Cái mà nó hành hạ ta trong tâm trong trí, cái mà ta tự cho nó là Ta (tự ngã) , sự thật nó là cái ta giả.
Ai cũng có tiêu chí chọn bạn thân,nhất là người yêu,nào là 1, 2, 3.....10, Nhưng có đối tượng nào đủ 10 điểm đâu, nhiều khi 3, 4 điểm , nhưng ta mê cái gì đó quá mức , tạm cho là 10 điểm OK, rồi ta yêu cái tự ta cho là OK đó , nó là cái mà "tự ta cho là " nó "chẳng phải là", vậy là ta đã yêu cái tự ngã rồi.
Dùng cái không phải là ta (tự ngã) bắt cái chơn ngã ( tự tánh) phải chấp nhận, nhiều khi ta quá sáng suốt, nếu đối tượng mà ta cưới được 8 điểm trên 10, thì ta sẽ hạnh phúc lắm thay, giờ ta lại cưới lấy người chỉ đặng 4/10, hạnh phúc chẳng thấy, tối ngày cải nhau, vì không cùng quan điểm sống.
Chính cái phàm ngã đã làm hại cái chơn ngã của ta, ta cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ, cũng chính cái phàm ngã nó đau khổ, cái chơn ngã chẳng hay.
Bản lai diện mục là đâu?
Amitaba
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks