Trang 3 trong 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 100

Ðề tài: Sự Sai Lầm Khi Phân Biệt Giữa Đạo Phật và Đạo Thánh

  1. #41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi blacksniper37 Xem Bài Gởi
    Phật chính tại Tâm, Thánh tại Tâm
    Can chi phân biệt, cớ sao tầm (tìm kiếm)?
    Cửu huyền thất tổ chưa lo nổi
    Tìm kiếm cho xa, thật trầm ngâm (suy nghĩ)...
    Hôm nay có vài lời quê thô kệch, mong quý vị bỏ qua!
    Chính vì phật tánh, thánh tánh tại tâm. Mà cái tâm lại nằm chung với thân xác và mớ bản ngã trần đời, nên song song đó sanh ra tâm phân biệt, phân tranh cao thấp.

    Tony Huỳnh: Bình tĩnh lại chút đi huynh đài! Đâu cần phải nóng nảy như vậy! Trong vũ trụ đều có quy luật vận hành. Ai nói sai, nói không đúng thì cũng từ cái vô minh mà ra. Ai gieo nhân nào thì gặt quả ấy, huynh muốn làm rõ ngọn ngành thì cũng chẳng để làm gì!!! Không phải người khác phỉ báng Phật, thì ta sẽ phỉ báng lại Thánh của họ. Hãy cứ để tự nhiên.

    Tony cứ nhất nhất phải Phật trước, thánh sau. Thế Lac_Duong xin hỏi, trước khi Phật thành Phật, có vô số chư Phật khác đã đắc quả Phật, trước khi các vị Phật ấy đắc quả Phật, lại có các vị thánh tiên, đặc biệt là Cha Ngọc Hoàng và Mẹ Diêu Trì. Vậy thì cái nào trước, cái nào sau!?

    Lac_Duong tuy không phải bậc lão thành, cũng chẳng phải người uyên thâm, nhưng xin gút lại với các vị như vầy.

    Chỉ cần khởi tâm phân biệt, thì tự động ta sẽ thấy trước thấy sau, thấy trên thấy dưới. Nếu muốn diệt tâm phân biệt thì gặp thánh lạy thánh, gặp phật lạy phật, gặp chúa nghiêng mình, đó mới là bậc hậu sinh lễ nghĩa. Vì xét cho cùng chúng ta cũng là thế hệ sau, các vị ấy đã có từ ngàn xưa phải chăng các vị đều xứng đáng là bậc thầy, bậc thượng sư của chúng ta!?

    Riêng với Hoctrobenho : Không biết tỉ này có đồng và căn ai nhập. Nhưng trên đời này tất cả là không trụ, nên đừng cho nhận định của mình là luôn luôn đúng. Cho dù là đúng như vậy, thì so với đức Phật, tỉ cũng chỉ là một học trò bé nhỏ đúng nghĩa nên cũng đừng dùng lời trách các thầy, để mang tội "hỗn xược" với tôn sư!!!

    Vài dòng dở hơi!!!
    Thân!!!

    Ps : Con người từ ngàn muôn thuở cứ bị rơi vào ảo tưởng chấp trước để dẫn đến những tranh cãi vô ích. Thật là lãng phí công đức.
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  2. #42

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi manbro Xem Bài Gởi
    Đạo không kỳ thị đạo
    Chỉ có người hành đạo kỳ thị phân biệt đạo khác mà thôi

    Đạo thì dung chấp tất cả muôn loài
    Người hành đạo đâu có thể làm được như thế

    Đạo là rộng lớn vô biên muôn ngàn phương tiện cứu kính
    Người hành đạo chỉ là một công cụ trong muôn ngàn phương tiện thì sao có thể thấu hết đạo

    Đạo là vũ trụ rộng lớn
    Người hành đạo là một hạt bụi trong vũ trụ ấy

    Nhưng Đạo được tạo ra và trao trao truyền cho tất cả các hạt bụi để làm nên một vũ trụ lớn hơn
    Tiếc thay những hạt bụi ấy lại tự cho mình là một vũ trụ,nên đạo bị tan ra từng mảnh từng mảnh, từng mảnh ....

    Phật là bậc thành tựu toàn tri,nắm rõ mọi quy luật vận động của vũ trụ,chỉ ra phương pháp tiến hóa nhanh hơn cao hơn bình thường cho mọi loài trên trần thế.
    Thánh đức là người thành tựu thấp hơn chư phật , ngài tạo lên công đức cho một bộ phận trần gian , ở mỗi khu vực địa lý và dân tộc khác nhau.

    Một người có cái nhìn vĩ mô
    Một người có cái nhìn vi mô

    Mỗi người đã nắm giữ một thiên trách của mình
    Thì làm gì có việc phân biệt kì thị nhau nữa,Vì việc ai nấy lo,công đức ai nấy chứng .Đâu thừa hơi đi phân tranh như mấy kẻ trần gian ha ha...

    Thấy bác Manbro nói quá chuẩn thực.

    Chuyện thế gian, tranh cãi mãi không dứt. Đó là lý do khi diện kiến các bậc tu chứng đắc thấy họ rất vui tươi. Không tranh luận sâu vào chuyện quá khứ, trên cao dưới thấp. Với họ là sứ mạng sắp tới như khai mở thêm chùa chiền, tạo lập công đức... Nói chung là họ sẽ làm nhiều hơn nói!!!

    Thấy có nhiều bạn tu Phật cứ đem kinh điển, nghĩ mình tu hơn người, câu trước là kinh Phật, câu sau là kinh Phật. Thấy thương cho thời này người ta mượn danh Phật để tự đưa bản ngã của mình lên cao như một siêu sao!!!

    Thân
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  3. #43
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
    Thấy bác Manbro nói quá chuẩn thực.

    Chuyện thế gian, tranh cãi mãi không dứt. Đó là lý do khi diện kiến các bậc tu chứng đắc thấy họ rất vui tươi. Không tranh luận sâu vào chuyện quá khứ, trên cao dưới thấp. Với họ là sứ mạng sắp tới như khai mở thêm chùa chiền, tạo lập công đức... Nói chung là họ sẽ làm nhiều hơn nói!!!

    Thấy có nhiều bạn tu Phật cứ đem kinh điển, nghĩ mình tu hơn người, câu trước là kinh Phật, câu sau là kinh Phật. Thấy thương cho thời này người ta mượn danh Phật để tự đưa bản ngã của mình lên cao như một siêu sao!!!

    Thân
    Thật ấn tượng với những lời lẽ của bác Lac_Duong trong đoạn này. Riêng về chuyện xây thêm chùa chiềng thì chúng ta nên xem xét lại. Nhân loại thường mượn chùa chiềng để che dấu bản chất thực của mình, hoặc gột rửa tội lỗi, chùa chiềng và nhà thờ ngày nay không còn giữ được nét cổ kính, uy nghiêm, linh thiêng như xưa mà đã dính đầy bụi trần, vậy nên xây thêm chùa chiềng hay nên phá bỏ bớt đi, dùng tiền ấy đầu tư vào giáo dục, y tế và an sinh xã hội cho nước nhà. Xây 10 cái chùa không bằng cứu 1 mạng người, huống chi, chúng ta tạo ra 1 nền tảng cho toàn xã hội, nhiều thế hệ được thừa hưởng, nâng cao đời sống của bách tính. Nhân loại suy thoái đạo đức, là do tiếp nhận nhiều thông tin sai lạc, đó không phải lỗi cuả họ, cũng không phải lỗi của các bậc chân tu. Chúng ta không xét lỗi lầm, sai trái, lệch lạc nữa, mà chỉ tập trung vào những chuyện đúng, nên làm, và làm gì.

  4. #44
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
    Chính vì phật tánh, thánh tánh tại tâm. Mà cái tâm lại nằm chung với thân xác và mớ bản ngã trần đời, nên song song đó sanh ra tâm phân biệt, phân tranh cao thấp.

    Tony Huỳnh: Bình tĩnh lại chút đi huynh đài! Đâu cần phải nóng nảy như vậy! Trong vũ trụ đều có quy luật vận hành. Ai nói sai, nói không đúng thì cũng từ cái vô minh mà ra. Ai gieo nhân nào thì gặt quả ấy, huynh muốn làm rõ ngọn ngành thì cũng chẳng để làm gì!!! Không phải người khác phỉ báng Phật, thì ta sẽ phỉ báng lại Thánh của họ. Hãy cứ để tự nhiên.

    Tony cứ nhất nhất phải Phật trước, thánh sau. Thế Lac_Duong xin hỏi, trước khi Phật thành Phật, có vô số chư Phật khác đã đắc quả Phật, trước khi các vị Phật ấy đắc quả Phật, lại có các vị thánh tiên, đặc biệt là Cha Ngọc Hoàng và Mẹ Diêu Trì. Vậy thì cái nào trước, cái nào sau!?

    Lac_Duong tuy không phải bậc lão thành, cũng chẳng phải người uyên thâm, nhưng xin gút lại với các vị như vầy.

    Chỉ cần khởi tâm phân biệt, thì tự động ta sẽ thấy trước thấy sau, thấy trên thấy dưới. Nếu muốn diệt tâm phân biệt thì gặp thánh lạy thánh, gặp phật lạy phật, gặp chúa nghiêng mình, đó mới là bậc hậu sinh lễ nghĩa. Vì xét cho cùng chúng ta cũng là thế hệ sau, các vị ấy đã có từ ngàn xưa phải chăng các vị đều xứng đáng là bậc thầy, bậc thượng sư của chúng ta!?

    Riêng với Hoctrobenho : Không biết tỉ này có đồng và căn ai nhập. Nhưng trên đời này tất cả là không trụ, nên đừng cho nhận định của mình là luôn luôn đúng. Cho dù là đúng như vậy, thì so với đức Phật, tỉ cũng chỉ là một học trò bé nhỏ đúng nghĩa nên cũng đừng dùng lời trách các thầy, để mang tội "hỗn xược" với tôn sư!!!

    Vài dòng dở hơi!!!
    Thân!!!

    Ps : Con người từ ngàn muôn thuở cứ bị rơi vào ảo tưởng chấp trước để dẫn đến những tranh cãi vô ích. Thật là lãng phí công đức.
    nẻ ! tui không nói câu "phật trước, thánh sau" nha, câu này là của bạn honghoavnn, tui chỉ trích ra thôi,đọc cho kỹ hãy nói nha. Tui chưa hề phỉ báng Thánh nha , coi kỹ lại đi, kg thấy tui nói câu "Tui tôn trọng các Thánh kg hết nữa" sao?tui cũng chưa hề nói cao thấp nha. Trước khi nói thì fải coi cho kỹ nha
    Last edited by tony_huynh; 20-10-2011 at 08:44 AM.

  5. #45
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễn châu tú Xem Bài Gởi
    Thật ấn tượng với những lời lẽ của bác Lac_Duong trong đoạn này. Riêng về chuyện xây thêm chùa chiềng thì chúng ta nên xem xét lại. Nhân loại thường mượn chùa chiềng để che dấu bản chất thực của mình, hoặc gột rửa tội lỗi, chùa chiềng và nhà thờ ngày nay không còn giữ được nét cổ kính, uy nghiêm, linh thiêng như xưa mà đã dính đầy bụi trần, vậy nên xây thêm chùa chiềng hay nên phá bỏ bớt đi, dùng tiền ấy đầu tư vào giáo dục, y tế và an sinh xã hội cho nước nhà. Xây 10 cái chùa không bằng cứu 1 mạng người, huống chi, chúng ta tạo ra 1 nền tảng cho toàn xã hội, nhiều thế hệ được thừa hưởng, nâng cao đời sống của bách tính. Nhân loại suy thoái đạo đức, là do tiếp nhận nhiều thông tin sai lạc, đó không phải lỗi cuả họ, cũng không phải lỗi của các bậc chân tu. Chúng ta không xét lỗi lầm, sai trái, lệch lạc nữa, mà chỉ tập trung vào những chuyện đúng, nên làm, và làm gì.
    bít thì nói, kh thì dựa cột mà nghe nhé. "Nhân loại thường mượn chùa chiềng để che dấu bản chất thực của mình" che dấu bản chất j? bạn nói "vậy nên xây thêm chùa chiềng hay nên phá bỏ bớt đi" VS "Nhân loại suy thoái đạo đức", vì "Nhân loại suy thoái đạo đức" nên mới cần xây chùa để mọi người đến đó học giáo lý để trao dồi đạo đức-->giảm suy thoái.Bạn nói xây chùa tốn kém vậy xây vũ trường, quán nhậu, casino.... lại không tốn kém sao? và có lợi ích hơn việc xây chùa? Đừng quơ đũa cả nắm nha
    Last edited by tony_huynh; 20-10-2011 at 09:35 AM.

  6. #46
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tony_huynh Xem Bài Gởi
    bít thì nói, kh thì dựa cột mà nghe nhé. "Nhân loại thường mượn chùa chiềng để che dấu bản chất thực của mình" che dấu bản chất j? bạn nói "vậy nên xây thêm chùa chiềng hay nên phá bỏ bớt đi" VS "Nhân loại suy thoái đạo đức", vì "Nhân loại suy thoái đạo đức" nên mới cần xây chùa để mọi người đến đó học giáo lý để trao dồi đạo đức-->giảm suy thoái.Bạn nói xây chùa tốn kém vậy xây vũ trường, quán nhậu, casino.... lại không tốn kém sao? và có lợi ích? Đừng quơ đũa cả nắm nha
    Tony nên học cách tôn trọng người khác trước khi trao đổi quan điểm, vì mở đầu " bít thì nói, kh thì dựa cột mà nghe nhé " nghe thừa thãi quá, và chỉ mang ám thị hạ thấp đối phương chứ chẳng có giá trị thông tin truyền đạt gì cả, đó là góp ý nhỏ, nghe hay không thì tùy Tony.

    Chuyện nhiều người mượn chùa chiềng để che dấu tội lỗi của họ, che dấu bản chất, làm chuyện này chuyện kia phục vụ các mục đích khác nhau của bọn họ, thì có trời biết, đất biết, tôi nói vậy hiển nhiên tôi có cái lý của tôi, bác không biết thì đó là do bác, chừng nào bác biết thì tự nhiên bác sẽ biết.

    Đừng có thành kiến với vũ trường, quán nhậu, casino...Xây địa ngục mà cho ra được nhiều gỗ tốt vẫn hơn xây thiên đường rồi lại ra nhiều gỗ mục. Di Lặc từng kinh qua vũ trường, quán nhậu, casino đối với bác chắc là điều gì đó không thể chấp nhận nhỉ ?

  7. #47
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    đúng rùi quan điểm của bác lúc nào cũng đúng cả, chưa đọc kỹ topic và các bài viết của mọi người thì đừng quá vội đánh giá thế này thế kia. Đức Di Lặc hiện nay chưa giáng thế, kg theo Đạo đừng nên phỉ báng Đạo này Đạo kia nhé, đọc kỹ nội dung của topic đi nha.

  8. #48
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Cám ơn về những lời chân thành của các bạn, các bạn đọc kỹ bài viết của mình đi, chưa có câu nào mình nói là không tôn trọng các Thánh cả, mình chỉ muốn các bạn fân biệt "Đạo Thánh" và "tín ngưỡng hầu đồng", mọi người đều nhập nhằng giữa 2 khái niệm này.
    "Đạo Thánh" là 1 Đạo thờ các vị Thánh có công với đất nước, vì công ơn họ quá lớn nên nhân dân mới tôn thờ, xây tượng,....để ghi nhớ công ơn của họ, giữ hình tượng đó mãi mãi trong lòng để mọi người học tập noi theo, nhà nước ta nhiệt liệt ủng hộ.(Đạo Thánh không có chiện lên đồng, xuống bóng)
    còn "tín ngưỡng hầu đồng" không fải là 1 Đạo mà sự mê tín dị đoan, những vong linh dựa vào thân xác con người để "phán truyền này kia", nhập xác để thoả mãn các ý nguyện của họ :thích được mọi người tôn thờ, thích ra oai như : ban lộc, ban phước, chữa bệnh,thích hưởng vật chất thế gian như :uống rượu, hút thuốc, ....
    tác giả Phạm Ngọc Dương có viết "Trong khi đồng bào miền núi đang ngày càng tiến bộ, bỏ dần tập quán bắt ma chữa bệnh, thì chúng ta, những người ở thế giới văn minh hơn, lại đang rủ nhau quay về thời kỳ mê muội" trích http://vtc.vn/394-297686/phong-su-kh...ng-ma-nhap.htm

  9. #49

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tony_huynh Xem Bài Gởi
    nẻ ! tui không nói câu "phật trước, thánh sau" nha, câu này là của bạn honghoavnn, tui chỉ trích ra thôi,đọc cho kỹ hãy nói nha. Tui chưa hề phỉ báng Thánh nha , coi kỹ lại đi, kg thấy tui nói câu "Tui tôn trọng các Thánh kg hết nữa" sao?tui cũng chưa hề nói cao thấp nha. Trước khi nói thì fải coi cho kỹ nha
    Cách nói chuyện của Tony có vấn đề, nên Lac_Duong cũng không đi sâu thêm!!! Cho Lac_Duong xin lỗi vì đã không đọc kỹ mà có lời mở với Tony nha!!!

    NC Tú à: Nếu Tú nói vậy thì chỉ thấy một, mà không thấy hai. Sống trên đời phải có cái nhìn xa và rộng, đừng nhìn vào cái biết của mình thì sẽ bị rơi vào định kiến, đúng đúng sai sai!

    Biết rằng thời nay một số bộ phận mượn chùa, mượn nhà thờ để lo cho cái tư rất riêng của lợi ích cá nhân. Nhưng cũng không ít người chân chánh tu tập, những con chiên ngoan đạo và tốt bụng đến nhà thờ. Nên việc xây thì phải xây.

    Có một câu chuyện về 1 vị thầy rất giỏi y thuật, ông đã đắc quả cao có thể đọc đc cả suy nghĩ của người khác. Ông mở một am tự nhỏ vừa tu vừa chữa bệnh. Một hôm có một vị quan trong vùng đến khám, người học trò định nói nhỏ với ông rằng.
    "Ông này là quan tham, bụng bự như trống chầu, gian ác và dâm dục. Sao thầy lại chữa cho ổng"
    Vị thầy nọ mới nói cắt ngang dự tính ấy
    "Với ta mọi người đều như nhau, tất cả đều là những chúng sanh vô minh, chính hành động vô minh của họ đã tạo nên mọi khoảng cách và phân biệt trên đời"

    Những ng đến chùa tu vì lợi ích cá nhân hay vì điều gì không tốt thì âu cũng là do trí huệ của họ không sáng. Có phước đức mà không biết hưởng để sớm ngày đạt được thành tựu viên mãn!!!

    Vì vậy đừng nhìn vào một điểm, đừng nhìn vào con đường, hay một nhánh sông, cũng đừng nhìn vào một dân tộc, hay một hành tinh trong vũ trụ... Hãy nhìn xa hơn, bao quát hơn thì mới đạt được thành tựu viên mãn về sau!!!

    Vài dòng hí hoáy.
    Thân!!!
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  10. #50
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi

    Biết rằng thời nay một số bộ phận mượn chùa, mượn nhà thờ để lo cho cái tư rất riêng của lợi ích cá nhân. Nhưng cũng không ít người chân chánh tu tập, những con chiên ngoan đạo và tốt bụng đến nhà thờ. Nên việc xây thì phải xây.

    Có một câu chuyện về 1 vị thầy rất giỏi y thuật, ông đã đắc quả cao có thể đọc đc cả suy nghĩ của người khác. Ông mở một am tự nhỏ vừa tu vừa chữa bệnh. Một hôm có một vị quan trong vùng đến khám, người học trò định nói nhỏ với ông rằng.
    "Ông này là quan tham, bụng bự như trống chầu, gian ác và dâm dục. Sao thầy lại chữa cho ổng"
    Vị thầy nọ mới nói cắt ngang dự tính ấy
    "Với ta mọi người đều như nhau, tất cả đều là những chúng sanh vô minh, chính hành động vô minh của họ đã tạo nên mọi khoảng cách và phân biệt trên đời"

    Những ng đến chùa tu vì lợi ích cá nhân hay vì điều gì không tốt thì âu cũng là do trí huệ của họ không sáng. Có phước đức mà không biết hưởng để sớm ngày đạt được thành tựu viên mãn!!!

    Vì vậy đừng nhìn vào một điểm, đừng nhìn vào con đường, hay một nhánh sông, cũng đừng nhìn vào một dân tộc, hay một hành tinh trong vũ trụ... Hãy nhìn xa hơn, bao quát hơn thì mới đạt được thành tựu viên mãn về sau!!!

    Vài dòng hí hoáy.
    Thân!!!
    Bác nói được những lời này thì em cũng nghi ngờ 50% việc bác đã nhập đại định rồi. Chuyện này không quan trọng, ta trao đổi vào việc chính.

    Tâm linh, là tự phát, trong ý thức cực cao, không phụ thuộc vào sự tổ chức của bất kỳ ai hay nhóm người nào. Sau thời Thích Ca và Giesu, những người đi sau, do một số mục đích nên đã tổ chức thành tôn giáo, kêu gọi, kích động số đông quần chúng đi theo, nhằm phục vụ cho tham vọng về danh vọng, quyền lực và địa vị của họ. Bách tính hiền lành, chỉ muốn hướng về Đấng Tối Cao, chứ sự nhận biết chưa đi đến tối cao, thế nên làm sao nhìn được trắng đen đến tận cùng, đúng sai đến tận cùng, thế nên nghe người khác nói cái gì hợp ý mình là tin theo là làm theo. Và nó đã sai ngày từ lúc ấy.

    Internet ra đời, bách tính có thể hướng đến con đường Tâm Linh mà không cần phải đến chùa chiềng hay nhà thờ. Khi quy tụ nhiều bậc tu luyện trong nhiều giáo phái khác nhau tại 1 chỗ, thì trên internet, chính nơi này Hội Long Hoa sẽ được thành lập, mọi trắng đen, đúng sai sẽ được phơi bày ra hết, một cách công khai, cho khắp nhân loại cùng theo dõi và tự mỗi người nhìn nhận cho riêng mình.

  11. #51
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tony_huynh Xem Bài Gởi
    đúng rùi quan điểm của bác lúc nào cũng đúng cả, chưa đọc kỹ topic và các bài viết của mọi người thì đừng quá vội đánh giá thế này thế kia. Đức Di Lặc hiện nay chưa giáng thế, kg theo Đạo đừng nên phỉ báng Đạo này Đạo kia nhé, đọc kỹ nội dung của topic đi nha.
    Di Lặc giáng thế hay chưa thì xin nói thẳng, khắp nhân loại này chẳng ai đủ trình độ và tư cách để nhận xét về hành tung của Ngài. Nói ra câu này thì có lẽ đụng chạm nhiều đến nhiều vị cõi âm khoái nói trước tương lai của người khác, kể cả các vị coi chiêm tinh, thuật số. Hành tung của Ngài mà dễ biết thế thì ai cũng biết hành tung của Ngài rồi.

  12. #52

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễn châu tú Xem Bài Gởi
    Bác nói được những lời này thì em cũng nghi ngờ 50% việc bác đã nhập đại định rồi. Chuyện này không quan trọng, ta trao đổi vào việc chính.

    Tâm linh, là tự phát, trong ý thức cực cao, không phụ thuộc vào sự tổ chức của bất kỳ ai hay nhóm người nào. Sau thời Thích Ca và Giesu, những người đi sau, do một số mục đích nên đã tổ chức thành tôn giáo, kêu gọi, kích động số đông quần chúng đi theo, nhằm phục vụ cho tham vọng về danh vọng, quyền lực và địa vị của họ. Bách tính hiền lành, chỉ muốn hướng về Đấng Tối Cao, chứ sự nhận biết chưa đi đến tối cao, thế nên làm sao nhìn được trắng đen đến tận cùng, đúng sai đến tận cùng, thế nên nghe người khác nói cái gì hợp ý mình là tin theo là làm theo. Và nó đã sai ngày từ lúc ấy.

    Internet ra đời, bách tính có thể hướng đến con đường Tâm Linh mà không cần phải đến chùa chiềng hay nhà thờ. Khi quy tụ nhiều bậc tu luyện trong nhiều giáo phái khác nhau tại 1 chỗ, thì trên internet, chính nơi này Hội Long Hoa sẽ được thành lập, mọi trắng đen, đúng sai sẽ được phơi bày ra hết, một cách công khai, cho khắp nhân loại cùng theo dõi và tự mỗi người nhìn nhận cho riêng mình.
    Cảm ơn chú em quá khen. Ta mới tập thiền cách đây dăm tháng thôi, nhưng cũng có cảm giác rần rật rồi... hihihi. Định thì cũng muốn nhập đấy, nhưng nếu con người ta cứ chăm chăm vào hiểu biết của mình, thì khi ấy Định sẽ có giới hạn.

    Cũng giống như Phật Thích Ca chính là vị thầy của 2500 năm qua của Đạo Phật, vậy thì làm sao có vị học trò nào giỏi hơn thầy của mình. Giỏi bằng hay gần bằng còn khó. Vì vậy giải thoát là bắt buộc, và tiến hóa tâm linh là tất yếu, tiến cỡ nào thì tùy vào sự hiểu biết và cố gắng của mỗi người vậy!!!

    Ta hiểu điều chú em nói từ cái mục giải sấm trạng. Nhưng mà chú em biết không, đôi khi con người cố chấp lắm, nên không đúng thời điểm mà nói đi nói lại người ta sẽ sanh tâm không thích, không ưa và thậm chí còn nghĩ mình khùng nữa. Nên chú em cũng đừng nên comment nhiều mà làm gì, chỉ đủ cho người và ta hiểu là được rồi. :D

    Dù sao ta cũng chỉ mong cho mọi người cởi bỏ được nhiều trói buộc và vướng mắc trong cuộc sống để mà tiến vào thời đại hoàng kim. Hay chỉ đơn giản là cởi bỏ những ràng buộc để thăng tiến về tâm linh. Bây giờ đi đâu cũng thấy người người bị bệnh ung thư, tai nạn tập thể, lũ lụt v.v... Ôi cuộc đời!!!

    Thân!!!
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  13. #53
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
    Cảm ơn chú em quá khen. Ta mới tập thiền cách đây dăm tháng thôi, nhưng cũng có cảm giác rần rật rồi... hihihi. Định thì cũng muốn nhập đấy, nhưng nếu con người ta cứ chăm chăm vào hiểu biết của mình, thì khi ấy Định sẽ có giới hạn.

    Cũng giống như Phật Thích Ca chính là vị thầy của 2500 năm qua của Đạo Phật, vậy thì làm sao có vị học trò nào giỏi hơn thầy của mình. Giỏi bằng hay gần bằng còn khó. Vì vậy giải thoát là bắt buộc, và tiến hóa tâm linh là tất yếu, tiến cỡ nào thì tùy vào sự hiểu biết và cố gắng của mỗi người vậy!!!

    Ta hiểu điều chú em nói từ cái mục giải sấm trạng. Nhưng mà chú em biết không, đôi khi con người cố chấp lắm, nên không đúng thời điểm mà nói đi nói lại người ta sẽ sanh tâm không thích, không ưa và thậm chí còn nghĩ mình khùng nữa. Nên chú em cũng đừng nên comment nhiều mà làm gì, chỉ đủ cho người và ta hiểu là được rồi. :D

    Dù sao ta cũng chỉ mong cho mọi người cởi bỏ được nhiều trói buộc và vướng mắc trong cuộc sống để mà tiến vào thời đại hoàng kim. Hay chỉ đơn giản là cởi bỏ những ràng buộc để thăng tiến về tâm linh. Bây giờ đi đâu cũng thấy người người bị bệnh ung thư, tai nạn tập thể, lũ lụt v.v... Ôi cuộc đời!!!

    Thân!!!
    Không sao đâu bác, chịu bao nhiêu đả kích, đố kỵ cũng xứng đáng. Những lời em nói ra, là hướng đến cộng đồng, nhiều người đọc được và thấu hiểu, chứ không phải thuyết phục 1-2 người tranh luận với em thay đổi tư tưởng mà quay sang ủng hộ em mà làm gì.

    Từ hồi 3 tuổi cho đến khi lớn dần lên em có GieSu bầu bạn, thời cấp 3 thì Thích Ca kề cạnh, bây giờ, con đường phía trước, chỉ còn 1 mình em, cảm giác lẻ loi đó, trống vắng, thênh thang ấy, không gì bù lấp được. Cảm giác, không một vị linh mục tối cao hay trụ trì nào có thể giúp được em. Thuở nhỏ, mỗi khi đau buồn, hay gặp những chuyện không hiểu, có thể tìm đến THích ca và Giesu để hỏi, giờ thì chỉ có tự mình mới có những lời giải đáp cho chính mình.

    Những người bị bệnh tật, tai nạn là do nghiệp họ phải trả, cũng như những người nghèo khổ thì họ xứng đáng bị nghèo khổ, vì nếu cố gắng làm việc thì chẳng ai đói nghèo cả. Chỉ có họ tự thấu hiểu chính mình và cuộc đời, tự tháo bỏ nghiệp - duyên - nhân - quả, tự cứu được chính mình mà thôi. Họ không hiểu điều này nên cứ mãi trầm luân đời đời kiếp kiếp. Sở dĩ có điều này là do luật tiến hóa cao hơn tất cả các luật trong vũ trụ, chỉ có những cá thể hùng mạnh mới được quyền tiếp tục tồn tại và tiến lên phía trước, thiên đường không dành cho những kẻ yếu ớt hay ngu dốt, không thấu hiểu được ngay cả những điều giản đơn. Chỉ những ai mạnh mẽ, dám đấu tranh với chính mình, nỗ lực và vươn lên, thì mới xứng đáng bước vào cánh cửa thiên đường, tiến đến cảnh giới tối thượng.

    Thiền thì em tập từ nhỏ rồi :D Nhưng thú thật là không thể chia sẻ gì với bác trong chuyện thiền được, vì đó là do mỗi người có cơ duyên và nhân duyên khác nhau, căn cơ khác nhau, và chỉ có thể tự ngộ. Em tin một ngày không xa bác sẽ tiến đến cảnh giới thứ 7 trong thiền tông, tiến đến trạng thái nhập định. Cảm giác rất tuyệt bác à. Hihihi...

  14. #54
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Bạn nói chiện nghe mâu thuẫn wá vậy, câu trước lấn lướt câu sau, mình chỉ nói theo Kinh sách về vấn đề giáng thế của phật Di Lặc, bạn nói
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễn châu tú Xem Bài Gởi
    Di Lặc giáng thế hay chưa thì xin nói thẳng, khắp nhân loại này chẳng ai đủ trình độ và tư cách để nhận xét về hành tung của Ngài.
    vậy bạn đủ tư cách sao? sao lại khẳng định
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễn châu tú Xem Bài Gởi
    Di Lặc từng kinh qua vũ trường, quán nhậu, casino
    .
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễn châu tú Xem Bài Gởi
    Di Lặc giáng thế hay chưa thì xin nói thẳng, khắp nhân loại này chẳng ai đủ trình độ và tư cách để nhận xét về hành tung của Ngài. Nói ra câu này thì có lẽ đụng chạm nhiều đến nhiều vị cõi âm khoái nói trước tương lai của người khác, kể cả các vị coi chiêm tinh, thuật số. Hành tung của Ngài mà dễ biết thế thì ai cũng biết hành tung của Ngài rồi.
    VS
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễn châu tú Xem Bài Gởi
    Di Lặc từng kinh qua vũ trường, quán nhậu, casino đối với bác chắc là điều gì đó không thể chấp nhận nhỉ ?

  15. #55
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
    Cách nói chuyện của Tony có vấn đề, nên Lac_Duong cũng không đi sâu thêm!
    bạn nói mình có vấn đề là vấn đề gì ? bạn mới là người có vấn đề nhiều nhất đó, chưa rõ đầu đuôi mà "chụp mũ" và nhận xét lung tung về người khác. Chủ topic cũng nói :
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thánh Linh Đất Việt Xem Bài Gởi
    Làm gì cũng hay nói gì cũng đều tạo cái nghiệp, tốt nhất nên bình tĩnh suy nghĩ, để tìm ra cho mình một nhận định đúng đắn nhất và cần phải uốn lưỡi bẩy lần trước khi phát biểu
    Last edited by tony_huynh; 20-10-2011 at 10:15 PM.

  16. #56
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tony_huynh Xem Bài Gởi
    Bạn nói chiện nghe mâu thuẫn wá vậy, câu trước lấn lướt câu sau, mình chỉ nói theo Kinh sách về vấn đề giáng thế của phật Di Lặc, bạn nói vậy bạn đủ tư cách sao? sao lại khẳng định .

    VS
    Vậy Di Lặc giáng thế hay chưa giáng thế, bác biết không, hay người quen nào của bác biết, nói em nghe ?

  17. #57

    Mặc định

    NAM MÔ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
    NAM MÔ TAM TÒA THÁNH MẪU , TỨ PHỦ VẠN LINH
    KÍNH TÂM ĐẢNH LỄ TRƯỚC HỘI ĐỒNG PHẬT THÁNH TIÊN CHÚA TỐI TÚ ANH LINH CÙNG TẤT THẢY CHƯ THẦN CHƯ THÁNH CHƯ THIÊN KHẮP CÁC CUNG CÕI TRONG TRỜI ĐẤT .
    ĐỆ TỬ CON QUANG VINH KÍNH BÁI !

  18. #58
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Trannhat Xem Bài Gởi
    NAM MÔ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
    NAM MÔ TAM TÒA THÁNH MẪU , TỨ PHỦ VẠN LINH
    KÍNH TÂM ĐẢNH LỄ TRƯỚC HỘI ĐỒNG PHẬT THÁNH TIÊN CHÚA TỐI TÚ ANH LINH CÙNG TẤT THẢY CHƯ THẦN CHƯ THÁNH CHƯ THIÊN KHẮP CÁC CUNG CÕI TRONG TRỜI ĐẤT .
    ĐỆ TỬ CON QUANG VINH KÍNH BÁI !
    Nam mô nhiều vị quá, điều này là không nên. Theo ai thì chỉ theo 1 người thôi bạn, bạn theo nhiều người thế, ai dám chứng giám cho lòng thành của bạn. Tôi nói nghiêm túc đấy.

  19. #59

    Mặc định

    Khuyên ai tu theo Phật
    Hàn Sơn Oai Hùng Một Thời Cô Phò Vua Lê Giúp Nước, Cứu Dân.

  20. #60
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễn châu tú Xem Bài Gởi
    Vậy Di Lặc giáng thế hay chưa giáng thế, bác biết không, hay người quen nào của bác biết, nói em nghe ?
    ủa ? chứ không fải bác tự trả lời chiện này rùi sao? sao quên nhanh wá vậy ?
    để mình nhắc bác nhớ đây nè :

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễn châu tú Xem Bài Gởi
    Di Lặc từng kinh qua vũ trường, quán nhậu, casino
    Last edited by tony_huynh; 20-10-2011 at 10:12 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NIỆM PHẬT THẬP YẾU
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 04:12 PM
  2. Cuốn: NHỮNG BÍ ẨN CUỘC ĐỜI
    By chiencsb in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-06-2015, 10:42 PM
  3. Phật và chư Thiên-Thế giới quan của Đạo Phật
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 08-06-2012, 01:28 PM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 28-05-2011, 09:40 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •