đọc nhiếu sách ah, nono, DN chỉ đọc có 3 quyển kinh, kinh này đc ông DN truyền cho vào ngày giỗ năm t7 của ông. 3 quyển so với trên diễn đàn là qusa ít đấy chứ k nhiều đâu.
Nhg kinh nghiệm cho thấy, nhữngng nói ng khác điên vì k thể hiểu đc ý nghĩa thậm sâu của lời nói, nên nói ngta điên thôi.
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Bây giờ nghĩ lại quãng thời gian hãi hùng vừa rồi mà thấy vừa sợ vừa buồn cười, không biết bao nhiêu lần tiếng người âm nói bảo mình phải viết giấy chào tạm biệt người thân, gia đình để lìa cõi đời này, họ khiến cho mình luôn có ý định tự tử này nọ, giờ vẫn còn giữ lại để thỉnh thoảng đọc..hihi..
Mình là con gái nên không mong có lực này lực nọ gì cả, mình mới học 1 tháng nhưng có được những cái mà mình không nghĩ mình làm được: vẽ được, viết chữ đẹp vô cùng, có thể múa rất nhiều điệu, tùy theo độ cảm âm nhạc vào giai điệu, nói đà ra ni ngữ âm, làm thơ về phật pháp...khiến cho ông Thầy MT cũng bất ngờ bảo chắc do những kiếp trước mình cũng tu nên mọi thứ mới đến nhanh như thế. Mình thì chả biết thế nào, hôm nào cũng vào đàn, học Phật thủ ấn..càng học càng thấy ham vì mỗi ngày lại thấy những cái thú vị, bất ngờ..chắc vậy cho nên mình mới bị trừng phạt vì tội còn tham, sân, si quá chăng????Lúc đầu mình nghe thấy tiếng người âm, mình cũng sốc, không hiểu gì cả. Thấy có nhiều vong cũng ghét mình, muốn mình phải chết nhưng cũng có vong lại khích lệ động viên mình rất nhiều. Mình vốn dĩ trước kia rất sợ ma, nhưng bây giờ không hề sợ nữa. Cảm ơn mọi người đã chân thành góp ý, mình bây giờ không dám trì tụng gì hết, chỉ đọc kinh sách của phật, rồi đọc om ma ni pad me hum thôi. Vì khi nào mình định tự tử, chết thì mình lại đọc tên Quán âm ra thì tự dưng mình lại tỉnh và ko chết được nữa. Nhờ Lục tự minh chú mà mình còn sống đến giờ để nói chuyện với mọi người :)
NT đồng ý với lienhoa. NT đang theo hoc MT với 1 vị Rinpoche. Tất nhiên NT chỉ mới ở mức độ vỡ lòng thôi. Vẫn đang trong giai đoạn bồ đề tâm. NT nhớ có 1 lần giảng thầy có nói MT không thể nào quán đảnh qua net, điện thoại, wc, hay tóm lại là không phải thầy trực tiếp làm lễ quán đảnh. Thầy còn bảo có nhiều người phone nhờ thấy quán đảnh, nhưng thầy từ chối vì thầy không biết với người khác thế nào, còn thầy (là Rinpoche) không có đủ trình độ quán đảnh như vậy. Tu MT là tu để giác ngộ và giải thoát chứ không phải để thần thông gì đâu. Bạn có thể tìm bộ sách "Giải thoát trong lòng bàn tay" để tìm hiểu thêm. Thân.
Last edited by NguyenThien; 17-02-2011 at 06:09 AM.
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Ngất. lại còn bị xui tử tử nữa á. Sợ quá là sợ. Mình có 1 thắc mắc là tại sao những ng tu Mật tông luôn muốn "lôi kéo" ng khác tu theo mình thế nhỉ. Biết là chắc cũng ý tốt cả thôi nhưng nguy hiểm quá. May mình còn tỉnh táo. Thôi cứ ăn chơi hưởng lạc đc ngày nào tốt ngày ấy. Lol, just kidding
Họ nghĩ rằng dụ bạn tu theo là có công đức.
Tôi cũng xin dụ bạn tu đây pháp sau đây:
Bạn hãy trả lời cho tôi rồi suy nghĩ thật sâu xa
1/ Cuộc đời nầy bạn thấy có cái gì là vô thường không? thí dụ vận mệnh của bạn , sự sống của bạn, cái sống và cái chết. Và các cái vô thường đó bạn có tránh được không?
2/ Hãy luôn luôn niệm thiện ngăn ngừa niệm ác phát sinh, hãy nguyện mình giữ tròn ngũ giới hay tứ giới....
3/ Hãy hết lòng với người thân của mình.
4/ Hãy trải lòng yêu thương thành hành động với mọi người và mọi loài.
Trường hợp của bạn như là kiểu điểm đạo từ xa thuộc dòng pháp Kim Cang thừa như đa số nhiều ngày nay nhiều người theo. Sư phụ không rõ ràng, thất cũng ko rõ là ở nơi nào.
Ban đầu được thầy cho niệm Sám Hối rồi đi thẳng vào pháp môn Kim Cang mà không cần biết người đệ tử học trò có căn duyên căn tu với Kim Cang hay không. Cụ thể sẽ có trường hợp bị tẩu hỏa nhập ma, mặt mày biến dạng : đàn bà nhìn ra đàn ông, đàn ông thì biến dạng-méo xẹo.
Với câu chuyện của bạn bản thân tại hạ đã gặp rồi và còn bị nặng hơn bạn bởi cô ta bị cho thấy ma quỷ theo cô ta phá hoại và điều khiển cô ta theo ý các vong linh. Bạn là còn may đấy. Về dòng pháp mà bạn theo thì đó là Mật tông Việt Nam, một dạng pháp môn tuy cũng là tu Phật nhưng đường lối thì không rõ ràng
"Tâm tà gặp thầy tà,
Tâm chánh gặp Minh sư"
Học hành ở đời Học thật, Bằng thật, thành đạt thật đầy dẫy ra đó. Nhưng cũng đâu có thiếu gì trường hợp luồn lách chạy chọt vượt cấp để kiếm cái bằng giả vinh danh hưởng lợi với đời mà không phải tổn hao công sức học hỏi thật sự. Chính cái hưởng thụ mà không có nền tảng thực lực thì có lúc bị hổng cẳng, hụt giò là lẽ đương nhiên.
Người muốn học đạo hướng thiện lúc nào cũng phải có cái trí phân biệt học hỏi cho tường tận trước khi đi đến kết luận một điều gì làm châm ngôn cho bản thân.
Cái thành đạt có giá trị ở đời hay đạo luôn luôn không thể dễ dàng, nếu có ai đó mà hứa hẹn trao cho một thứ gì đơn giản dễ dàng thì nên biết rằng nó chẳng hề có giá trị như lời nói, thậm chí còn mang họa như trường hợp điển hình này.
Có ai mà đem vàng bạc châu báu cho không bao giờ, thế mà vẫn có không ít người bị lừa đảo vì nghĩ người ta khờ hơn mình. Âu cũng là bài học kinh nghiệm ở đời trăm nghe không bằng một lần bị...
--------------------------------------------------------mô phật
Trường hợp của đạo hữu có nhiều nguyên nhân khác ,không phải do tu mật hay tịnh ,đọc chú mà bị ,mà do một nhân duyêntrong gia đạo ,đã có những vong oan hồn đã có sẳn ,một là trong gia tộc thường hay đến am ,miễu đền ,hai ngay bản thân đạo hữu từng khấn vong trước khi vào tham thiền hoặc định chú niệm ,và lúc luyện chú miệng đọc nhưng tâm và thức đã không định chú ,như một thói quen ,mà không chú trụ tâm ,.
Tâm khi định chú là không được chi phối ngoài ,tốt nhứt đạo hữu hãy an định trước rồi vào định chú sau .
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Cái thằng cha mụ ni đi đâu cũng gặp hắn phỉ báng kinh điển đại thừa.Có kinh nào Phật ngoài cái tâm chúng sanh mà nói đâu chỉ cho coi đi.
Không nói người ta không cho mình ngu nhe cha.
Còn bà ni nói chuyện chi rứa? niệm chú chỉ nên niệm UM MANI PAD ME HUM thôi, còn tụng linh tinh các chú khác thì phải Um Ram 7 lần hay 21 lần , và kiết ấn khóa các luân xa bộ đầu ,tâm mi, cổ, khóa tiếp 2 vai và dừng ấn ở miệng 21 biến, ngoài ra còn phải thờ bát đại kim cang và 16 vị đại bồ tát để hộ đàn cho mình, Các hình hộ pháp nầy phải do Thầy trao th2i mới có lực gia trì nghe, có như vậy mới không bị vong lang thang nhập vào
Bà ni nói cứ như mình biết rành Mật không bằng. !
Bà biết rành thì nói, chúng tôi cám ơn, đừng có không rành mà nói , người ta đã không biết, mà bà còn chỉ bậy, người ta làm theo , có nước mà Chống Ề à!
he he
Last edited by linh_tinh_85; 18-02-2011 at 02:10 PM.
Nước sông không phạm nước giếng đâu nghen ,an định tâm thì cứ đọc chú án ma ni bát di hồng ,hay UM MANI PAD ME HUM thì đâu có sao he,...he...đọc xong là kiếm được chồng ngay ủa còn đạo hữu đọc xong có kiếm thêm ai không đó he...he
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Theo ý nhận xét của riêng mình thì vầy : Phần nhận xét về ông thầy đó thì NHAT NGUYET đã nói rỏ rồi , ông ta là ông thầy bùa chứ không phải thầy bên mật tông .
Riêng phần mình bôi màu thì cho thấy bạn rất có duyên với pháp môn Quán Âm , bạn nên chuyên tâm theo đó mà tu học , đừng chạy theo các pháp môn khác làm gì chỉ tổ rối tâm thêm thôi . Bạn nên thỉnh bức hình hay tượng Mẹ Quan Âm về làm trang thờ và tụng kinh Phổ Môn , niệm danh hiệu của Mẹ Quan Âm mổi ngày bao nhiêu đó thôi cũng đủ rồi . Bạn đừng chạy theo các pháp môn khác nửa Vạn pháp là một chỉ cần đạt được một là các pháp còn lại không quá khó để bạn tìm hiểu thêm đâu .
Và khuyên bạn điều này tùy tâm bạn thôi nhé !....Mỗi ngày bạn tụng niệm kinh phổ môn và danh hiệu Mẹ Quan Âm như vậy thì nên hồi hướng công đức cho ông thầy kia nửa nhé ! và nguyện cho ông ta sớm quay về với chánh đạo đừng hại người nửa vậy được rồi .
vài hàng góp ý ...chúc 2 chị em bạn tinh tấn tu học nhé !
Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
Tâm kiên định
Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .
Đây là một bài học cho bạn, hy vọng lần sau bạn hãy tỉnh táo để tu học. Đạo Phật nói chung và mật tông nói riêng, việc tu học không đơn giản, phải có minh sư chỉ dạy đàng hoàng, nếu không hậu quả thật khôn lường.
Hiện nay, trên mạng, có rất nhiều vị thầy nhận là thầy Mật Tông của Đạo Phật nhưng đó đa số chỉ là giả danh, hầu như những vị đó cũng có một ít thần thông, nhưng đó đa số chỉ là ta ma, ngoại đạo, đa số dùng bùa ngãi. chỉ gặp trên mạng liệu có đáng để người sáng suốt giao cả tính mạng cho không? Cần phải suy xét thật kĩ.
Trường hợp của bạn, thật may bạn đã dừng kịp, nếu không theo những lời dụ dỗ kia, thì uổng phí một đời người.
Tu theo Phật Pháp phải từ từ, Dục tốc bất đạt, nếu ham thần thông thì dễ bị ma vương sai khiến.
Hi vọng bạn đã có bài học cho mình và định tâm.
Chúc bạn sáng suốt.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
hê! ma vương sai khiến? không hằn đâu nhá, chính bồ có nói là "có rất nhiều vị thầy nhận là thầy Mật Tông của Đạo Phật nhưng đó đa số chỉ là giả danh"
Như thế là do ma giáo ah? tôi thấy giống như là ngậm mấu phun người ấy.
Mà niếu có ma vương sai khiến đi nữa thì ma vương sai khiến cái gì?
Phật là phật ma là ma nhưng mà ai biết được phật hay ma ở tầm hướng nào
Trong ba pháp môn hiện phổ biến (Thiền, Tinh, Mật) thì chỉ có tịnh độ là pháp môn lành, phù hợp với mọi đối tượng. Còn thiền và mật dường như khó hơn, cần có minh sư chỉ bảo. Nhất là mật tông.
Theo Phúc Minh, bạn có thể trì chú Om Mani Padme Hum hoặc Tara Xanh. Chú đại bi hồi tôi đã trì từ hồi lớp 9, chưa thấy tác dụng phụ gì hết.
Tinh tấn và an lạc nha!
thật ra ...có kẻ quấy phá .... tui ko tu gì hết .... tối đi ngủ ...nghe vài 3 tiếng lãm nhãm bên tai .... tức là có kẻ trù ếm ...nhưng vạn pháp tự khỏi sinh ... lấy từ bi mà quán ...lấy thần thức mà trả lại ... ko bit lúc nào cũng thấy mệt ...tâm trí thất thường ....a di đà phật ...bạn ko nên tu mật tông nữa .... mà tu tinh độ đi .... người thường thì làm sao mà niệm chú ...bắt ấn ...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks