Trang 63 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 13535758596061626364656667686973113 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,241 tới 1,260 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1241
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Đời người sống chẳng bao năm
    Mà sao còn mãi lạc đường u mê
    Mong sao tìm thấy lối về
    Tâm bình trí tịnh thoát vòng khổ đau
    Tựa nương Phật pháp nhiệm màu
    Xua đi mê muội tan màn vô minh
    Mỗi ngày mỗi lúc tấn tinh
    Đường tu mở lối đón ai trở về...
    Thắp nén nhang thấy lòng thêm tịnh
    Khẽ mỉm cười giữa chốn nhân sinh
    Ngồi buông thả xã bao suy tưởng
    Nén nhang tàn, tâm vẫn lặng thinh
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  2. #1242
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Tay cầm cờ trướng thêu hoa
    Thân hào quang toả như là mây sương
    Mắt nhìn thấu khắp muôn phương
    Mặt hiền tâm thiện đường đường trên mây
    Ngỡ ngàng trong thoáng phút giây
    Chớp mắt trước mặt lắp đầy đêm đen
    Hóa ra ảo ảnh trong đêm
    Liệu rằng nên kể hay đem vào lòng
    Rõ ràng là cảnh trên không
    Người bay trong ánh sáng hồng bao quanh
    Tạm cứ xem như là ảo ảnh
    Như mộng đẹp thoáng chốc vụt tan
    Bởi đường tu thênh thang dốc đá
    Sợ tà ma thừa lúc hoành hành

    Giữ tâm tịnh tinh tấn tu hành
    Chớ vọng tưởng kẻo loạn thần trí
    Như gió thoảng một cơn vụt mất
    Đêm lại về nguyên gốc của đêm
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  3. #1243
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Thắp nén nhang thấy lòng thêm tịnh
    Khẽ mỉm cười giữa chốn nhân sinh
    Ngồi buông thả xã bao suy tưởng
    Nén nhang tàn, tâm vẫn lặng thinh
    Dẫu là cách biệt đôi nơi
    Nhưng trong thần trí vẫn đang cận kề
    Mặc cho bão táp kéo về
    Nương tựa sát cánh đồng lòng ắt qua
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  4. #1244
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Tạm cứ xem như là ảo ảnh
    Như mộng đẹp thoáng chốc vụt tan
    Bởi đường tu thênh thang dốc đá
    Sợ tà ma thừa lúc hoành hành

    Giữ tâm tịnh tinh tấn tu hành
    Chớ vọng tưởng kẻo loạn thần trí
    Như gió thoảng một cơn vụt mất
    Đêm lại về nguyên gốc của đêm
    Tà ma tâm tự sanh ra
    Thực hư hư thực cũng là hư vô
    Có đêm bày vẽ điểm tô
    Làm cho ảo ảnh xô bồ thêm thôi
    Cũng may ảo ảnh qua rồi
    E rằng chìm đắm để rồi u mê
    Định thần thực tại quay về
    Thấy đêm lại vẫn kéo về đêm đen
    Lo rằng mộng tưởng bao phen
    Tịnh lòng không đặng ma chen vào thần
    Sợ rằng chẳng những hại thân
    Mà còn luỵ cả nhiều phần thân sơ
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  5. #1245
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Tà ma tâm tự sanh ra
    Thực hư hư thực cũng là hư vô
    Có đêm bày vẽ điểm tô
    Làm cho ảo ảnh xô bồ thêm thôi
    Cũng may ảo ảnh qua rồi
    E rằng chìm đắm để rồi u mê
    Định thần thực tại quay về
    Thấy đêm lại vẫn kéo về đêm đen
    Lo rằng mộng tưởng bao phen
    Tịnh lòng không đặng ma chen vào thần
    Sợ rằng chẳng những hại thân
    Mà còn luỵ cả nhiều phần thân sơ
    Vô biên Phật pháp chở che người hiền :)
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  6. #1246
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Dẫu là cách biệt đôi nơi
    Nhưng trong thần trí vẫn đang cận kề
    Mặc cho bão táp kéo về
    Nương tựa sát cánh đồng lòng ắt qua
    Gắng lòng dìu dắt nhau qua
    Bao phen bão tố phong ba trong đời
    Mặc cho sự có đổi dời
    Thì căn duyên vẫn muôn đời là duyên
    Biết bao thương xót ưu phiền
    Nhưng tình nghĩa vẫn triền miên bộn bề
    Nếu như đã dứt cơn mê
    Thì xin vẫn cứ tìm về bên nhau
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  7. #1247
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Gắng lòng dìu dắt nhau qua
    Bao phen bão tố phong ba trong đời
    Mặc cho sự có đổi dời
    Thì căn duyên vẫn muôn đời là duyên
    Biết bao thương xót ưu phiền
    Nhưng tình nghĩa vẫn triền miên bộn bề
    Nếu như đã dứt cơn mê
    Thì xin vẫn cứ tìm về bên nhau
    Căn duyên này chẳng phải mơ
    Tình Em nghĩa chị đậm đà như thơ
    Mặc cho thế sự ngu ngơ
    Nồng nồng thắm thắm hội duyên vô bờ
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  8. #1248

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Ba ngày đã vắng đệ hiền
    Đệ đã bước thẳng lên thuyền về quê
    Vui cùng cha mẹ hã hê
    Vợ con yêu quý dựa kề vui say

    Anh em chú bác vui vầy
    Một năm họp mặt mang đầy tình thương
    Sư phụ vui vẽ vấn vương
    Vui chân tiễn bước,đôi đường hương xa

    Đệ hiền về nhà ăn tết
    Chúc đệ hiền vui hết mùa xuân
    Cho nên thơ phú cách mừng
    Sư phụ ,chúc đệ ,tưng bừng vui say

    Minh tâm ,trí tuệ ở đây
    Khí thần bước vắng ,xuân nầy không vui
    Chỉ còn tỷ đệ mình thui
    Diễn đàn, đồng bạn cùng vui ghé vào
    Sư phụ ơi nhờ in tờ nét
    Quả địa cầu đã hết xa xăm
    Chúc mừng đồng đạo ghé thăm
    Topic năm mới gấp năm gấp mười

    Một năm qua ủ tuơi nhiều lúc
    Nhiều hiểu lầm từng khúc ruột đau
    Nhờ Hoàng Thái Tử cứu mau
    Một năm nguy biến qua mau không ngờ

    Từng ngày đã vườn thơ chăm sóc
    Thầy trò cùng cười khóc bao phen
    Thế gian lẫn lộn trắng đen
    Nhờ ơn Hoàng Vũ thắp đèn soi chung

    Chúc sư phụ thung dung rảo bước
    Cùng đồng bào cả nước vui xuân
    Giúp người những lúc gian truân
    Thỏa lòng vui hưởng mùa xuân an nhàn

    Chúc đạo nhà xóa tan mê tín
    Cho tâm linh phủ kín giang sơn
    Người người hiểu đạo nhiều hơn
    Những phường lừa đảo cô đơn ngục tù

    Chúc tam giáo thiên thu bền vững
    Cầu Ngọc Hoàng thực chứng Long hoa
    Mong cho muôn họ muôn nhà
    Cùng nhau tu hạnh tiên sa khắp vùng

    Chúc nhân tâm vui cùng thiên lý
    Khỏi ma tà ngự trị phàm tâm
    Người người trọng chữ linh Tâm
    Địa cầu sáu tám âm thầm đổi tên

    Quàn tiên hội giúp nền đại đạo
    Khắp toàn cầu dựng tạo thánh đường
    Điện thờ Phật Mẫu cúng dường
    Tam bửu dâng trọn Tây phuơng trở về

    Mải vui bút mau đề đôi chữ
    Khách lữ hành vui dự tất niên
    Chúc Thầy nhẹ vút thơ tiên
    Mừng xuân Tân Mão nơi miền trần gian.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  9. #1249

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi



    Nhân dịp xuân về kính chúc huynh
    Sức khỏe tăng thêm đượm nghĩa tình
    Gia đình hưởng được nhiều ân MẪU
    Con cháu vui vầy mãi đẹp xinh
    Mãi đẹp xinh xứng tình huynh đệ
    Chúc đệ hiền đằm thắm phu thê
    Huynh đệ gia cang tuơng tuơng kính
    Bên nhau đầm ấm lúc xuân về
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  10. #1250

    Mặc định



    Cá , như lời đã hứa , hôm nay sẽ XƯỚNG TOÀN TẬP để cho Cá HỌA TOÀN BỘ nhưng ... sẽ nói qua tin nhắn sau ...

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  11. #1251

    Mặc định

    Xuân kia qua rồi lại xuân đến
    Én bay lượn khắp sắp tết nữa rồi
    Chúc cho vạn nhà thật vui vẻ
    Vui buồn đành để gác qua
    Chuyện đời chuyện đạo ta bà
    Ta nên gom cất lại
    Đón xuân cho vẹn vui cả nhà
    Tiếng cười hạnh phúc cùng gia quyến
    Tiền tài năm mới lại tràn về
    Chan hòa tình đồng loại
    Sang sẻ bao nổi nhọc nhằng
    Chúc cho già trẻ luôn sum họp
    Vạn nhà thật an vui
    Chúc cho đường đạo thành viên luôn tin tấn
    Chúc tiền tài thịnh vượng thật an khang
    Chúc hy vọng luôn ngập tràn
    Chúc cho đất nước an bang vui vầy
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  12. #1252

  13. #1253
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Sáng ,trưa ,chiều, tối

    Trưa chiều bận rộn bá gia
    Sáng tối mới rảnh thơ ca diễn đàn
    gữi rằng bạn hữu đạo tràng
    Ra vô đàm đạo thơ vàng thêm vui
    Ôi sao dạ lại ngậm ngùi
    Làm sao kễ hết chuyện vui suốt ngày
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #1254
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Vô biên Phật pháp chở che người hiền :)
    Thơ tuôn như suối trên ngàn
    Vừa thâm , vừa diệu,vừa sang
    Khiến cho trí tuệ mỡ mang đôi vần
    Thơ thơm hương ngác bụi trần
    Khắp trong vũ trụ xa gần thích thơ
    Mây lành che lấp bụi mờ
    Trí tuệ yêu mến vần thơ vô cùng
    Hôm nay đạo hữu tao phùng
    Cùng nhau đoàn kết, cùng chung đạo đời
    Last edited by tritue; 30-01-2011 at 07:49 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  15. #1255
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienthoai Xem Bài Gởi
    Điện thoại nghe lời ,điện thoại ngoan

    Hòa thân hòa cảnh xứ ta bà
    Cỏi tạm nhơn sanh ,cỏi ái hà
    Năm tân mão mèo nanh mèo giá
    Ấn nhân thời giữ quã mới nên

    A di đà giữ mãi kề bên
    Thiêng đã định, giữ nền tu hạnh
    Thương dân tình sương lạnh tuyết rơi
    Tân mão người tu hưởng vận thời

    Ráng niệm ai ơi đừng ngơ ngác
    Thánh tiên hợp tát,rước người rơi
    Mãi tu niệm hưỡng lộc ai ơi
    Phật tiên thánh vậy thời ứng chứng
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #1256
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Phật tánh

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Dẫu là cách biệt đôi nơi
    Nhưng trong thần trí vẫn đang cận kề
    Mặc cho bão táp kéo về
    Nương tựa sát cánh đồng lòng ắt qua
    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Tà ma tâm tự sanh ra
    Thực hư hư thực cũng là hư vô
    Có đêm bày vẽ điểm tô
    Làm cho ảo ảnh xô bồ thêm thôi
    Cũng may ảo ảnh qua rồi
    E rằng chìm đắm để rồi u mê
    Định thần thực tại quay về
    Thấy đêm lại vẫn kéo về đêm đen
    Lo rằng mộng tưởng bao phen
    Tịnh lòng không đặng ma chen vào thần
    Sợ rằng chẳng những hại thân
    Mà còn luỵ cả nhiều phần thân sơ
    Phật tâm tánh hiện ra trước mắt
    Khuất bên trong hình tướng não nề
    Người đời chưa tĩnh còn mê
    Tu mà không tịnh ,biết về nơi đâu
    Tình đời sao thấy bễ dâu
    Tà tâm yêu quái đễ sầu cho ta
    Tu tịnh về được với cha
    Tà ma yêu quái sụp sa ngục tù
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  17. #1257
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Đêm khuya thức giất mơ màng
    Bước ra mỡ mạng ,ra tràng thơ văn
    Văn bình, cá mập, hiễu rằng
    Tuệ đây rất thích thơ văn lâu rồi
    Đêm khuya các muội vẫn ngồi
    Hòa ra thơ phú ôi thôi vui vầy
    Hôm nay trọn cã một ngày
    Các muội mệt mỏi ,không vầy với nhau
    Tuệ mệt chạy trước, các muội chạy sau
    minh tâm ỡ lại thơ hòa cho vui
    Tuệ nghĩ thơ tuệ không mùi
    Các muội nghe dỡ nên lùi bước chân
    Từ từ tuệ góp chuyên cần
    Hòa ra thơ phú trong ngần hay thay
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #1258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Tay cầm cờ trướng thêu hoa
    Thân hào quang toả như là mây sương
    Mắt nhìn thấu khắp muôn phương
    Mặt hiền tâm thiện đường đường trên mây
    Ngỡ ngàng trong thoáng phút giây
    Chớp mắt trước mặt lắp đầy đêm đen
    Hóa ra ảo ảnh trong đêm
    Liệu rằng nên kể hay đem vào lòng
    Rõ ràng là cảnh trên không
    Người bay trong ánh sáng hồng bao quanh

    Tầm mắt trông thuyền rồng đón khách
    Nhẹ tay chèo để lách dòng trôi
    Vượt qua sông suối núi đồi
    Quãng đường ngoặc ngẹo xa xôi muôn trùng
    Hiến tâm thanh trùng phùng tri kỹ
    An ủi người PHẬT vị chứng minh
    Rỡ ràng PHẬT chứng nghĩa tình
    Thân là ngọn liễu khép mình thật hay.
    Last edited by minhtam12; 31-01-2011 at 01:28 AM.

  19. #1259
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Đời rộng hẹp
    Đạo bao la
    Đạo đời một cội
    Gần xa tại lòng .

    rose4 rose4 rose4 rose4 rose4 rose4
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  20. #1260
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi



    Tầm mắt trông thuyền rồng đón khách
    Nhẹ tay chèo để lách dòng trôi
    Vượt qua sông suối núi đồi
    Quãng đường ngoặc ngẹo xa xôi muôn trùng
    Hiến tâm thanh trùng phùng tri kỹ
    An ủi người PHẬT vị chứng minh
    Rỡ ràng PHẬT chứng nghĩa tình
    Thân là ngọn liễu khép mình thật hay.
    Tâm đạo đức, thuyền chờ chực sẳn
    Được bước kên thuyền, cứ thẳng về thiêng
    Mẫu hiền cung ứng ,thiêng liêng
    Hảy mau tỉnh ngộ mẫu hiền chờ trông
    Đường tu sao quá mênh mông
    Tâm không giác ngộ chớ mong được về
    Chữ tu không phãi lời thề
    Hảy mau tỉnh ngộ ,mẫu kề chấm công
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •