Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 32

Ðề tài: Tình dục-ham muốn-vỗn dĩ không xấu

  1. #1

    Mặc định Tình dục-ham muốn-vỗn dĩ không xấu

    Thường hầu hết các tôn giáo đều kêu gọi các tín đồ là phải loại trừ, phải diệt dục, các ham muốn về vật chất thì mới dãn đến giác ngộ giải thoát....Cái này theo quan điểm của tôi là rất cần thiết và đúng đắn vì nếu con người mãi đắm chìm vào trong các ham muốn đó dẫn đến đồng hóa với những ham muốn đó thì sẽ bị mắc kẹt trong vòng luẫn quẫn(luân hồi)
    Tuy nhiên theo tôi thấy hình như các tôn giáo quan niệm những cái đó là xấu xa hay tội lỗi thì phải, vẫn đề này theo quan điểm của tôi nếu cứ có thái độ cấm đoán và xa lánh nó thì lại càng bị phản tác dụng.
    Vỗn dĩ những cái đó không xấu thậm chí nó là động lực cho con người phát triển và là một trong những chương trình của tạo hóa.
    nó chỉ xấu khi con người lạm dụng nó và sự dụng nó với những tư tưởng tiêu cực.
    Mỗi con người không thể diệt tận gốc của những cái tiêu cực do những ham muốn về dục đem lại nếu ta không thật sự tiếp súc và hiểu hết những cảm giác của nó mang lại, Cái quan trọng nhất ở đây không phải là xa lánh nó hay tìm cách tiêu diệt và cứ quan niệm những cái đó là tội lỗi, nếu ai trong quá trình tu tập mà chưa hiểu nó thì khó mà thoát khỏi nó
    càng vũng vấy nó càng trói chặt
    Vậy điều cần thiết ở đây là gì?

    Muốn không cho nó ràng buộc mình thì trước tiên ta phải hiểu nó, và đánh giá thật khách quan về nó, trải nghiệm nó với một ý thức là nó là chỉ là một trải nghiệm của mỗi con người cần phải biết cần phải nếm trải để tiến hóa lên mức cao hơn.Trải nghiệm để biết và buông bỏ nó chứ không thể đồng hóa với nó đó là điều quan trọng nhất!
    Giống như bạn muốn học lớp 2 thì bạn phải học lớp 1 không thể nghỉ lớp 1 trình độ thấp mà mình không học mà chỉ muốn học ngay lớp 2
    Cụ thể nhất là Đức Phật Thích Ca đã trải qua giàu sang phú quý nếm trải tiền bạc,danh vọng,dục vọng và trải nghiệm những thứ đó chán rồi Đức Phật buông bỏ nó để tìm hạnh phúc khác cao hơn.
    Chúc các bạn đang trong đường tu tập, các bạn chưa tu nhưng có hứng thú đến vẫn đề tâm linh sẻ tìm được cho mình con đường tu đúng nhất

  2. #2

    Mặc định

    Mạng người ngắn ngủi, thở ra...chẳng vào....liền sanh đời khác!!!có gì mà vui.

  3. #3

    Mặc định

    nói hay quá ha.............nếm trải tình dục hả...................nên nhớ.......chỉ có THÁNH...........mới ko động tâm trước nhục dục của xác thịt.................you tin tưởng mình khi nếm trải nó .you ko dính mắc với nó hả.............nếu you làm được thì........tôi lạy you được rồi...................vì ngay cả nhửng HÒA THƯỢNG lớn còn chưa dám tin tưởng bản thân mình trước nhục dục..........you tự tin quá...............tôi thật khâm phục....
    [B]Người khôn ngoan là quay lại sửa bản thân................kẻ ngu mới lo dòm ngó lổi người khác......tôi ko muôn làm người ngu

  4. #4

    Mặc định

    chào sư huynh,đệ hiễu ý sư huynh,trãi qua sắc dục đễ hiễu rõ rồi bài trừ nó...nhưng huynh ơi,than xác phàm tục này sống trong cõi Ta Bà đầy nghiệp chướng như thế này,có mấy ai giữ đc lòng thanh tịnh mà bình tĩnh hiễu khi đang góp mặt trong cuộc quan hệ thân xác ấy...huynh muốn hiễu rõ ngọn cơn vấn đề nào thì đệ nghĩ tâm huynh phãi hiễu,mà muốn hiễu đúng thì tâm huynh phãi thật tịnh,nhưng nếu tâm huynh tịnh thì ko bao giớ huynh muốn hiễu dục vọng bằng cách tham gia đễ hiễu nó...đệ ngu muội nên hiễu sao nói vậy,mong huynh đừng chấp...vì đệ cũng đang phạm vào sắc dục mà ko sao bõ đc nó,tâm đệ ko tịnh trước nó...đệ mong huynh ko lầm lạc ma đạo như đệ vì đã trãi qua thì khó dứt đc nó lắm huynh oi...thân...

  5. #5

    Mặc định

    Tình Dục Là Cái Mà Khó Bỏ Nhất, Là Khó Vượt Qua Nhất Trong Đời Người.

    Với lại, cũng không có gì là lỗi nếu những ai quan hệ đúng chỗ, đúng nơi. Vì đây là sự tự nhiên của âm dương, trời đất hòa hợp lại sanh ra cây cỏ, nam nữ hòa hợp sanh sản ra con cháu. Đó là điều tự nhiên của thiên nhiên nên cũng không có gì là lỗi.

    Nhưng không được làm dụng, mà phải dùng cho đúng chỗ. Chứ bừa bãi thì không được.

    Chỉ có các vị thánh chân tu, đã từ bỏ tất cả, và chứng đạo mới không động tâm trước sắc dục, chứ còn phàm phu như chúng ta mà muốn dứt thì rất khó!
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  6. #6
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Điều cần thiết ở đây là chữ '' hiểu '' .

    Hiểu được nó mới bỏ được nó . Còn bỏ như thế nào là ở mỗi người .

    Đâu có ai bảo bỏ là bỏ được đâu .

    Tạo hóa cho ta cái đó để duy trì sự sinh tồn , thế nên loài người mới phát triển như vậy.

    Nhưng ta đã là người thì nên hiểu sao cho đúng , làm cho hay và hành động cho thật .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  7. #7

    Mặc định

    Diễn đàn này toàn Thánh...nói không à, thuyết hay vô cùng nhưng nói và làm là 2 việc khác nhau. Lấy bản thân con này mấy Thánh, con sợ thấy mồ tổ luôn, đôi khi con xem tivi thấy cảnh mát mẽ con cũng sợ nữa huống hồ là ngoài đời thiệt, con mà đi đường thấy đàn bà con gái mặc áo hở ngực và hở mông (cái loại này thì đa số) con sợ quá trời mấy Thánh, sợ nhìn lâu quá dục nó khởi nó mà khởi thì dễ gì nó xuống mấy Thánh, con nói chuyện với đàn bà con gái con cũng sợ nữa mấy thánh à.

    Còn có Thánh nói là trên diễn đàn đừng tưởng ai cũng ngu hơn mình, xin thưa với Thánh tụi nó không ngu vì...quá ngu, sao nói vậy? vì tụi này nó chưa bị lừa thưa Thánh, chừng nó bị lừa vài lần nó mới sáng mắt ra thưa Thánh, cái này gọi là đi 1 ngày đàn học 1 sàng khôn đó mấy Thánh, có nhiều đứa 18 19 tuổi hoặc lên đây bảo mấy Thánh cứu gia đình con hay nhận làm đệ tử...v..v.. Thánh nào cũng nói hay lắm nhưng rút cuộc, không tiền Thánh không giúp, có khi có tiền rồi nhưng Thánh làm cũng không được.

    Con vẫn kính mấy Thánh nha.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Diễn đàn này toàn Thánh...nói không à, thuyết hay vô cùng nhưng nói và làm là 2 việc khác nhau. Lấy bản thân con này mấy Thánh, con sợ thấy mồ tổ luôn, đôi khi con xem tivi thấy cảnh mát mẽ con cũng sợ nữa huống hồ là ngoài đời thiệt, con mà đi đường thấy đàn bà con gái mặc áo hở ngực và hở mông (cái loại này thì đa số) con sợ quá trời mấy Thánh, sợ nhìn lâu quá dục nó khởi nó mà khởi thì dễ gì nó xuống mấy Thánh, con nói chuyện với đàn bà con gái con cũng sợ nữa mấy thánh à.

    Còn có Thánh nói là trên diễn đàn đừng tưởng ai cũng ngu hơn mình, xin thưa với Thánh tụi nó không ngu vì...quá ngu, sao nói vậy? vì tụi này nó chưa bị lừa thưa Thánh, chừng nó bị lừa vài lần nó mới sáng mắt ra thưa Thánh, cái này gọi là đi 1 ngày đàn học 1 sàng khôn đó mấy Thánh, có nhiều đứa 18 19 tuổi hoặc lên đây bảo mấy Thánh cứu gia đình con hay nhận làm đệ tử...v..v.. Thánh nào cũng nói hay lắm nhưng rút cuộc, không tiền Thánh không giúp, có khi có tiền rồi nhưng Thánh làm cũng không được.

    Con vẫn kính mấy Thánh nha.
    Vophap em,
    Laogiagan rảnh rổi bàn vài chuyện chơi với chú em. Lão đồng ý là Tà dâm là cội nguồn của mọi tội lỗi của con người trên trái đất này. Không có vụ gái đẹp thì chắc ai cũng thành ông Thánh hết rồi phải không chú em?

    Nhưng lão không biết Vophap em có tu hành không? Tu theo cái phái nào mà sợ người đẹp dữ vậy? Em chắc có đọc sách nhiều thì em có biết sự tích ông Liễu Hạ Huệ ở bên Tàu, thân ôm người đẹp mà lòng không động Tâm? Nói vậy thì nghe xa quá nhưng bên Tây tạng thì cũng có cái phái Mật Tông Du già gì đó có pháp môn song tu Nam nữ mà lão thấy cái hình Bồ tát nam ôm nữ Chư Thiên, nhưng lại không có tà dâm gì ở đây hết. Hiểu sơ sơ giống như là lấy độc trị độc vậy.
    Em Vophap tu mà không dám nhìn gái đẹp thì càng tu càng phải dụng công rất lớn để dẹp hình ảnh gái đẹp trong lòng em đi. Vậy cực khổ lắm mà chưa chắc có hiệu quả. Vì đến lúc nào đó, Chánh niệm của em chỉ một phút lơ đãng thì Tà niệm lại trổi dậy rất nhanh, làm sao em chống đở đây em Vophap?

    Theo lão thì em cứ ngắm nhìn thoải mái nhưng Tâm em không giử cái nhìn đó. Cứ thoải mái đi, đây là gái đẹp nè, đây là đùi dài, đây là .... căng tròn nè. Rồi nó sẽ đi qua nếu tâm em không níu lại. Nó là ngoại cảnh mà. Mình không mời thì làm sao nó vào được. Mà mình đóng cửa cái Nội tâm của mình suốt ngày thì mình chơi với ai ?Diệt Niệm là như vậy đó, chứ không phải là đè tà niệm xuống, đến lúc nào đó không còn công lực đè xuống, nó trổi dậy thì nguy! Em có nhớ cái vụ ông hòa thượng già ôm người đẹp sang sông không ? Ổng bỏ xuống bờ suối rồi quên luôn, còn cái ông hòa thượng trẻ thì mãi níu hình ảnh người đẹp trong lòng nên cứ đi theo mà thắc mắc hoài.
    Lão già này không phải là Thánh, nhưng cái tuổi này có ngó người đẹp thì ngó, chứ cái vụ kia thì coi như thua rồi, nên đảm bảo là lời nói cũng có chút tin cậy. Em vophap có tin hay không là tùy em.
    Còn diễn đàn này có treo cái bảng cảnh cáo to đùng ở trên, ai lỡ dại bị mấy Thánh lừa đảo thì thân mình mình chịu chứ sao em? lão nghĩ mấy người hăm hở đi học đạo mà không chịu suy xét cho kỹ thì cũng nên có một vài cái ngã cho thật là đau, để rồi đầu óc sáng suốt ra, xem như bài học đầu đời vậy.

    Còn em phát hiện thấy cái gì dzỏm thì em cũng có quyền la lên hay là báo cho chủ diễn đàn. Nhưng em ăn nói dễ thương một chút thì nhiều người sẽ nghe em nhiều lắm.
    Lão biết em là có Tâm nên mới chịu khó đeo kiếng viết cho em vài dòng. Mai một thấy người đẹp ở đâu mà không dám ngó thì cứ ngó đi, kêu lão lại ngó phụ với:nerd:
    Last edited by laogiagan; 29-08-2010 at 03:37 PM.

  9. #9

    Mặc định

    ôi, ông già gân ko biết đó thôi, cu vô-pháp này còn con nít lắm, búng 1 cái sữa văng đầy mặt, biết quái gì mà nói.Có lần off nó thách thức ông cụ đáng tuổi ông của mình và thật may cho nó là nó ko thách thức em, nếu ko nó uống no nước kênh nhiêu lộc rồi

    mà ông già gân viết hay thật

    Có điều thế này:

    -Tạo hóa sinh ra con người, có nam, có nữ. Phụ nữ đẹp được ví như 1 bông hoa đẹp có sắc, có hương......có vẻ đẹp gây "kích động", có vẻ đẹp " đằm thắm, dịu dàng", có vẻ đẹp :"trí tuệ", thậm chí có vẻ đẹp "chết người"

    -Vậy thế nhìn ngắm, tôn vinh và công nhận cái đẹp thì có cái quái gì xấu nào?thậm chí " thèm khát'' cái đẹp cũng ko xấu nốt( mấy cha chưa vợ thằng nào ko thèm?)

    -Chỉ có điều, "ngắm" thấy mê quá đâm ra mất tự chủ và tìm cách CƯỠNG ĐOẠT. Cái này thì khỏi giải thích giông dài, công an "sờ ngay"

    - Còn 1 con người bình thường ko " bệnh tật" , thì nhu cầu tình dục là điều hiển nhiên và bình thường như nhu cầu ăn, uống, ngủ, nghỉ vậy có cái gì ghê gớm lắm đâu, bởi nói cho cùng nó là bản năng sinh tồn của con người qua mấy ngàn năm tiến hóa

    - Nữ thập tam, nam thập lục cũng chính là muốn nói đến khả năng bắt đầu 'sãng sàng" của cơ quan sinh dục nam và nữ. Ở đàn ông, giây phút " xuất tinh" là giây phút cực điểm khoái lạc và trong lúc đó khoảng 1/3 giây đồng hồ , người đàn ông đê mê, đầu óc trống rổng- hoàn toàn trống rổng ( ví như lên tới thiên đáng vậy đó)

    Hãy nghĩ việc này là 1 việc hiển nhiên và bình thường và mọi điều mình viết ở đây là nói theo quan điểm của khoa học và giới tính, hiển nhiên là loại trừ tôn giáo cùng các bậc tu hành , tu sĩ trong này
    SỰ THẬT GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI
    eatdrink004

  10. #10

    Mặc định

    ôi, ông già gân ko biết đó thôi, cu vô-pháp này còn con nít lắm, búng 1 cái sữa văng đầy mặt, biết quái gì mà nói.Có lần off nó thách thức ông cụ đáng tuổi ông của mình và thật may cho nó là nó ko thách thức em, nếu ko nó uống no nước kênh nhiêu lộc rồi

    mà ông già gân viết hay thật

    Có điều thế này:

    -Tạo hóa sinh ra con người, có nam, có nữ. Phụ nữ đẹp được ví như 1 bông hoa đẹp có sắc, có hương......có vẻ đẹp gây "kích động", có vẻ đẹp " đằm thắm, dịu dàng", có vẻ đẹp :"trí tuệ", thậm chí có vẻ đẹp "chết người"

    -Vậy thế nhìn ngắm, tôn vinh và công nhận cái đẹp thì có cái quái gì xấu nào?thậm chí " thèm khát'' cái đẹp cũng ko xấu nốt( mấy cha chưa vợ thằng nào ko thèm?)

    -Chỉ có điều, "ngắm" thấy mê quá đâm ra mất tự chủ và tìm cách CƯỠNG ĐOẠT. Cái này thì khỏi giải thích giông dài, công an "sờ ngay"

    - Còn 1 con người bình thường ko " bệnh tật" , thì nhu cầu tình dục là điều hiển nhiên và bình thường như nhu cầu ăn, uống, ngủ, nghỉ vậy có cái gì ghê gớm lắm đâu, bởi nói cho cùng nó là bản năng sinh tồn của con người qua mấy ngàn năm tiến hóa

    - Nữ thập tam, nam thập lục cũng chính là muốn nói đến khả năng bắt đầu 'sãng sàng" của cơ quan sinh dục nam và nữ. Ở đàn ông, giây phút " xuất tinh" là giây phút cực điểm khoái lạc và trong lúc đó khoảng 1/3 giây đồng hồ , người đàn ông đê mê, đầu óc trống rổng- hoàn toàn trống rổng ( ví như lên tới thiên đáng vậy đó)

    Hãy nghĩ việc này là 1 việc hiển nhiên và bình thường và mọi điều mình viết ở đây là nói theo quan điểm của khoa học và giới tính, hiển nhiên là loại trừ tôn giáo cùng các bậc tu hành , tu sĩ trong này
    SỰ THẬT GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI
    eatdrink004

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi laogiagan Xem Bài Gởi
    Vophap em,
    Laogiagan rảnh rổi bàn vài chuyện chơi với chú em. Lão đồng ý là Tà dâm là cội nguồn của mọi tội lỗi của con người trên trái đất này. Không có vụ gái đẹp thì chắc ai cũng thành ông Thánh hết rồi phải không chú em?

    Nhưng lão không biết Vophap em có tu hành không? Tu theo cái phái nào mà sợ người đẹp dữ vậy? Em chắc có đọc sách nhiều thì em có biết sự tích ông Liễu Hạ Huệ ở bên Tàu, thân ôm người đẹp mà lòng không động Tâm? Nói vậy thì nghe xa quá nhưng bên Tây tạng thì cũng có cái phái Mật Tông Du già gì đó có pháp môn song tu Nam nữ mà lão thấy cái hình Bồ tát nam ôm nữ Chư Thiên, nhưng lại không có tà dâm gì ở đây hết. Hiểu sơ sơ giống như là lấy độc trị độc vậy.
    Em Vophap tu mà không dám nhìn gái đẹp thì càng tu càng phải dụng công rất lớn để dẹp hình ảnh gái đẹp trong lòng em đi. Vậy cực khổ lắm mà chưa chắc có hiệu quả. Vì đến lúc nào đó, Chánh niệm của em chỉ một phút lơ đãng thì Tà niệm lại trổi dậy rất nhanh, làm sao em chống đở đây em Vophap?

    Theo lão thì em cứ ngắm nhìn thoải mái nhưng Tâm em không giử cái nhìn đó. Cứ thoải mái đi, đây là gái đẹp nè, đây là đùi dài, đây là .... căng tròn nè. Rồi nó sẽ đi qua nếu tâm em không níu lại. Nó là ngoại cảnh mà. Mình không mở cửa thì làm sao nó vào được. Mà mình đóng cửa cái Nội tâm của mình suốt ngày thì mình chơi với ai ?Diệt Niệm là như vậy đó, chứ không phải là đè tà niệm xuống, đến lúc nào đó không còn công lực đè xuống, nó trổi dậy thì nguy! Em có nhớ cái vụ ông hòa thượng già ôm người đẹp sang sông không ? Ổng bỏ xuống bờ suối rồi quên luôn, còn cái ông hòa thượng trẻ thì mãi níu hình ảnh người đẹp trong lòng nên cứ đi theo mà thắc mắc hoài.
    Lão già này không phải là Thánh, nhưng cái tuổi này có ngó người đẹp thì ngó, chứ cái vụ kia thì coi như thua rồi, nên đảm bảo là lời nói cũng có chút tin cậy. Em vophap có tin hay không là tùy em.
    Còn diễn đàn này có treo cái bảng cảnh cáo to đùng ở trên, ai lỡ dại bị mấy Thánh lừa đảo thì thân mình mình chịu chứ sao em? lão nghĩ mấy người hăm hở đi học đạo mà không chịu suy xét cho kỹ thì cũng nên có một vài cái ngã cho thật là đau, để rồi đầu óc sáng suốt ra, xem như bài học đầu đời vậy.

    Còn em phát hiện thấy cái gì dzỏm thì em cũng có quyền la lên hay là báo cho chủ diễn đàn. Nhưng em ăn nói dễ thương một chút thì nhiều người sẽ nghe em nhiều lắm.
    Lão biết em là có Tâm nên mới chịu khó đeo kiếng viết cho em vài dòng. Mai một thấy người đẹp ở đâu mà không dám ngó thì cứ ngó đi, kêu lão lại ngó phụ với:nerd:
    Chào lão Bá ! những lời Lão nói thật chí lý ạ ! giờ ai còn sức còn dụng công đè nén dục vọng đến khi già yếu hơi tàn không đủ sức đè nén nửa thì lúc này là cơ hội cho dục vọng tuôn ra thì chỉ có nước bị đọa mà thôi . Vì vậy 100 người tu được một vài người được rước là vậy ....Cái gì càng sợ thì nó càng đến gần . Bởi vậy mấy vị ca tăng đắc đạo mới chỉ cho mình đường đi lối bước để biến cái không thanh tịnh thành thanh tịnh . Biến cái dơ thành cái sạch , biến cái sạch thành cái dơ ....phải nhìn thậm thấu cho được trong cái dơ có cái sạch , trong cái sạch có cái dơ . Không phải bỏ là bỏ hẳn bỏ luôn mà là biết khi nào buôn , khi nào nắm . Nói như vô pháp thì các chư vị phật đâu dạy cho ta phép quán tưởng làm gì .

    Vài hàng mạo muội góp ý thân kính !
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  12. #12

    Mặc định

    Đúng vậy, khi dục niệm khởi, không nên đè nén, hay cố tình gạt bỏ, vì như thế là ức chế, mà càng ức chế thì dục niệm trùng trùng.

    Trong trường hợp đó, hãy cứ nhìn, cứ ngắm, nhìn mà không nhìn, ngắm mà không nghĩ. Chân dài rồi cũng thành bà già, gầy giơ xương, ngực trễ, da nhăn nhúm, cuối cùng là bộ xương khô, hôi tanh... ôi thật kinh khủng, giống như nếu bạn có trải qua 1 lần thập tử nhất sinh tại bệnh viện, bạn mới thấy cuộc đời này đầy rẫy nỗi đau, quý mạng sống mình, mà cầu giải thoát. Đây là theo triết lý.

    Còn thực hành, khi dục niệm khởi, thấy gái mà ham, nếu có tiền, đi xơi liền 1 phát, sau phát ấy, sẽ thấy cuối cùng cũng chỉ là "thế", và "mọi cái" cũng như thế...kakakka....còn không tiền, ngồi giở Bộ Luật hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009), tại Chương XII, quy định “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người” và khoản 1, Điều 111, 112 BLHS, quy định về tội hiếp dâm như sau: “Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”.....Đấy, cứ ngâm cứu kỹ (khi nào rãnh, tôi sẽ post nhiều về luật này hơn) Sau khi ngâm cứu xong, bạn sẽ như thế nào ? thấy gì ?
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    Tất cả mọi sự đều Vô Thường, chỉ có Vô Thường là Thường mà thôi.

  13. #13

    Mặc định

    Bởi vậy tôi nói các Ngài là Thánh quả không sai mà. Con chỉ là phàm thôi mấy Thánh, Phật dạy thúc liễm các căn như rùa giữ gìn các chi, không tiếp xúc các trần, khi các căn tiếp xúc các trần, Tâm khởi liền quay lại thúc liễm các căn. Chứ khi nào nó khởi thì đi vài phát đã xong thì bảo chả hứng thú gì hay chơi cho nó liệt dượng thì hết hứng thì con chịu thôi mấy Thánh.

    Phải nói là hội đồng các Thánh TGVH nhiều quá, con chỉ là phàm thôi không biết bùa ngải gì hết, hôm nay có Thánh đòi cho con uống nước kênh nhiêu lộc, mai này lại có Thánh dùng chày Kim Cang hay bùa chúa, bùa ngải đánh con thì chịu đời sao thấu.
    Last edited by VôPháp; 29-08-2010 at 05:00 PM.

  14. #14

    Mặc định

    Ậy, Vô Pháp bình tĩnh nha... Hôm nào đi vài phát với tớ không? hì..hì... hẹn cả ON đi cùng nhá...kakkkaka....
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    Tất cả mọi sự đều Vô Thường, chỉ có Vô Thường là Thường mà thôi.

  15. #15

    Mặc định

    Các lời khuyên luôn luôn xa lìa dục, nhưng bản chất chúng ta từ niệm dục, kết hợp tinh cha huyết mẹ mà có hình hài. Xét cho kỹ từ ý thức rồi từ đầu đến chân có chỗ nào mà không từ dục mà ra.
    Vậy ta là dục, dục là ta...đừng nói thánh nói tướng nữa, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều nhơ nhớp dục. Dục có thật sự nhơ nhớp vậy không? Hay do tri thức bảo nó là nhơ nhớp và ta chấp nhận nó như vậy?
    Ai cũng biết trung tâm dục chính là đan điền, cũng là trung tâm của sự sống, và loài người là loài duy nhất có trung tâm dục mạnh mẽ nhất trong 3 cõi 6 đường, năng lượng của trung tâm này có thể đưa con người lên thẳng niết Bàn giải thoát hay đoạ tận Atỳ địa ngục.
    Đã có cái nhìn thấu đáo vào đó hay chưa? Nó luôn thôi thúc con người ta, chúng ta phải vất vả lắm để kìm nén và xa lìa nó. Kìm nén và xa lìa có phải là giải pháp? Không, sự kìm nén làm phát sinh bùng nổ, sự xa lìa chỉ dẫn đến ham muốn tăng thêm, bởi vì nó là 2 thái cực, khi đi vào cực này thì cực kia sẽ xuất hiện. Vậy cách nào? Hiểu về nó và chuyển hoá nó, nó sẽ tự tan biến khi ta hiểu rõ và chuyển hoá được nó. Hướng nó lên thành lòng Từ Bi và Trí tuệ.
    Sau khi hiểu rõ và biết cách chuyển hoá thì khi năng lượng dục lên đỉnh điểm ngay lập tức chuyển nó thành Từ Bi và Trí tuệ, đưa ta tới thẳng niết bàn giải thoát. Tuy nhiên nó cần ở bạn một sự tỉnh giác và nhận biết cao độ cho nên không phải ai cũng có thể làm được. Bởi nếu trong 1 sát na bạn mất sự nhận biết thì bạn sẽ xuống thẳng ATỳ địa ngục.
    Bạn dám làm không? Mình thật sự không dám hi hi
    Last edited by zigary; 29-08-2010 at 05:47 PM.

  16. #16

    Mặc định

    càng thảo luận tà dâm càng nhiều càng dể phạm giới đó, điều này mình nghĩ nên tự mỗi bản thân nên tự giác ngộ thôi ,không nên đem ra bàn luận ,

  17. #17

    Mặc định

    nên quán về cảm thọ vô thường
    nên quán về thân xác vô thường
    ... sẽ vượt qua được phần nào ham muốn ấy. khi tham dục nổi lên ta liền niệm
    - có một cảm thọ về ái dục đang mống khởi, tôi thở vào
    - nhận biết về sự vô thường của cảm thọ ái dục, tôi thở ra
    ... nói như vậy, nhưng mình chỉ hạn chế được phần nào thôi, ví dụ như từ 100% xuống còn 40-50%. Vì chủng tử của tham dục quá dày đặc trong tâm thức, nên người tu tại gia không thể diệt được tham dục, mà chỉ cần giữ đừng phạm giới tà dâm là được rồi.
    Mỗi lần đi ngoài đường, có một người đẹp đi ngang, Salad cũng ngoáy đầu, liếc mắt theo dòm... nhưng sau mỗi lần như vậy, tự thấy rằng trời ơi, cái nhân cho sanh tử luân hồi sao còn hoài vậy nè ! nói vậy, để tự mình hổ thẹn với chính mình, rồi đường tu mỗi ngày sẽ khá hơn chút xíu. Tiến rất chậm, nhưng rất chắc. Vì ngay khi phạm tội, mình đã sám hối rồi. nên gọi là nghiệp mòn như đá mài dao là như vậy. chỉ cần mỗi ngày mình tập một chút, cố một chút là dù khó đến mấy cũng sẽ vượt qua. Kiếp này bào mòn chủng tử của tham dục chưa hết, thì sang kiếp sau rồi kiếp sau nữa. Chỉ cần mình tâm niệm một điều duy nhất là phải thành công. Vậy là được rồi
    Salad phải công nhận là Zigary mỗi ngày một tinh tấn thiệt !
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  18. #18

    Mặc định

    Trời sinh ra tình dục tất có cái lý của nó :hee_hee:

    Tình dục kô xấu chỉ có người sử dụng nó với mục đích xấu

    HÌnh như thân thể thuần âm or thuần dương dễ tu hành hơn yellow card

  19. #19

    Mặc định

    Mong Làm Điều Phải ( Cổ Học Tinh Hoa - Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc )


    Mong làm điều rất phải không bắt chước cách làm, rồi mà làm được, thế mới thật là khôn

    Nước Lỗ có người ở một mình một nhà. Bên láng giềng có người đàn bà góa cũng ở một mình một nhà.

    Một đêm, mưa to, gió lớn, nhà người đàn bà đổ, người đàn bà sang xin ngủ nhờ nhà người láng giếng. Người láng giềng đóng cửa, không cho vào. Người đàn bà đứng trước cửa sổ, nói rằng:

    - Ngươi sao bất nhân thế! Không cho ta vào ư?

    Người láng giềng đáp:

    - Ta nghe đàn ông, đàn bà sáu mươi tuổi trở lên mới ở chung được. Nay ngươi còn trẻ, mà ta cũng còn trẻ, cho nên ta không cho ngươi vào ngủ nhờ được.

    Người đàn bà nói:

    - Ngươi sao không làm như ông Liễu Hạ Huệ ủ người con gái ngồi vào lòng mà không tai tiếng gì?

    - Ông Liễu Hạ Huệ thì thế được, ta đây thật chưa thế được. Ví ta cho ngươi vào mà ta không được như ông Liễu Hạ Huệ thì thà rằng, ta không cho ngươi vào, mà ta cũng giữ không tai tiếng gì được như ông Liễu Hạ Huệ. Thế chẳng là ta không làm theo như Liễu Hạ Huệ mà cũng được như Liễu Hạ Huệ ư?


    Khổng Tử nghe chuyện, nói:

    - Phải lắm! Kẻ muốn học ông Liễu Hạ Huệ chưa ai giống được như người nước Lỗ này: Mong làm điều rất phải không bắt chước cách làm, rồi mà làm được, thế mới thật là khôn”.

    Lã Thị Xuân Thu

  20. #20

    Mặc định

    Vì sao ở đời có rất nhiều quyển sách chỉ dạy cách sống đẹp ,cách làm giàu ,cách được nhiều người yêu mến mà ít ai thực hiện được? vì đa số họ chỉ dừng lại ở bước thứ 3 trong các bước sau
    1 TỰ TÁNH : Nêu vấn đề 2 .TỰ VẤN Giải quyết vấn đề
    3 .TỰ NGỘ Nhận định giá trị vấn đề

    4.TỰ LỰC (gồm nội lực và ngoại lực): Dùng tư duy chuyển hóa vấn đề đó thành cái của mình
    +nội lực :ý nói những gì thuộc về bản thân mình (kiến thức của mình ,nghề nghiệp của mình ,trải nghiệm của mình ....)

    +ngoại lực : ý nói những gì do vạn vật hữu tình hay vô tình từ bên ngoài tác động vào ta

    * Ví dụ : Tôi có anh bạn thường hay ăn chơi ,rượu chè ,cờ bạc .Anh ấy rất muốn thay đổi bản thân vì biết điều đó là xấu ,cố gắng rất nhiều nhưng không có kết quả mặc dù bạn bè ,cha mẹ ,người thân đã khuyên răn hết lời .Một ngày kia ,tôi đến thăm lại thì bất ngờ anh ấy đã có bạn gái và chuẩn bị đám cưới ,mình hỏi rằng anh ta còn tật xấu không ,rượu chè không ,cò bạc không thì anh ta va cả gia đình đều cười và nói rằng anh ấy đã từ bỏ khoảng 1 năm trước rồi .
    -Mình hỏi :Sao mày thay đổi nhanh vậy ,tao bất ngờ đó !
    -Tao thương vợ tao , vợ tao khổ sở lắm khi phải cùng tao vượt qua khó khăn đó .Giờ tao muốn làm ăn ,chắc không rảnh đi chơi nhiều nữa đâu - người bạn trả lời

    =>Qua câu chuyện này ta phân tích như sau :Rượu chè ,cờ bạc ...là nhưng điều xấu và anh ấy biết và MUỐN THAY ĐỔI (nội lực ) nhưng không được . Sự xuất hiện của cô bạn gái và khoảng thời gian cả hai đồng lòng vượt qua ( ngoại lực ) mới giúp anh ấy thay dổi được
    Kết luận :Hình như những điều trong cuộc sống đều cần sự kết hợp giữa nội lực và ngoại lực thì thành tựu mới lâu dài .


    5. TỰ LƯỢNG :Tự lượng sức mình ( tùy vào vấn đề nêu ra xem có cần tới bước thứ 5 này không

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện Có Thật Trong Gia Đình Tôi
    By ht74 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 21-10-2012, 10:37 AM
  2. Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 21-04-2011, 09:56 PM
  3. THAM ÁI
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 01-12-2010, 10:40 AM
  4. Tổng hợp các pháp môn của Đức Quán Thế Âm
    By Le Ngọc Chi in forum Đạo Phật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 20-10-2007, 04:23 PM
  5. Không Kiếp
    By Bin571 in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 14-10-2007, 10:51 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •