Giao thừa pháo nổ đón xuân sang
Đón gió mùa lay nhánh mai vàng
Cầu phước lành ban cho khắp nẻo
Nguyện duyên may đến với mọi đàng
Vui Tết vui Xuân hoà nhân thế
Tạ Trời tạ Đất hoá trần gian
Khúc vui thi phú bên bằng hữu
Xuân lòng rộng mở nắng thênh thang
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
"Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời..."
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Ngồi làm thêm bình trà nhâm nhi để đọc thơ cũng vui lây theo ý thơ :D
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Phàm là Nhân tránh sao lầm lỗi
Việc thiện lành cũng chẳng kém ai
Thứ tha kia vốn là mỹ đức
Tịnh cõi lòng tự quán xét suy
Lời Phật dạy chẳng đã khắc ghi?
Tâm buông xã xóa nhòa trong trí
Một nụ cười đôi tay siết lại
Ngẫm thế gian còn lắm chuyện mừng..
"Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời..."
"Niệm lên danh hiệu Phật,
Muôn đức đủ đầy trong.
Chuyên trì danh hiệu ấy,
Muôn hạnh đủ không sai."
:praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
---o0o---
Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.
A Di Đà Phật,
Vô thượng Y Vương,
Nguy nguy kim tướng phóng hào quang,
Khổ hải tác châu hàn,
Cửu phẩm Liên-bang,
Đồng nguyện vãng Tây phương.
Nam mô tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.
có hiểu nổi mấy ý không mà đòi copy paste
"Niệm lên danh hiệu Phật,
Muôn đức đủ đầy trong.
Chuyên trì danh hiệu ấy,
Muôn hạnh đủ không sai."
:praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
---o0o---
Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.
"Niệm lên danh hiệu Phật,
Muôn đức đủ đầy trong.
Chuyên trì danh hiệu ấy,
Muôn hạnh đủ không sai."
:praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
---o0o---
Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.
nếu 1 mai tôi trở lên điên loạn
tôi bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời
tôi lang thang khắp chốn như sói dại
sẽ chẳng làm gì ngoài trò xé xác nhai .
Đã mấy mùa xuân xuân lại sang
Mai kia vẫn thắm mãi tươi vàng
Búp đẹp như thay tình một lối
Hoa xinh ví tợ nghĩa chung đàng
Mong mỏi Hiền Nhân gìn Đại Đạo
Ước xin Đại Đức độ nhân gian
Để cho người tục không còn khổ
Nương bóng Tam Kỳ bước thẳng thang
26 tháng Chạp Canh Dần niên
29 tháng 1 năm 2011
Thiện Niệm
Last edited by Thiện Niệm; 29-01-2011 at 09:53 PM.
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks