thế mà Lu không gọi,gọi thì huynh lại tốn tiền mấy cốc cà phê mầu...huynh về Hải phòng ngồi ở quảng trường nhà hát lớn gọi cho một ly nâu...kết quả là lâu thật chẳng có bác phục vụ nào bê ra..một lát sau lại có một cậu ra rất lịch sự hỏi lại :
xin lỗi anh uống gì ạ...
lúc ý mới nhớ là mình gọi theo kiểu Hà lội...thảo nào phục vụ không hiểu nên cho đợi thật lâu..
may huynh MT k đi ăn mỳ Chờ nhỷ!!!
Lu nhớ k nhầm xa xa nơi ngoại thành có quán phở Đợi nữa!
Lu đi quán gần nhà...phi vào...cứ tưởng mấy em phục vụ ra hỏi, ai ngờ được chờ gần 30' ....cộng thêm tgian pha chế nữa!
Còn hum ở BigC thì thấy huynh MT ríu rít với baby nên ngại hổng dám gọi!:d
huynh về HP lâu chưa?
♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥
Ở ngoài Bắc thì có món Chờ, món Tức. Còn trong Nam mà kiểu này thì treo cái biển hiệu "Chùa Bà Đanh" cho chắc.
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
khị...HP mí có thui chứ ở đâu có nữa!:))
♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥
tui ở gần HP này, từ HP lên HN là qua nhà tui
trần gian đục lắm cô ơi.................
huynh cứ nửa tháng phải về Hải phòng một lần để thăm baby mà....nó ngịch quá phải gửi về dưói đó nhờ nhà nội trông mà...
hôm nào về mời Lu đi uống cà phê xong rồi Lu TRẢ TIỀN ĐỰƠC KHÔNG ..?
Đợi đựoc em Hằng mấy năm nữa mới về quê thì chắc là cổ anh dài lắm nhỉ...
lại nói về chờ một lần anh ra phố Nguyễn đức Cảnh ăn bánh đa cua,món này là đặc sản Hải phòng mà....đợi lâu ơi là lâu...thế mình mới bảo chú phục vụ bàn :
tính tiền cái còn đi đây...
vừa mới nói thôi mà nó đã xuất hiện ngay khác hẳn lúc mình gọi đồ ăn..
mặt nó cười rất tươi và bảo :
vâng thế anh chị ăn những gì nhỉ...
mình bảo : ừ hai cái tăm tre...(thì mình đợi lâu quá mà mãi không có đồ ăn nên xỉa tăm tre tạm trong lúc chờ mà ..)
thế nó ngẩn người ra một lúc rồi nó đổi giọng nhanh ghê :
em xin lỗi các bác..nhà hàng đông quá thành ra quên...ừ mà nhà em không có tính tiền tăm tre đâu các bác cứ dùng thêm đi ạ....nhà hàng khuyến mại...
hồi đó đi chơi...từ Hà Nội đến Hải Phòng....ở lại 3 ngày...lúc về quánh nhau 1 trận long trời ở bến xe Giáp Bát...híc...híc....giờ thấy nhơ nhớ.........
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Em đi nhậu với mấy thằng bạn, gọi món đậu bắp luộc để khai vị. Tiểu nhị mới mang đĩa đậu bắp ra nom rất nóng hổi để xuống bàn. Em mới bẩu tiểu nhị "Thế nhà hàng mình bữa nay có chương trình khuyến mãi à ?", chú tiểu nhị trả lời "Dạ đâu có !", "Thế sao trong đĩa này có sợi tóc ?", tiểu nhị : "Dạ để em đổi đĩa khác ạ !". :whistling:
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
minh cung o Hai phong day
Bạch Vô Thường
Tui cũng là người HP đây
Học được 3 xu khí công , chả có tài năng tâm linh gì cả
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks