờ cúng Phật, Thánh lẫn lộn cũng vì họ cảm thấy mất phương hướng, mất điểm tựa.

    Trong tự nhiên việc tìm kiếm điểm tựa là cái tất yếu: như trái đất tựa vào mặt trời (Lực hấp dẫn), các hành tinh tựa vào nhau, đứa trẻ vừa mới sinh đã biết tựa vào mẹ, cây con tựa cây lớn,vv... Vậy cùng đích,cái Tựa Vào của Thiền là gì khi gạt bỏ tất cả ?
    ông chú mình là tu sĩ trong dòng {kiểu tu ẩn dật} đã chỉ mình cách ngồi thiền hồi năm mình 14 tuổi. Chú nói làm vậy thì mọi nỗi sợ của con sẽ tan biến, đó là cách mà Đức Phật xưa kia đã làm để tìm "chân lý",cho đến thời bây giờ các Thiền Sư cũng làm vậy để tìm "chân lý",họ tìm sự thật !
    Thiên hạ “Chi nghinh nam bắc điểu”
    Tình đời “Diệp tống vãng lai phong”

  3. #63

    Mặc định

    Không biết minhthai đã đọc tác phẩm nào của osho chưa nhỉ ? mình nghĩ là với tâm thái của bạn hiện tại, bạn đọc osho sẽ rất thích đấy. Ngôn từ của ông cũng rất là "giải thoát"

  4. #64

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Không biết minhthai đã đọc tác phẩm nào của osho chưa nhỉ ? mình nghĩ là với tâm thái của bạn hiện tại, bạn đọc osho sẽ rất thích đấy. Ngôn từ của ông cũng rất là "giải thoát"
    haha,ai nói thương yêu và tha thứ không phải là giải thoát? Mến Chúa yêu người
    Thiên hạ “Chi nghinh nam bắc điểu”
    Tình đời “Diệp tống vãng lai phong”

  5. #65

    Mặc định

    Có 1 điều khá lý thú giữa 1 dàn nhạc và vũ trụ, đó là khi chơi bản nhạc thì tất cả đều chơi trừ ông nhạc trưởng, khi nghe bản nhạc, tất cả các nhạc cụ tương ứng với từng con người đều vang lên, trừ ông nhạc trưởng.Nhưng ông nhạc trưởng có tồn tại không :)

    Vũ trụ dường như cũng vậy, mỗi nhạc công là 1 con người, sự vật, nhạc công chơi nhạc nên có Ngã (âm thanh). Còn ông nhạc trưởng, ông ấy không chơi nhạc nên không còn cái Ngã.Nhưng buồn cười là ông ta vẫn tồn tại :)

  6. #66

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Không biết minhthai đã đọc tác phẩm nào của osho chưa nhỉ ? mình nghĩ là với tâm thái của bạn hiện tại, bạn đọc osho sẽ rất thích đấy. Ngôn từ của ông cũng rất là "giải thoát"
    Kiểu này Mt chẳng làm ăn gì được, suốt ngày đọc sách mất thôi :oh_go_on:

  7. #67

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    Có 1 điều khá lý thú giữa 1 dàn nhạc và vũ trụ, đó là khi chơi bản nhạc thì tất cả đều chơi trừ ông nhạc trưởng, khi nghe bản nhạc, tất cả các nhạc cụ tương ứng với từng con người đều vang lên, trừ ông nhạc trưởng.Nhưng ông nhạc trưởng có tồn tại không :)

    Vũ trụ dường như cũng vậy, mỗi nhạc công là 1 con người, sự vật, nhạc công chơi nhạc nên có Ngã (âm thanh). Còn ông nhạc trưởng, ông ấy không chơi nhạc nên không còn cái Ngã.Nhưng buồn cười là ông ta vẫn tồn tại :)
    một điều vĩ đại nữa là các hành tinh đều bay theo một trình tự từ ngàn xưa,các nhà khoa học Mỹ đã từng nói :"Nếu không có bàn tay của một trí thông minh siểu đẳng nào sắp đặt thì mọi thứ không thể như thế". Thế thì bàn tay mà họ ám chỉ đó là ai? đó chính là vị nhạc công đã làm và vẫn điều khiển mọi thứ,mọi kỳ công của Người đều thấy đó,ngay cả cơ thể con người cũng như một con rô bốt mà con người có thể làm,những cơ bắp có dây chằng để kéo xương,phổi thì hút và nhả khí,tim thì vận chuyển máu,... Và con người phải là hình ảnh của Chúa vì con người quá hoàn hảo,có bộ não siêu đẳng,đi bằng chân,cầm nắm bằng tay,có khả năng làm theo quyền tự do chứ không như các động vật chỉ hành động theo bản năng.
    Thiên hạ “Chi nghinh nam bắc điểu”
    Tình đời “Diệp tống vãng lai phong”

  8. #68

    Mặc định

    NÓI TÓM LẠI, LỜI NÓI CỦA NGƯỜI NÓI KHI ĐANG SỐNG, VÀ LỜI NÓI CỦA NGƯỜI TỪ CÕI VÔ HÌNH TRỞ VỀ, NÊN NGE AI? Tôi thì nghe ĐỨC MẸ, NGÀI ĐÃ VÀ ĐANG HIỆN VỀ

  9. #69

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    Kiểu này Mt chẳng làm ăn gì được, suốt ngày đọc sách mất thôi :oh_go_on:
    Ồ coi như duyên thôi mà. Cứ giới thiệu đã còn đọc hay không thì duyên có đến hay không thôi. Nếu giới thiệu phải lúc bận rộn thì hiển nhiên là không đọc rồi. Mình giới thiệu vì cảm thấy cái ngôn từ của Osho khá gần gũi với ngôn từ của Đối thoại với thượng đế. Có một cái gì đó phá cách không giáo điều khô cứng không giảng dạy đơn thuần, không phức tạp. Đơn giản chỉ đọc và cảm nhận. Khi bạn thích "đối thoại với thượng đế" thì khả năng thích Osho cũng khá cao. Đối với mình cũng vậy. Cái đưa mình đến với sự tìm tòi tuệ giác phật giáo cũng là duyên thôi. Nếu không hẳn nhiên mình cũng sẽ đi theo lối khác.

  10. #70

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sa đại hiệp Xem Bài Gởi
    một điều vĩ đại nữa là các hành tinh đều bay theo một trình tự từ ngàn xưa,các nhà khoa học Mỹ đã từng nói :"Nếu không có bàn tay của một trí thông minh siểu đẳng nào sắp đặt thì mọi thứ không thể như thế". Thế thì bàn tay mà họ ám chỉ đó là ai? đó chính là vị nhạc công đã làm và vẫn điều khiển mọi thứ,mọi kỳ công của Người đều thấy đó,ngay cả cơ thể con người cũng như một con rô bốt mà con người có thể làm,những cơ bắp có dây chằng để kéo xương,phổi thì hút và nhả khí,tim thì vận chuyển máu,... Và con người phải là hình ảnh của Chúa vì con người quá hoàn hảo,có bộ não siêu đẳng,đi bằng chân,cầm nắm bằng tay,có khả năng làm theo quyền tự do chứ không như các động vật chỉ hành động theo bản năng.
    Chỉ có một điều khả năng làm theo quyền tự do của con người thì phải tu thiền định mới thực hiện được đó. Nếu không thì bản năng vẫn chi phối vô cùng mạnh mẽ.

  11. #71

    Mặc định

    Thực ra tất cả chúng ta đều đang nghe theo cái môi trường sống xung quanh chúng ta mà thôi. Đối với Se Sông lại thì nghe theo đức mẹ nhưng đức mẹ có nói gì đâu. Cái môi trường sống định hình nên sẽ sông lại nói đó nhân danh đức mẹ.

  12. #72

    Mặc định

    Bạn quangcom đọc nhiều thứ, mà chưa đọc LỜI MẸ NHẮN NHỦ À? Năm 1958 tại LỘ ĐỨC nước Pháp, 1917 tại Fatima Bồ Đào Nha, nhiều nơi nữa như BỈ, TÂY BAN NHA, HÀN QUỐC.... suốt thế kỷ vừa qua, và tại Meidjugori nước Nam Tư bắt đầu khoảng từ năm 1985 đến nay

  13. #73

    Mặc định

    Vì đọc nhiều nên các lời nhắn đã được tổng kết lại thành quy luật của cuộc sống. Đó chính là môi trường sống nhắn nhủ. Với bạn môi trường sống đó chính là đức mẹ. Với vô số người khác môi trường sống đó lại có thể là Phật, thần, thánh, chúa Jesu, Alla, v.v. Tùy duyên thôi.

  14. #74

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Ồ coi như duyên thôi mà. Cứ giới thiệu đã còn đọc hay không thì duyên có đến hay không thôi. Nếu giới thiệu phải lúc bận rộn thì hiển nhiên là không đọc rồi. Mình giới thiệu vì cảm thấy cái ngôn từ của Osho khá gần gũi với ngôn từ của Đối thoại với thượng đế. Có một cái gì đó phá cách không giáo điều khô cứng không giảng dạy đơn thuần, không phức tạp. Đơn giản chỉ đọc và cảm nhận. Khi bạn thích "đối thoại với thượng đế" thì khả năng thích Osho cũng khá cao. Đối với mình cũng vậy. Cái đưa mình đến với sự tìm tòi tuệ giác phật giáo cũng là duyên thôi. Nếu không hẳn nhiên mình cũng sẽ đi theo lối khác.
    Chắc các bạn đã đọc bài báo này về Steve Jobs:
    http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/2011...en-van-bat-hu/

    Đúng là cuộc sống có những dấu chấm, mà có khi chỉ sau khi đi qua, nghĩ lại mới thấy nó được kêt nối với nhau thế nào.

    Ngày trước học giáo lý công giáo, dạy rằng vũ trụ và loài người được tạo ra bởi Thiên Chúa. Nhưng tại sao Thiên Chúa tạo ra vũ trụ và con người ? Mt không tìm câu trả lời .Đây là dấu chấm thứ nhất.

    8 năm trước bắt đầu mày mò Tử vi, Dịch,vv... ban đầu cũng để vì tò mò số mệnh, rồi đến lúc thích nó lúc nào, không phải vì tò mò nữa, mà thấy nó trừu tượng nên cố gắng hiểu, thấy nó là môn phân tâm học, về tâm lý tình cảm của con người nên thích thú (cái này giống với Thiền :) ).Đây là dấu chấm thứ 2, dấu chấm này có vẻ đối lập với cái thứ nhất vì đạo Công Giáo cấm bói toán.

    Mấy tháng trước lọ mọ vào thanhlinh.net tóm được quyển Đối thoại với thượng đế, đọc 1 hồi thì thấy dấu chấm thứ nhất đã được trả lời, bảo rằng Thiên Chúa trả lời tôi cũng đúng cả nghĩa đen (vì cách viết của cuốn sách này là như vậy)

    Rồi bất ngờ thấy sự tương đồng kỳ lạ giữa thuyết âm dương và giáo lý Kinh thánh.Kinh thánh cho đáp án " Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ ", còn Thuyết âm cho cái động cơ của việc tạo dựng đó, đó là để "Hiện hữu".Kinh thánh cho đáp số, thuyết âm dương có lời giải nhưng chẳng rõ giải cái "đáp số gì", rất hài hước nhưng rất đúng.

    Rất thích thú với cách giải thích về mầu nhiệm 3 ngôi trong cuốn sách, Quan niệm- Sáng tạo-Kinh nghiệm, bất ngờ lại gặp bộ 3 này trong Tử vi, nhìn Tử vi dưới góc độ thực sự hấp dẫn :)

    Ngày trước có 1 người, tay này rất khoái trí khi bảo rằng Kinh Dịch, Tử vi là Đạo, là tìm giải thoát (bản thân từ Kinh Dịch đã khó hiểu rồi). Mt không tin lắm,cậu ta cố sức giải thích, nhưng Mt thì chẳng muốn nghe, và thực sự cũng chẳng để ý, bây giờ tự nhiên lại thấy tay này có thể đúng.

  15. #75

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Chỉ có một điều khả năng làm theo quyền tự do của con người thì phải tu thiền định mới thực hiện được đó. Nếu không thì bản năng vẫn chi phối vô cùng mạnh mẽ.
    phải nói là những người vô thần,hoặc có tôn giáo nhưng không đạo đức mới bị bản năng chi phối mạnh nhất !
    Thiên hạ “Chi nghinh nam bắc điểu”
    Tình đời “Diệp tống vãng lai phong”

  16. #76

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
    Bạn quangcom đọc nhiều thứ, mà chưa đọc LỜI MẸ NHẮN NHỦ À? Năm 1958 tại LỘ ĐỨC nước Pháp, 1917 tại Fatima Bồ Đào Nha, nhiều nơi nữa như BỈ, TÂY BAN NHA, HÀN QUỐC.... suốt thế kỷ vừa qua, và tại Meidjugori nước Nam Tư bắt đầu khoảng từ năm 1985 đến nay
    đó là bằng chứng có sự tồn tại của thế giới siêu hình. Nhưng trước kia tôi là một người khô khan mặc dù đã biết thậm chí còn chứng kiến tượng Đức Mẹ đi ngang dọc trên núi Tà Pao,nhưng chính Kinh Thánh mới là thứ làm cho tôi thực sự trải nghiệm và lòng tin sâu sắc nhất.
    Thiên hạ “Chi nghinh nam bắc điểu”
    Tình đời “Diệp tống vãng lai phong”

  17. #77

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dangbao2007 Xem Bài Gởi
    tôi chẳng thấy chi tiết nào nói về vấn đề này.tôi chỉ biết chi tiết Phật giáo ở Trung Hoa rất hưng thịnh.
    vụ này cũng đã đc nhắc đến trong Tây Du Kí,chuyện về các sư sãi đang đc triều đình trọng dụng trong phút chốc bị các Đạo Sĩ {do yêu quái biến thành} đè bẹp và cấm lưu truyền.
    Trong lịch sử Trung Hoa. Người Trung Hoa lúc đầu chỉ biết có Đạo Giáo và Nho Giáo và tuyệt đối không tin có luân hồi,bấy giờ Đạo Phật cũng đã truyền bá và phát triển mạnh ở Trung Hoa,thế là những vụ xung đột xảy ra,các vị vua phải làm bằng mọi cách để cả 2 Tôn Giáo kết hợp lại để bớt xung đột. Thời gian trôi qua,các Sư Sãi và Đạo Sĩ luôn thay đổi địa vị nhau qua từng triều đại,và sự kết hợp ấy chỉ gắn liền trong dân chúng. Đâu đó khi Đạo Sĩ và Tăng Lữ gặp nhau lúc nào cũng chỉ có cái cười nhạo nhau,bên nào cũng cho rằng "tu" như mình mới là "chân lý"...
    Thiên hạ “Chi nghinh nam bắc điểu”
    Tình đời “Diệp tống vãng lai phong”

  18. #78

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dangbao2007 Xem Bài Gởi
    Nhưng cuối cùng những vị bên Đạo giáo và Nho giáo cũng quy Phật đấy thôi
    cuối cùng thì Đạo Giáo sụp đổ tín ngưỡng vì sự lên ngôi của khoa học,tức những ngôi sao kia không phải là những vị tiên-những đạo sĩ tu thành.
    nho giáo sụp đổ vì chế độ phong kiến ko còn nữa
    Thiên hạ “Chi nghinh nam bắc điểu”
    Tình đời “Diệp tống vãng lai phong”

  19. #79

    Mặc định

    đến cả Thượng Đế cũng phải bể bụng vì cười...

  20. #80

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dangbao2007 Xem Bài Gởi
    Thì Phật giáo đc công nhận là đạo của khoa học rồi,cuối cùng Phật-Đạo-Nho giáo gộp lại thành 1rose4
    bạn nói rõ cái gộp thành 1 đi
    Thiên hạ “Chi nghinh nam bắc điểu”
    Tình đời “Diệp tống vãng lai phong”

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  2. KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 01-04-2012, 09:35 PM
  3. Đạo Do Thái
    By Lão_Ngoan_Đồng in forum Các Đạo khác
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 29-09-2011, 06:37 PM
  4. Tôi muốn làm Linh mục
    By hoi tho in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 25-06-2011, 11:26 PM
  5. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •