Trang 55 trong 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 5454950515253545556575859606165 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,081 tới 1,100 trên 1408
  1. #1081

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi

    Tốt quá ,tốt quá , được rồi .
    Bản này có crack chưa ạ ! thưa Tiên Sinh ?
    Sao lại có phần mềm tốt thế nhỉ ?:p Tốt quá ,tốt quá .:votay:
    Đa tạ Tiên Sinh !:yb663:
    Quốc Cường huynh dạo này chắc là bận rộn ha...

    Crack thì đệ chưa biết có hay không, tuy nhiên vào những trang có crack đầy "nguy hiểm" vì thường chứa trojan, spyware...

    Đệ có một phần mềm tạo môi trường ảo để chạy thử các phần mềm, nó tên là Altiri software Virtualization Solution. Huynh cài cái này rồi dùng cái này cài phần mềm viết chữ Hán kia. Bao giờ cái phần mềm viết chữ Hán hết hạn sử dụng thì dùng phần mềm SVS này reset lại là được...

    http://www.download.com/Software-Vir...-10516806.html

    Key: cyvwe-wm64b-m58u2-nrpv2
    Last edited by giacnamkha; 17-08-2008 at 03:02 PM.
    Lời quê chắp nhặt rông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh!

  2. #1082
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Chào H ! ừ đúng rồi anh đang bơi thật lực đây nè ,thôi thì thập cẩm mọi việc đủ cả . hì hì ...Tốt quá ,cho anh xin nhé !
    Cám ơn BHH !
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  3. #1083

    Mặc định Tường trình buổi thăm và chuyển tiền , vật dụng cho cháu Hiệp!

    Thưa thầy và các bạn!

    Chiều hôm qua, 1h30 cả nhóm 5 người của lớp Vui học chữ Hán của thầy thiên Vương lên đường đến nhà Cháu Hiệp để chuyển toàn bộ tiền bạc và tặng vật của các bạn gửi giúp gia đình cháu thông qua qua lớp.

    Thời tiết vô cùng nóng, chúng tôi chơi suốt buổi chiều ở nhà cháu Hiệp. Ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chảy cả mồ hôi vào mắt cay xè. Nhất là mấy bạn béo tốt, đến khổ.

    Đến nơi, rất nhiều người tập trung trong gia đinh chị Minh, có cả vợ chồng chị Vệ cũng đến thăm. Nsb nhìn thấy chị Vệ trao lại cho anh Thức 1 số tiền chị đi xin được cho cháu Hiệp.

    Bê vác đồ đạc vào nhà, trò chuyện rôm rả. Cháu Hiệp đã khỏe hơn nhiều, đầu đã giảm được 5 kg. Đang uống sữa trong hộp giấy. Sức khỏe tốt hơn nhiều so với lần đầu Nsb và Cươi_chu đến thăm. ( Có 1 chi tiết trong lần đầu đến thăm, khi chưa mổ là, cái đầu của cháu Hiệp cứ về đêm là nóng rực, chị Minh lấy khăn mặt ướt đắp lên đầu cháu Hiệp, nhưng chỉ 1 lúc sau lại khô cong khăn). Bây giờ thì tốt rồi.

    Sau khi làm thủ tục trao lại đồ vật , sổ tiết kiệm cho anh chị Minh trước sự chứng kiến của các bạn trong lớp và toàn bộ gia đình anh Thức, cùng vợ chồng chị Vệ, chúng tôi tản ra ngoài hoặc vào nhà trên của ông bà nội cháu Hiệp, nóng quá!

    Nói chuyện với chị Vệ, được chị kể lại vụ chị đi khất thực cho cháu Hiệp ở Hà nội, Cầu giấy bị 1 con mụ đang ngâm chân trong chậu nước chửi : Chất độc da cam thì đã có nhà nước lo, không cần phải cái mặt mày. Chị Vệ cãi lại : tôi xin không cho thì thôi, sao chửi mắng tôi. Lập tức chị Vệ bị ăn cả chậu nước vào người. Chị nói mà rơm rớm nước mắt, rằng chưa bao giờ tủi nhục như thế. Chị bây giờ con cái phương trưởng ổn định cả rồi. Ở Xã của chị, chị chăm nom tự nguyện cho 1 hội các cụ già neo đơn do xã thành lập nhiều năm nay ( Các cụ không có con, hoặc có con gái đi lấy chồng xa, không ai chăm sóc. ) Bây giờ chỉ còn 4 cụ thôi. Chị Vệ cứ xuýt xoa rằng lớp Hán tốt quá , nhưng Nsb đã nói : Chị mới là người tốt nhất , và rằng không chỉ lớp chữ Hán mà rất nhiều tấm lòng ở khắp nơi động lòng trắc ẩn mà giúp cháu thông qua lớp chữ Hán thôi !
    Qua trò chuyện được biết, ông nội cháu tham gia vào lực lượng vũ trang từ năm 1966 đến 1972, đi khắp nơi trong chiến tranh chống Mỹ.

    Nsb hỏi riêng mẹ cháu rằng mọi người giúp được bao nhiêu rồi? Mẹ cháu thật thà : Gần trăm triệu rồi chị ạ. Em cũng sẽ gửi tiết kiệm giống như chị gửi cho em. Nhờ Nsb tính hộ xem là được bao nhiêu 1 năm, nếu gửi hết số tiền được quyên góp. Mẹ cháu vui mừng ra mặt.

    Tạm biệt gia đình chị và làng quê nghèo, chúng tôi ra về . Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Nóng và nóng vô cùng, nhưng trong lòng chúng tôi rất phấn chấn, khi đã hoàn thành được công việc của mọi người tin cậy giao phó. Đã làm được một việc tốt cho một gia đình nghèo khổ và nan nguy vì bệnh tật !

    Chị Minh có tự tay viết một bức thư gửi thầy Thiên Vương rất dài, trong đó nói lên lòng biết ơn đối với thầy và các anh chị em đã giúp chị và gia đình, Nsb sẽ chụp ảnh cho mọi người xem. Trong đó có một đoạn như sau :

    " ... thầy đem lòng hảo tâm giúp đỡ chúng con cho cháu đi viện. Nhưng bác sĩ bảo chỉ đỡ phần nào thôi, không có hy vọng, con đành phải cho cháu về nhà để chăm sóc, nhắm mắt vào thì thôi ,mở mắt ra nghĩ đến 2 cháu đau từng khúc ruột không bao giờ nhìn thấy nụ cười các con... "

    Thầy ơi, thầy ở nơi nào để Nsb gửi trả cho thầy bức thư đây nè...

    Nsb , C_C, Hữu Đức, Nam Kha, Classicman, Hoalantrang... hoàn thành trọn vẹn công việc của thầy và và mọi người tin cậy giao phó !

    Nsb còn cầm 1 số tiền của :

    1- Nam Kha ( Hà nội ) : 50.000 đồng
    2- Tiêu Phong ( Hà tây) : 50.000 đồng
    3- Táo ngọt (Sài gòn) 200.000 đồng
    4- Lovetuthien(Canada): 15.300.000 đồng(1000 CAD) - 600.000đồng ( Gạo)=14.700.000đồng
    5- Classicman ( Hà nội ) : 300.000 đồng

    Tổng cộng______________ 15.300.000 đồng
    Số tiền này sẽ được thầy tùy tiện sử dụng vào những công việc từ thiện cho những trường hợp khốn cùng khác, như nguyện vọng của Lovetuthiên và các bạn trên .


    Nsb kết thúc tường thuật , Nsb Xin phép kết thúc đợt từ thiện giúp cháu Hiệp. Cảm ơn Hội Chân Tâm, Lovetuthien là những người đóng góp một số tiền không nhỏ, cám ơn thầy , cám ơn các bạn sinh viên và các bạn trong và ngoài lớp đã đóng góp tiền và công sức trong công việc việc này! Cảm ơn các bạn đã đọc bài của chúng tôi.

    Kính .Nsb

    Sau là bổ sung một số hình ảnh của chuyến đi :

    Mẹ con chị Minh :




    Tiêu Phong, chị Vệ và bé Hiệp





    Chiếc xe đạp sẽ được bố mẹ cháu dự trù cho cháu thứ 2 đi học, trường cách nhà 2 km :



    Lá thư chị Minh tự tay viết gửi thầy Thiên Vương và các bạn:
    Trang 1




    Trang 2+3



    Trang 4

    Last edited by ngoisaobiec; 17-08-2008 at 03:43 PM.

  4. #1084
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Sao trong ảnh không nhìn thấy bạn Ngôi Sao Biếc nhỉ ? hì hì...
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  5. #1085

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    Sao trong ảnh không nhìn thấy bạn Ngôi Sao Biếc nhỉ ? hì hì...
    Huynh QC tinh ý ghê, chị ấy dấu đó...

    Trời ơi, hôm đó có làm phó nháy được một lúc, cứ nhăm nhe tia Sao tỷ...Đúng là trời chiều lòng người, có mấy cái ảnh cực "độc". Rốt cuộc là đệ phải trả máy về cho chính chủ. Bây giờ huynh nói thế nào để tỷ ấy trả ảnh lại cho đệ, đệ sẽ gửi cho huynh xem...
    Lời quê chắp nhặt rông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh!

  6. #1086
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi giacnamkha Xem Bài Gởi
    Huynh QC tinh ý ghê, chị ấy dấu đó...

    Trời ơi, hôm đó có làm phó nháy được một lúc, cứ nhăm nhe tia Sao tỷ...Đúng là trời chiều lòng người, có mấy cái ảnh cực "độc". Rốt cuộc là đệ phải trả máy về cho chính chủ. Bây giờ huynh nói thế nào để tỷ ấy trả ảnh lại cho đệ, đệ sẽ gửi cho huynh xem...
    Hì hì..rồi QC biết tại sao giacnamkha không đòi được ảnh của bạn Ngôi Sao Biếc rồi .
    Biết ''Vì sao thế '' không , hả giacnamkha ?

    Vì chữ Tỷ đấy ! Sao Tỷ ý ! thế thì làm sao mà có ảnh được . hì hì ..
    Ở cùng lớp học thì chỉ có Thầy và các Bạn thôi . ê ,ê ,hêêê.ê...:ciao:
    Dạ ! QC xin lỗi Thầy và các Bạn ! thi thoảng QC vẫn hơi tươi tươi một tý . hì hì..:listen:
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  7. #1087

    Mặc định

    Cau xin moi nguoi giup do, Vo toi bi bua ngai yeu bo nha theo trai, bay gio khong con cach nao de lien lac duoc nua, co ai biet nguoi giup do khong toi xin hau ta va rat la cam on, cau xin moi nguoi giup do dien thoai cua toi la : 0933672727

  8. #1088

    Mặc định







    @Forevernone , Quốc Cường : Nsb không thể chụp ảnh cho mình được, nên nhờ Nam Kha chụp. Đấy, NK chụp như vầy đấy.
    Mà thôi, Nsb mà chụp vào hình thì hỏng ảnh. Làm nền, nhưng chẳng may cười 1 cái thì hỏng tất...hihihi

    Last edited by ngoisaobiec; 18-08-2008 at 12:17 PM.

  9. #1089

    Mặc định

    Cô Ngôi sao biếc post ảnh của cô lên cho mọi người chiêm ngưỡng đi. Hì hì

  10. #1090

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    Tốt quá ,tốt quá !
    Bạn NSB chụp ảnh tốt quá ! có chỉnh sửa gì không mà trông ảnh bốn chàng trai Nghĩa Hiệp tuyệt vời thế ? hì hì..

    Om Mani Pad Me Hum ...
    Ấy dà ,

    Chúng ta cần phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
    Kính đề xuất chư vị đọc lại là Ba "chàng trai " = Phòng không nhà trống tàn hoang...........
    một vị "đàn ông" = Phòng bề bộn đồ chơi của Lớp, thầy TV và của Lớp trưởng NSB......
    :ciao: :listen: :023:

    HuuDuc xin thay mặt các "F1" của mình . Xin cảm ơn Thầy TV, Cả Lớp và đặc biệt Cuoi_Chu và NSB đã tặng quà cho các cháu nhà HuuDuc.
    Last edited by HuuDuc; 18-08-2008 at 11:51 AM.
    Phật Tại Tâm Chỉnh Tâm Thành Phật
    Nhân Thì Tham Bỏ Tham Thời Nhân

  11. #1091

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo cong son Xem Bài Gởi
    Cau xin moi nguoi giup do, Vo toi bi bua ngai yeu bo nha theo trai, bay gio khong con cach nao de lien lac duoc nua, co ai biet nguoi giup do khong toi xin hau ta va rat la cam on, cau xin moi nguoi giup do dien thoai cua toi la : 0933672727
    Cảm ơn anh đã có ý tin tưởng & nhờ cậy nhưng theo em biết thì mọi người trong lớp không có khả năng về vấn đề này. Anh có thể qua diễn đàn bùa ngãi xem sao.

  12. #1092
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    325

    Mặc định

    Bạn hỏi (nhắn tin cho) huynh Khải xem sao, có giúp gì được chăng
    Huynh ấy không theo lớp này vì quá nhiều việc bắt ma, cát trùng tang, giải quyết bùa yểm, gọi hồn, tìm mộ...
    Hay sư phụ bùa ngải Duonghoainam61 cũng được.
    Mong bạn sớm được đoàn tụ.
    Last edited by viong; 18-08-2008 at 01:55 PM.

  13. #1093

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi

    @Forevernone , Quốc Cường : Nsb không thể chụp ảnh cho mình được, nên nhờ Nam Kha chụp. Đấy, NK chụp như vầy đấy.
    Mà thôi, Nsb mà chụp vào hình thì hỏng ảnh. Làm nền, nhưng chẳng may cười 1 cái thì hỏng tất...hihihi

    Lịch sử cái ảnh này là thế này...Sao tỷ đang nhằn hạt nhãn, đệ đưa máy lên chộp luôn...Ai dè, máy ảnh kỹ thuật số bấm rồi mà 2s sau đèn mới nháy. Hậu quả là thế này đây, Sao tỷ đã nhằn xong, bỏ đi...còn lại...dáng đứng Việt Nam...:D
    Lời quê chắp nhặt rông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh!

  14. #1094

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuDuc Xem Bài Gởi
    Ấy dà ,

    Chúng ta cần phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
    Kính đề xuất chư vị đọc lại là Ba "chàng trai " = Phòng không nhà trống tàn hoang...........
    một vị "đàn ông" = Phòng bề bộn đồ chơi của Lớp, thầy TV và của Lớp trưởng NSB......
    :ciao: :listen: :023:

    HuuDuc xin thay mặt các "F1" của mình . Xin cảm ơn Thầy TV, Cả Lớp và đặc biệt Cuoi_Chu và NSB đã tặng quà cho các cháu nhà HuuDuc.
    @ Hữu Đức :Quốc Cường gặp mặt Hữu Đức ở buổi họp lớp mà bây giờ lại gọi Hữu Đức là " chàng trai " nhỉ hihi . " Chàng trai " này mới gần 60 thôi hihi, chẳng qua cha già con cọc...đeo kính quấy bột cho con, hạnh phúc bộn bề...
    Đùa vậy thôi 1 chút Hữu Đức, cho vui . Chứ Nsb đang rất buồn.
    @ Kiến : Kiến cho nghe 1 bản nhạc nào đó không có lời , xasophon chẳng hạn cho đỡ khổ.



    Last edited by ngoisaobiec; 19-08-2008 at 01:00 AM.

  15. #1095

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi

    @ Kiến : Kiến cho nghe 1 bản nhạc nào đó không có lời , xasophon chẳng hạn cho đỡ khổ.

    Bản nhạc theo yêu cầu của chị đây ! chúc cho chị luôn được hạnh phúc và bình yên ...!!!


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy



    Last edited by KIENCANGHP; 19-08-2008 at 06:38 AM.
    心燈

  16. #1096

    Mặc định

    @NSB: Chị phải vui, phải HP mới phải chứ, đến mùa báo Hiếu chị được cài hoa đỏ. Chị đem được niềm vui đến cho những người đang khát khao với những niềm vui. Chuyễn DD cũng như ma chê, cưới trách mà chị, mình đã làm hết khả năng mà chị!
    Nếu có gì ko vui nữa thì chat với em cho nó giải tỏa nhé!

  17. #1097
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    325

    Mặc định

    Chào KIENCANG_HP, Sao "Tỷ" lại chỉ tặng cho mỗi chị Nâu Biếc -
    Anh em chúng tôi thấy sự công bằng chưa đủ nói lên tất cả
    Mong bạn hãy chuyển vào Mục "Trang Web... Media hay... "
    để tặng cho mọi người những bản nhạc hay như vậy chứ
    (viong đã xin phép Chị Nâu Biếc dùng chung bản quyền rồi)
    Xin cảm ơn nhiều.
    Last edited by viong; 19-08-2008 at 12:26 PM.

  18. #1098

    Mặc định


    Bức ảnh quá ý nghĩa, thật là chữ tâm phải được xây dựng từ đây
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  19. #1099
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi giacnamkha Xem Bài Gởi
    Quốc Cường huynh dạo này chắc là bận rộn ha...

    Crack thì đệ chưa biết có hay không, tuy nhiên vào những trang có crack đầy "nguy hiểm" vì thường chứa trojan, spyware...

    Đệ có một phần mềm tạo môi trường ảo để chạy thử các phần mềm, nó tên là Altiri software Virtualization Solution. Huynh cài cái này rồi dùng cái này cài phần mềm viết chữ Hán kia. Bao giờ cái phần mềm viết chữ Hán hết hạn sử dụng thì dùng phần mềm SVS này reset lại là được...

    http://www.download.com/Software-Vir...-10516806.html

    Key: cyvwe-wm64b-m58u2-nrpv2
    GIACNAMKHA ơi !
    QC không có mã key lên không cài ra được ,làm thế nào bây giờ hả Tiểu Đệ ơi !
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  20. #1100

    Mặc định

    Nhận tiện tỷ Kiến tặng tỷ NSB bản hạ trắng, và đệ còn đang thiếu nợ tỷ NSB mấy tiếng đàn guitar. Đệ xin tặng huynh đệ tỷ mụi trong lớp bản nhạc hạ trắng _ độc tấu guitar (do một vị sư huynh trình tấu)này :


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy



    Chúc cả nhà zuize!
    Last edited by classicman; 20-08-2008 at 05:14 PM.
    Hội quán từ thiện Sài gòn
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •