Trang 90 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 408084858687888990919293949596100 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,781 tới 1,800 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1781

    Mặc định

    Tiểu muội thanh_ hương, xin được làm quen cùng quý huynh tỷ đệ muội.

    Nếu biết sống làm người đau khổ
    Thà sanh làm cây cỏ hoang sơ
    Nếu biết sống làm người ly biệt
    Thà sanh làm tượng đá vô tri
    Tạo hóa hởi ban nhiều nghị lực
    vén u minh xây vầng sao sáng
    Để đời sau sống mãi thương yêu

  2. #1782

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanh_hương Xem Bài Gởi
    Tiểu muội thanh_ hương, xin được làm quen cùng quý huynh tỷ đệ muội.

    Nếu biết sống làm người đau khổ
    Thà sanh làm cây cỏ hoang sơ
    Nếu biết sống làm người ly biệt
    Thà sanh làm tượng đá vô tri
    Tạo hóa hởi ban nhiều nghị lực
    vén u minh xây vầng sao sáng
    Để đời sau sống mãi thương yêu
    Nếu kiếp sống tràn đầy khổ lụy
    Hướng cảnh chùa đô thị lìa xa
    Thoát qua những cảnh bôn ba
    Quyện vào cửa PHẬT lánh xa lụy phiền

    Đời vật chất kim tiền trên hết
    Hãy cùng nhau đoàn kết đạo tâm
    Đạo mầu ta cứ mãi tầm
    Quên đi nghiệt ngã sai lầm bến mê

    Hãy tịnh tâm đề huề ổn định
    Quyện hương trầm, tâm tịnh cầu xin
    Thanh_hương, thanh bạch giữ gìn
    Cõi lòng thanh sáng như nghìn sao khuya

    Ở lại đây sớm khuya bầu bạn
    Hiệp vần thơ nông cạn cùng vui
    Quên đi cay đắng ngậm ngùi
    Cùng chung mối đạo để vùi đau thương.


  3. #1783

    Mặc định



    Cảm Tác Ngẫu Hứng

    Trong cảnh vắng khuya dần về sáng
    Ngồi một mình có nán vần thơ
    Gió lùa hoa lá sơ rơ
    Màn đêm tịch mịch bơ vơ một mình

    Những lời hứa đượm tính năm ấy
    Nay nhạt nhòa mây gió về đâu
    Gót son đã lỡ nhịp cầu
    Bơ vơ một cõi gởi sầu cho ai

    Nhiều đêm thức canh dài suy ngẫm
    Nhìn cuộc đời sao lắm chua cay
    Tình đời chẳng có đoái hoài
    Nghĩa trong đạo cả ai mày ai nâng

    Thân lữ khách mãi lần đi tới
    Nữa cuộc đời biết gởi về đâu
    Mãi chìm trong cảnh bể dâu
    THời gian cướp mất một bầu tình chung

    Khi thiện tai tao phùng sum họp
    Ngày qua ngày từng lóp trôi đi
    Biết mình đang gặp đề thi
    Nghe lòng chua xót từng ly chán chường

    AI nói đượng tận tường chơn tánh
    Kiếp con người từng mảnh khác nhau
    Cùng chung một kiếp đồng bào
    Đường ai nấy bước, nghiệp đau riêng mình

    Sông núi cảnh hữu tình xinh đẹp
    Ngoài trùng dương như hiệp mây trời
    Biển khơi thuyền lướt nhẹ bơi
    Xuyên màn sương phủ lệ rơi cạn dần

    Còn lưu giữ những vần thơ nọn
    Suốt thâu đêm lựa chọn từng bài
    Những bài tình nghĩa đắm say
    Như hành trang mới ngày rày mang theo

    Cuộc sống ta vượt đèo băng suối
    Gót châm nòn từng muỗi gai đâm
    Đến khi tóc bạc hoa râm
    Gió thu nghe lạnh , huệ tâm lưu dần

    Rồi lê gót lần lần khắp nẻo
    Hít khi trời trong trẻo dường bao
    Ngắm nhìn cảnh vật đài cao
    Buồn cho số phận bôn đào khắp nơi

    Nay thân thể rả rời mỏi mệt
    Đếm từng ngày dệt những ước mơ
    Muộn màng quay lại cuộn tơ
    Thời gian còn lại từng giờ mà thôi.


  4. #1784
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định


    Duyên đời là thứ chi chi?
    Kết xong lại dứt là sao vậy trời?
    Là duyên hay quyền cá nhân?
    Cá nhân không thích thì đoạn nghĩa tình
    Đổ lỗi là tại duyên trời đó thôi
    Bao lời đầm ấm sẽ chia
    Mến chân mến tay cớ sao tận rồi?
    Vô duyên vậy gặp làm chi?
    Để ta thương nhớ duyên tận mất rồi
    Cái gì khiến tim ta tủi
    Bởi tại tình thương mông lung dịu huyền
    Cái gì khiến đau khổ hơn?
    Cũng bởi chìm đắm trong vô nghĩa tình
    Thôi thì quên sạch nghĩa tình
    Không còn ý nghĩa để đời không đau


    Last edited by kiếp mù lòa; 31-03-2011 at 12:40 AM.
    haiz...........................

  5. #1785
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định


    "Khổ"

    Nước rơi từ mắt là nước mắt
    Đau đến thương là đau thương
    Chất bao nhiêu mới gọi là chất ngất?
    Đoạn bao nhiêu mới gọi là đoạn trường?
    Héo bao nhiêu gọi là héo hắc?
    Tang thế nào gọi là tang thương?
    Thế gian hay chỉ là gian thế?
    Thế nhân sầu hay chỉ một trời sầu nhân thế?
    haiz...........................

  6. #1786
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanh_hương Xem Bài Gởi
    Tiểu muội thanh_ hương, xin được làm quen cùng quý huynh tỷ đệ muội.

    Nếu biết sống làm người đau khổ
    Thà sanh làm cây cỏ hoang sơ
    Nếu biết sống làm người ly biệt
    Thà sanh làm tượng đá vô tri
    Tạo hóa hởi ban nhiều nghị lực
    vén u minh xây vầng sao sáng
    Để đời sau sống mãi thương yêu
    Để đời sau sống mãi yêu thương
    Sống chi đau trong cảnh đoạn trường
    Người hiểu đạo tình thương ban rải
    Sống kẻ vô tình ,mãi vô minh
    Thực ra cây cỏ cũng hữu tình
    Biết đau khổ giữa hình không gian
    Gió uốn quanh tìm đàng hạnh phúc
    Quyện vào nhau trường túc nở hoa
    Sanh ra con trái đượm an hòa
    Sự Tạo hóa sanh ra kiếp sống
    Vén u minh hạnh thống sáng mau
    Nếu không tình làm sao sinh sản
    Tượng đá kia cũng sáng như loài
    Biết đau ,biết đớn rất ai hoài
    Khi trở gió thật oai sự đời
    THÂN TẶNG HIỀN MUỘI****
    Last edited by tritue; 31-03-2011 at 02:02 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #1787
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi

    Duyên đời là thứ chi chi?
    Kết xong lại dứt là sao vậy trời?
    Là duyên hay quyền cá nhân?
    Cá nhân không thích thì đoạn nghĩa tình
    Đổ lỗi là tại duyên trời đó thôi
    Bao lời đầm ấm sẽ chia
    Mến chân mến tay cớ sao tận rồi?
    Vô duyên vậy gặp làm chi?
    Để ta thương nhớ duyên tận mất rồi
    Cái gì khiến tim ta tủi
    Bởi tại tình thương mông lung dịu huyền
    Cái gì khiến đau khổ hơn?
    Cũng bởi chìm đắm trong vô nghĩa tình
    Thôi thì quên sạch nghĩa tình
    Không còn ý nghĩa để đời không đau

    Đời không đau là đời không khổ
    Kiếp không đau là kiếp sống thừa
    Là duyên đã định kiếp ưa
    Như cục sắt kia,lia bừa ra bãi

    Nhưng thật tình,hữu dụng ban rải
    Mài dũa ra vật dụng giúp đời
    Nhân loài thông dụng khắp nơi
    Hóa sanh dao búa ,giúp đời độ dân

    Đó là hữu dụng rất ân cần
    Đó đã lập thân cho đời đạo
    Giúp nhân loài ,tạo sự đời
    Gieo mầm ,hạnh phúc cho khắp nơi nơi
    THÂN TĂNG ĐẠO HỮU BÀI THƠ SONG THẤT LỤC BÁT

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #1788
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi

    Núi Cú có ông Phật nằm
    Nơi Gia Long ghé dựng Phật xây Dinh
    Có dinh thầy thím xinh xinh
    Người có phép thuật như là thần tiên
    Có mũi khê gà ngoài kia
    Được xây thời Pháp tiếng tăm một thời
    Có đồi đỏ rực lửa hồng
    Trèo lên như là lên Hỏa Diệm Sơn
    Có nùi bà đỏ bà đen
    Nơi mà Đạo Sĩ xưa kia ẩm mình
    Nói chung nhiều lắm huynh ơi
    Đệ không nhớ hết xin huynh cảm dùm
    Núi cú có tượng phật nằm
    Có điện ,thầy thím lên thăm xa dài
    Hai bên đường rộng ai hoài
    Đến khi tới chổ ba ngài mả to
    Thầy thím các mịn thật pho
    Có một đệ tử nằm lo thím thầy
    Thầy thím không phải xứ đây
    Từ xa bay đến, đất nầy tạo gây
    Sống hòa voi thú sum vầy
    Thầy linh thiêng cả đất nầy kính tin
    Thầy thím bay đến một mình
    Đó là đạo sĩ ẩn hình tìm tu
    Dân chúng tìm đến công phu
    Cầu gì được nấy linh phù thầy ban
    TRAO LẠI HIỀN, BÀI LỤC BÁT
    Last edited by tritue; 31-03-2011 at 12:58 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #1789
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Cảm Tác Ngẫu Hứng

    Trong cảnh vắng khuya dần về sáng
    Ngồi một mình có nán vần thơ
    Gió lùa hoa lá sơ rơ
    Màn đêm tịch mịch bơ vơ một mình

    Những lời hứa đượm tính năm ấy
    Nay nhạt nhòa mây gió về đâu
    Gót son đã lỡ nhịp cầu
    Bơ vơ một cõi gởi sầu cho ai

    Nhiều đêm thức canh dài suy ngẫm
    Nhìn cuộc đời sao lắm chua cay
    Tình đời chẳng có đoái hoài
    Nghĩa trong đạo cả ai mày ai nâng

    Thân lữ khách mãi lần đi tới
    Nữa cuộc đời biết gởi về đâu
    Mãi chìm trong cảnh bể dâu
    THời gian cướp mất một bầu tình chung

    Khi thiện tai tao phùng sum họp
    Ngày qua ngày từng lóp trôi đi
    Biết mình đang gặp đề thi
    Nghe lòng chua xót từng ly chán chường

    AI nói đượng tận tường chơn tánh
    Kiếp con người từng mảnh khác nhau
    Cùng chung một kiếp đồng bào
    Đường ai nấy bước, nghiệp đau riêng mình

    Sông núi cảnh hữu tình xinh đẹp
    Ngoài trùng dương như hiệp mây trời
    Biển khơi thuyền lướt nhẹ bơi
    Xuyên màn sương phủ lệ rơi cạn dần

    Còn lưu giữ những vần thơ nọn
    Suốt thâu đêm lựa chọn từng bài
    Những bài tình nghĩa đắm say
    Như hành trang mới ngày rày mang theo

    Cuộc sống ta vượt đèo băng suối
    Gót châm nòn từng muỗi gai đâm
    Đến khi tóc bạc hoa râm
    Gió thu nghe lạnh , huệ tâm lưu dần

    Rồi lê gót lần lần khắp nẻo
    Hít khi trời trong trẻo dường bao
    Ngắm nhìn cảnh vật đài cao
    Buồn cho số phận bôn đào khắp nơi

    Nay thân thể rả rời mỏi mệt
    Đếm từng ngày dệt những ước mơ
    Muộn màng quay lại cuộn tơ
    Thời gian còn lại từng giờ mà thôi.

    Hai ngày qua, tuệ công tác xa
    Thơ đệ ngẩu hứng thật đậm đà
    Gió đùa vách lá xuyên qua
    Màng đêm bao phủ ba hoa u buồn

    Lòng người đời ,chỉ hứa cho suông
    Bơ vơ kíếp, như tuồng hát rong
    Ngồi buồn đặc bút mấy giòng
    Tình đời tuệ thấy, chẳng mong xa vời

    Thân lữ khách tìm nơi trú ẩn
    Giúp người đời trong cảnh đau thương
    Khen chê, chỉ kiếp đoạn trường
    Nghĩa tình trong trẻo vấn vương lâu dài

    cuộc đời khổ ,ai ai cũng vướn
    Cố mãi tìm ,cho được huyền thông
    Tu hành đắc đạo thông dong
    Nữa đời còn lại, tìm đời chánh chơn

    Trong thực tại, tâm đơn buồn tủi
    Âu cũng là phận hủi, tìm chơn
    Tâm tuệ chẳng có cô đơn
    Đang sống trong cảnh nghĩa nhơn đượm tình

    Số phận mình phãi sống linh đinh
    Hòa trong nhân thế ,tình thêm vui
    Bịnh đau đệ tữ tới lui
    Giúp cho xác khõe, ngậm ngùi đã qua

    Tịnh tu quyết trỡ lại quê cha
    Vượt đèo băng dốc ,mà tìm chơn
    Tâm Tuệ chẵng biết giận hờn
    Bực mình, xẹt thẳng,qua cơn vui vầy




    Last edited by tritue; 31-03-2011 at 09:59 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #1790

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanh_hương Xem Bài Gởi
    Tiểu muội thanh_ hương, xin được làm quen cùng quý huynh tỷ đệ muội.

    Nếu biết sống làm người đau khổ
    Thà sanh làm cây cỏ hoang sơ

    Cỏ cây vô cảm hững hờ
    Không hay đau khổ vẩn vơ khóc cười

    Nếu biết sống làm người ly biệt
    Thà sanh làm tượng đá vô tri

    Đá ơi đá hiểu được gì
    Biệt ly mới thấu lương tri thiên điều

    Tạo hóa hỡ̉i ban nhiều nghị lực
    Vén u minh sáng rực sao trời

    Khổ đau trong kiếp con người
    Để đời sau đó nụ cười thương yêu

    Chúc Thanh_hương thủy triều lên xuống
    Học thương yêu vẫn chuộng công bình
    Để cho nhân quả vô hình
    Nếu gieo sẽ gặt,nhục vinh kiếp người

    Đời nhân ái vui cười với bạn
    Đạo tạo đường sáng lạn tương lai
    Đạo đời đàm luận trừ ai
    Tìm Hỉ Ái Lạc thiên thai tại trần.
    Last edited by tinhkhithan; 31-03-2011 at 11:36 AM.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  11. #1791

    Mặc định



    Con đã dời tượng Phật Di Lạc như CÔ 5 đã hướng dẫn

    Hôm qua thân mẫu gọi cô Năm
    Biết được Cô đang rất bận thầm
    Hỏi thăm sức khỏe Cô sao tá
    Rồi chào gởi lại chút tình thâm

    Tình thâm cảm nghĩa Cô Năm
    Hôm nay con sắm hương trầm hoa đăng
    Để dời bửu tượng Tôn Ngân
    Sang trên Ông Địa hướng thần ngó ra

    Nguyện cùng Đức Tổ Phật Đà
    Từ Bi độ dứt hằng hà khổ đau
    Cho toàn bá tánh tỉnh mau
    Tỉnh mau cái kiếp âu sầu Hạ Ngươn

    CAO ĐÀI mở lối Thiên Đường ...


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  12. #1792

    Mặc định

    Nhìn tượng thần lòng nhân trỗi dậy
    Sống làm sao được thấy thánh thần
    Đúng sai,sai đúng luật phân
    Sống không sái luật thánh thần trợ nâng

    Hồn với vía lệnh vâng trời đất
    Xuống phàm trần lòng rất thảnh thơi
    Trả vay cõi tạm ai ơi
    Thân phàm khó tránh,bởi nơi duyên trần

    Kỳ ba tới thánh thần đã báo
    Kỳ thi về rốt ráo trả bài
    Qua thì nhẹ bước thiên thai
    Chậm chân ở lại chờ dài luyện thi

    Nếu đã hiểu qui y tam giáo
    Hiệp ngũ thường đời đạo hòa vui
    Hồn vía đủ mạnh nghiệp lui
    Phàm thân trỗi dậy,buồn vui kiếp người.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  13. #1793
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi


    Con đã dời tượng Phật Di Lạc như CÔ 5 đã hướng dẫn

    Hôm qua thân mẫu gọi cô Năm
    Biết được Cô đang rất bận thầm
    Hỏi thăm sức khỏe Cô sao tá
    Rồi chào gởi lại chút tình thâm

    Tình thâm cảm nghĩa Cô Năm
    Hôm nay con sắm hương trầm hoa đăng
    Để dời bửu tượng Tôn Ngân
    Sang trên Ông Địa hướng thần ngó ra

    Nguyện cùng Đức Tổ Phật Đà
    Từ Bi độ dứt hằng hà khổ đau
    Cho toàn bá tánh tỉnh mau
    Tỉnh mau cái kiếp âu sầu Hạ Ngươn

    CAO ĐÀI mở lối Thiên Đường ...


    Hai ngày cô vắng mạng trang
    Nên con cứ tưởng cô mang bịnh sầu
    Cô Hậu phải biết về đâu
    Hỏi thăm sức khỏe cô mau tỉnh liền
    Thương con trọng chút tình thiên
    Con ơi ráng bước lên thuyền mau sang
    Con thờ DI LẠC độ an
    Ngài cười vui vẻ ,an nhàn thảnh thơi
    Cứu người hạnh phúc con ơi
    Tình người san sẻ mọi nơi an lành
    Đạo gìn mới được nên danh
    Cha ban điển xuống mạnh lành các con
    Nguyện cầu DI LẠC CUNG SON
    Từ bi cứu giúp độ con hải hà
    Tĩnh tâm đừng có ta bà
    Tình sâu nghỉa nặng con đà vươn lên
    Lúc ấy có mẫu kề bên
    Thầy hậu cứu giúp con nên đạo mầu

    Thấy sáng sao và đẹp lắm con à
    Mỗi lần đốt năm cây hương nhé
    Last edited by tritue; 31-03-2011 at 10:41 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #1794

    Mặc định



    Lật từng trang web rất đam mê
    Nghĩ lại mình đây quá vụng về
    Trang web từng lời ngời ngời sáng
    Tinh thần mình đây quá hôn mê
    Mạo muội đồng hành cùng huynh tỷ
    Tinh thần của đệ rất ham mê
    Nếu mà lời thơ sao quá dỡ
    Mong rằng huynh tỷ cùng có chê

    Last edited by thuận-thiên; 31-03-2011 at 05:48 PM.

  15. #1795

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuận-thiên Xem Bài Gởi


    Lật từng trang web rất đam mê
    Nghĩ kại mình đây quá vụng về
    Trang web từng lời ngời ngời sáng
    Tinh thần mình đây quá hôn mê
    Nạo muội đồng hành cùng huynh tỷ
    Tinh thần của đệ rất ham mê
    Nếu mà lời thơ sao quá dỡ
    Mong rằng huynh tỷ cùng có chê

    Người ta say rượu say trà
    Thuận thiên ta lại say qua đạo màu
    Cuộc đời sóng cuộn bể dâu
    Lỡ leo lưng cọp,biết đâu mà lần
    Thuận thiên điềm đạm tìm chân
    Khiêm nhường học hỏi làm thân bạn hiền
    Ngày nao rảo bước cung tiên
    Thuận theo thiên ý,an nhiên ở đời
    Lúc rảnh lên mạng dạo chơi
    Thuận tình nên để lại lời khiêm cung
    Ngày nao có dịp dạo cùng
    Cung Diêu thăm mẹ tao phùng Ngọc kinh
    Nhớ ngày rảo bước Tây ninh
    Thân còn cõi tạm ,tâm mình thăng hoa
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  16. #1796

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuận-thiên Xem Bài Gởi


    Lật từng trang web rất đam mê
    Nghĩ lại mình đây quá vụng về
    Trang web từng lời ngời ngời sáng
    Tinh thần mình đây quá hôn mê
    Mạo muội đồng hành cùng huynh tỷ
    Tinh thần của đệ rất ham mê
    Nếu mà lời thơ sao quá dỡ
    Mong rằng huynh tỷ cùng có chê

    XIN HỌA THƠ CÙNG BẠN THUẬN-THIÊN

    Đạo mầu chiếu sáng cảnh trần mê
    Huynh tỷ cùng nhau hiệp lối về
    Vững bước tâm thành gìn chơn chất
    Tùng theo luật pháp thoát cơn mê
    Vui mừng bạn cũ về sum họp
    Tay nắm bàn tay dạ mãi mê
    Tâm sự quan hôn về chánh đạo
    Mặc dù khó nhọc chẳng hề chê.
    Last edited by minhtam12; 31-03-2011 at 05:55 PM.

  17. #1797

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi

    Duyên đời là thứ chi chi?
    Kết xong lại dứt là sao vậy trời?
    Là duyên hay quyền cá nhân?
    Cá nhân không thích thì đoạn nghĩa tình
    Đổ lỗi là tại duyên trời đó thôi
    Bao lời đầm ấm sẽ chia
    Mến chân mến tay cớ sao tận rồi?
    Vô duyên vậy gặp làm chi?
    Để ta thương nhớ duyên tận mất rồi
    Cái gì khiến tim ta tủi
    Bởi tại tình thương mông lung dịu huyền
    Cái gì khiến đau khổ hơn?
    Cũng bởi chìm đắm trong vô nghĩa tình
    Thôi thì quên sạch nghĩa tình
    Không còn ý nghĩa để đời không đau


    Bạn làm bài thơ này nhiều câu hỏi quá. mình nghĩ không có nhà thơ nhà văn nào diễn tả cho hết ý được, thôi minh tâm hòa thơ với bạn cho vui.

    Làm sao giải đáp được nỗi đau

    Mắt lệ hoen mi mãi ứa trào

    Khắc giữ trong tim nhiều lỷ niệm

    Chua cay cũng bởi cảnh người trao

    Niềm vui có một buồn vô hạng

    Để lại cõi lòng khổ biết bao

    May được chung cùng người bạn tốt

    Sánh vai học hỏi nghĩa thanh tao.


  18. #1798

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Hai ngày qua, tuệ công tác xa
    Thơ đệ ngẩu hứng thật đậm đà
    Gió đùa vách lá xuyên qua
    Màng đêm bao phủ ba hoa u buồn

    Lòng người đời ,chỉ hứa cho suông
    Bơ vơ kíếp, như tuồng hát rong
    Ngồi buồn đặc bút mấy giòng
    Tình đời tuệ thấy, chẳng mong xa vời

    Thân lữ khách tìm nơi trú ẩn
    Giúp người đời trong cảnh đau thương
    Khen chê, chỉ kiếp đoạn trường
    Nghĩa tình trong trẻo vấn vương lâu dài

    cuộc đời khổ ,ai ai cũng vướn
    Cố mãi tìm ,cho được huyền thông
    Tu hành đắc đạo thông dong
    Nữa đời còn lại, tìm đời chánh chơn

    Trong thực tại, tâm đơn buồn tủi
    Âu cũng là phận hủi, tìm chơn
    Tâm tuệ chẳng có cô đơn
    Đang sống trong cảnh nghĩa nhơn đượm tình

    Số phận mình phãi sống linh đinh
    Hòa trong nhân thế ,tình thêm vui
    Bịnh đau đệ tữ tới lui
    Giúp cho xác khõe, ngậm ngùi đã qua

    Tịnh tu quyết trỡ lại quê cha
    Vượt đèo băng dốc ,mà tìm chơn
    Tâm Tuệ chẵng biết giận hờn
    Bực mình, xẹt thẳng,qua cơn vui vầy




    Đệ nhớ tỷ nhưng sợ phiền tỷ
    Vì tỷ còn đi trị nhiều nơi
    Viết bài ngẫu hứng chờ thời
    Nhưng lòng vẫn sở trái trời tỷ đau

    Nay gặp lại mừng sao kẻ xiết
    Nàng thơ về vẹt hết mờ sương
    Tô thêm nét đẹp thuần lương
    Như vầng nguyệt sáng soi đường ta đi

    Cùng nắm tay sầu bi gác lại
    Nghĩ tình chung ban trải khắp nơi
    Làm theo lời MẪU để đời
    Thương nhau chẳng được, chớ dời sân si

    Trong cõi tạm người đi kẻ ở
    Luật thiên điều sách vở đả ghi
    Hiểu rồi đạo pháp vô vi
    Gìn lòng nhớ mãi từng li không mờ

    Sống vui vẻ phụng thờ THIÊN MẪU
    Hiệp huynh đài tán ngẫu cho vui
    Đạo gìn chặt dạ chẳng nguôi
    Gợi thêm ý chi để nuôi tâm lành.

  19. #1799
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuận-thiên Xem Bài Gởi


    Lật từng trang web rất đam mê
    Nghĩ lại mình đây quá vụng về
    Trang web từng lời ngời ngời sáng
    Tinh thần mình đây quá hôn mê
    Mạo muội đồng hành cùng huynh tỷ
    Tinh thần của đệ rất ham mê
    Nếu mà lời thơ sao quá dỡ
    Mong rằng huynh tỷ cùng có chê

    THƠ CON ,THẤT NGÔN BÁT CÚ,HÒA LẠI THƠ LỤC BÁT NHÉ*******

    Công trình trang web tạo gây
    Tuệ mời các bạn vào đây thơ hòa
    Trang web đẹp những vần thơ
    Tinh thần sáng tạo mập mờ đã qua

    Muội huynh nay đã chan hòa
    Tinh thần tráng kiện thiết tha đượm tình
    Đừng gì quyền lợi cũa mình
    quên đi trang web hửu hình buồn te

    Thật tình trí tuệ rất mê
    Thơ tuệ dỡ ẹc cứ chê thật tình
    Mong rằng tỷ muội dệ huynh
    Vào trang thơ đạo cho tình thêm vui

    Hòa đồng nhân đạo thêm mùi
    Không nên phân biệt ,sụt sùi trong tâm
    Đạo là duy diệu cao thâm
    Hòa trong nhân loại đễ tầm phật căn

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #1800
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Đệ nhớ tỷ nhưng sợ phiền tỷ
    Vì tỷ còn đi trị nhiều nơi
    Viết bài ngẫu hứng chờ thời
    Nhưng lòng vẫn sở trái trời tỷ đau

    Nay gặp lại mừng sao kẻ xiết
    Nàng thơ về vẹt hết mờ sương
    Tô thêm nét đẹp thuần lương
    Như vầng nguyệt sáng soi đường ta đi

    Cùng nắm tay sầu bi gác lại
    Nghĩ tình chung ban trải khắp nơi
    Làm theo lời MẪU để đời
    Thương nhau chẳng được, chớ dời sân si

    Trong cõi tạm người đi kẻ ở
    Luật thiên điều sách vở đả ghi
    Hiểu rồi đạo pháp vô vi
    Gìn lòng nhớ mãi từng li không mờ

    Sống vui vẻ phụng thờ THIÊN MẪU
    Hiệp huynh đài tán ngẫu cho vui
    Đạo gìn chặt dạ chẳng nguôi
    Gợi thêm ý chi để nuôi tâm lành.
    Song thất lục bát đây nè
    Thơ của hiền đệ Trítuệ rất mê
    Thơ của Tuệ thật vụng về
    Đang ra thơ đẹp,đề huề hòa vui

    Nếm mùi đạo hạnh thêm mùi
    Học theo lời mẫu để vui đạo mầu
    Hiểu rồi đạo pháp đi sâu
    Sài gòn tây thành bắc cầu về mau

    Đạo đồng trước cũng như sau
    Sống vui,sống khỏe cùng nhau học hành
    Tỷ đệ hòa thành tâm đạo
    Mong giữ gìn sáng tạo nghiệp căn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •