T chỉ đạt đến niệm vô niệm trong ngồi thiền , chứ tự hành trong giấc ngủ cáo siêu như các bồ tát thượng thủ như Di lặc mới làm đc , chứ người phàm như mình làm không nổi
Bình thường tâm có thể chia sẽ trải nghiệm của mình về pháp môn niệm vô niệm nó ntn? Đã trải qua mấy giai đọan khai mở tâm thức ra sao? Để cho ACE đang niệm Phật học hỏi với?
Túi xạo thôi có từ hành gì đâu ,
vô niệm tức là không còn khái niệm về niệm phật mà vẫn mang danh xưng là niệm phật ,
trích kinh thành ấp a Di đà , cổ âm thanh vương a Di đà phật
Đừng hỏi trên đây bạn sẽ đi hỏi tiếp Tôi là ai? đấy, vì đây là thế giới vô hình, có cả siêu hình tưởng. Hãy tự tìm điều đó trong kinh điển Phật, Nếu bạn tin vào đức Phật bằng xương bằng thịt là Phật Thích Ca thì tìm đọc trong kinh nguyên thủy.
Theo TD ko đúng về trạng thái vô niệm, nếu vô niệm là ko biết gì cả thì tu làm gì. Tu là để duy trì cái Biết trong tỉnh giác, để loại bỏ được các tâm độc như tham sân si và cao hơn nữa là bỏ đi hết các tạp niệm, suy nghĩ để chỉ còn cái Biết. Bác mà ko có cái Biết (tương đồng với chúng sinh cõi cỏ cây hoa lá rồi, chúng chẳng biết gì, chẳng có cảm giác, suy luận, kiến thức,....).
Sư bà Hải Triều Âm có dạy rằng, khi ta chết đi lúc đó giống với trạng thái ta đi ngủ. Nếu đi ngủ mà mơ thấy gì cũng giống với lúc chết thấy cảnh đó. Ta ko định được tâm lúc ngủ mà mơ thì đồng nghĩa với sẽ ko định tâm lúc ta chết đi. Lúc đi ngủ, mọi mong muốn, tham cầu suy tư ban ngày đều được tâm hiện ra để xem ta hành xử với chúng ntn. Sư mong mọi chúng sanh nên niệm Phật để định, trụ vào câu Phật hiệu trước mọi cảnh hiện ra trong giấc mơ để từ đó chúng ta có đường đi, đích đến, ko bị cảnh dẫn dụ chiêu cảm,..... Chứ chúng ta chẳng biết đi đâu, thấy gì cũng tưởng là thật, đi theo nó, làm theo nó thì sẽ phí phạm thân người mấy chục năm này.
TD kinh nghiệm mỗi khi mơ thấy gì thì đều nhớ nghĩ đến niệm Phật, khi đó mình thấy yên tâm và chẳng sợ hãi điều gì nên chẳng ai làm được gì mình. Thường khi cơ thể bị lạnh (do bị hở chăn chẳng hạn) thì sẽ thường mơ thấy ác mộng.
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
Quán tướng phật trong phẩm 2 kinh tòng đâu thuật , chỉ cách phá tà kiến , nhưng không thấy up lên cho độc giả xem
https://phatphapungdung.com/phap-bao...o-70247.html/2
Lục đạo phân làm 3 : thiên địa ma
Thiên gồm chư thiên với Atula
Địa gồm người với bàng sinh
Ma gồm ngạ quỷ với địa ngục
Mình sưu tầm thấy hay nên chia sẻ , ko bik có đúng ko ?
Lục đạo là 6 cõi gồm:
Cõi Trời: Đây là nơi ở của những người có công đức lớn và được tái sinh thành thiên nhân. Thiên nhân sống trong sự giàu có, hạnh phúc với cuộc sống lâu dài.
Cõi Người: Đây là nơi ở của con người. Những người sống đạo đức và có công đức tốt sẽ được tái sinh thành người.
Cõi A Tu La: Đây là nơi ở của những người có tâm hồn bất an và sống trong sự lo âu.
Cõi Ngạ Quỷ: Đây là nơi ở của những kẻ ác độc và sống trong sự đau khổ.
Cõi Địa Ngục: Đây là nơi ở của những kẻ phạm tội và sống trong sự đau khổ, chúng sanh cõi này mất hẳn cái biết. Cõi này thì chúng sanh đầu ở dưới, chân ở trên, giống với cỏ cây hoa lá.
Cõi Súc Sinh: Đây là nơi ở của các sinh vật không có ý thức như động vật hoặc côn trùng. Cõi này, chúng sanh đầu đít ngang nhau.
Đó là các thông tin mình tổng hợp lại gửi bạn BTT.
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
................
Last edited by bonze; 11-02-2025 at 10:38 AM.
"Tu thân, tề gia"
cái này TD ko biết do ko tìm hiểu về chúng và cũng chưa nghe bao giờ.
Thường chúng ở dạng người thường ko nhìn thấy được. HT Tịnh Không có nói là quỷ thì 7 phần sợ người, và người chỉ 3 phần sợ quỷ. chứ ko phải chỉ người sợ quỷ đâu. nên cứ làm người giữ giới thì họ đều kính trọng mình. chỉ khi làm hại họ, ko giữ giới mà sát sanh giống loài của họ thì mới sợ họ đến đòi nợ thôi. quan tâm đến chúng làm gì cho mệt đầu, quan tâm đến bản thân mình hữu ích hơn đạo hữu ạ.
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
...![]()
Last edited by Thuongdan; 11-02-2025 at 11:15 AM.
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
BIẾT chính là không biết, không biết chính là biết...
Ví dụ như trong giấc mơ TD có biết rằng mình đang mơ hay không? và nếu biết thì TD có nhớ trogn lúc tỉnh mình biết gì hay không?
Tuy nhiên ngược lại khi tỉnh thì TD hoàn toàn biết những gì đã diễn ra trong giấc mơ...
Cũng như thế... hiện tại chúng ta đã và đang trong giấc mơ của cuộc đời đây này... trong giấc mơ này TD và tôi có cuộc giao tiếp qua mạng XH tren trang web THVH này đây.... mọi thứ trong thế giới này là giả chứ có thật đâu mà cần duy trì cái biết????... Tu ko phải để duy trì cái biết thực tại, mà là để thoát khỏi cái biết của lục căn trần này... để mà biết nhưng gì ngoài thế giới hữu hình này... bởi vì đó mới là thật. Còn đây chỉ là ảo tưởng...
Túi thấy con vịt dưới nước , con gà trên bờ
Nên mê thịt vịt thì thủy chiến , mê đùi gà thì bộ chiến
Tui tự suy đoán ko có căn cứ , chỉ để tham khảo cho vui ,
2 xu
Chăn trâu chăn vịt thả gà là cả một nghệ thuật
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks