Mọi người bình tĩnh đi.
Xưa nay tôi ít khi phục người khác, mà phải thú nhận là bái phục lão hà rồi. Những gì lão nói vào tháng Giêng ÂL cho tôi, không dám cãi tý nào hết.
Xưa nay chưa thấy ai chưa nhìn mặt, chưa biết tên, biết tuổi mà có thể nói được chuyện tương lai như lão.
Xin bái phục!
Chắc phải mời lão tới thôn tôi chơi quá. Tôi sẽ hầu lão đi kiếm củi về pha trà. Thôn tôi nhiều củi khô lắm đấy lão.
Lão có nhận lời mời không đây. Hứa là sẽ hầu trà lão cả ngày.
Cố lên lão, tăng từ 2 lên 3 đi cho bà con mừng. Sao lão lại có ý định rút bớt đi thế.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks