Trang 30 trong 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 202425262728293031323334353640 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 581 tới 600 trên 1408
  1. #581

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuDuc Xem Bài Gởi
    1- Khổ quá vì Quá khổ
    Ngày xưa HuuDuc chỉ nhõn có 54Kg ngày nay 75 ký. Lúc tăng cân kiểu 濫 發 騎 馬 (Thưa thầy có đúng không ạ) HuuDuc có đi tập đủ thứ: Nhảy dây, tập tenis với mợ cả đoan, Tập tạ nằm... vv và vv Vẫn không xuống. Đến lúc gặp được thầy tử vi cao tay phán: Vị phải có tướng Bụng to. Thành ra từ đó phải tuân theo mệnh Trời Đất :) Có ai dám trái mệnh trời nào ?

    2- Vợ & Con: Về vấn đề Vợ thì quả là chỉ đúng khoảng dăm phần trăm thôi à . Nhưng chung quy lại:
    Thế mới biết mọi người mong gặp Sư Phụ Thiên Vương như thế nào

    3- "Thế còn mình đâu mất rồ ....i ". HuuDuc vẫn thấy là lạ sao thầy Thiên Vương cứ nhầm Sunflower thế nhỉ: làm gì có ai nữa đâu ! hay thầy chính là Sunflower và cũng chính là Phambanglinh ? Vì chỉ có một câu chuyên bị nhầm mình với mình thôi !
    Bạn hỏi TV khó trả lời quá! Bụng to mà nói là ...Lạm phát kỵ mã...rồi hỏi TV có đúng không? TV không biết là bạn đang hỏi cái chữ hay là ...cái việc kỵ mã vậy? :-)

    Tuy nhiên, có câu: ...Phát tướng, phát tài... Phúc có to thì bụng mới lớn...đó mà! :-) Do vậy, nên vui vì khi đi đâu cũng có cái trống chầu như vậy thì mới bệ vệ, oai phong đó nha! Trông bạn mà tự nhiên cảm thấy thật giống bạn Dienbatn đó! Lúc đầu cũng tròn đều, rồi đột nhiên ...phát phúc dữ dội! :-)

    Về chuyện Sunflower thì TV không nhầm mà cũng không phải là Phambanglinh đâu! Sunflower thì gồm có Sun và Flower. Hoa thì màu vàng, Mặt trời thì màu đỏ, nên kết hợp lại sẽ cho ra màu hồng. Bạn kiểm tra lại xem cô nào mặt áo màu hồng thì chính là Hoa Hướng Dương đó! :-)

    TV thì như bạn đã nói...vẫn mãi là màu xanh của bầu trời bao la rộng mở mà thôi! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  2. #582

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoalantrang Xem Bài Gởi
    Chào thầy TV, sau một ngày lv mệt mỏi giờ HLT mới có thời gian online. Cả ngày hôm nay ở cq HLT chỉ mong được về nhà để được lên mạng gặp gỡ lại mọi người (chán quá,đúng hnay đường mạng ở cq HLT bị đứt, cả cq ko thể vào mạng được).

    Một việc nữa là HLT thật nóng ruột muốn gửi thư tới thầy để thông tin về những việc thầy nhờ HLT giúp. Thưa thầy số tiền 300USD thầy gửi HLT đã chuyển sang tiền VNĐ (300$ * 17.100 = 5.130.000 VNĐ) và đã được sử dụng như sau:

    1. HLT đã mua 100 con chim hết 765.000đ (nhưng thầy cho phép HLT được chung với thầy số tiền 265.000 vì đó là tâm nguyện của HLT, mỗi lần thả phóng sinh nhìn những chú chim sải cánh bay lên trời cao trong lòng HLT có một cảm giác kỳ lạ như chính bản thân mình cũng thoát được những ràng buộc của cuộc đời để bay vào tự do.

    2. HLT đã thanh toán cho tỷ Sao số tiền mua quà cho các cháu ở chùa Bồ Đề:
    20.000đ * 50gói quà = 1.000.000đ

    3. Còn số tiền 2triệu thầy và Cuoichu muốn gửi tới mẹ con chị Mùi thì ko có điều kiện vì lịch trình thay đổi, mà theo thông tin của mọi người thì mẹ con chị ấy ko còn ở cầu Long Biên nữa.

    Vậy số tiền còn lại của thầy là:
    5.130.000 - 500.000 - 1.000.000 = 3.630.000đ

    Vậy mong thầy cho biết địa chỉ để HLT có thể gửi lại thầy số tiền còn lại.
    Ngoài ra xin phép thầy cho HLT được coppy lá thư này sang trang vui học chữ Hán để mọi người đều được biết về thông tin giữa HLT và thầy TV.
    Nói là copy thì phải có bản gốc, sao TV không thấy bản gốc đâu vậy? :-)

    Số tiền còn lại đó thì nhờ HLT giữ lại giùm nhé! Khi nào có dịp đi chùa Bồ Đề thì gởi cho các cụ già và các cô giữ trẻ mỗi người 100 ngàn giùm TV nhé!

    Còn lại bao nhiêu thì bạn cất giùm để mai mốt khi TV tìm được 2 mẹ con chị Mùi thì trao cho họ luôn thể.

    TV biết là những vấn đề liên quan tới tiền bạc thường dễ sinh thị phi, nên vì vậy mới chọn bạn mà nhờ. Vì biết rằng HLT với tấm lòng rộng mở sẽ đủ chứa tất cả những chuyện thị phi đó, và với sự nhiệt tình làm việc thiện, sẽ đủ để giúp cho TV hoàn thành những việc mình muốn làm một cách hoàn hảo nhất.

    Không ngờ nhờ bạn mà lại khiến cho bạn tốn tiền quá, dù biết rằng bạn tốn tiền cho việc thiện, nhưng dẫu sao cũng có liên đới, ảnh hưởng lẫn nhau. Nên TV cũng cảm thấy áy náy lắm! Kiểu này TV mà nhờ hoài thì chắc bạn sẽ không còn tiền mà lo cho gia đình nữa rồi, phải không? :-)

    Vì tấm lòng vị tha nhân ái đó, cầu sinh chư thiên gia hộ cho bạn và gia đình luôn được tai qua, nạn khỏi, may mắn, khỏe mạnh, vạn hạnh lâm môn, càn khôn rộng mở nhé!...

    Sẵn đây TV xin có lời cầu nguyện cho tất cả ...

    Idaṃ no ñātīnaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo

    Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui.

    Idaṃ vata me puñnñaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu ānagate

    Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.

    Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya
    NAM MÔ PHẬT - NAM MÔ PHÁP - NAM MÔ TĂNG.





    Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa
    Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa
    Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa


    Nhân sự phước báu mà chúng ta đã làm đây, đã tạo nên duyên lành đủ để cho TV xin giới thiệu với các bạn một bài kinh tụng bằng tiếng Phạn xin được quy y Phật-Pháp-Tăng. Xin mời các bạn cùng dự thính lớp học này nhé!

    Hy vọng rằng sau bài học này, các bạn có thể lãnh hội được mà có thể tụng, kệ bài kinh một cách dễ dàng, để có thể tụng đọc vào mỗi ngày khi thắp hương trên bàn Phật nhé!

    (nếu có đoạn nào hơi bị ù thì các bạn có thể kéo mũi tên đi tới cho qua mau nhé! Vì lớp học cũng qua mạng nên đôi khi bị lỗi như vậy! Mong các bạn thông cảm nhé!)

    Namo Buddhaya!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-


    Và đây là lời bài kinh đang được học....Trong bài học người ta đang học về bài ...quy y Pháp Bảo, tuy vậy, các bạn vẫn có thể biết đọc cả 3 bài. Chỉ cần thay đổi chữ Thâm-mô (dhammo) bằng chữ Bút-thô (buddho) cho Phật Bảo, và Săng-khô (Saṅgho) cho Tăng Bảo nhé!


    QUY Y PHẬT BẢO

    Natthi me saraṇaṃ aññaṃ
    Buddho me saraṇaṃ varaṃ
    Etena saccavajjena
    Hotu me jayamaṅgalam (Lạy)


    QUY Y PHÁP BẢO

    Natthi me saraṇaṃ aññaṃ
    Dhammo me saraṇaṃ varaṃ
    Etena saccavajjena
    Hotu me jayamaṅgalaṃ (Lạy)


    QUI Y TĂNG BẢO

    Natthi me saranaṃ aññaṃ
    Saṅgho me saraṇam varaṃ
    Etena saccavajjena
    Hotu me jayamaṅgalaṃ (Lạy)




    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    Last edited by Thiên Vương; 03-06-2008 at 05:09 AM.

  3. #583
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    TRÍCH DẪN
    Thật là không ngờ một người bận rộn như bạn, lại có thể tranh thủ đến với mọi người dù chỉ ít phút ngắn ngủi. Nhưng đó cũng đã thể hiện được rất nhiều ý nghĩa rồi. TV xin cảm ơn bạn nhé!Về phần mình không đến dự vì chưa bao giờ nói là ...sẽ có mặt. Nhất là TV nếu có đến, thì nhất định sẽ nói là TV chứ không bao giờ dùng ...cái tên giả nào đâu! Quan niệm của TV là mình sống sao cho ít nhất đi không đổi danh, đứng không đổi họ. Nên từ trước đến giờ, dù đến bất cứ trang web nào cũng chỉ là ...Thiên Vương mà thôi! :-)Hôm 1-6 vừa rồi, tuy TV không có mặt, nhưng TV đã đến với tinh thần của mình, vì vậy mà chỉ có TV mới biết được lý do thật sự bạn đến với lớp, và cũng vì vậy mà biết luôn tại sao bạn vội vã ra về.Dù với lý do nào đi nữa, nhưng bạn đã đến với lớp, thì TV vẫn quý trọng. Và vì vậy có một câu này muốn gởi đến bạn...Mong rằng sẽ có một ngày bạn không còn mặc đồ đen và sợ ...chụp hình nữa!...Nói ít, chắc bạn hiểu nhiều mà, phải không? Và vì vậy, xin bạn hãy hiểu luôn giùm TV là những lời này không có ác ý gì cả mà là thật tâm TV gởi đến bạn đó!
    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

    Chào thienvuong,thực ra hôm đó mình phải dẫn chương trình :"VUI TẾT THIẾU NHI" và gặp mặt các cháu học sinh giỏi nên mình rất bận.Nhưng rất muốn gặp mặt thienvuong-người đã để lại cho tôi ấn tượng rất đẹp,trong sáng vô tư khi tham luận bài "bài vị dâng sao" của tôi,niềm vui và đam mê của tôi là nghiên cứu huyền thuật -chính vì vậy :NHO-Y-LÝ-SỐ là miếng cơm hớp nước hằng ngày của tôi,không thể thiếu được,tôi rất say mê và ham thích chữ nho-chữ nôm...Và tôi có đùa chút thienvuong đến "với cái tên giả" ,khi tôi biết vậy tôi đã dự đoán chắc chắn thienvuong không đến,cái nghĩa là như vậy.
    Trong số các bạn gặp mặt hôm đó có một số bạn đã giao lưu cùng DHN trên diễn đàn rồi mà...thienvuong ơi ,tôi tính hay đùa tếu táo ,và chẳng biết hờn ghen buồn giận gì ai đâu ,nếu bạn cảm thấy DHN viết hơi quá thì bạn tha bổng nhé,hành văn của bạn ,DHN cảm như giận hờn hay sao ý.
    -Lý do tại sao DHN không muốn chụp hình vì DHN làm phúc nhiều nên sợ bị ám sát
    có hình rồi họ dễ dàng ra tay.
    -DHN sợ nhiều người biết hình rồi lại "thương thầm mến trộm,ra tay bắt cóc " thì gay lắm đó.hi.hi.hi..
    -Sợ lộ tất cả phần còn lại ,mà DHN đã khéo léo chụp nghiêng ,nên các bạn không thấy cái miệng móm mém -cái chân hơi run run... mà dieuhy đã tả .
    -Có khi lại là lệnh truy nã cũng nên chứ chẳng chơi...không may chụp chung với nàng nào,đứng cạnh cô nào thì hỏi DHN còn sống hay quá cố với cô vợ chuyên mặc áo lụa Hà Đông.
    Và qua đây DHN cũng rất cảm ơn các bạn,có một số bạn đã viết tin nhắn hỏi thăm và xin cho biết DHN là ai ở trong những bức hình.DHN trả lời, DHN không có hình ở trong số các bức hình đó.Và các bạn thông cảm ,vì lý do cá nhân nên DHN không thể trả lời các bạn là những ai trong hình khi mà chủ nhân họ cũng không muốn cho biết.
    CHÀO THÂN MẾN
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  4. #584

    Mặc định

    [QUOTE=Thiên Vương;30502][COLOR="Blue"][COLOR="Blue"]Nói là copy thì phải có bản gốc, sao TV không thấy bản gốc đâu vậy? :-)

    Sao vậy nhỉ, tối qua ở bên bà ngoại HLT đã gửi thư cho thầy rồi mới coppy sang trang này mà, máy tính báo là đã gửi được rồi

    Về số tiền còn lại HLT sẽ nhận giữ giúp thầy và sẽ làm theo ý nguyện của thầy, có thông tin gì của mẹ con chị Mùi thầy thông báo lên mạng nhé.

    Còn vấn đề HLT muốn được góp chung với thầy để làm việc tốt thầy ko phải băn khoăn đâu, được làm việc tốt là gia đình HLT hoan hỷ lắm, vấn đề KTế ko phải là mối quan tâm của HLT, HLT chỉ mong làm được nhiều việc tốt hơn để giúp đỡ phần nào những người có hoàn cảnh bất hạnh hơn mình thôi:)
    :yb663:GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:yb663:

  5. #585

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    5. Bài tưởng tượng nhất là của bạn Kiến Càng.
    - Thực ra đó là do Tỷ Biếc nói cho KC nghe khi KC điện thoại đến để chúc mừng tất cả các bạn có mặt. KC chỉ viết thêm phần hành văn cho logic.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    9. Kiến Càng thì ...càng không nên nói. Vì đã thất hứa lại còn ...nói thêm. Rõ ràng ở Hải Phòng hôm đó trời rất đẹp, hoa phượng nở tưng bừng (bạn xem hoa Kiến gởi tặng thì biết ngay mà! Không có nắng thì hoa phượng chỉ có búp mà thôi! Làm sao có thể nở rực rỡ như vậy cho được chứ ha!), vậy mà bảo rằng ...trời âm u. Đã vậy, TV kêu ông trời làm âm u thiệt thì đừng có trách nha! :-)

    Nếu có thể, thì nhờ bạn làm sao giúp cho Kiến biết ...ăn chay...để từ từ mà nói được lời ngay, tiếng thật lại nhé! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Riêng về việc này thì thật là oan cho KC rồi Thầy giáo ơi !

    Hôm đó do KC hok thể có mặt, nên đã nhờ một người sống tại HN, bảo anh ấy bằng bất cứ giá nào cũng phải đúng 10h30' có mặt tại địa chỉ... nhà Tỷ Biếc để mang quà KC gửi...nhưng là nhờ anh ấy đi mua và đi kiếm (Hoa Phượng).

    5h chiều ngày 31/05/08 anh ấy điện thoại báo: hok thể nhờ được ai, bởi ở HN cây phượng nào cũng rất cao, hok thể hái nổi, anh ấy bảo mua hoa hồng tặng thôi, nhưng KC hok muốn như vậy...và có yêu cầu...bằng bất cứ giá nào anh cũng tìm cho được để mang đến đó...

    7h30 sáng 1/06/08 anh hồ hởi gọi điện báo: Đã hái được 3 cành phượng rất to và đẹp...nếu KC muốn anh ấy sẽ chụp ảnh cái bánh gato (mua ở Phùng Hưng), trà, mứt sen (biếu Bố Mẹ Tỷ Biếc) và 3 cành phượng (thuê bọn trẻ bẻ ở đường Đông Anh) Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để mang đến đó.

    KC nói :"rất cảm ơn anh, khi anh mang đến thế nào lớp em cũng chụp ảnh và em sẽ được nhìn thấy..."

    Và hôm nay, lúc này đây...do KC vừa nhận được tin nhắn của anh ấy hỏi : "Em ơi ! anh mang quà đến liên hoan họp lớp người ta có bảo gì không?"

    Rất tiếc ! KC đã rất thành tâm thành ý...gởi cả ảnh lên để coi như có mặt và cũng là để chuộc lỗi đã thất hứa...nhưng Thầy giáo đã nhận định KC :"...Nếu có thể, thì nhờ bạn làm sao giúp cho Kiến biết ...ăn chay...để từ từ mà nói được lời ngay, tiếng thật lại nhé! :-)"

    Bởi anh ấy nhận tiền và thực hiện công việc, người ta đã nhọc công để đi hái hoa (trên 50 tuổi đi làm cái việc của cậu bé 18 ..hjx..) nên rất háo hức muốn biết cảm nhận của KC thế nào khi nhìn thấy những bông hoa anh ấy hái, và những món quà mà phần đông đó là công việc dành cho phụ nữ...

    Bi giờ do nguyên tắc là nguyên tắc, nên KC hok có mặt thì hok được nhận pass và hok được nhìn thấy món quà mình tặng nó có hình thức thế nào ?
    Và ...KC đã có lỗi với anh ấy...biết trả lời với anh ấy sao bi giờ đây...!


    @Mà hôm đó Hạ Long trời rất ảm đạm và sau đó là mưa to ! xin đừng nói KC gian dối !
    Last edited by KIENCANGHP; 03-06-2008 at 09:10 PM.
    心燈

  6. #586

    Mặc định

    Số Bác Huuduc bụng to thì có cách gì cũng chẳng tránh được . Mà Bác cứ giảm được Ký nào lại thấy tiền vơi đi ký đấy. không tin Bác cứ thử coi

  7. #587

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    Về chuyện Sunflower thì TV không nhầm mà cũng không phải là Phambanglinh đâu! Sunflower thì gồm có Sun và Flower. Hoa thì màu vàng, Mặt trời thì màu đỏ, nên kết hợp lại sẽ cho ra màu hồng. Bạn kiểm tra lại xem cô nào mặt áo màu hồng thì chính là Hoa Hướng Dương đó! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Huynh HuuDuc chắc là muốn header phải lên tiếng nên mới giả vờ nhầm Sunflower là phambanglinh đó à?:)
    Cảm ơn huynh Thiên Vương đã tặng header nick Sunflower rất hay và ý nghĩa. Nhưng dù header dùng hay không dùng nick Sunflower thì vẫn mãi thích hoa hồng vàng và nhất định sẽ luôn hướng về ánh sáng đó huynh.

    header rất vui vì cuộc gặp mặt của lớp học chữ Hán. Lần gặp mặt này diễn ra vui vẻ và thân mật vì có đông thành viên của Hội quán Vô hình tham gia. Vì đã quen biết nhau nên mọi e ngại ban đầu đều được xóa bỏ. Tất cả những tiếng cười rộn rã, những câu chuyện vui dí dỏm , những gương mặt thân thiện, những tấm lòng ngay thẳng của mọi người khiến header dù đã hứa không post bài nhưng lại thèm được chia sẻ niềm vui đến nỗi... lại viết những dòng này đấy ạ.

    Huynh Thiên Vương không đến dự, dù mọi người có hơi buồn... nhưng không ai trách huynh được. Cụ Sao vì đã rất hy vọng có thể gặp được Thầy giáo, nên hơi hờn dỗi một chút thôi ạ. Huynh quoccuong vì là học sinh giỏi nên cũng rất mong chiêm ngưỡng dung nhan của Thầy... Buồn một chút nhưng không sao, vì tuy không có Thầy nhưng đã có bao bạn bè bên cạnh...

    Thực sự header rất cảm ơn huynh Thiên Vương đã phát động buổi gặp mặt này.
    header có thể hiểu rõ từng bạn trong lớp học cũng như từng thành viên của Hội quán Vô hình. Mỗi người một sở trường, một cá tính... nhưng khi hòa chung vào làm một tập thể thì mọi cái tôi đều tan biến chỉ còn lại lòng từ tâm với bao san sẻ yêu thương của cuộc sống.



    Một lần nữa, header xin được nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã làm nên một bài học tuỵêt vời về
    LÒNG NHÂN ÁI!

    header có ý kiến thế này: Mọi người nên đồng ý gửi pass cho KIENCANGHP đi ạ.
    Dù tốt hay xấu, nhưng header cứ suy từ bản thân mình mà ra thì chúng ta cũng chẳng việc gì phải sợ những kẻ xấu cả phải không các huynh đệ tỷ muội? Huống hồ, tỷ Kiến đã rất có lòng với lớp học và Hội quán Vô hình. Chỉ cần một ý kiến đồng ý với header, header sẽ xin phép được gửi pass cho tỷ Kiến các huynh đệ tỷ muội nhé.
    Last edited by header; 03-06-2008 at 03:28 PM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  8. #588

    Mặc định

    CUỘC HỌA THƠ KỲ THÚ Ở THÚY TRÚC VIÊN ( 翠竹園 )
    *****
    Sau lần hội ngộ giai nhân ở Thúy Trúc Viên, chàng thư sinh LANGTUTAMPHONG bị ốm tương tư, bèn lên mạng cầu cứu.
    Ở 4RHTT có Bác Nhược Thủy thương tình , mách cho chàng bài thơ gởi người đẹp như sau:-

    能相遇

    翠柳黃鸝一對鳴
    竹為君子好池名
    園情忽遇佳人夢
    約望瑟琴合此生

    *Âm:-

    NĂNG TƯƠNG NGỘ
    THÚY liễu hoàng li nhất đối minh
    TRÚC vi quân tử hảo trì danh
    VIÊN tình hốt ngộ giai nhân mộng
    Ước vọng sắt cầm hợp thử sinh.

    *Dịch:-

    -Văn xuôi:-

    CÓ DUYÊN GẶP NHAU

    Nơi rừng trúc biếc có đôi chim oanh cùng hót
    (Vườn)Trúc nơi đây rất nổi danh, mà người quân tử ở xa cũng biết
    (Đến) Vườn nầy chợt gặp được người đẹp trong mộng
    Ước mong sao cho đời nầy (hai người) được hòa hợp sắt cầm.

    -Thơ:-

    DUYÊN GẶP GỠ

    Oanh vàng liễu biếc một đôi hòa
    Trúc đến làm thân, quân tử xa
    Chợt thấy giai nhân trong mộng ước
    Sắt cầm hảo hợp , đó cùng ta.

    (Chú thích:- chữ SẮT (瑟) (viết với T) nghĩa là cây đàn SẮT, hợp với cây đàn CẦM.
    Còn SẮC (色) là màu sắc, nhan sắc . )

    Chàng trẻ LTTP hí hửng mang bài thơ chữ Hán kèm bản dịch thơ ,đánh máy bằng font thư pháp rất đẹp đến. Người đẹp cười vui vẻ nhận. Thoáng nhìn qua, cô bổng cau mày. Rút cây viết và lật ngược tờ Bill viết ba chữ “MINH THIÊN ĐÁP” 9mai trả lời) giao cho anh chàng LTTP, rồi quay vào nhờ bạn khác ra tiếp. Lát sau, LTTP cũng rút lui sớm vì mục tiêu đã absent.
    *
    * *
    Thật chẳng may cho anh chàng trai trẻ LTTP chút nào ! Cô gái nọ là cháu 14 đời của Đại nữ sĩ Hồ Xuân Hương, ngày xưa bà tổ đã từng “hạ đo ván” mấy chú thanh niên háo thắng dám “trổ mòi” với bà bằng mấy câu:-
    “Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ
    Lại đây cho chị dạy làm thơ …”
    Nàng vội vàng vào trong, thắp nhang khấn bà cố tổ rồi đem “bàn cầu cơ” ra để vấn kế. Lòng thành của cô gái chấn động mạnh đến Hồ nữ sĩ, nên chưa đầy một phút, bà đã “nhập cơ” và sau đó cho cô cháu 14 đời một bài thơ họa lại cũng bằng chữ Hán. Cô gái hỏi thì bà tổ nói cho biết đại ý của bài họa. Cô gái vô cùng mừng rỡ.
    Chiều hôm sau,cố gắng thu xếp công việc sớm. Chàng LTTP vội vàng có mặt ở “Vườn trúc biếc” để xem kết quả ra sao ? Chờ mãi mà chẳng thấy người đẹp đâu cả, chàng đã nốc hết bốn ly cà-phê và hút hết ba gói con mèo ngao mà cũng chẳng thấy bóng chim tăm cá. Gần khuya, chàng đành tiu nghĩu gọi tính tiền để ra về. Chắng ngờ, khi cô tiếp đãi đưa cho tờ Bill lại có kèm theo tờ giấy hoa tiên thơm mùi nước hoa hảo hạng. Mở cờ trong bụng, chàng vội rút ra tờ 500 ngàn dùi vào tay cô gái rồi vội bước ra cửa không cần chờ thối lại.
    Nhưng, như chàng đã thự thú, “chữ Hán thì một chữ bẻ đôi cũng không biết” mà trên tờ giấy hoa tiên lại lằng quằng một đám lăng quăng mà chàng đoán là bài thơ hồi âm.
    Trở về, lại vấn kế “sư phụ rỡm” NT, được đọc cho nghe bài thơ họa lại như sau:-

    送兒蜂

    浪裏波濤不可鳴
    子徒何處敢池名 ?
    三人日會扶家業
    峰嶺江河壞一生

    *Âm:-

    TỐNG NHI PHONG

    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh ?
    Tam nhân nhật hội, phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà , hoại nhất sinh !

    *Dịch:-
    -Văn xuôi:-

    TẶNG CHÚ ONG NON

    Đây là nơi ba đào sóng gió, chẳng thể kêu hót gì đâu
    Chàng học trò nhỏ ở đâu mà dám xưng là (quân tử) biết danh ta ?
    Trong lúc còn đang tuổi Xuân (1) sao không lo tạo sự nghiệp
    Mê du lịch núi sông uổng phí một đời !

    *CHÚ THÍCH :- (1) ba chữ TAM+NHÂN+NHẬT ( 三 + 人 + 日 ) ghép lại thành chữ XUÂN ( 春 ).
    -HỘI 會:- cơ hội, lúc , gặp gở

    Và Bác NT ứng khẩu đọc luôn bản dịch thơ như sau:-

    TẶNG CHÚ ONG NON

    “Đây chốn ba đào chớ để tai ( vì có kêu cũng không ai nghe được)
    Ở đâu, trò nhỏ dám khoe tài ?
    Tuổi Xuân chớ phí, lo xây nghiệp
    Sông núi ngao du, uổng kiếp trai !

    ----------------------------------------------
    Hỡi chàng LTTP , cho biết tiếp đoạn kết ….

    *NHƯỢC THỦY

    hi hi! bài này là của em được tặng nè :D
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

  9. #589

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sunflower Xem Bài Gởi
    Hê hê hê...

    Không có ai đồng cảm với Sun bằng bác HuuDuc à?:)
    Đã định không có chuyện trò trên diễn đàn nữa nhưng gặp người... hiểu... một chiếc đũa cau thì đâu có thể quay đi nhỉ?:)
    Nhưng mà thôi, Sun cũng không trả lời bác tại sao đâu.

    Tạm biệt bác và mọi người.:ciao:
    Hẹn tới ngày gặp nhau tại nơi nhốt... TRÙNG... nhé:023:
    Không biết có ai hiểu câu nói...Hẹn tới ngày gặp nhau tại nơi nhốt... TRÙNG... không mà không thấy ai trả lời cả, nên TV xin có vài lời với bạn đây!

    Đó là TV cũng muốn hẹn với bạn lắm, nhưng hổng biết là mai mốt có được về nơi ...nhốt trùn không nữa? :-) Vì ngoài nơi đó ra, người ta còn có 4 chỗ khác để ...về đó! :-) Mà TV thì vốn thích bầu trời bao la, nên có thể nhờ chú chim nào đó đưa về nơi đó hổng chừng đó! :-)

    Hoa gặp nắng nên hoa càng tươi tắn
    Nắng nhờ hoa nên sắc nắng lung linh
    Diệu thay cho sự kết tình
    Của loài hoa dại riêng mình vươn cao....


    Ôi thật hoan hỷ làm sao!... :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  10. #590

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuDuc Xem Bài Gởi
    Thưa thầy,
    Nguyên tắc là nguyên tắc:
    Ong với Kiến đều " Chân Đốt " và " Mông Đốt" vì vậy HuuDuc vẫn giữ nguyên lập trường. :matcuoi:
    Chờ Quyết định của Lớp Trưởng NSB :023:

    Tái Bút:
    Trong đó có cả ảnh Hoa Phượng của KC gửi tặng. Nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc.
    Tuy nhiên nếu thầy cho phép Viết chữ Thập theo Kiểu TUNG HOÀNH thì HuuDuc sẽ xuống ngay QN để trao tận tay Kiến Càng Pass
    Tuy rằng bạn nói rất đúng về ...ong và kiến đều là loài chân đốt và có kỷ luật thép, nhưng TV chỉ nói đến điểm khác biệt là ...các vị hoàng thân của loài Ong thì sẽ tiêu diêu miền cực lạc sau khi đã ...hoàn thành nhiệm vụ. Còn các vị hoàng thân của loài Kiến thì ngược lại vẫn mãi mãi được kề cận cùng nàng kiến chúa đó! :-)

    Về việc viết Tung Hoành hay Hoành Tung gì thì cũng không quan trọng lắm. Miễn sao có thể viết thành chữ là được rồi mà! Người ta khi đọc chữ đó đâu bao giờ thắc mắc là chữ này được viết như thế nào đâu chứ ha! Sở dĩ người ta vẫn thường viết là ...hoành tung là cho nó thống nhất vậy mà thôi! Không nhất thiết phải ...cứng ngắc y theo như vậy. Vì ...linh động và uyển chuyển thì bao giờ cũng ...viết đẹp hơn mà, phải không bạn? :-)

    Tuy vậy, nhưng bạn đừng vội chạy xuống Hải Phòng nhé! Vì xuống đó mà không có ...địa chỉ thì chỉ hoài công mà thôi! :-) Khi nào muốn đi thì cho TV biết, TV sẽ chỉ cho bạn cách tìm ...tổ kiến ha! :-) Nhưng vào tổ kiến mà không được Kiến cho phép thì coi chừng bị ...Kiến kẹp đó nha! :-)

    Thôi thì tốt nhất là nên ...pass qua tin nhắn đi cho chắc ăn nhé! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  11. #591

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Cảm ơn Thầy TV và các Anh/chị đã trợ giúp cho gia đình em trong lúc khó khăn những tình cảm này làm cho em cảm thấy ấm cúng như chúng ta là người trong một gia đình được dẫn dắt bởi Thầy TV như là người Bố mẫu mực, người cầm lái vĩ đại.
    Một lần nữa xin được cám ơn Thầy và các Anh chị.
    @ Anh HD: Anh vận động giùm em, chứ chẳng có ai vote cho em cả, mỗi mình em thế này thì tèo teo rồi, hihii. Mà trước khi họp lớp em đã đề nghị các Anh chị chụp ảnh và cho em xem ké rồi , có thấy Anh /chị nào phản đối đâu nhỉ.
    Việc quan tâm cho nhau là điều nên làm mà, vì giữa chúng ta có nhiều cái tình như ...tình đồng môn, đồng hương, và ...đồng loại nữa! :-)

    Do vậy, những gì TV và các bạn đối với bạn chỉ là cử chỉ cần có thông thường mà thôi! Bạn ghi nhận thế nào cũng được, nhưng đừng có bắt chước bạn Quốc Cường mà thổi phồng TV quá! Bởi vì TV làm ...Bố thế nào còn chưa biết, nhưng người ta mà thấy bạn nói như vậy, ngứa mắt quá rồi ...khủng Bố TV này thì không còn ai vào đây nói chuyện cho bạn nghe nữa đâu đó! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  12. #592

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
    TRÍCH DẪN
    Thật là không ngờ một người bận rộn như bạn, lại có thể tranh thủ đến với mọi người dù chỉ ít phút ngắn ngủi. Nhưng đó cũng đã thể hiện được rất nhiều ý nghĩa rồi. TV xin cảm ơn bạn nhé!Về phần mình không đến dự vì chưa bao giờ nói là ...sẽ có mặt. Nhất là TV nếu có đến, thì nhất định sẽ nói là TV chứ không bao giờ dùng ...cái tên giả nào đâu! Quan niệm của TV là mình sống sao cho ít nhất đi không đổi danh, đứng không đổi họ. Nên từ trước đến giờ, dù đến bất cứ trang web nào cũng chỉ là ...Thiên Vương mà thôi! :-)Hôm 1-6 vừa rồi, tuy TV không có mặt, nhưng TV đã đến với tinh thần của mình, vì vậy mà chỉ có TV mới biết được lý do thật sự bạn đến với lớp, và cũng vì vậy mà biết luôn tại sao bạn vội vã ra về.Dù với lý do nào đi nữa, nhưng bạn đã đến với lớp, thì TV vẫn quý trọng. Và vì vậy có một câu này muốn gởi đến bạn...Mong rằng sẽ có một ngày bạn không còn mặc đồ đen và sợ ...chụp hình nữa!...Nói ít, chắc bạn hiểu nhiều mà, phải không? Và vì vậy, xin bạn hãy hiểu luôn giùm TV là những lời này không có ác ý gì cả mà là thật tâm TV gởi đến bạn đó!
    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

    Chào thienvuong,thực ra hôm đó mình phải dẫn chương trình :"VUI TẾT THIẾU NHI" và gặp mặt các cháu học sinh giỏi nên mình rất bận.Nhưng rất muốn gặp mặt thienvuong-người đã để lại cho tôi ấn tượng rất đẹp,trong sáng vô tư khi tham luận bài "bài vị dâng sao" của tôi,niềm vui và đam mê của tôi là nghiên cứu huyền thuật -chính vì vậy :NHO-Y-LÝ-SỐ là miếng cơm hớp nước hằng ngày của tôi,không thể thiếu được,tôi rất say mê và ham thích chữ nho-chữ nôm...Và tôi có đùa chút thienvuong đến "với cái tên giả" ,khi tôi biết vậy tôi đã dự đoán chắc chắn thienvuong không đến,cái nghĩa là như vậy.
    Trong số các bạn gặp mặt hôm đó có một số bạn đã giao lưu cùng DHN trên diễn đàn rồi mà...thienvuong ơi ,tôi tính hay đùa tếu táo ,và chẳng biết hờn ghen buồn giận gì ai đâu ,nếu bạn cảm thấy DHN viết hơi quá thì bạn tha bổng nhé,hành văn của bạn ,DHN cảm như giận hờn hay sao ý.
    -Lý do tại sao DHN không muốn chụp hình vì DHN làm phúc nhiều nên sợ bị ám sát
    có hình rồi họ dễ dàng ra tay.
    -DHN sợ nhiều người biết hình rồi lại "thương thầm mến trộm,ra tay bắt cóc " thì gay lắm đó.hi.hi.hi..
    -Sợ lộ tất cả phần còn lại ,mà DHN đã khéo léo chụp nghiêng ,nên các bạn không thấy cái miệng móm mém -cái chân hơi run run... mà dieuhy đã tả .
    -Có khi lại là lệnh truy nã cũng nên chứ chẳng chơi...không may chụp chung với nàng nào,đứng cạnh cô nào thì hỏi DHN còn sống hay quá cố với cô vợ chuyên mặc áo lụa Hà Đông.
    Và qua đây DHN cũng rất cảm ơn các bạn,có một số bạn đã viết tin nhắn hỏi thăm và xin cho biết DHN là ai ở trong những bức hình.DHN trả lời, DHN không có hình ở trong số các bức hình đó.Và các bạn thông cảm ,vì lý do cá nhân nên DHN không thể trả lời các bạn là những ai trong hình khi mà chủ nhân họ cũng không muốn cho biết.
    CHÀO THÂN MẾN
    Như bạn cũng biết, TV không có lý do gì để buồn, giận bạn cả. Phải không nè? :-)

    Về phần TV nói...Mong rằng sẽ có một ngày bạn không còn mặc đồ đen và sợ ...chụp hình nữa!...thì có 2 ý. Tâm ý và thành ý.

    Tâm ý thì đương nhiên chỉ có tâm mới hiểu được. Nên TV không thể dùng lời nói mà phân giải được. Chỉ có tâm của bạn mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó mà thôi!

    Về thành ý thì ...TV nói như vậy là để chúc cho bạn ...không còn ai muốn...ám sát nữa. Và vì vậy mà có thể ...

    Hiên ngang ra đứng giữa trời
    Ta làm việc phúc ...sợ người hay sao? :-)

    Ngoài ra, TV còn mượn chữ...mặc đồ đen, và sợ chụp hình...để cho bạn biết là tuy TV không có mặt, nhưng TV vẫn có thể ...thấy...được ít nhiều đó! :-)

    Trong lòng TV thật sự không có bất kỳ ý buồn giận bạn hay ai trên diễn đàn này cả. Nên chắc phải mượn lại 2 chữ ...tha bổng...của bạn để mong bạn hoan hỷ giùm, nếu cảm thấy TV có điều gì khiến cho bạn không vui nhé! :-) Nếu bạn cũng giống như TV, chỉ lấy ...vui là chính thì thật là tuyệt vời rồi, phải không bạn? :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  13. #593

    Mặc định

    [QUOTE=hoalantrang;30556]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    [COLOR="Blue"][COLOR="Blue"]Nói là copy thì phải có bản gốc, sao TV không thấy bản gốc đâu vậy? :-)

    Sao vậy nhỉ, tối qua ở bên bà ngoại HLT đã gửi thư cho thầy rồi mới coppy sang trang này mà, máy tính báo là đã gửi được rồi

    Về số tiền còn lại HLT sẽ nhận giữ giúp thầy và sẽ làm theo ý nguyện của thầy, có thông tin gì của mẹ con chị Mùi thầy thông báo lên mạng nhé.

    Còn vấn đề HLT muốn được góp chung với thầy để làm việc tốt thầy ko phải băn khoăn đâu, được làm việc tốt là gia đình HLT hoan hỷ lắm, vấn đề KTế ko phải là mối quan tâm của HLT, HLT chỉ mong làm được nhiều việc tốt hơn để giúp đỡ phần nào những người có hoàn cảnh bất hạnh hơn mình thôi:)
    Sao vậy nhỉ, tối qua ở bên bà ngoại HLT đã gửi thư cho thầy rồi mới coppy sang trang này mà, máy tính báo là đã gửi được rồi

    Chắc là máy tính đó ở nhà bà ngoại lâu ngày nên cũng giống ...bà ngoại mà nhìn không rõ, vì thế mà đã báo nhầm đó thôi! :-)

    Cảm ơn bạn về tất cả nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  14. #594

    Mặc định

    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi Thiên Vương
    5. Bài tưởng tượng nhất là của bạn Kiến Càng.

    - Thực ra đó là do Tỷ Biếc nói cho KC nghe khi KC điện thoại đến để chúc mừng tất cả các bạn có mặt. KC chỉ viết thêm phần hành văn cho logic.
    -> Bình chọn cho bạn là ...Nhất ...rồi mà còn thắc mắc gì nữa chứ! :-)

    Vậy để TV ...nói có sách, mách có chứng, đưa ra mấy đoạn sau đây cho mọi người cùng thẩm định xem TV có ...nói sai không nhé!

    bỗng đâu thấy ngay Huynh DuongHoaiNam, đang bươn bả đi mua quà sáng cho Vợ...hjx...khổ thiệt là khổ...đến giờ đi chơi còn phải làm việc ...
    đến địa phận Lục Ngạn xem thế nào...thì thấy QuocCuong đang phóng xe tít lắm... lướt cùng tia chớp... vẫn còn sớm mà sao Quoccuong vội thế hok bít ?
    Tỷ Diệu Hỷ có cái tạp dề màu thiên thanh rất đẹp, mồ hôi lấm tấm trên trán, má ửng hồng vì bếp lửa ...Header thì chạy ra chạy vào, tay xào tay đảo ...nhanh thoăn thoắt, đúng là tay nấu ăn có đẳng cấp, phía ngoài có ...HoaLanTrang, PhamBangLinh, ThoaNguyen... tất cả vừa làm vừa chuyện trò rôm rả...
    Huynh Hữu Đức, Laduykhanh, Tieuphong,ThuyDuong06 và hai người bạn của Thầy cũng tham gia nhặt rau, xếp đồ ăn...


    Đoạn 1 và 2 thì ...siêu tưởng rồi, nên không cần bàn thêm.

    Đoạn 3 thì cũng ...siêu luôn, vì làm gì có ThoaNguyen chứ! Lại còn cái tạp dề màu ...thiên thanh của Liên Hoa nữa? Cũng may là chưa nói ...tạp dề màu thiên thanh đó của ...Thiên Vương tặng đó ha! Nếu không thì các cô đều nhao nhao lên ...Thầy Thiên Vương ...thiên vị quá! Tặng cho Liên Hoa mà không tặng cho tụi em như vậy tụi em ...ứ chịu đâu! ...thì có nước TV trốn luôn đó nha! :-)

    Đoạn 4 thì ...super siêu luôn, vì thực tế chỉ có một mình Hòa đến mà thôi. Không có Vũ. Thức ăn thì Liên Hoa đã chuẩn bị sẵn, và hầu hết chỉ do các cô phụ trách, nên làm gì có việc các quý ông tham gia ...lặt rau chứ ha! :-)

    Đừng nói là mọi thông tin trên đều do NSB nói qua điện thoại cho bạn biết đó nha! :-)

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    - Thực ra đó là do Tỷ Biếc nói cho KC nghe khi KC điện thoại đến để chúc mừng tất cả các bạn có mặt. KC chỉ viết thêm phần hành văn cho logic.



    Riêng về việc này thì thật là oan cho KC rồi Thầy giáo ơi !

    Hôm đó do KC hok thể có mặt, nên đã nhờ một người sống tại HN, bảo anh ấy bằng bất cứ giá nào cũng phải đúng 10h30' có mặt tại địa chỉ... nhà Tỷ Biếc để mang quà KC gửi...nhưng là nhờ anh ấy đi mua và đi kiếm (Hoa Phượng).

    5h chiều ngày 31/05/08 anh ấy điện thoại báo: hok thể nhờ được ai, bởi ở HN cây phượng nào cũng rất cao, hok thể hái nổi, anh ấy bảo mua hoa hồng tặng thôi, nhưng KC hok muốn như vậy...và có yêu cầu...bằng bất cứ giá nào anh cũng tìm cho được để mang đến đó...

    7h30 sáng 1/06/08 anh hồ hởi gọi điện báo: Đã hái được 3 cành phượng rất to và đẹp...nếu KC muốn anh ấy sẽ chụp ảnh cái bánh gato (mua ở Phùng Hưng), trà, mứt sen (biếu Bố Mẹ Tỷ Biếc) và 3 cành phượng (thuê bọn trẻ bẻ ở đường Đông Anh) Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để mang đến đó.

    KC nói :"rất cảm ơn anh, khi anh mang đến thế nào lớp em cũng chụp ảnh và em sẽ được nhìn thấy..."

    Và hôm nay, lúc này đây...do KC vừa nhận được tin nhắn của anh ấy hỏi : "Em ơi ! anh mang quà đến liên hoan họp lớp người ta có bảo gì không?"

    Rất tiếc ! KC đã rất thành tâm thành ý...gởi cả ảnh lên để coi như có mặt và cũng là để chuộc lỗi đã thất hứa...nhưng Thầy giáo đã nhận định KC :"...Nếu có thể, thì nhờ bạn làm sao giúp cho Kiến biết ...ăn chay...để từ từ mà nói được lời ngay, tiếng thật lại nhé! :-)"

    Bởi anh ấy nhận tiền và thực hiện công việc, người ta đã nhọc công để đi hái hoa (trên 50 tuổi đi làm cái việc của cậu bé 18 ..hjx..) nên rất háo hức muốn biết cảm nhận của KC thế nào khi nhìn thấy những bông hoa anh ấy hái, và những món quà mà phần đông đó là công việc dành cho phụ nữ...

    Bi giờ do nguyên tắc là nguyên tắc, nên KC hok có mặt thì hok được nhận pass và hok được nhìn thấy món quà mình tặng nó có hình thức thế nào ?
    Và ...KC đã có lỗi với anh ấy...biết trả lời với anh ấy sao bi giờ đây...!


    @Mà hôm đó Hạ Long trời rất ảm đạm và sau đó là mưa to ! xin đừng nói KC gian dối !
    Phần còn lại thì TV cũng ...học nghề ...bạn mà trả lời cho Liên Hoa thôi! Cũng giống như bài thơ...tương tư...của Quốc Cường vậy mà! Phải thế mới vui chứ, phải không Kiến? :-)

    Nhưng nói gì thì nói, TV vẫn thích nhất là câu này của bạn....

    phạt Thầy phải dậy tăng : 4 buổi một tuần...cho Thầy hok còn đi làm được nữa
    ...Như vậy thì TV hổng cần đi làm gì nữa chi cho mệt, vì có Kiến ...nuôi rồi, phải không nè? :-) Nói thật nha, có gì thì nói trước, nuôi được thì nuôi, chứ mai mốt mà mới thấy nuôi TV hổng nổi rồi đem con người ta ra vịnh Hạ Long ...nhấn nước thì tội lỗi lắm đó nha! :-)

    Thôi không chọc bạn nữa, vì bình thường con gái véo thôi là đã bầm mình rồi, chọc bạn một hồi ...con Kiến mà kẹp thì chết chắc! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  15. #595

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Huynh HuuDuc chắc là muốn header phải lên tiếng nên mới giả vờ nhầm Sunflower là phambanglinh đó à?:)
    Cảm ơn huynh Thiên Vương đã tặng header nick Sunflower rất hay và ý nghĩa. Nhưng dù header dùng hay không dùng nick Sunflower thì vẫn mãi thích hoa hồng vàng và nhất định sẽ luôn hướng về ánh sáng đó huynh.

    header rất vui vì cuộc gặp mặt của lớp học chữ Hán. Lần gặp mặt này diễn ra vui vẻ và thân mật vì có đông thành viên của Hội quán Vô hình tham gia. Vì đã quen biết nhau nên mọi e ngại ban đầu đều được xóa bỏ. Tất cả những tiếng cười rộn rã, những câu chuyện vui dí dỏm , những gương mặt thân thiện, những tấm lòng ngay thẳng của mọi người khiến header dù đã hứa không post bài nhưng lại thèm được chia sẻ niềm vui đến nỗi... lại viết những dòng này đấy ạ.

    Huynh Thiên Vương không đến dự, dù mọi người có hơi buồn... nhưng không ai trách huynh được. Cụ Sao vì đã rất hy vọng có thể gặp được Thầy giáo, nên hơi hờn dỗi một chút thôi ạ. Huynh quoccuong vì là học sinh giỏi nên cũng rất mong chiêm ngưỡng dung nhan của Thầy... Buồn một chút nhưng không sao, vì tuy không có Thầy nhưng đã có bao bạn bè bên cạnh...

    Thực sự header rất cảm ơn huynh Thiên Vương đã phát động buổi gặp mặt này.
    header có thể hiểu rõ từng bạn trong lớp học cũng như từng thành viên của Hội quán Vô hình. Mỗi người một sở trường, một cá tính... nhưng khi hòa chung vào làm một tập thể thì mọi cái tôi đều tan biến chỉ còn lại lòng từ tâm với bao san sẻ yêu thương của cuộc sống.


    Một lần nữa, header xin được nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã làm nên một bài học tuỵêt vời về
    LÒNG NHÂN ÁI!

    header có ý kiến thế này: Mọi người nên đồng ý gửi pass cho KIENCANGHP đi ạ.
    Dù tốt hay xấu, nhưng header cứ suy từ bản thân mình mà ra thì chúng ta cũng chẳng việc gì phải sợ những kẻ xấu cả phải không các huynh đệ tỷ muội? Huống hồ, tỷ Kiến đã rất có lòng với lớp học và Hội quán Vô hình. Chỉ cần một ý kiến đồng ý với header, header sẽ xin phép được gửi pass cho tỷ Kiến các huynh đệ tỷ muội nhé.
    TV không biết là ai đã đưa ra ý kiến là ...chỉ phố biến hình ảnh trong nội bộ, mà cụ thể là những người có mặt ngày hôm đó... Làm như vậy thật là đi ngược lại tự nhiên và càng đi ngược lại ý của TV mong muốn đó!

    Nói là đi ngược tự nhiên vì lẽ dĩ nhiên, chỉ có những người ...không có mặt mới cần xem ảnh để có thể qua ảnh mà biết được thêm đôi chút về buổi họp mặt đó mà!

    Còn những người đã tham dự thì mọi việc đều đã biết, không lẽ cần phải xem hình để ...xem mình có đẹp hay không???

    Nói là e dè, thì không đúng! Vì nếu đã e dè thì ta đã không đi tham dự với nhóm.

    Nói là sợ người ta hại thì càng không đúng! Bởi lẽ người tốt thì không hại ta. Mà kẻ muốn hại ta thì ...không cần phải có hình mới có thể hại được mình (huống chi nếu ta chỉ đăng hình mà không ghi chú thì đố ai biết được ta là người nào, phải không các bạn? Còn nếu không ghi chú mà người ta vẫn nhận ra thì rõ ràng là họ đã biết ta rồi, có giấu hình cũng vô ích mà thôi!). Không tin hả? Các bạn xem thử nếu có người vào đây lôi tên mình ra mà ...chửi hoặc nói xấu gì đó, xem thử các bạn có ...mất ăn, mất ngủ, tức tối, buồn phiền hay không nhé!

    Huống chi, trong XH luôn có 2 loại người: Xấu và Tốt. Nếu sợ người Xấu mà không muốn đưa hình lên đây, không lẽ trong đời sống hàng ngày, vì sợ người Xấu mà các bạn có thể ...trốn ở nhà hoài được hay sao? Hay là làm như dân Ả-rập mà ...che mạng mỗi khi ra đường?

    Thật là không hiểu được?...

    Nói là đi ngược lại ý muốn của TV vì như TV đã nói với NSB...khi ta làm việc tốt, không nên làm âm thầm. Vì làm âm thầm như vậy chỉ có tác động cục bộ mà thôi! Ngược lại, ta cần phải làm rền rang, ầm ĩ lên, sao cho càng nhiều người biết thì càng tốt. Bởi lẽ chỉ có như vậy thì người ta mới có thể thấy được thế nào là làm việc tốt, thế nào là cảm giác hạnh phúc khi ta có thể giúp được điều gì đó cho người ....Và chỉ có như vậy thì dù ta chỉ có 1 đồng, ta vẫn có thể cho được 1 vạn...

    Khi ta làm như vậy, không những ta đã trực tiếp giúp người mà mình đang giúp, mà còn gián tiếp giúp cho người khác cũng biết làm việc thiện.

    Đức Phật dù có trí tuệ đến đâu, và cần mẫn đến đâu đi nữa, cũng chỉ có thể giảng thuyết cho một số người có duyên gặp được Ngài mà thôi. Chính vì sự chuyển tiếp giáo pháp từ người này, sang người kia, từ thế hệ này sang thế hệ kia, mà đạo Phật mới tồn tại đến ngày nay. Và con số người biết tới đạo Phật có lẽ đã lên tới hàng ...tỉ.

    TV vẫn biết là việc làm chỉ có 1 tí mà làm rền vang lên như vậy thì thật chẳng khác nào ...thùng rỗng kêu to. Tuy nhiên, hy vọng các bạn đều dùng ...tâm vô ngại ...mà có thể lay động từ tâm của kẻ khác. Có thế, thì hôm nay ta đến chùa thăm các em nhỏ, thì ngày mai, khi ta không đến được, nhưng các em nhỏ vẫn được người đến thăm. Phải không các bạn?

    Việc thiện mà các bạn làm không chỉ là phóng sanh, tặng quà, cúng chùa, mà hơn thế nữa, các bạn đã thể hiện tình thân ái với nhau, sự chân thành, gần gũi với nhau, bất chấp tuổi tác, địa vị, trình độ ...v...v...có khác biệt.

    Vì thế mà mỗi người đều cảm thấy nôn nao, rộn ràng trước khi đi gặp nhau, và đều đã hân hoan, rộn rã khi đến với nhau... xuyến xao, quyến luyến khi từ biệt...

    Nếu đã biết trong đây có những người còn chưa tốt, tâm còn độc ác, lòng còn muốn tranh đoạt, hay mong chiếm lợi từ người khác, thì các bạn cần phải đưa những tấm hình của mình lên để cho họ thấy thế nào là niềm vui chân thật, thế nào là hạnh phúc của sự vô tư...Để rồi sẽ có lúc nào đó tâm tư của họ nghĩ lại mà dần dần hoán cải. Đó không phải là việc thiện mà các bạn đã gián tiếp làm rồi đó hay sao?

    Không nói đến những người chưa tốt đi nữa, thì khi ta cho mọi người xem về buổi họp mặt của mình vui vẻ và thân ái như thế nào, có thể cũng sẽ giúp cho những người khác cũng có thêm suy nghĩ khi muốn làm một buổi họp mặt như thế....

    Nói ra thì sâu xa, diệu vợi, nhưng rõ ràng sự việc là như vậy. Ta sẽ không bao giờ biết nói tiếng Việt nếu chưa từng nghe người khác nói. Một việc làm dù rất nhỏ của ta, cũng sẽ có một tác động to lớn, và bao trùm rộng rãi đến vô bờ bến...Không khác gì khi ta đẩy 1 con cờ domino đổ xuống, nó sẽ tiếp tục đổ mãi cho đến con cờ cuối cùng mới thôi. Các bạn nhớ nhé!



    Hôm nay TV vác cái chuông này vào đây để giúp các bạn nhớ lại những gì đã học nhé!...

    Văn chung thinh, phiền não khinh
    Trí huệ trưởng, bồ đề sinh....


    Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

    TB: TV rất vui khi thấy bạn có lòng muốn cho Kiến mật mã. Và nếu bạn gởi cho Kiến, mong bạn hoan hỷ gởi cho CuoiChu luôn nhé! Vì TV quên rằng cái ...Kính chiếu yêu ...của TV chỉ có TV dùng được mà thôi! :-)
    Last edited by Thiên Vương; 04-06-2008 at 03:34 AM.

  16. #596

    Mặc định

    Thưa thầy và các bạn,tối qua DH nhận được ảnh và tin nhắn của huynh Duonghoainam61.
    Huynh ấy muốn nhờ DH tả lại hình ảnh thật của mình với Thầy và các bạn.Vì Thầy TV và các bạn thắc mắc tại sao huynh ấy không chụp hình.

    GỬI LỜI THÌ NÓI
    GỬI GÓI THÌ MỞ

    Hôm 1-6 vừa rồi,các bạn đã gặp DHN bằng xương,bằng thịt,đúng hình trong ảnh,có phần còn trẻ và đẹp trai phong độ hơn trong ảnh nhiều.

    Đây là ảnh DHN61 gửi cho DH,huynh ấy nói là chụp hình hôm 2-6 đấy!

    Lúc nhìn ảnh DH không tin vào mắt mình,DH dụi đỏ mắt mà vẫn thế.Sau đó DH phải gọi điện hỏi huynh ấy xem ảnh đó là của ai,huynh ấy nói là của huynh ấy.
    DH nhìn ảnh thì hiểu ngay ra một vấn đề lớn khiến huynh ấy nhanh thay hình đổi dạng.Đó là do bệnh nhầm vợ và nhầm nhà liên tục.
    Đúng là:
    Chân lẩy bẩy
    miệng móm mém
    Phệt có phệt
    Phình phường phôi.

    Mắt toét vì DHN61 khóc đó thầyTV ơi !
    Last edited by lien hoa dieu hy; 04-06-2008 at 03:03 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

  17. #597
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Xin đính chính ,không phải là duonghoainam61 muốn nhờ DH đăng ảnh đâu ,mà DHN nói là các bạn hỏi sao không có hình DHN trên đó,DHN muốn nhờ Dieuhy trả lời dùm ,vì họ không tin.
    Hình ảnh thứ nhất là không phải của DHN đâu,hình thứ hai mới đúng đó.bạn dieuhy nên xóa hình thứ nhất đi hộ nhé, không phải hình của DHN nên DHN xấu hổ quá.
    Tấm hình đó là một người ở hội mẫu Đầm Đa,DHN chụp trộm.
    Thực sự ,cácbạn không biết và không để ý,DHN có vác cái cặp to tướng đến nhà ngoisaobiec,trong đó có máy quay camera chuyên dùng đầy đủ cả máy ghi âm nữa,nhưng không có cơ hội DHN lại phải vác về,nặng è cả cổ. DHN định bụng làm cuộc phóng sự nhanh với các bạn,nhưng không xong.
    Last edited by duonghoainam61; 04-06-2008 at 02:46 PM.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  18. #598

    Mặc định

    Cho đệ khăn gói theo học được không các sư huynh sư tỉ...Đệ nửa chữ bẻ làm tư cũng không biết thế nên mong các sư huynh, sư tỉ giúp đỡ cho.
    Mà gửi cho đệ cái gì gì ...ai đi với lại pát guốt với. Đệ chưa có cái píc trờ nào cả này

    Quên mail của đệ: giacnamkha@gmail.com

  19. #599

    Mặc định

    [/IMG]" DHN : Thật buồn khi mà chưa kịp làm quen đã phải vội chia tay,lúc này ngồi viết lại trang này ,DHN biết các bạn vẫn còn chưa chia tay ,vãn còn đi tiếp chương trình của các bạn ,chỉ có mỗi DHN là cảm thấy cô đơn quá.
    Chúc phúc đến với tất cả các bạn.
    Nhắn tin cho tôi pass với nhé,tôi về trước nên không biết,cám ơn bạn nhiều lắm."


    Cô đơn sao ko ở lại cùng mọi người cho có trước có sau, còn kêu gì mà to thế. Biết vì sao về ngay rồi. muốn có pass hỏi Kiến càng ấy. Tiếc quá Dhn về 1 lúc thì Kiến đến, biết Kc đến thì cô hàng xóm đẻ, chứ đến vợ đẻ cũng cứ ở lại cùng mọi người. Hihihi...

    "TV sợ nhất và ghét nhất là ...thay đổi, chuyển dời đó! :-) "
    Ở bài sinh con cho Thùy Dương 06, TV nói trả lời ở buổi họp mặt. Vậy là thế nào? Khi Nsb đọc vậy mới dám cam đoan ở thông báo chương trình. Thật Nsb thật thà quá, lại cứ tưởng thật và lại còn nghĩ chỉ mỗi mình đọc được tin đó...

    TV :" Nên nếu vì lý do nào đó mà ...sao rơi thì thật là tội cho những hoàn cảnh đáng thương đó, vì ngay cả ý niệm về hy vọng và ước mơ cũng không còn. .. "
    Sao thì không bao giờ rơi đâu ạ, chỉ nhòe thôi. Và không có ý niệm gì đâu, Nsb làm gì có hy vọng và mơ ước nữa..., dù rất thích Bài ca hy vọng do cố ns Lê Dung hát

    @Bùi Thanh Hòa: Em có phải em hay con trai, hay cháu nội thầy Thiên Vương không đấy? chưa kịp hỏi em , thấy nghi nghi...hi hi

    3. Bài dài thay đổi nhiều nhất là của bạn NSB.
    Ko phải tại Nsb mà bài thay đổi mà do mọi người thay đổi, cả thầy nữa cũng đổi thay, Nên Nsb phải chạy theo đó...Mà ko có uống rượu đâu thầy à. Còn nguyên xi. Vì Nsb biết ăn xong phải tiếp tục chương trình, và mọi người cũng rất vâng lời thầy lắm.


    TV:" NSB đúng là có rơi nước mắt khi biết tin TV không đến. Nhưng đó là vì bạn ấy tự hy vọng rồi thất vọng mà thôi. TV chưa bao giờ hứa là sẽ có mặt cả. Đồng thời, TV đã nhờ người báo trước tin đó cho Sao rồi, nên kể như là tinh thần đã có sự chuẩn bị.

    Không có rơi nước mắt đâu ạ , tại vì phụ bếp cho DH , tay bị dính ớt lại dụi lên mắt , nên bị đỏ mắt thôi mà.
    Nsb bây giờ còn không hiểu khái niệm hy vọng hay thất vọng là gì nữa. Mà có ai đến báo tin đó cho Nsb đâu nhỉ?

    Nỗi buồn Hữu Đức thì cũng khác nữa đó! ( TV)Khổ quá vì Quá khổ (HD)
    Ơ, mà HD buồn à, sao hôm ấy Nsb không thấy gì. Mà mọi người cứ nói là HD bụng to, rồi béo...rồi quá khổ mà có thấy vậy đâu. Rất điển trai phong độ , sức cuốn hút không nhỏ hihi ... Chả tin hỏi Sun mà xem...

    "]Header :" Cụ Sao vì đã rất hy vọng có thể gặp được Thầy giáo, nên hơi hờn dỗi một chút thôi ạ. Huynh quoccuong vì là học sinh giỏi nên cũng rất mong chiêm ngưỡng dung nhan của Thầy... Buồn một chút "

    QC, Nsb và mọi người lại thấy Sun buồn Sun nhớ nhất đấy...hihih

    @KC: Kc chuyển bài hát Rồi mai đây khi mình xa nhau nhớ đến nhau hoài...sang Media cho mọi người cùng nghe đi ...Nsb thich bài đó. Nsb đã chuyển quà của KC đến mẹ của mình, nói với bà là Hoa phượng gửi quà cho bà đấy ...

    Thôi nói chuyện nghiêm túc nhé: Hôm nọ họp mặt Nsb có trình bày hoàn cảnh của mình, có lẽ phải đi vắng một thời gian ở một nơi rất xa. Mà nơi ấy không biết có vào học cùng các bạn được không nữa. Vậy thầy và bạn cứ vui học đi ạ. Không vào học được nhưng lòng Nsb lúc nào cũng nhớ về lớp học thân yêu của mình, những người bạn và thầy Thiên Vương yêu quí của chúng ta.
    Các bạn ở lại học giỏi và tinh tấn nhé. Đừng có cãi nhau và nói chuyện trong lớp nhé. Lớp trưởng bây giờ là HuuDuc . Quản ca là KC. Lớp phó phụ trách học tập là QC, Hoalantrang bí thư chi đoàn, DH đội tự quản của trường, Thuyduong06 phụ trách phong trào thi đua....

    @ Thầy TV: Hòa thì có đến, nhưng không có ai tên Vũ thầy ạ. chỉ có nắng và gió.Nsb gửi thày bức ảnh của Nsb cho thầy khỏi thắc mắc nhắc nhở rằng không có ảnh hihihi...Tạm biệt thầy và bạn... NỤ HÔN CỦA GIÓ- tranthelong



    Last edited by ngoisaobiec; 04-06-2008 at 05:09 PM.

  20. #600

    Mặc định Không Nói Chuyện Nữa. Học Thôi!

    NSB CÓ Ý KIẾN THẾ NÀY Ạ:
    NÓI CHUYỆN NHIỀU RỒI , HỌC THÔI!
    Last edited by ngoisaobiec; 04-06-2008 at 04:16 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •