Thưa Thầy giáo và toàn thể các bạn !!!
Khi đọc bài “Khất thực” hộ cậu bé “ngoài hành tinh”, KC đã thấy xúc động mạnh bởi hình ảnh anh em bé Hiệp đang nựng nịu nhau...!
Có thể...với chúng ta, khi nhìn thấy một người kỳ dị như vậy sẽ giật mình sợ hãi...nhưng...với anh trai của bé Hiệp thì ... đó là một cậu em trai bé bỏng...em đang ốm và anh cần phải chơi với em cho Mẹ và Cha đi làm...
Chỉ đơn giản vậy thôi...! và em sẽ rất đau đớn nếu một ngày nào đó, đứa em trai bé bỏng này vĩnh viễn ra đi...!
Tình cảm là thứ mà hok có sự phân biệt...hok thể nói vì bạn nghèo thì chỉ được yêu thương ít...còn họ giàu thì được yêu thương nhiều...khi con dị kỳ thì Mẹ, cha, anh em ghê sợ, còn người thiên hạ đẹp đẽ thì mới được yêu thương...!
Có thể trong một số kiếp nào đó, họ đã phạm tội...để bây giờ phải chịu đọa đầy ... Nhưng...xin hãy mở rộng lòng từ...đoái thương đến họ, dù chỉ là một lời nguyện cầu...nỗi khổ của thế gian cũng sẽ vơi bớt, hạt giống từ bi sẽ nẩy mầm...!
Vậy nên, KC đã đem bài đó về bên mục "Quyên góp - Từ Thiện". Không ngờ Thầy giáo đã ghé qua và mang về bên lớp học để cho tất cả được thấy và những mong với lòng hảo tâm, nhân ái của chúng mình...mọi người cùng chung tay góp sức...tùy theo khả năng để sẻ chia giúp đỡ, cho Cha Mẹ bé Hiệp có cơ hội cứu sống bé...!
Kiencang rất cảm kích tấm lòng Thầy giáo ! xin được cầu xin cho mọi điều an vui tốt lành đến với gia đình Thầy và đến với tất cả chúng ta !!!
Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ xả Quán Âm Như Lai Già Tỏa Giải Thoát Nguyện !
Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu,
Linh Sơn chỉ tại nhử tâm đầu.
Nhân nhân hữu cá Linh Sơn tháp,
Hão hướng Linh Sơn tháp tự tu
Phật tại Linh Sơn vốn chẳng xa,
Linh Sơn kỳ thực tại lòng Ta.
Người người đều có Linh Sơn tháp,
Tu tại Linh Sơn mới khéo là.
Kiencanghp.

Bookmarks