Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 37 trên 37

Ðề tài: Thắc mắc về Phật Tổ Như Lai

  1. #21

    Mặc định

    Phật tổ như lai là một danh từ của người đời sau tự đặt. Có lẽ phát xuất từ TQ
    Nếu bàn sâu hơn nữa, hễ ai có tâm Chơn Như thì ở đó có nguồn gốc ( Tổ) của Phật đến (Lai) .
    Còn đức Phật A Di Đà là một danh hiệu của một pháp tu nhiếp tâm để đạt được chơn như tâm, nhưng pháp nầy tu đã bị làm cho lệch lạc đi rất nhiều qua cách cầu khẩn xin xỏ như Bà La Môn giáo, cầu khẩn thần linh phò trợ, mà Đức Thích Ca luôn luôn nhắc nhở và chống đối
    Đức Thích Ca không nhận mình là giáo chủ của đạo Phật , danh hiệu nầy là do người đời gán ghép cho.
    Ngài chỉ ra cho ta thấy đâu là con đường đi để thoát khổ, đâu là con đường tránh khổ, còn ta có đi hay không thì tuỳ ở ta, mọi kết quả (hậu quả) đều dựa vào sự gieo nhân của ta ( ngã nghiệp) hay của gia đình ta ( gia nghi ệp - nghiệp quả truyền đời ) từ trước , không ai cứu được ai.
    Thượng đế cũng chỉ là các vị vua trong các cỏi trời , các vị nầy cũng có thể gia giảm quả nghiệp cho kẻ nào có tâm tạo nghiệp lành đấy , không phải không có đâu, nhưng các vị nầy là các vị đứng đầu của cỏi thiên , và lại là hàng chư thiên cao cấp và cũng vẫn còn luân hồi, nhưng đời sống dài lắm xem như là bất tử vậy.

  2. #22

    Mặc định

    Có tài và đang ở Hoa Kỳ thì hãy tiếp tục kiện các trường học vì đã và đang giảng dạy học thuyết của Charles Darwin đi. Nghe nói vừa rồi mấy bang lại ra phán quyết hay ra phết. Còn việc Sách Hiếm và Giao Điểm, hãy đưa họ ra tòa chứ đừng chửu rủa họ ở đây!

  3. #23

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
    Ôi kém hiểu rồi. Đem CÁI XÁC VÔ THƯỜNG MÀ PHÁN XÉT THIÊN CHÚA THIÊNG LIÊNG VÔ HÌNH HẰNG SỐNG thật chưa ngộ được CÁI TINH TUÝ. Ví dụ CÁI QUẦN ÁO so với XÁC THÂN thì XÁC TRỌNG HƠN. Thì áo quần có nhàu nát xét tan có là chi! Vậy nữa, so giữa THÂN XÁC và LINH HỒN, SỰ SỐNG CỦA CHÚNG BÊN NÀO TRỌNG HƠN? Người khôn ngoan bởi ƠN THẦN KHÍ, hiểu ra LINH HỒN TRỌNG HƠN, THÌ CÁI XÁC MÀ BỊ NHÀU NÁT KHUYẾT TẬT NHƯ CÁI ÁO LÀM CHÙI GIẺ, CÓ LÀ CHI! Tóm lại , áo cứ việc bị rách vì sẽ ĐƯỢC THƯỞNG ÁO MỚI. Với THÁNH Ý THIÊN CHÚA, CÁI XÁC CỨ VIỆC "RÁCH NÁT" vì THIÊN CHÚA SẼ BAN CHO THÂN XÁC PHỤC SINH VINH HIỂN.
    Mình thấy bạn coi thường thể xác quá .
    Nguyện cầu thế gian nhiều dân chơi, bớt tưởng tượng, bớt vẽ vời

  4. #24

    Mặc định

    ở Mỹ thì lý thuyết nào cũng đem ra giảng hết, vì đó là do họ tôn trọng các quan điểm các lập trường khác nhau để cho học sinh nó mở rộng kiến thức am hiểu trên trời dưới đất ,chứ không phải như ở VN chỉ giảng dạy 1 lý thuyết 1 lập trường ! cái sự đúng hay sai thì học sinh ở Mỹ tự quyết định chứ nền giáo dục Mỹ không nhồi sọ bạn à!

    các ông SH gì đó , 1 ông theo VX biết thì bị ung thư chết chỉ 5 năm sau khi in mấy cái cuốn chống đối đó, còn ông TCN thì có người trong này nói ông đó cũng chết rồi, hơi đâu đi kiện mấy người chết, họ toàn dịch và cóp py theo mấy cuốn sách của mấy tay vô thần bên Mỹ thôi ! giống như đang chết đói mà vớ được con gián thì họ ăn ngay chứ đâu sợ dơ hay sạch gì đâu nè
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  5. #25

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ta_la_ai Xem Bài Gởi
    Trái đất đang nóng dần lên, băng hai cực đang tan, hỏa hoạn, lụt lội,... ngay cả gần đây dịch sởi bùng phát... nếu nói là do Thiên Chúa đang làm việc... Vậy thì con dân của ngài đang phải chịu phải chăng là sự thử thách,... thử thách mà muốn lấy mạng con dân của người ư? Tự tâm đã chẳng thể tin được bản thân, chỉ biết đổ cho người khác, chỉ biết trông chờ người khác... Tự mình không cứu lấy bản thân trông chờ vào người khác, chỉ là sự đợi chờ của vô vọng...
    <<<<bạn không hiểu rõ về TCG, Thiên Chúa hứa 1 cuộc sống tốt đẹp cho con người ở Thiên Đàng chứ Thiên Chúa không có hứa cho con người được luân hồi vài ngàn kiếp để được giàu có hạnh phúc ở trên trái đất này và không bị bệnh dịch sởi gì đó đâu! , cái khổ trong kiếp này của các bạn có thể là kinh khủng lắm và các bạn tìm mọi cách để né nó như đọc chú ,tụng kinh cúng bái để xã xui..v.v...nhưng đối với tín hữu TCG thì có người họ còn xin thêm cái khổ trong kiếp này đó bạn! Nên cái tư tưởng lấy mạng con người gì đó đối với bạn là kinh khủng lắm nhưng cái mạng của tín hữu TCG không là nghĩa lý gì vì họ biết sự vĩnh cữu không nằm trong cái xác mà là cái linh hồn , lý do họ có thể đánh đổi mạng sống họ vì đơn giản là Chúa bị đóng đinh trên thập giá để cứu con người nên con người có đem mạng sống ra cho Chúa cũng là điều đương nhiên! và bạn càng mâu thuẫn hơn khi bạn cho là bạn có khả năng chống chọi đương đầu với mọi thứ không cần trông chờ vào ai, sự thật là nếu ngày mai bạn bất ngờ bị ung thư chẳng hạn, thì bạn không thể tự cứu bạn được đâu , nên cái chuyện bạn nói bạn trông chờ vào bản thân bạn là trông chờ vào cái gì?Chúa tạo ra con người từ hạt cát, khi chết đi thì con người lại trở về với cát bụi ! làm gì làm bạn không qua được Thiên Chúa đâu !

    Có một vị vua vì muốn trị vì đất nước của mình vị vua bèn thả một đàn sư tử đói khát để thử thách.. nếu người còn sống thì mới xứng đáng được sự ưu ái của vua... Đàn sư tử đói càng quét khắp nơi thây chất thành đống, người may mắn còn sống được vua tưởng thưởng khi ấy liền quên những đau đớn nơi thân thiếu hụt chân tay... liền xưng hô đức vua anh minh... đức vua anh minh... Bạn xem có đúng không... Bạn chính là người tung hô ấy đấy... Bạn sống được hay không, tốt hay không tốt, liên quan gì tới vua? không có ông ấy rồi bạn không thể sống ak?
    Sai ! Thiên Chúa không thử thách con người mà chính con người thử thách Thiên Chúa bằng sự kiêu ngạo , bằng sự bất cần , không cần đến Thiên Chúa, tự cho mình là trung tâm vũ trụ -nếu chịu khó tu tập thì có thể ngang bằng Thiên Chúa- cho nên dịch bệnh gì đó nếu giả dụ có đến từ Thiên Chúa đi nữa thì chính bạn cũng biết đó là sự thử thách con người , nhưng bởi vì con người không tin và càng xúc phạm Thiên Chúa nhiều hơn nên bạn tin tui đi, dịch sởi không phải là bịnh dịch cuối cùng đâu ! và bạn đừng la ó là Chúa ác hay tui dữ mà là vì đối với Thiên Chúa và chúng tui cuộc sống này chỉ là sống tạm thôi, nếu bạn cho Thiên Chúa không công bằng, bạn có thể xin thần nào bạn đang khấn vái hãy dừng những cái này cái nọ lại, bạn sẽ không bao giờ thành công ! Vì sao? KHông có ai qua mặt được Thiên Chúa, không có thần nào có khả năng làm khác ý của Thượng Đế hết ! Bạn hãy thử đi, cả thế giới âm binh và các vị này vị nọ bạn đang thờ không tài nào thay đổi được bất cứ cái gì Thượng Đế đã quyết định! nên ví dụ của bạn đem Thiên Chúa gán ghép cho cách hành xử của 1 ông vua thế gian là sai lầm, nếu Chúa không có tình thương thì đã chẳng có hứa thiên đàng cho người tin Chúa
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ta_la_ai Xem Bài Gởi
    Thế giới vận hành là theo quy luật, cũng như ngày và đêm thay phiên nhau tiếp nối... bạn sống cơ thể của bạn, bộ máy trong người cũng vận hành theo quy luật... ta không biết đó gọi là gì nên tạm gọi đó là đạo... Đạo chính là nguyên tắc của vũ trụ, là sự vận hành của thiên địa, nhân sinh... Nên người có đạo là người thuận theo tự nhiên cùng trời đất vũ trụ nhơn sinh khế hợp,...
    Trong kinh sách của bạn không giải thích được ai tạo ra quy luật ngày và đêm, ai tạo ra vận hành cơ thể, ...nhưng trong Kinh Thánh có nói rõ ai tạo ra quy luật này, tạo ra trong bao nhiêu ngày, ngày đầu tiên cái gì tạo ra, ngày thứ hai có cái gì, ngày thứ ba thế nào...tới ngày thứ sáu thì chuyện gì xảy ra, chỉ có trong Kinh Thánh mới giải thích rõ về nguồn gốc con người và vạn vật thôi, còn mấy cuốn khác thì kể về tiểu sử của những nhân vật đã được tạo ra rồi
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vitxiem Xem Bài Gởi
    Trong kinh sách của bạn không giải thích được ai tạo ra quy luật ngày và đêm, ai tạo ra vận hành cơ thể, ...nhưng trong Kinh Thánh có nói rõ ai tạo ra quy luật này, tạo ra trong bao nhiêu ngày, ngày đầu tiên cái gì tạo ra, ngày thứ hai có cái gì, ngày thứ ba thế nào...tới ngày thứ sáu thì chuyện gì xảy ra, chỉ có trong Kinh Thánh mới giải thích rõ về nguồn gốc con người và vạn vật thôi, còn mấy cuốn khác thì kể về tiểu sử của những nhân vật đã được tạo ra rồi
    Bạn đọc Kinh Hoa Nghiêm Chưa? nếu chưa sao biết rằng không có giảng giải?
    Còn nữa hãy đọc kỹ comment của sesônglai rồi mới lên bác bài của mình...

    Hãy thể hiện là người có học thức.. nghĩ thật kỹ, đọc thật kỹ, để biết tình huống của câu nói và rồi mới trả lời... Tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình... Thân ái

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vitxiem Xem Bài Gởi
    <<<<bạn không hiểu rõ về TCG, Thiên Chúa hứa 1 cuộc sống tốt đẹp cho con người ở Thiên Đàng chứ Thiên Chúa không có hứa cho con người được luân hồi vài ngàn kiếp để được giàu có hạnh phúc ở trên trái đất này và không bị bệnh dịch sởi gì đó đâu! , cái khổ trong kiếp này của các bạn có thể là kinh khủng lắm và các bạn tìm mọi cách để né nó như đọc chú ,tụng kinh cúng bái để xã xui..v.v...nhưng đối với tín hữu TCG thì có người họ còn xin thêm cái khổ trong kiếp này đó bạn! Nên cái tư tưởng lấy mạng con người gì đó đối với bạn là kinh khủng lắm nhưng cái mạng của tín hữu TCG không là nghĩa lý gì vì họ biết sự vĩnh cữu không nằm trong cái xác mà là cái linh hồn , lý do họ có thể đánh đổi mạng sống họ vì đơn giản là Chúa bị đóng đinh trên thập giá để cứu con người nên con người có đem mạng sống ra cho Chúa cũng là điều đương nhiên! và bạn càng mâu thuẫn hơn khi bạn cho là bạn có khả năng chống chọi đương đầu với mọi thứ không cần trông chờ vào ai, sự thật là nếu ngày mai bạn bất ngờ bị ung thư chẳng hạn, thì bạn không thể tự cứu bạn được đâu , nên cái chuyện bạn nói bạn trông chờ vào bản thân bạn là trông chờ vào cái gì?Chúa tạo ra con người từ hạt cát, khi chết đi thì con người lại trở về với cát bụi ! làm gì làm bạn không qua được Thiên Chúa đâu !

    Sai ! Thiên Chúa không thử thách con người mà chính con người thử thách Thiên Chúa bằng sự kiêu ngạo , bằng sự bất cần , không cần đến Thiên Chúa, tự cho mình là trung tâm vũ trụ -nếu chịu khó tu tập thì có thể ngang bằng Thiên Chúa- cho nên dịch bệnh gì đó nếu giả dụ có đến từ Thiên Chúa đi nữa thì chính bạn cũng biết đó là sự thử thách con người , nhưng bởi vì con người không tin và càng xúc phạm Thiên Chúa nhiều hơn nên bạn tin tui đi, dịch sởi không phải là bịnh dịch cuối cùng đâu ! và bạn đừng la ó là Chúa ác hay tui dữ mà là vì đối với Thiên Chúa và chúng tui cuộc sống này chỉ là sống tạm thôi, nếu bạn cho Thiên Chúa không công bằng, bạn có thể xin thần nào bạn đang khấn vái hãy dừng những cái này cái nọ lại, bạn sẽ không bao giờ thành công ! Vì sao? KHông có ai qua mặt được Thiên Chúa, không có thần nào có khả năng làm khác ý của Thượng Đế hết ! Bạn hãy thử đi, cả thế giới âm binh và các vị này vị nọ bạn đang thờ không tài nào thay đổi được bất cứ cái gì Thượng Đế đã quyết định! nên ví dụ của bạn đem Thiên Chúa gán ghép cho cách hành xử của 1 ông vua thế gian là sai lầm, nếu Chúa không có tình thương thì đã chẳng có hứa thiên đàng cho người tin Chúa
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  8. #28

    Mặc định

    talaai ,nếu bạn tiếp được mấy câu trả lời của vx cho mấy cái pót của bạn với bác kia thì vx còn nghĩ là bạn đủ đương đầu với những vấn đề đấy , còn nếu phán mấy câu bình phẩm phê bình cá nhân thì ai cũng phán được mà, vx thấy bạn cũng không có vững để đương đầu nên vx cũng dừng bàn luận về những cái pót của bạn vì cái gì cần nói thì vx đã nói rồi!
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  9. #29
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    vui vậy. cho tham gia vs
    haiz...........................

  10. #30
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ta_la_ai Xem Bài Gởi
    Bạn đọc Kinh Hoa Nghiêm Chưa? nếu chưa sao biết rằng không có giảng giải?
    Còn nữa hãy đọc kỹ comment của sesônglai rồi mới lên bác bài của mình...

    Hãy thể hiện là người có học thức.. nghĩ thật kỹ, đọc thật kỹ, để biết tình huống của câu nói và rồi mới trả lời... Tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình... Thân ái
    mình ko biết gì về kinh hoa nghiêm.
    nhưng Chúa phải để cho con người gặp khó khăn. Nếu một người trưởng thành trong sung sướng sẽ thế nào và người trưởng thành trong khó khăn sẽ thế nào?
    có khó khăn,có thử thách thì người ta mới tung hô người tốt,khen ngợi người thành công và tán dương kẻ tài giỏi.
    Thiên Chúa phải tôn trọng luật tự nhiên.
    đúng cách như Chúa Giê Su còn phải chịu khổ như thế nào thì loài người là gì mà dám kêu cầu?
    Nhưng có câu trong Kinh Thánh "khi con qua lửa ta sẽ ở cùng con" chứ ko hề có "ta sẽ dập lửa cho con"
    haiz...........................

  11. #31

    Mặc định

    Có ai bao giờ tự hỏi Vì sao giesu bị lõ thể thành hình trên cây thập giá không ?,khì giesu là con trời mà phải chịu thành hình ô nhục như thế mà cha của giêsu (túc là ông trời )không thể cứu giesu,tại vì ông trời không có thật,ông trời là sản phẩm của giêsu tạo ra,chính giesu là người tạo ra ông thượng đế,ở trên đời này có ai sinh ra mà không nhờ tinh cha quyết mẹ,chính ba mẹ của các bạn thiên chúa giáo tạo ra các bạn,nên các bạn mới có mặt trên đời này,pq thấy chỉ có ba mẹ các bạn thiên chúa giáo tạo ra các bạn thôi,chứ chẵn có ông thượng đế nào tạo ra các bạn đâu,thật đáng thương cho mẹ các bạn mang nặng đẻ đau,các được sinh ra,
    Các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có người trưởng thành trong sung sướng có người trưởng thành trong khó khăn cực khổ như thế có công bằng không
    Có khi nào các bạn tcg tự hỏi giêsu là ông chủ các bạn là đầy tớ không,
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vitxiem Xem Bài Gởi
    talaai ,nếu bạn tiếp được mấy câu trả lời của vx cho mấy cái pót của bạn với bác kia thì vx còn nghĩ là bạn đủ đương đầu với những vấn đề đấy , còn nếu phán mấy câu bình phẩm phê bình cá nhân thì ai cũng phán được mà, vx thấy bạn cũng không có vững để đương đầu nên vx cũng dừng bàn luận về những cái pót của bạn vì cái gì cần nói thì vx đã nói rồi!
    Bạn thích tranh luận quá nhỉ, khi xét con người phải xem đạo đức, đạo đức rồi mới đến học vấn...Trước khi trả lời câu hỏi của người khác tôi thường xem cách ăn nói của họ, vì không phải ai hỏi tôi cũng trả lời. Nhân cách và thái độ của chúng ta không thể đại trà như vậy, bạ ai hỏi cũng trả lời, ai kêu cũng dạ... Phật đạo là đạo trí tuệ, bạn nghĩ xem...Tranh hơn với bạn... việc này rất là buồn cười :)... Tranh luận với bạn để làm gì? nếu tôi tranh hơn bạn có bỏ đạo bạn hay không? nếu tôi tranh kém tôi cũng chẳng bỏ đạo của tôi... vì thế việc này thành ra rất mấy thời gian mà chẳng lợi ích. Người thông minh sẽ làm những việc thông minh, không tốn thời gian vô bổ cho những thứ vô bổ...
    Thân ái!

    "Việc đáng làm, không làm,
    Không đáng làm, lại làm,
    Người ngạo mạn, phóng dật,
    Lậu hoặc ắt tăng trưởng." (Pháp cú)
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  13. #33
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
    Có ai bao giờ tự hỏi Vì sao giesu bị lõ thể thành hình trên cây thập giá không ?,khì giesu là con trời mà phải chịu thành hình ô nhục như thế mà cha của giêsu (túc là ông trời )không thể cứu giesu,tại vì ông trời không có thật,ông trời là sản phẩm của giêsu tạo ra,chính giesu là người tạo ra ông thượng đế,ở trên đời này có ai sinh ra mà không nhờ tinh cha quyết mẹ,chính ba mẹ của các bạn thiên chúa giáo tạo ra các bạn,nên các bạn mới có mặt trên đời này,pq thấy chỉ có ba mẹ các bạn thiên chúa giáo tạo ra các bạn thôi,chứ chẵn có ông thượng đế nào tạo ra các bạn đâu,thật đáng thương cho mẹ các bạn mang nặng đẻ đau,các được sinh ra,
    Các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có người trưởng thành trong sung sướng có người trưởng thành trong khó khăn cực khổ như thế có công bằng không
    Có khi nào các bạn tcg tự hỏi giêsu là ông chủ các bạn là đầy tớ không,
    nếu ko có câu trả lời thì chẳng ai theo làm gì đâu bạn. mà mọi việc là để ứng mọi lời tiên tri do thái xa xưa. Chúa Giê Su được tiên tri như là "Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa xuống Đấng Chuộc Tội"... Hoặc "Người sẽ bị trao trong tay phường tội lỗi....".
    nói cách khác,Đạo Ki Tô ko hề nhảm nhí để hàng tỷ người tin vào đó dù có đánh đổi mạng sống trên khắp hoàn cầu.
    Việc Thiên Chúa khác xa với việc loài người.
    Last edited by kiếp mù lòa; 26-04-2014 at 12:39 AM.
    haiz...........................

  14. #34
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ta_la_ai Xem Bài Gởi
    Bạn thích tranh luận quá nhỉ, khi xét con người phải xem đạo đức, đạo đức rồi mới đến học vấn...Trước khi trả lời câu hỏi của người khác tôi thường xem cách ăn nói của họ, vì không phải ai hỏi tôi cũng trả lời. Nhân cách và thái độ của chúng ta không thể đại trà như vậy, bạ ai hỏi cũng trả lời, ai kêu cũng dạ... Phật đạo là đạo trí tuệ, bạn nghĩ xem...Tranh hơn với bạn... việc này rất là buồn cười :)... Tranh luận với bạn để làm gì? nếu tôi tranh hơn bạn có bỏ đạo bạn hay không? nếu tôi tranh kém tôi cũng chẳng bỏ đạo của tôi... vì thế việc này thành ra rất mấy thời gian mà chẳng lợi ích. Người thông minh sẽ làm những việc thông minh, không tốn thời gian vô bổ cho những thứ vô bổ...
    Thân ái!

    "Việc đáng làm, không làm,
    Không đáng làm, lại làm,
    Người ngạo mạn, phóng dật,
    Lậu hoặc ắt tăng trưởng." (Pháp cú)
    ông này thật thích phê phán
    thân
    "Việc đáng làm, không làm,
    Không đáng làm, lại làm,
    Người ngạo mạn, phóng dật,
    Lậu hoặc ắt tăng trưởng." (Pháp cú)
    Last edited by kiếp mù lòa; 26-04-2014 at 12:43 AM.
    haiz...........................

  15. #35

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ta_la_ai Xem Bài Gởi
    Bạn thích tranh luận quá nhỉ, khi xét con người phải xem đạo đức, đạo đức rồi mới đến học vấn...Trước khi trả lời câu hỏi của người khác tôi thường xem cách ăn nói của họ, vì không phải ai hỏi tôi cũng trả lời. Nhân cách và thái độ của chúng ta không thể đại trà như vậy, bạ ai hỏi cũng trả lời, ai kêu cũng dạ... Phật đạo là đạo trí tuệ, bạn nghĩ xem...Tranh hơn với bạn... việc này rất là buồn cười :)... Tranh luận với bạn để làm gì? nếu tôi tranh hơn bạn có bỏ đạo bạn hay không? nếu tôi tranh kém tôi cũng chẳng bỏ đạo của tôi... vì thế việc này thành ra rất mấy thời gian mà chẳng lợi ích. Người thông minh sẽ làm những việc thông minh, không tốn thời gian vô bổ cho những thứ vô bổ...
    Thân ái!

    "Việc đáng làm, không làm,
    Không đáng làm, lại làm,
    Người ngạo mạn, phóng dật,
    Lậu hoặc ắt tăng trưởng." (Pháp cú)

    bạn là người rất mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm đấy nhá, bạn pót 1 bình luận rồi bạn bảo vx đọc mà hong được trả lời ? ...bạn thấy mấy người nằm trong chữ ký của tui hong, khi đã trực tiếp nc với họ qua 1 thời gian tui mới cho họ vào chữ ký, phần đông trong số đó tui đã biết trong suốt 3 năm, và tới năm thứ 3 tui mới cho họ vào chữ ký, vậy thì cái "nhẫn" và caí nhận xét về cá nhân của bạn khác với tui , khi tui kết luận là " tui chỉ nc với người có đạo đức hay vh hay gì đó" thì bản thân tui phải có bằng chứng là người đó không có vh hay đđ, bạn cũng cần nhận ra là suy nghĩ của bạn không chính xác trong việc thông hiểu Thượng Đế nhưng bạn vẫn cho là bạn đúng thì vx đã nói là vx dừng rồi,vậy bảo vx thích tranh luận là lầm rùi ! và nc là để cho bạn hiểu còn bạn nghe hay không là tùy, nếu Thiên Chúa mà ép bạn làm cái gì đó thì Ngài không phải là Thiên Chúa hay là Thượng Đế nữa, Thiên Chúa để cho con người tự do tin hay là không tin Chúa, cuộc sống của bạn vẫn ổn ngày nào bạn còn sống trên mặt đất như lời nói của bạn với ssl nhưng mọi sự chỉ khác đi nhiều sau khi bạn qua đời mà thôi, vấn đề là bạn không tin nên nếu như lúc chết bạn mới biết là có Chúa thì tui e rằng muộn quá rồi, là tui nói trước cho bạn biết thôi, coi như là có người đã báo cho bạn biết trước thôi à, còn bạn nói bạn không phải là người 'bạ ai hỏi cũng trả lời, ai kêu cũng dạ" thì tinh thần đó khác xa với tinh thần Ki Tô hữu, ai nói gì liên can thì tui trả lời trừ mấy người trong chữ ký của tui, ai kêu tui cũng "dạ "hết vì biết đâu trong những người kêu có Chúa kêu tui !
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  16. #36

    Mặc định

    Hóa ra những người phát động vụ kiện Epperson v Arkansas đều là vớ vẩn cả ! Và việc Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết trong vụ kiện Epperson v. Arkansas có khi cũng là vớ vẩn chăng ?
    Người đã chết nhưng tư tưởng và sản phẩm vẫn được truyền bá. Hãy tấn công vào những cá nhân, tổ chức truyền bá, lưu trữ những tư tưởng và tài liệu ấy !!!
    Luật sư Clarence Darrow Seward (sinh 18-4-1857 -mất 13-3-1938), người đã làm đau đầu nhiều người, là một bằng chứng cho chúng ta thấy cách mà Nhân Minh Học đề xướng- muốn phản biện luận thuyết nào, trước hết hãy học hỏi tinh thông về nó- là hoàn toàn chính xác.
    Last edited by vien dung; 27-04-2014 at 07:09 AM.

  17. #37

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuanfodacon Xem Bài Gởi
    Mình có một thắc mắc mà bấy lâu nay chưa tìm được lời giải đáp thỏa đáng. Có thể khi đọc xong câu hỏi sẽ khiến ai đó phì cười. Đó là việc Phật Tổ Như Lai là vị Phật như thế nào và trụ trì ở cõi nào vậy? Chỉ biết là Phật A Di Đà trụ trì cõi cực lạc. Ai biết gì chỉ dẫn dùm. Chân thành cám ơn!
    Phật Tổ Như Lai ở cõi Ta Bà này là Phật Thích Ca Mâu Ni. Bạn không hiểu chữ Tổ là gì phải ko. Phật, Như Lai là 1 cả. Tổ là tổ tiên (đầu tiên) ở đây nghĩa là vị Phật đã khai mở trí tuệ cho chúng sanh ở cõi Ta Bà này nên được gọi Phật Tổ cõi Ta Bà. Cũng như các vị Thánh, Bồ tát trong cõi Cực Lạc gọi Phật A Di Đà là Phật Tổ Như Lai. Biết là vậy nhưng bạn đừng chấp trước nhé. Bạn có tu đạo không?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •