Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:
em có quyển mẫu thượng ngàn của nhà văn nguyễn văn khánh.bác nào ở hà nội em cho mượn về đọc ...
Các Anh Chị vào đây mà đọc. Mượn làm gì lại mất công đi trả, trời mùa đông mưa phùn gió bấc ra đường ngại lắm.
http://www.nhincuoi.com/sach-online/...i-tro-ve-42724
Của Tác Giả Nguyễn Xuân Khánh
Nam Mô Phật Lực Oai - Nam Mô Phật Lực Hộ - Vô Lượng Công Đức Phật - Tam Phủ Công Đồng - Tứ Phủ Vạn Linh - Linh Thiêng Non Sông Đất Việt
Last edited by honghoavnn; 06-10-2011 at 09:49 PM.
Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:
Anh chị nào thích down về máy thì vào
http://www.box.net/shared/dgx4xounyg
Pass: 1gull
Đây là 1 cuốn sách hay nếu anh chị nào có thời gian rảnh thì đọc cho biết
Nam Mô Phật Lực Oai - Nam Mô Phật Lực Hộ - Vô Lượng Công Đức Phật - Tam Phủ Công Đồng - Tứ Phủ Vạn Linh - Linh Thiêng Non Sông Đất Việt
Dân ham sính lễ là điềm nguy xã tắc
Khi nào dân Ngộ Đạo mới là điềm Thịnh của Quốc gia
Có chứ bạn.
Lại nói thêm về cái Ngã nhé!
Xin được các Thiện tri thức chỉ bảo thêm ạ!
Các Thầy ở đây: http://www.hoasentrenda.com/smf/inde...13177#msg13177
có nói, đây là Phật ngôn: "Mười lăm phút thiền định còn hơn xây hàng ngàn vạn cái chùa"
Tại sao lại như thế?
Vì vô minh che lấp tâm ta luôn luôn khởi niệm.
Mỗi một niệm là một vết bùn nhơ ( ví dụ đối với H2O tinh khiêt- kể cả cho Vàng hay Kim cương vào đều là cặn bẩn không tốt)
Vây khi nào tâm ta không khởi niêm thì lúc đó gọi là chợt ngộ- chợt định
Cái chượt ngộ trong một sát na là chính Sát na đó ta trở về với Thiên Nhiên, với Thượng đế, với Niết bàn.
Sát na đó công đức vô lượng.
Vì sao?
Vì ta không làm cho vũ trụ này vấy bẩn bởi cái Tâm đầy xúc tình của ta có nghĩa là một việc vô cùng ý nghĩa rồi.
Nếu ai cũng có nhũng phút giây như thế thì việc về với Niết bàn sẽ không còn xa.
Khi còn cái ta ( Bản ngã- to như con Trâu) đường về với Niết Bàn ( có tôn giáo gọi là Thượng đế) còn xa vời vợi.
Vì mình ở cõi Nhị Nguyên nên nên cái gì cũng tương đối thôi- so với cái xấu hơn thì ta tốt hơn đã là OK cứ vậy mãi mãi cúng là đi lên rồi.
Nếu ai cũng phấn đấu không hại mình không hại người thì đã là người tốt.
Con đường đến với Phật sẽ gần hơn đấy.
không biết ở diễn đần này có ai Không hại mình không hại người không?
Cuối cùng tôi xin kết lại một câu xem có dễ hiểu hơn không ạ?:
Còn chưa về Niết Bàn là còn nợ. Nghĩa là:
-Còn Tâm là còn nợ ( cái này ai theo Duy Thức ( Duy Tâm) là khó chịu lắm đây.
- Còn Tham, Sân Si, mạn Đố là còn nợ.
-Còn có bản thân Ta là còn nợ.
- Còn có đối tượng cống hiến là còn nợ.
-Còn Thiện- là còn Ác tức là còn nợ.
.....
Nếu hiểu như thế thì Tu tức là trả nợ, có vậy thôi.
Đừng ai nghĩ chỉ có cách tu của mình là tốt nhất nhé. ( cách tu của người khác không hay bằng)-
chưa chắc là vậy vì mỗi người một căn cơ.
Tu sao bản ngã càng thấp thì càng đúng, bản ngã càng cao là càng sai.
Last edited by Tam_Minh_2003; 07-10-2011 at 12:16 PM.
Dân ham sính lễ là điềm nguy xã tắc
Khi nào dân Ngộ Đạo mới là điềm Thịnh của Quốc gia
Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:
Đúng vậy có sinh là có nợ rồi.
Chỉ ở cõi vô sinh (Tứ Thánh quả - niết bàn) mới hết nợ mà thôi
Không hại mình không hại người là làm sao cho Mình an, Người phải ổn hai bên cùng đi lên.
Thật là khó lắm thay!
Đức Văn Thù Sư lợi có nói rằng Ngài Quán chiếu thấy tất cả chúng sinh ở cõi Ta bà này làm gì cũng gây ra nghiệp.
Vậy là ta phải luon luôn quán chiếu việc nào ít hại người, ít hại imhf đến mức ít nhất có thể vậy.
Đố bạn nào tìm ra việc nào mà không hại mình hại người?
Để đem ra bàn luận cho topic nầy đỡ ế ấm nhé!
Dân ham sính lễ là điềm nguy xã tắc
Khi nào dân Ngộ Đạo mới là điềm Thịnh của Quốc gia
Đúng là mình cũng nghe chuyện, một số nhà sư vẫn phải hầu đồng, vậy mà mình từng nghe, chỉ cần quy y tam bảo là có thể giải đồng?
hic, cái sự mẫu thuẫn này tính sao? hay người này nợ nần nghiệp chướng nhiều quá, đến nỗi phật tổ cũng phải pótay
( hic, lại phải sám hối khẩu nghiệp rùi)
Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:
by tamminh2003 "Nếu bạn muốn trả nợ trời đất thì đừng đợi đến khi bị đòi nợ ( bị cơ hành) mới chậy mà nên tìm thầy tu trước."
thưa bác, hậu bối đã ra trình đồng, vậy mà khi đi xem một số thầy phán " số con thì đúng là phải trình đồng mở phủ rồi, nhưng con mở sớm quá, tựa như quả non chín ép. thế nên giờ mới bị cơ hành, giờ mới là thời điểm bị nhắc nhở, thế mà con lại cầm đèn chạy trước ô tô"
bác ơi, hóa ra mình ngoan ngoãn, biết phận lại hóa dở dang bác ah. hậu bối vì mấy chữ " đừng đợi đến khi bị cơ hành" của bác, mà bị các thầy phán cầm đèn chạy lung tung.huhu :rose::rose::rose:
Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks