Trang 78 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 28687273747576777879808182838488 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,541 tới 1,560 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1541

    Mặc định

    May gặp đạo tràn đầy hạnh đức
    Gặp tỷ hiền đủ sức diệt tà
    Gặp huynh tính thiện dị tha
    Còn chi mơ ước ta bà khổ thân

    Gắng tiến bước thân trần không mỏi
    Gởi tâm lành đến cõi thanh thiên
    Lòng gìn đạo pháp triền miên
    Xua tan tâm tối gông xiền bến mê

    Đừng nãn chí lòng xê đôi chút
    Gió phong trần hun hút cuốc đi
    Gắng về đến cảnh tây qui
    Thuyền rồng chạc khí tiển đi thoát nàn

    Hiệp được cảnh thanh nhàn thánh thiện
    Được chầu CHA KIẾN DIỆN MẪU THÂN
    Ở trần con đã gửi thân
    Vào nơi cửa ĐẠO thuần nhân kiếp người

    Tạo công đức đặng mười có nghĩa
    THương nhân loài tình nghĩa đệ huynh
    Đại đồng hai chữ đẹp xinh
    Toàn sen CHA thưởng thăng vinh bút truyền.

  2. #1542

    Mặc định

    Tường vách đỗ, nạn khổ hầu kề
    Đời cùng mạc hạ sao hả hê
    Tu kẻo trể tịnh về sơn thất
    Đới cùng, được mất thất lòng ta
    Mỡ rộng lòng thương hiểu chánh tà
    Tầm mối đạo ,lìa xa nhân thế
    Gầy dựng càng khôn, phế sự đời
    Hồn thiển hiện khắp ,mọi nơi nơi
    Cùng chung sức họp đời chân điển
    Tiếp hạ ngươn thư thiển nào lo
    Tu sữa mau kẻo trễ chuyến đò
    Hạ ngươn đến ,đừng do hồng lạc
    Nhứt tập quán ,đỗi nhiều thao tác
    Hạ ngươn khốc liệt,nát chẵng còn

    Last edited by Bin571; 11-03-2011 at 03:33 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #1543

    Mặc định Hỉ -Ái-Lạc

    Do thất tình con người hơn vật
    Dùng thất tình được mất do ta
    Thầy khuyên bỏ bốn lấy ba
    Chọn Hỉ-Ái-Lạc ngoài ra khó dùng

    Chọn Hỉ vì muốn cùng vui vẻ
    Phải học cho bạn nhé vui không
    Khi cho lòng dạ thong dong
    Khi đòi tâm trí như ong vỡ nhà

    Chọn chữ Ái khuyên ta thương mến
    Đem yêu thương mang đến muôn loài
    Vì thương nên muốn cho hoài
    Ngược lại chữ Ố lạc loài thương đau

    Học đức cha thuộc làu hỉ xả
    Học vị tha cao cả thánh tiên
    Tam bửu dâng trước điện tiền
    Cầu xin thượng phụ oan khiên giải nàn
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  4. #1544
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    ******
    ******Nam việt quốc cường nam đế cư*******
    ******Quốc thích hùng ca đế như như********
    ******Sơn nam hà hữu nghĩa việt cừ********
    ******Hà an quốc thịnh nước non việt*******
    ******Nam độ quốc cường dân kiên quyết*****
    ******Đế thiêng tôn phát hành mãnh liệt******
    ******Cư nam đài nước việt hùng anh*******
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #1545
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Do thất tình con người hơn vật
    Dùng thất tình được mất do ta
    Thầy khuyên bỏ bốn lấy ba
    Chọn Hỉ-Ái-Lạc ngoài ra khó dùng

    Chọn Hỉ vì muốn cùng vui vẻ
    Phải học cho bạn nhé vui không
    Khi cho lòng dạ thong dong
    Khi đòi tâm trí như ong vỡ nhà

    Chọn chữ Ái khuyên ta thương mến
    Đem yêu thương mang đến muôn loài
    Vì thương nên muốn cho hoài
    Ngược lại chữ Ố lạc loài thương đau

    Học đức cha thuộc làu hỉ xả
    Học vị tha cao cả thánh tiên
    Tam bửu dâng trước điện tiền
    Cầu xin thượng phụ oan khiên giải nàn
    Còn duyên kẻ đón người đưa
    Hết duyên đi sớm về trưa một mình
    Thất tình như mình mất trí
    Thầy khuyên người ráng chí khí cương vương

    Ái lạc ,hỉ xả, đáng thương
    Chọn người trung nghĩa làm đường chánh chơn
    Phật ban chí khí thanh đơn
    Tìm người hỉ hả xả cơn đau sầu

    Vì thương nên phải bắc cầu
    Ngược lại ,chữ ố ngược câu ái hà
    Học hỏi Cha ,được vị tha
    Tam bửu dâng trọn đạo nhà an vui

    Còn ngược, dạ lại ngậm ngùi
    Phải học , không sửa buồn tui lòng đài
    Tu phải học hỏi ai hoài
    Vì đạo nên mới thuyết bài học theo
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  6. #1546

    Mặc định

    Kiếp con người như loài hoa nở
    Một kiếp rồi cũng vỡ tan đi
    Còn đang chung cảnh trần thi
    Người đi nẻo chánh người di đường tà

    Khi trong cảnh ta bà chung khổ
    Khổ chất chồng, biết đổ nơi đâu
    Đời mình trong cuộc bể dâu
    Né đường đi xấu, gặp cầu không ngay

    Lòng rất sợ, nhưng hoài cứ bước
    Vì thời gian có ngược được đâu
    Sai lầm mọi thứ bắt đầu
    Đường ngay, cầu thẳng tìm đâu bây giờ

    Đời viết lại từng tờ nhật ký
    Chuyện vui buồn những kỹ niện qua
    Nào là bàu bạn tình xa
    Nào là vật chất cửa nhà khang trang

    Lúc tuổi xuân ngập tràn hạnh phúc
    Nào tiển tài hoa chúc đương tân
    Quên đi cửa đạo mọi phần
    Quên làm việc thiện để phần về sau

    Rồi đến lúc già đau bệnh tật
    Có tiền nhiều đổi tật được đâu
    Giờ đây mới biết âu sầu
    Tâm mình chẳng có một câu đạo tràng

    Nhìn thời gian đến càng mau chống
    Tuổi già nua trông ngóng đường tu
    Ngày xưa say đấm phù du
    Cuối đời mất hết, tâm tu chưa thành.

  7. #1547
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Kiếp con người như loài hoa nở
    Một kiếp rồi cũng vỡ tan đi
    Còn đang chung cảnh trần thi
    Người đi nẻo chánh người di đường tà

    Khi trong cảnh ta bà chung khổ
    Khổ chất chồng, biết đổ nơi đâu
    Đời mình trong cuộc bể dâu
    Né đường đi xấu, gặp cầu không ngay

    Lòng rất sợ, nhưng hoài cứ bước
    Vì thời gian có ngược được đâu
    Sai lầm mọi thứ bắt đầu
    Đường ngay, cầu thẳng tìm đâu bây giờ

    Đời viết lại từng tờ nhật ký
    Chuyện vui buồn những kỹ niện qua
    Nào là bàu bạn tình xa
    Nào là vật chất cửa nhà khang trang

    Lúc tuổi xuân ngập tràn hạnh phúc
    Nào tiển tài hoa chúc đương tân
    Quên đi cửa đạo mọi phần
    Quên làm việc thiện để phần về sau

    Rồi đến lúc già đau bệnh tật
    Có tiền nhiều đổi tật được đâu
    Giờ đây mới biết âu sầu
    Tâm mình chẳng có một câu đạo tràng

    Nhìn thời gian đến càng mau chống
    Tuổi già nua trông ngóng đường tu
    Ngày xưa say đấm phù du
    Cuối đời mất hết, tâm tu chưa thành.
    Tu hành tâm trí ráng trì
    Sau này sẽ thấy việc gì trong thân
    Thơ hiền đệ,tỏ bày quá kỹ
    Mong bá gia mau sớm quay đầu

    Đặng xem phật thánh nhiệm mầu
    Nhận nhiệm mầu cầu được nơi đâu
    Phật tiên xuống thế giải sầu
    Sóng yên gió lặng trên thâu gian thần

    Lúc ấy mới thấy rõ ràng
    Cầu trên thiên thượng ngọc hoàng thưởng ban
    Chừng ấy sẽ hết gian nan
    Cầu được ước thấy rõ ràng mà xem
    Last edited by tritue; 13-03-2011 at 08:58 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #1548
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Lòng lo lắm việc bất thường
    Mổi ngày một đến đủ đường nạn tai
    Nỗi sầu đạn lạc tên bay
    Nỗi đau giặc giã trong ngoài hại dân

    Từ đây nước lửa tràn về
    Bệnh đau dồn dập,ê chề thây thi
    Đó cũng bởi ,thời kỳ tận diệt
    Gây nhiều điều thảm thiết lê dân

    Lo cần kiệm ân cần chánh kỷ
    Vì đói đau lộ vỉ gần đây
    Tu hành chớ có tạo gây
    Ráng tu hành thiện, qua ngày thống khổ

    Last edited by tritue; 13-03-2011 at 09:05 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #1549
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Năm mẹo tháng mẹo đã buồn
    Năm mẹo tháng hợi lệ tuôn đầm đề
    Vậy mà chưa tỉnh còn mê
    Sóng thần ,đất lở ê chề khỗ chi

    Người ơi mau hãy cầu đi
    Không thì ngập cã còn gì kêu la
    Tiếng kêu la ,niệm di đà
    Cầu cha nguyện mẹ, sẽ qua nạn sầu

    Mèo kêu nghe tiếng ai bi
    Nghe sao nức nỡ ,từ khi đến giờ
    Khuyên ai cố bước khỏi bờ
    Tu hành chánh giác,mẫu chờ thuyền chơn

    Last edited by tritue; 13-03-2011 at 08:55 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #1550

    Mặc định



    Ngày tháng hai sao trời mưa phủ
    Cảnh quê người nước lũ dâng cao
    Gây thêm nạn kiếp dường bao
    Đói cơm bệnh tật lao đao thân người

    Sống trong cảnh màng trời chiếu đất
    Chịu thảm thương kẻ mất người thân
    Tai ương tang tóc muôn phần
    Thương đau thấu đặng chính tầng trời cao

    Đức MẪU thương lệ trào khóe mắt
    Khuyên con hiền tiếp bậc đường tu
    Người đời say đắm phù du
    Làm sao hiểu được người tu được gì

    Còn hoi hớp mãi bì danh lợi
    Khi lâm nàn mới gợi lòng nhân
    TRỜI ban mỗi số mỗi phần
    Gắng tu lập phước, đổi lần nạn tai.

    Last edited by minhtam12; 14-03-2011 at 11:23 AM.

  11. #1551
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định PHẢI BIẾT THƯƠNG NHAU

    Dòng đời như áng phù du
    Sớm còn tối mất công phu giã tràng
    Bao nhiêu kíp nạn gian nan
    Gây bao oan trái buộc ràng tấm thân

    Đói đau chết chóc muôn phần
    Thiên tai địa ách đã gần đến đây
    Vậy mà chưa tỉnh còn say
    Bão giông lụt lội đêm ngày xót xa

    Không tu gọi mẹ kêu cha
    Cha mẹ chuyển thế để mà thương nhau
    Tại sao tách bạch phi thao
    Gây bao chinh chiến không mau tu hành

    Còn gây bao cuộc chiến tranh
    Gây bao tang tóc để dành huyền thông
    Nghĩ mình tiền của như sông
    Gây bao cuộc chiến,sao không thương loài

    Dân nước ấy phải chịu ai hoài
    Quỉ thần tận diệt để soi lòng đời
    Dân tình thương xót mọi nơi
    Chuyển cho nhân loại,đầy vơi thương cùng

    Quân dân chỉ biết vẫy vùng
    Đói đau bệnh tật hiệp cùng lòng thương
    thảm khốc tai ương đau khổ
    Khi lâm nàn,biết hỗ trợ cùng nhau

    Chuyển người tiếp bước cho mau
    Thiên cơ bão lụt ai nào có hay
    Ngày đêm tu sửa hàng ngày
    Thiên cơ xoay chuyển mai đây yên lành




    Last edited by tritue; 14-03-2011 at 06:10 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #1552

    Mặc định

    Ánh vầng dương dần dần tắt liệm
    Nhường khung trời tô điểm vì sao
    Cảnh thiên tươi đẹp muôn màu
    Đưa hồn đến chốn vườn đào tây quy

    Hồn thanh thiên không vì phàm tục
    Cõi hồng trần vinh nhục vừa qua
    Trước kia trong cảnh ta bà
    Chìm trong đau khổ lệ nhòa khóe my

    Sống trong cảnh tự ti mặc cảm
    Nhưng nhũ lòng can đảm vượt qua
    Gởi hồn đến cõi phật đà
    Bỏ đi tất cả phồn hoa gọi mời

    Quyết tu thân không dời sa đọa
    Lọc hồn thanh để dạ thẳng ngay
    Dày công tạo dựng liên đài
    Giờ đây thấm đượm ngày ngày phước duyên

    Cùng hội tụ chung thuyền huynh tỷ
    Chốn thiên thai ghi lại phàm công
    Tô thêm nét đẹp ánh hồng
    Hầu bên CHA MẸ đền rồng phục nghinh.

  13. #1553

    Mặc định Thiên tai

    Đã bao lần mẹ cha khuyên giải
    Hỡi nhân loài lẽ phải tìm đi
    Thiên tai địa họa cũng vì
    Hồi chuông cảnh tỉnh hồn đi đúng đường

    Khách cõi tạm tầm phương giải nạn
    Biết gì cần,biết bán những chi
    Thuyền từ cứu khổ mau đi
    Ham trần lần lữa cũng vì oan khiên

    Dây oan trái liền liền trói chặt
    Chuông rung rồi điểm mặt thí sinh
    Còn vương lục dục thất tình
    Thiên tai giáng xuống vô minh quên đường

    Kỳ mạt pháp tầm đường Long hội
    Trễ quá rồi chưa vội vì mê
    Thiên tai địa ách hầu kề
    Hồn mê chưa tỉnh sao về hỡi ai.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  14. #1554

    Mặc định Thiêng liêng hằng sống

    Ở đây cõi tạm khách trần
    Sớm còn tối mất giận sân làm gì
    Thiêng liêng hằng sống tìm đi
    Mẹ cha chờ đợi,huyền vi con tìm

    Thiên tai địa ách nổi chìm
    Tiếng chuông thức tỉnh thước phim cuộc đời
    Nhân tình nay đổi mai dời
    Tìm về hằng sống tại nơi niết bàn

    Thiên tai, địa ách, nhân tàn
    Thức tâm kẻ thế vấn an phật trời
    Thiêng liêng hằng sống người ơi
    Ai người duyên đủ tìm nơi trở về

    Cái quí báu thì thời để mất
    Loạn tâm rồi đặng thất rối mù
    Tìm đường trong chốn âm u
    Thiên tai mở lối ngục tù ngàn năm

    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  15. #1555
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Ánh vầng dương dần dần tắt liệm
    Nhường khung trời tô điểm vì sao
    Cảnh thiên tươi đẹp muôn màu
    Đưa hồn đến chốn vườn đào tây quy

    Hồn thanh thiên không vì phàm tục
    Cõi hồng trần vinh nhục vừa qua
    Trước kia trong cảnh ta bà
    Chìm trong đau khổ lệ nhòa khóe my

    Sống trong cảnh tự ti mặc cảm
    Nhưng nhũ lòng can đảm vượt qua
    Gởi hồn đến cõi phật đà
    Bỏ đi tất cả phồn hoa gọi mời

    Quyết tu thân không dời sa đọa
    Lọc hồn thanh để dạ thẳng ngay
    Dày công tạo dựng liên đài
    Giờ đây thấm đượm ngày ngày phước duyên

    Cùng hội tụ chung thuyền huynh tỷ
    Chốn thiên thai ghi lại phàm công
    Tô thêm nét đẹp ánh hồng
    Hầu bên CHA MẸ đền rồng phục nghinh.
    Ánh bình minh dần dần tắt lịm
    Những khung trời chìm đắm hoang vu
    Gió đâu thổi tới vù vù
    Đưa hồn nhân thế mịt mù tối tăm

    Gió giông bão lụt nhiều năm
    Sống trong đau khổ mắt trong lệ nhòa
    Phật tiên thánh dạo ái hà
    Trước cầu không tịnh,vậy là không lo

    Chục năm chờ chiếc thuyền đò
    nay hiểu đã muộn sao dò được chân
    Quyết tu thân,đổi sa đọa
    Phải lọc hồn thanh thiên tỏa sáng quang

    Dày công trong buổi ngươn tàn
    Được đời thấm đượm an nhàn thanh phong
    Hội tựu chung lòng một hướng
    Ở chốn thiên thai không vướng hồng trần

    Thương ai chia sẻ mọi phần
    Cầu xin thượng phụ chín tầng thiên cao
    Mẫu thương lệ ứa mắt trào
    Làm sao cứu được con vào thiền môn

    Ráng tu tịnh sửa tâm hồn
    Trở về thanh thản bảo tồn hậu lai
    Tu hành phải gặp chông gai
    Chưa muộn ai hỡi ráng khai tâm hồn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #1556
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Phù du một cõi trần gian

    haiz...........................

  17. #1557
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Kiếp căn xin mở dây oan
    Này chàng hiệp sĩ bảo toàn châu thân
    Chẳng màng hiệp khách tao nhân
    Chịu nhiều lận đận làm thân đạo màu
    mà vẫn biết trước sau
    Lòa cũng không chịu nói câu vô tình
    Phù hoa ngụp lặn nhục vinh
    Du tiên muốn gặp được hình chí tôn
    Tìm đường tu xác dưỡng hồn
    Gặp minh sư sẽ phật môn dẫn đường
    Tam giáo giữ vững kỷ cương
    Tòa sen chờ đón vững đường tu thân
    Hỏi ai giữ trọn lòng nhân
    Thăm nhau một phút,sẽ gần muôn năm
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #1558
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    Phù du một cõi trần gian

    Kiếp mù đã sáng rồi sao
    Hôm nay chào đệ đã vào thăm trang
    Tử tế nhất đám đi hoang
    Vui đùa nhất đám,mơ màng nhất đây

    Hiền đệ muốn gặp ai hay
    Tìm gặp Trítue Tuệ này chỉ cho
    Ngày mai cứ đến tìm dò
    Ngày kia không gặp đệ mo mất rồi
    !4-3-2011
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #1559

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Con thuyền đạo khảo nhồi biển khổ đạo là qui luật tự nhiên
    Thương cho đời bão tố triền miên đời mắc chi mà phại thương
    Làm sao lòng dạ được yên lòng với dạ khác nhau
    Xây nên bản ngã tâm viên lụy tình bãn ngã tự có.giong như tề thiên

    Kiếp oan trái mang hình mây gió lực phãn hồi
    Nợ oan khiên vay đó trả đây nợ khong có oan
    Tại sao oan trái dẫy đầy
    Đây kỳ trả quả trược vây đòi tình cái tinh là tinh chư kg lộn xộn

    Vượt bể khổ nhục vinh để lại cần gì mà phãi gắn sức vuot
    Dứt nợ tình oan trái lìa xa
    Đường đời sẽ bớt bôn ba
    Yêu thương san sẻ luật ra công bình

    Nhìn đạo lý lụy tình tham ái ayza mệt mõi đàm đạo quá..còn hơn
    Nhìn thân gia bao trái oan về đời đạo đàm luân mắc công đánh lộn
    Những thương bến tạm sông mê hí,,,,,,,
    Bao giờ cứu khổ lại về giúp cho
    ayza ta là cha cũa vovi..chào tkt
    nhe.sao lúc này theo thần thông tới

    đâu rồi,,hẹn gặp nhau tai tf saigon hí
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  20. #1560
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Chúng sanh tu ,thay hồn đổi xác
    Tùy thiện căn thành phật thành tiên
    Đó mới tri rõ việc cơ huyền
    Cầu bá tánh bình yên vô sự

    Chừng tới đó châu kỳ hạnh phúc
    Hiện ngày nay trong đục chưa tường
    Chờ ngày hội yến thiên lương
    Mới là hậu hớn thiên đường bình an
    Last edited by tritue; 14-03-2011 at 10:35 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •