Àh. Lớp 12 tụi em môn GDCD học về luật. Triết học năm lớp 10 nhưng học có một chút tí àh.
Hoá ra CMAC = C.Mac ---> trước giờ ko phát hiện chi tiết hay ho này
Àh. Lớp 12 tụi em môn GDCD học về luật. Triết học năm lớp 10 nhưng học có một chút tí àh.
Hoá ra CMAC = C.Mac ---> trước giờ ko phát hiện chi tiết hay ho này
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
•Tình người tựa giấy, trang trang mỏng
Thế sự như cờ, ván ván thay
•Nguyện thiên hạ hữu tình nhân, đô thành liễu quyến thuộc
Thị tiền sinh chú định sự, mạc thác quá nhân duyên
•Nhân tâm vô toán xứ
Quốc thủ hữu du thời
•Thiên đa nhiệt huyết thiên đa cốt
Bất hối tình chân bất hối si
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Lúc đầu em spam topic này...sau đó em thấy chủ topic khó chịu quá..nên em thôi.
Em vẫn ao ước được chủ topic cho em dzô spam ở topic này ạ..híc...
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
luật ở đây chắc là phải spam bằng thơ
lão rỉ cố gieo mấy cái vần đê he he
chưa được xem thơ rỉ bao giờ,
kể cũng thú
0_
"Tôi chờ xả bỏ báo thân
Giã từ câm lặng câm câm tôi về"
18 bài của sì lén thật là kiệt tác
rùng mình khi đọc
0_
Đau nỗi đau hằn sâu đôi mắt
Thương tiếng cười trong vắt mênh mang
Mây kia trôi mãi thênh thang
Có hay chiều đã sang ngang mất rồi
Đành nhủ lòng thì thôi, đừng khóc
Những đêm dài trằn trọc ưu tư
Bận lòng chi mãi thực hư
Mảnh trăng ai đã xé từ xa xưa
Đường chỉ tay cũng vừa mới đứt
Vòng xoáy nào chẳng dứt xưa nay
Sao lòng chưa nhẹ như mây?
Nặng nề tìm sáu đường này rồi đau?
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Hic...Hồi xưa nhớ mình thi tốt nghiệp cấp 3 có 6 môn trong đó có Triết học nữa mà. :(
Bác cho em xin thêm chữ "vị" ở cuối cùng với! :whew:
Em ơi! Chị không biết làm thơ nên chỉ có thể đọc rồi spam vài đòng thôi. Thông cảm cho chị nhé! :P
@chị BW:Topic này có tên "Lơ ngơ, lung tung" mà chị, nên ai cũng có thể vào xem và spam. Em có nói vào đây phải ko đc spam bao giờ đâu chị. Lâu rồi ko nch, chị khoẻ ko? Vẫn vui tươi xinh đẹp như trc phải ko? Hì. Huan ying ni.
Quên, trừ spamer Nitodium ko post kinh thác nước trong này nhe, kéo chuột mỏi tay lắm. Pls!!!!!
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
2am and the rain's falling. Here we are at the crossroads once again. U r telling me u r so confused. U cant make up ur mind. Is this mean to be u r asking me.???
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Last edited by Nhật Đông; 16-05-2011 at 01:43 PM.
Những con thuyền sợ gió bão là những con thuyền không thể ra được khơi xa.
RỒNG VẪN ĐANG NGỦ, HÃY ĐÁNH THỨC!!
VIỆT NAM IS ALWAYS IN MY HEART
VIỆT NAM LUÔN TRONG TIM TÔI
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks