Trang 51 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 414546474849505152535455565761101 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,001 tới 1,020 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1001

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi



    Con ơi con đã sanh cõi tục.
    Sang hiển vinh hay nhục cũng rồi
    Con đừng tính chuyện lôi thôi
    Ai làm phải chịu ấy rồi Luật Công

    Nếu con biết hết lòng vì Đạo.
    Thì hãy nên kiến tạo Thương Yêu
    Đem chân tình ái rải đều
    Để toàn sanh chúng được nhiều huệ ân

    Con chớ khá thân gần kẻ mị
    Cũng đừng nên bắt bí người ta
    Tất cả cũng thảy con CHA
    Con nên hòa ái để mà khuyên lơn

    Để lời lành còn hơn vạn bửu
    Để ý ngoan ấy hữu đức tài
    Lời này con nhớ chớ sai
    Kính tôn hòa ái là bài dạy khuyên





    Nay con lớn học nhiều lẽ đạo
    Chọn ngôn từ để tạo vầng thơ
    Nói lên ý thiện từng giờ
    Tâm con không tịnh chẳng lờ được oan

    Bài viết trên như đàn trổi giọng
    Thật êm đềm tợ mộng thần tiên
    Nào là CHA dạy con hiền
    Không chia ranh giới kim tiền không tham

    Con viết được, lòng làm như thế
    Đúng ý CHA thời thế vẹn toàn
    Không thù chẳng nghịch không toan
    Nhọc lòng con chịu, tình tan mất rồi.
    Last edited by minhtam12; 07-01-2011 at 09:05 AM.

  2. #1002
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Đem thánh huấn,tung hê ầm ĩ
    Chuông Không vang,như bị rè hư
    Đi chùa nói chuyện tương tư
    Đánh trống ,trống lủng gặp sư nói càn

    Xứ ta thì,ta toan bôi nhục
    Người ta cười,không phục tổ tông
    Chuông ta,ta đánh cuồng ngông
    rè khó chịu, nhục ông,nhục bà

    Trống đã lủng,vang xa sao được
    Lủng mất rồi, thất phước tại ai
    Kẻ nào lòng dạ không ngay
    Cười người như thể ,người say điên cuồng

    Người ta nói chuyện phật đường
    Chê người mình lại,cởi truồng chạy rong.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #1003
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Giác thì biết,luật hình để tránh
    Rồi sẽ không phải gánh nạn tai
    Sợ làm những việc trái sai
    Nhân nào quả nấy mấy ai chưa tường

    Chúng ta thương, những phường đen bạc
    Sanh lòng thù , ghi tạc vô minh
    Sợ mà vẫn bị luật hình
    Quả đến kỳ chín ,hành trình trả vay

    Phật từ bi,công dày khuyên dạy
    Sợ quả thì mau hãy tu đi
    Đừng gieo nhân độc sẽ thì
    Luân hồi trả quả cũng vì vô minh
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  4. #1004
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trời thương dân,cầm cân công lý
    Đánh tà gian ,cố ý phá đời
    Thánh tâm trừ ác để lời
    Vật dục sai khiến,nên thời dối gian

    Được chánh tâm, sẽ an thiên hạ
    Mất lương tâm,lộng giả thành chân
    Tại vì ma phật rất gần
    Tâm thương là phật,Tham thân ma tà

    Lỗi biết sửa,tâm ta lại sáng
    Lầm lắng rôi.ta ráng tịnh thiền
    Đừng vì hai chữ kim tiền
    Mắc tai,mắc ách phép tiên công bình

    Thần công tâm,ghi hình làm chứng
    Đang ngày đêm,cho xứng thần minh
    Từng giờ,từng phút thần linh
    Khắc vào tâm trí,luật hình huyền thâm

    Ghi sổ bộ,không lầm,khó xóa
    Tội cố tình sẽ hóa sừng lông
    Ghi tội thì cũng ghi công
    Công nhiều tội ít,qua sông vắng đò.

    Last edited by tritue; 07-01-2011 at 11:51 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #1005

    Mặc định Tu Mau Đừng Mê Muội

    Trời không đánh trời thương con dại
    Phật ái sanh Phật Đại Từ Bi
    Trời nào lại quá sân si
    Phật nào mà lại tánh kỳ ngộ ghê

    Trời đâu giận cười hê vì trẻ
    Phật đâu hờn trách kẻ ác tâm
    Trời Phật những Đấng siêu lâm
    Nào đâu giống đám lạc lầm u mê

    Gán cho Trời câu ghê độc ác
    Gieo cho Phật Bồ Tát nhẫn tâm
    Ôi thôi xem lại khóc thầm
    Chữ Tu ăn mặn sai lầm người ơi

    Xin nhơn sanh thời thời mau tỉnh
    Xin bá gia hãy thính Phật Điều
    Qui tùng chánh pháp cao siêu
    Trường chay giữ giới Thập Điều tuân theo

    Đừng học thói Tà xèo Ma xẻo
    Đừng theo gương tròn méo chi chi
    Học theo cái hạnh Từ Bi
    Học theo cái đức A Di Phật Đà

    Đừng hẹn rằng trẻ già tu kịp
    Đừng cho rằng kiếp sống dài lâu
    Mau mau tu tỉnh hồi đầu
    Để còn hạnh hưởng nhiệm mầu Hóa Công

    Đừng học thói Tà Lòng mặt Phật
    Đừng theo phường tất bật dối lừa
    Đừng mê cá thịt quên dưa
    Đừng mê danh tiếng thỏa vừa dục tâm

    Đừng mê đừng quyến Đạo Tầm trong tay

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  6. #1006

    Mặc định

    Miệng thì ọc ẹc dở câm
    Đừng có che vải ,ai lầm nữa đâu

    Thân chẳng tu,kéo sầu đến phá
    Chẳng lòng từ, bụng cá tâm lươn
    đâu tâm đạo mà vươn
    Theo phường đen bạc ,học lươn chui sình

    Nói như vẹt,không tình thương mến
    Học thì ngu,hại đến luân thường
    Nhưng mà miệng lại nói thương
    Lại như cái kẻ bất lương đầu đường

    Rất mưu mẹo,học phường gian dối
    Nghèo nhân tình,lại tối lương tri
    Lương tâm sao chẳng hành trì
    Tâm địa nhỏ hẹp,lại đi dạy người
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  7. #1007

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Lòng cậu không không trước điện tiền
    Thương người, phò đạo, hiệp ngôi thiên
    Tâm hòa sinh chúng, dù ngoại đạo
    Tận cõi hồn thanh chẳng lụy phiền.
    Đạo chỉ một,không hề phân biệt
    Tâm chưa thông,nói riết tội mang
    Đâu vì thánh ý buộc ràng
    chăng duyên nợ,bắc thang hỏi trời

    Trong với ngoài,ở nơi nào vậy
    Ngoài với trong,ai đậy ai ngăn
    còn mê chấp câu văn
    Còn mê thánh huấn,trở trăn đêm dài

    Vương vấn chi,đúng sai là tạm
    Chấp làm gì,phải cám ơn trời
    Nên hư cũng tại bởi nơi
    Hai mà thành một,khắp nơi hẹn hò

    Lối xưa vẫn một con đò
    Về thăm cảnh cũ,buồn so hỡi tình
    Last edited by tinhkhithan; 07-01-2011 at 12:17 PM.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  8. #1008

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Con viết được, lòng làm như thế
    Đúng ý CHA thời thế vẹn toàn
    Không thù chẳng nghịch không toan
    Nhọc lòng con chịu, tình tan mất rồi.
    Ôi thất tình,ai rồi lại ái
    Nộ vì sao,ta cải thành bi
    Thất tình là cái chi chi
    Buồn vui lẫn lộn, cũng vì vô minh

    Vì vô minh,trọng hình, trọng tướng
    Vì vô minh,lại vướng thánh ngôn
    Vì thương trời phật dạy khôn
    Trích lời thánh huấn, để dồn lẫn nhau

    Vì trách nhau,nên đau tất cả
    Gây oán hờn,ai hả hơn ai
    Muốn vui ít nhất có hai
    Vui gì đơn độc,một bài cô đơn

    Vì cô đơn nổi hờn,nổi giận
    Cơm bỏ ăn,lận đận trả bài
    Giấc ngủ ác mộng tới hoài
    Thánh ngôn ơi hỡi,mắc tai mất rồi...:it_wasnt_me::it_wasnt_me:
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  9. #1009
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Hiền đệ ơi đừng giảng nữa ,hết thuốc chữa rối

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Miệng thì ọc ẹc dở câm
    Đừng có che vải ,ai lầm nữa đâu

    Thân chẳng tu,kéo sầu đến phá
    Chẳng lòng từ, bụng cá tâm lươn
    đâu tâm đạo mà vươn
    Theo phường đen bạc ,học lươn chui sình

    Nói như vẹt,không tình thương mến
    Học thì ngu,hại đến luân thường
    Nhưng mà miệng lại nói thương
    Lại như cái kẻ bất lương đầu đường

    Rất mưu mẹo,học phường gian dối
    Nghèo nhân tình,lại tối lương tri
    Lương tâm sao chẳng hành trì
    Tâm địa nhỏ hẹp,lại đi dạy người
    Cẩu điên cho nó rú một mình
    Hiền đệ cứ đễ mặt tình nó tru
    Diễn đàn đã thấy công tu
    Giảng chi với kẽ phàm phu ngu đần
    Đêm sách mẫu họa chyên cần
    Học không hiểu nghĩa như câm khác nào
    Cẩu chuyễn cân, cẩu cào cấu cắn
    Mặt tình cho nó lãi nhãi đỡ quê
    Trang lên đồng ,con tứ phũ giảng thật rỏ ghê
    Mà cẩu vẫn cắn đỡ quê cho đời
    Last edited by tritue; 07-01-2011 at 04:01 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #1010
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Minh tâm à ,chào hiền có khỏe không

    Diễn đàn nay đã đũ đôi
    Tiên đồng, ngọc nữ tới hồi gặp nhau
    Biễn đông xin gửi đi mau
    Quan âm nam hãi ,vàng thau phân rành
    Last edited by tritue; 07-01-2011 at 09:25 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  11. #1011

    Mặc định




    Cám ởi tỷ, đệ đây vẫn khỏe
    Lòng vui mừng còn nẻo thiện lương
    Tình thương rải khắp muôn phương
    Gặp ta vững chí,tình thương cũng bền

    Hiệp ý lành nêu tên muôn thuở
    Niềm vui chung đẹp tợ vần thơ
    Lòng trung mãi mãi vẫn chờ
    Người hiền thuận ý đề thơ chung đường

    Đừng chê khinh, trọng nhường tâm kính
    Hiểu lòng nhau chữ tính đi đầu
    Giúp người lòng chẳng hề câu
    Cõi thiên ghi nhận chữ đầu (hòa chung)

  12. #1012
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi



    Cám ởi tỷ, đệ đây vẫn khỏe
    Lòng vui mừng còn nẻo thiện lương
    Tình thương rải khắp muôn phương
    Gặp ta vững chí,tình thương cũng bền

    Hiệp ý lành nêu tên muôn thuở
    Niềm vui chung đẹp tợ vần thơ
    Lòng trung mãi mãi vẫn chờ
    Người hiền thuận ý đề thơ chung đường

    Đừng chê khinh, trọng nhường tâm kính
    Hiểu lòng nhau chữ tính đi đầu
    Giúp người lòng chẳng hề câu
    Cõi thiên ghi nhận chữ đầu (hòa chung)
    Đức lục tổ ,ít ai khó sánh
    Người dốt mà nói pháp rất rành
    Lựa làm chi cao chữ học hành

    Biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo

    đức lục tổ huệ năng ,không học
    Mà nói pháp rất rành đó là vì
    Tỏ ngộ ,tỏ ngộ của đức huệ năng
    Hoàn thành là vì nhờ tiền kiếp

    Có học mà biết có tường
    Không học mà biết phi thường mới hay
    Có bông có trái nhờ cây
    Có công tu luyện được ngày thần thông

    siêu tầm ,,,,,,,



    nhờ tỏ ngộ
    Tỏ ngộ của đức huệ năng
    Hoàn thành là nhờ tiền kiếp
    Last edited by tritue; 08-01-2011 at 08:11 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #1013
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Tuệ buồn,phía trước chẳng yên
    Kể giữ hết tám người hiền còn hai
    Ráng tu trên trên bước đường dài
    Trỡ về với mẫu một mai đượm tình

    Gắn công tu ,qua kiếp hiễm nghèo
    Tu hành, được ngày sau toại thành
    Vị nào tâm vẹn chữ thanh
    Dựa kề phật thánh thanh danh đượm mầu
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #1014
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi



    Cám ởi tỷ, đệ đây vẫn khỏe
    Lòng vui mừng còn nẻo thiện lương
    Tình thương rải khắp muôn phương
    Gặp ta vững chí,tình thương cũng bền

    Hiệp ý lành nêu tên muôn thuở
    Niềm vui chung đẹp tợ vần thơ
    Lòng trung mãi mãi vẫn chờ
    Người hiền thuận ý đề thơ chung đường

    Đừng chê khinh, trọng nhường tâm kính
    Hiểu lòng nhau chữ tính đi đầu
    Giúp người lòng chẳng hề câu
    Cõi thiên ghi nhận chữ đầu (hòa chung)
    Tâm thanh tịnh hưởng được thanh nhàn
    Tâm đại tràng ,thiên đàng vui hưỡng
    Tâm lục đục hõa ngục chờ trông
    Tâm lòng vòng cộng đồng phân xữ

    Hữu hình nầy,sẽ giữ thanh cao
    Tâm thanh tịnh bước vào phật thánh
    Phật đạy truyền xa lánh phàm tâm
    Hữu hình là hữu hoại đừng lầm

    Chữ tâm
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  15. #1015
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Cơ thơ của Hoàng Thái Tử (tự là cậu Hoàng Vũ) xuống bút năm 1989

    Ngàn năm danh Phật không sờn
    Xuống trần mượn xác,giải cơn nguy nàn
    Kỳ ba đại hội an bang
    Chọn người tài đức một đàng ta chấm công
    Tu sao thấy cảnh Tiên rồng
    Đừng tu rắn rít khó mong được gì
    Ráng gìn hai chữ từ bi
    Phật trời ban hộ,điển thì cứu dân
    Hôm nay điển phật lâm trần
    Độ cho con trẻ lập thân kỳ này
    Kỳ ba đại hội rồng mây
    Mà không tu niệm biết ngày nào an
    Ở đời phụ khó tham sang
    Làm sao tìm được một đàng chánh minh
    Ta đây đã tỏ tận tình
    Tìm đâu cho đúng,công minh chánh tà
    Thơ này Hoàng Vũ tiếp ra
    Truyền cho bá tánh vậy mà lắng nghe
    Tu mau chớ có e dè
    Tu mau kẻo trễ đừng mê danh tài
    Phật tiên thần thánh chỉ một không hay
    Ham mê bùa ngải có ngày chết oan
    Kẻ nào ăn ở nghênh ngang
    Rồi đây sẽ bị nát tan xác hồn
    Ma tà xiếng xích tâm khôn
    Làm sao tìm được thiền môn phật đà
    Thuyền ta đã đợi kỳ ba
    Mà không tu niệm,vậy là khổ thân
    Quỉ ma nó đã đến gần
    Cho nên Hoàng Vũ hạ trần xuống đây
    Cứu cho bá tánh kỳ này
    Huyền vi của mẹ điển này đã ban
    Ta trói đầu ma quỉ ác gian
    Cứu con của mẫu bước sang lên thuyền
    Ta khuyên bá tánh cần chuyên
    Ráng rèn sáu chữ phật liền độ an
    Nam Mô A Di Đà phật một đàng
    Thì tâm con trẻ nhẹ nhàng hết đau
    Bịnh gì, tháng trước năm sau
    Tiền ra như nước cứ đau hoài hoài
    Vậy mà bá tánh có hay
    Thuyền đây bát nhã Cậu Vũ này độ an
    Hai tay ta chữa nhẹ nhàng
    Mà sao kêu khóc la làng hỡi ơi
    Ta xuống đây lệnh của cha trời
    Độ cho bá tánh vậy thời có hay
    Ta khuyên nam nữ hàng ngày
    Tìm đâu cho đúng phật thầy
    Để mà cứu độ hằng ngày cho an
    Thác về hồn xác nhẹ nhàng
    Ráng tu tìm được một đàng chánh minh
    Ta đây đã tỏ tận tình
    Ngồi đây thuyết pháp một mình đệ tử có hay
    Ngôi đài tiên cảnh hằng ngày
    Phật tiên thần thánh chảy trày đau thương
    Ta truyền bốn hướng mười phương
    Phật tiên thần thánh tỏ tường cho nghe
    Thuyền rồng bát nhã hầu kề
    Con về Mẫu pháp con nghe ấm lòng
    Thuyền rồng Bát nhã mênh mộng
    Tìm đâu cho đúng tiên rống bồng lai
    Ta khuyên nam nữ gái trai
    Kẻ già người trẻ ngày ngày tu tâm
    Về thiên có mẫu ẵm bồng
    Để mà hưởng được phước hồng Mẫu ban
    A di đà phật một đàng
    Cậu độ con trẻ khỏi gian nan cõi trần

    Last edited by tritue; 08-01-2011 at 08:26 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #1016

    Mặc định Chay mặn

    Ăn để sống,tam công tu luyện
    Mặn hay chay,đừng luyến dục tình
    Nói lời thanh tịnh,tâm minh
    Ngay lòng,trực tính tâm linh tôn thờ

    Hơn ngụy tạo,ngu ngơ nói đạo
    Chay ngoài bì,tâm xáo ba voi
    Giả danh thánh huấn loi choi
    Dối lòng còn khó, chớ đòi dối ai

    Cha dạy bảo,thập trai là đủ
    Phước huệ tu,chí thú tam công
    Cha đâu dạy bỏ vợ chồng
    Trường chay,tuyệt dục cha không ép đòi

    Khi oan khiên đến hồi trả hết
    Nhớ ngày về,con kết tu chơn
    Tịnh luyện con quyết tìm đơn
    Trường chay,tuyệt dục làm ơn thi hành

    Chỉ trường chay,sao thành tiên dược
    Dục đốt liền,sao được tiên đan
    Ai ơi đường đạo gian nan
    Tu hành song tiến ,tâm an đạo thành.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  17. #1017
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Ăn để sống,tam công tu luyện
    Mặn hay chay,đừng luyến dục tình
    Nói lời thanh tịnh,tâm minh
    Ngay lòng,trực tính tâm linh tôn thờ

    Hơn ngụy tạo,ngu ngơ nói đạo
    Chay ngoài bì,tâm xáo ba voi
    Giả danh thánh huấn loi choi
    Dối lòng còn khó, chớ đòi dối ai

    Cha dạy bảo,thập trai là đủ
    Phước huệ tu,chí thú tam công
    Cha đâu dạy bỏ vợ chồng
    Trường chay,tuyệt dục cha không ép đòi

    Khi oan khiên đến hồi trả hết
    Nhớ ngày về,con kết tu chơn
    Tịnh luyện con quyết tìm đơn
    Trường chay,tuyệt dục làm ơn thi hành

    Chỉ trường chay,sao thành tiên dược
    Dục đốt liền,sao được tiên đan
    Ai ơi đường đạo gian nan
    Tu hành song tiến ,tâm an đạo thành.
    thật hay quá !!!!!
    cám ơn thầy .

  18. #1018

    Mặc định

    Việt nam được chọn kỳ tam
    Nam phương mở đạo ,chọn làm Long hoa

    Đất nơi đây,muốn hòa,muốn thuận
    Nước đã nhiều,lận đận đau thương
    Mến yêu bài học bằng xương
    Thương nhau đổi cả,máu đương nhuộm cờ.

    Dùng Tâm thành, ban sơ mở nước
    Ba miền nay,mới được hòa bình
    Tôn chỉ độc lập Chí Minh
    Giáo thiện tạo phước,vô minh qua dần

    Xây xã hội,canh tân từng bước
    Đường ta đi,phía trước Long hoa
    Việt nam rất trọng chữ hòa
    Nam phương trời đất tam tòa chấm thi.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  19. #1019
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Đến tam bão lạy phật trước ,hay lạy lạy tăng

    Vừa rồi có một vị thầy chữa một căn bệnh mất trí
    Đến khi vừa tĩnh lại ngày đến lễ phật,đệ tữ đó vừa bước vô
    Quỳ xuống lạy xác thầy trước , thầy hỏi sao con không lạy phật
    mà con lạy thầy ,dạ thưa thầy, phật tượng đó là tượng trưng cho tôn giáo
    hiễn linh là nhờ chư tăng cung kỉnh săn sóc ,và thầy chữa cho con hết bịnh
    nên con lạy thầy trước vậy, vì phật mượn xác thầy cứu con, chớ con chưa thấy phật nên con lạy thầy cứu con ,, rồi sau con sẽ lạy phật,,, a di đà phật ....
    Kính lạy tăng là người chí cã
    thay thế tôn hoàn hóa đạo mầu
    Vô minh nên mới lo âu
    Rọi đường cứu khỗ dẫn đường chúng sanh

    Phật ,pháp ,tăng ,,phật pháp ra kinh điễn văn thơ
    Chư tăng đọc tụng đó và nghe ra chánh tín, những người được nghe, giác ngộ phật tâm
    Thoát khỏi phiền não ....A di đà phật ,,,,,,,

    Nam mô con kính lạy ba ngôi tam bão ,Bổn sư thich ca mô ni phật ,,,
    Last edited by tritue; 10-01-2011 at 02:19 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #1020

    Mặc định

    Trăng vẫn thanh lòng mình không tịnh
    Cầu phật trời cho chỉnh lại tâm
    Trí cuồn cao giọng chúa lâm
    Tự cao tự đắt sai lầm kiếp sinh

    Nay hiều được đời mình cô quạnh
    Người thân mình bên cạnh chẳng tin
    Đời mình gây hận thù khinh
    Cô đơn lẻ bóng, phồng vinh mất rồi

    Giờ còn lại một đôi kinh thánh
    Gắng sửa lòng trội mạnh gương tinh
    Lọc trong hiểu được nghĩa tình
    Nguyện về cửa đạo tâm mình tẩy nhơ

    Đem khí thanh hòa thơ nhân nghĩa
    Giờ đời mình chẳng mĩa mai ai
    Thật lòng gạt bỏ lầm sai
    Thiền tâm giữ hạnh ngày rài đượm vui

    Rồi xin bước lộ trình công quả
    Gắng công nhiều trừ quả ngày xưa
    Vui vầy huynh tỷ sơm trưa
    Mặc dù khó nhọc, ngôi xưa tìm về

    Lòng thanh đạm không nề gian khổ
    Nữa đường đời gặp chổ tu thân
    Qúy thương cô bác xa gần
    Quyết lòng hành thiện ai cần có tâm.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •