Cắp dép đi rà rồi ta lại xỏ dép mới đi vào. Hình như vẫn chửa đến lượt mình. Thôi, cho phép e đc đặt cuc gạch giữ chỗ. (e đặt cục gạch thôi đấy nhớ, k chiếm chỗ của ai, lão đừng mắng e nữa mà tội nghiệp)
nhà e chả đếm làm j cho nó mỏi tay. Bác ưng thì để nguyên cục gạch của e ở đấy nhá.
Gớm, quán trà của lão hà tiện rõ khéo tuyển đc bảo vệ hơi bị to con đẹp zai, lại còn đanh đá.
Gửi lão hà tiện!
Em nín thở kiên nhẫn chờ được lão chiếu cố. May mà lão không quên em. Nghe lão nói thì em cũng tạm mừng nhưng lại vô cùng lo cái vụ sinh mổ không biết có nguy hiểm lắm không vì sức khỏe của em cũng không được tốt.
Nhà đất mà xong thì em cũng mừng vì việc này cũng diễn ra nhiều năm rồi nhưng chưa có kết quả gì, chỉ thấy tranh chấp thôi. Em có bà chị nuôi sinh năm 1981, bao nhiêu chuyện cũng từ đó mà ra. Đất không biết bán được giá để mua được miếng đất cắm dùi không, mong con em sinh ra có nhà mà ở chứ không giống bố mẹ nó huhu.
Nhà dột nơi thờ phụng ảnh hưởng con cháu, có dòn dông nhà khác đâm vào nhà mình (hoặc cột điện...)
-> Cái này em không biết rõ lắm vì miếng đất nhà em đang làm sổ thì để trống gần 20 chục năm rồi, thờ cúng bố mẹ thì nội ngoại 2 bên cúng mỗi bên một người. Còn dòn dông hay cột điện bác nói không biết là nơi em ở trọ không nữa. Mà nếu có thì khắc phục làm sao hả lão.
Bạn luôn có những toan tính mờ ám sau lưng chồng, mặc dù bạn là người trung chính, hãy từ bỏ những điều đó vì tháng giêng này vợ chồng bạn đã có danh phận rồi (dù là phó) thì 3 năm sau công danh sự nghiệp mới vẹn toàn.
-> lão bảo em toan tính mờ ám ạ, oan em quá em rất thương chồng mà mặc dù 2 vợ chồng không hợp ý nhau. Bác bảo tháng giêng nay vợ chồng em danh phận rồi (dù là phó)hic_> Cái này nghĩa là gì ạ.
3 năm sau công danh sự nghiệp mới vẹn toàn -> Chắc bác đúng ạ, chứ em đi làm mặc dù rất tận tâm cố gắng nhưng rốt cuộc chẳng được gì, cứ lên voi lại xuống chó thôi. cứ 6 tháng có việc, 6 tháng vác bơ đi ăn xin hichic. Chồng em cũng thế. 3 năm hơi lâu nhưng nếu được như bác nói em cũng ráng chờ
Mà quên, chưa thấy bác nói gì đến duyên nợ hai vợ chồng em ạ. Bọn em sẽ sống hạnh phúc đến "đầu bạc răng long" chứ ạ hihi
Nếu cháu bé sinh vào tháng tư thì học hành không phải là xuất sắc nhưng thi đâu đậu đó, kén ăn, biết nói thì mồm miệng lia thia và khó bảo mặc dù non gan...nên hãy "dạy con từ thuở còn thơ" như các cụ đã nói.
-> Có thể bé sinh vào tháng 4 âm hoặc cuối tháng 3 vì đây là con đầu nên cũng chưa biết được. Nghe bác nói sinh mổ em sợ quá, không biết có mẹ tròn con vuông không. Nhưng nếu sinh mổ mà bé dễ nuôi thôi thì em hy sinh vậy.
Nhà em mà sinh bé sau thì nên sinh năm nào tốt hả bác.
Lão cho em ly nước vừa mát ngọt nhưng cũng hơi đắng nên em cũng hơi lo. Dù sao em cũng chân thành cám ơn lão, em xin làm chân pha trà quét rác cho lão. Con em sinh ra cho cháu theo mẹ phụ lão để mong lão chỉ bảo thêm hihi.
Hy vọng lão sớm phản hồi thắc mắc của em. Em lại khát nước nữa rồi, đang chờ nước thơm của lão để có sức chiến đấu cho công cuộc sinh con sắp tới đây.
Mong tin của lão ạ.
Mèo mướp
e có 1 ước ao, e có 1 khát khao. xí đc cục gạch, chiếm đc 1 chỗ.
Last edited by trango; 03-03-2011 at 08:16 PM.
lão hà tiện luận cho DN 1 quẻ dịch đi: vào 17h20p ngày 3/3/2011, có con chú chim nhỏ ( k biết là vành khuyên hay chích bông) tự nhiên xa xuống chân mình, lúc mình vừa lễ trên nhà thờ xuống.
Mình k đuổi cứ để nó bay, sau 1 hổi nó đau lên đèn tuýp cao, cứ ở đó , đầu thì ngoảnh đằng sau, mình cứ để vậy 1 lúc lâu sau, thấy cậu ta cứ im lìm, mình sợ chết nên cùng mẹ cầm que huơ huơ để cậu ta bay đi. 1 lúc sau cậu ta tỉnh đậy bay đi, mình k đuổi nhg mẹ mình vẫn cầm gậy huơ, chú chim cứ bay vòng quanh, nhất định k chịu ra khỏi nhà, cứ bay hết chỗ này sang chỗ khác dù đầu trên cử rồi cũng k ra ngoài. Lâu k đc , mẹ mình chán bỏ cuộc, chú chim bay đi khắp nơi rồi cất tiếng hót, hót rất hay, trong veo ý, mẹ mình liền huýt sáo theo, k ngờ chú chim cứ từ từ bay ra khỏi cửa và nhanh chóng biến mất luôn .
K hiểu đây có phải điềm "chim sa cá nhảy " k nhỉ. Lão cho Dn 1 quẻ dịch xem sao.
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Hà ...hà...Thực ra thì bạn vẫn chưa đến lượt, nhưng vì bạn nhiệt tình giúp lão trông coi quán nước từ mờ sớm đến tối mịt...lại còn lì xì (gọi cho lịch sự) nhiều thế này mà lão bỏ đi thì cũng tiếc (chắc cái máu tham lại nổi lên rồi! ăn hối lộ nhiều thì cũng thành quen thôi)...Thôi thì mời bạn ly nước mới pha nhưng bị phân tâm (vì tiền) nên cũng chưa biết ngon hay dở, bạn uống tạm nhé:
Bạn là trung nam trong một gia đình khá giả, đã có vợ nhưng chưa có con, vợ là người hiền lành chất phác, vui vẻ hòa nhã và hình như đã có bầu, đến cuối năm thì sinh con gái (có thể bạn đã bỏ một cái thai hồi tháng 10 năm ngoái).
Nhà cửa thì rộng rãi nhưng ít người, có đường đi thẳng vào bếp nên vợ chồng thường phát sinh chuyện cãi vã không đâu, ngoài nhà hình như còn một bếp nhưng đã bỏ hoặc ít dùng; có đường hay cột điện thẳng trước cửa nhà (và một số nguyên nhân khác) nên hay phát sinh chuyện thị phi, kiện tụng, hại đến công việc, có lẽ đến tháng 5 bạn phải bỏ việc ở một nơi (không chính đáng) để tập trung làm một chỗ, dó là quyết định đúng và như vậy bạn sẽ có lộc.
Bố mẹ không khỏe lắm, và cẩn thận vào ngày 5, 6/2 al tới và tháng 3.
Gia đình có một ngôi mộ kết (nhưng e rằng bị hỏng) nên kiểm tra cẩn thận xem có cây cối, nước ngấm vào mộ làm ảnh hưởng, hoặc trong khuôn viên còn một ngôi mộ khác mà không biết.
Công việc của bạn sẽ ngày càng tốt hơn (nếu có quyết định đúng) ở cơ quan (công ty) lớn, đường công danh thênh thang nhưng cũng không ít khó khăn, năm 2007 có lẽ là năm có nhiều chuyến đi xa kể cả ngoài nước. Chúc mừng bạn vì mọi việc sẽ ngày càng tốt hơn.
mãi không thấy lão hà tiện hồi âm nhỉ???
thôi thì:
![]()
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Cháu cũng xin dừng chân xin bác chén nước. Hy vọng là có duyên với quán của bác.
Cháu là nữ, SN 1976. Cháu cũng xin bác một quẻ về gia đạo, con cái ạ.
Chúc quán bác ngày càng nhộn nhịp.
trà của lão Hà Tiện pha ngon ...nhưng mà đối với Rỉ Kiếm thì lão ấy pha cho ít quá...híc...nên phải tiên chủ hậu khách..sau đó mới tiên hạ thủ vi cường....đằng nào cũng cùi rồi...trong 3 ngày không thấy hồi âm của lão hà tiện thì buộc Rỉ Kiếm phải cuồng lên...haizzz....lúc đó mong lão tha thứ cho.
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Đây là điềm báo cho ta một số thông tin sau:
- Bạn có một năm tiền vào cũng lắm, tiền ra cũng nhiều; tiền ra có lẽ do anh em sắp tới có thể có việc liên quan đến pháp luật, thậm chí nếu không cẩn thận còn rơi vào tù tội (cả bạn cũng thế) nên chú ý đề phòng việc đầu tư vào đất đai, bất động sản.
- Bạn hư một đứa con trai chưa đặt tên, nó về xin tên để được theo ông bà tổ tiên.
- Ngày 5 và 6/2 al (thứ 4,5 tuần sau) dặn con cháu cẩn thận kẻo ốm đau tai nạn.
- Gia đinh (bố mẹ, anh em và bản thân) tự làm mất đi một số cơ hội kiếm tiền và sức khỏe; anh em chưa hòa thuận.
- Thờ phụng đơn sơ hoặc chưa thành tâm; có một ngôi mộ bên nội phát động (rắn chuột đào hang, kiến mối làm tổ) ảnh hưởng con cháu. Ngôi mộ này ở dãy thứ nhất, hàng thứ hai ở nghĩa trang mà phía bên kia có ao hồ hay ruộng nước.
Mặc dù công việc làm bạn hao tổn sức lực nhưng lại có nhiều quý nhân giúp đỡ, tháng 6 là tháng có nhiều tin vui và là tháng thu nhập có lẽ là cao nhất trong năm.
Chúc bạn may mắn.
Last edited by thienhung_wu; 04-03-2011 at 04:43 PM.
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
Khổ, kiểu này là vừa pha trà cho e vừa lóe mắt vì vàng với kim cương của lão Rỉ rồi. Nước tráng ấm, rửa trà thì phải đổ đi chứ sao lại mời e :sad:3
Tuy e có hơi tí cao to, nam tính nhưng cưới vợ sao đc lão ơi, lại còn làm cho con gái nhà ng ta có bầu thì sick032
E là nữ, sinh ngày 21.10.1986, lão xem lại cho e với. Mắt đừng có nhìn vàng bạc kim cương của lão Rỉ nữa nhá, fake hết cả đấy lão ạ.
Lão hà tiện ơi, con đến xin chén trà đậm.
Đang xếp hàng thẳng tắp chờ đợi đây, không có gì nên biếu lão con gà trống thiến vậy!
Thông tin thêm: nam, 01-02-1982 (dương lịch)
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks