Công nhận bạn Sesonglai cũng rành về “Tâm Lý Chiến” qua ta. Biết dùng cách thúc người này, chọc người kia để kể chuyện cho nghe hé.
NN cũng không có thời gian, nên chỉ tâm sự vài hàng chơi cho vui thôi. Nếu bạn hỏi là Đức Thế Tôn có biết con Virus (Vi Khuẩn) (NN nói ở đây là Vi Khuẩn chứ không phải là Vi Trùng nha. Vì sao? Vì các loài vi khuẩn nó còn nhở hơn cả vi trùng. Vài vi khuẩn nó giết vi trùng như chơi. Trên thế gian này các nhà khoa học cũng dùng đủ loại thuốc để diệt vi khuẩn. Tuy nhiên nó cũng chỉ là cái tạm thôi vì vi trùng thì có thể diệt được. Nhưng vi khuẩn thì phải nói là chẳng có thuốc gì có thể trị nó nổi cả). Thì NN hỏi lại bạn nha. Vậy Đức Chúa có biết đến vi trùng, hay vi khuẩn không? Và khi Đức Chúa đi qua bệnh viện, vậy có biết là con vi trùng, hay con vi khuẩn nào nó hoành hành người bệnh hay không?
Tuy nhiên, thời xưa đó, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy những chúng sanh trong bát nước để uống vì thế mà Đức Thế Tôn đã từng nói trong bát nước đã có “Bát Vạn Tứ Thiên Trùng” đó. Và Đức Thế Tôn đã dạy các đệ tử của Ngài đi đâu cũng phải có cái đồ lọc nước để “lọc chúng sanh” ra trước khi uống đó. Và mãi sau này đến mấy ngàn năm sau thì mới có Pasteur ra đời thì lúc đó mới biết vi trùng là gì. Vậy NN hỏi bạn là Đức Thế Tôn có biết vi trùng hay không? Còn về những danh từ loại vi trùng này, vi trùng kia thì chỉ là cái tên sau này con người đặt ra để phân biệt loài vi trùng nào gây ra bệnh nào mà thôi.
Và còn nhiều chuyện để nói lắm. Nhưng NN thì cũng chẳng có thời gian nhiều. Bạn viết gì thì bạn cứ viết. Rãnh thì NN viết chơi, còn không thì thôi. Tùy duyên.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
Bookmarks