Trang 3 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
kết quả từ 41 tới 54 trên 54

Ðề tài: Phóng sanh cá coi chừng mang tội!

  1. #41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
    Vậy những kẻ bắt những con cá, con chim ngoài thiên nhiên kia đem đi bán để người ta mua về phóng sinh . . . bạn suy nghĩ như thế nào về những kẻ đó ? :shame_on_you:
    Phóng sinh là một tục lệ tốt, nhưng nếu làm như những kẻ đi kinh doanh trên lòng từ bi thì thật là hết nói.
    Bồ tát mang lòng từ chỉ thương chúng sanh, vì họ ngu dại, việc thiện không làm mà chứ chấp chặt làm các việc ác. Bồ Tát Địa Tạng hiện tướng địa ngục là vì thương chúng ta, răn dạy chúng sanh đừng làm đều ác nha con, hãy gắng làm thiện làm phúc...Nhưng có mấy ai chịu nghe nên Ngài vẫn còn chưa thành Phật.
    Nếu cứ nhìn ai cũng là các người ác, thật đáng trách, thì bạn đang sống ở cõi Ta Bà. Nếu nhìn lại thấy ai cũng là Bồ Tát họ hiện hình tướng phàm phu làm các việc ác là để dạy ta phản tỉnh đừng làm theo ( họ bắt chim về, ta mua phóng sanh thì ngay lúc đó chẳng phải là bạn đang trên đường tu của Bồ Tát đạo hay sao??) ngay lúc thấy như vậy mỗi ngày mỗi ngày bạn đang sống trong Ta Bà Tịnh Độ, hằng ngày nghĩ nhớ về đều thiện,mỗi mỗi việc làm là vì chúng sanh, có niềm vui nào mà có thể so sánh được...xin bạn khéo suy xét.
    Last edited by luckyboy624; 22-05-2010 at 10:56 AM.

  2. #42

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi luckyboy624 Xem Bài Gởi
    Bồ tát mang lòng từ chỉ thương chúng sanh, vì họ ngu dại, việc thiện không làm mà chứ chấp chặt làm các việc ác. Bồ Tát Địa Tạng hiện tướng địa ngục là vì thương chúng ta, răn dạy chúng sanh đừng làm đều ác nha con, hãy gắng làm thiện làm phúc...Nhưng có mấy ai chịu nghe nên Ngài vẫn còn chưa thành Phật.
    Nếu cứ nhìn ai cũng là các người ác, thật đáng trách, thì bạn đang sống ở cõi Ta Bà. Nếu nhìn lại thấy ai cũng là Bồ Tát họ hiện hình tướng phàm phu làm các việc ác là để dạy ta phản tỉnh đừng làm theo ( họ bắt chim về, ta mua phóng sanh thì ngay lúc đó chẳng phải là bạn đang trên đường tu của Bồ Tát đạo hay sao??) ngay lúc thấy như vậy mỗi ngày mỗi ngày bạn đang sống trong Ta Bà Tịnh Độ, hằng ngày nghĩ nhớ về đều thiện,mỗi mỗi việc làm là vì chúng sanh, có niềm vui nào mà có thể so sánh được...xin bạn khéo suy xét.
    Như lão già đây tiền ăn không có, nhiều khi vợ lão mua cả chục ký cá thả ra sông, người ta chửi vợ lão NGU, vợ lão chỉ cười, người ta quay sang chửi luôn lão NGU mới lấy vợ NGU, lão "ừ".
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  3. #43

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoattunhan Xem Bài Gởi
    Như lão già đây tiền ăn không có, nhiều khi vợ lão mua cả chục ký cá thả ra sông, người ta chửi vợ lão NGU, vợ lão chỉ cười, người ta quay sang chửi luôn lão NGU mới lấy vợ NGU, lão "ừ".
    Bồ Tát tùy phương tiện mà cứu độ chúng sanh, khi xưa Phật còn tu học nhằm ngay thời mạt pháp, kinh pháp diệt hết chỉ còn nửa câu kệ, Ngài không luận xa gần nguy hiểm vượt núi băng rừng mà tới đảnh lễ để học nửa bài kệ sau " Tất cả các ác đừng làm, nửa điều thiện đức tại lòng thành tâm" nhờ vậy mà muôn ức kiếp tu tập, Ngài hành hạnh Bồ Tát nhẫn đến khi thành phật...làm việc gì chỉ cần ta có lòng là được.
    Người tu đừng theo lẽ thường tình thế gian, điều nào là đúng đều nào là sai?duy chỉ có Như Lai mới hiểu rõ.. Còn ta chỉ cần biết làm lợi cho chúng sanh,ai chửi ta ngu ta chịu,đó là Bố thí ba la mật, cũng gọi là nhẫn nhục ba la mật vậy... Mong bạn và gia đình thường thương tưởng đến chúng sanh mà niệm Phật cầu tất cả chúng sanh mau chóng thành phật đạo. A Di Đà Phật!!

  4. #44

    Mặc định

    Trước kia, đức phật đưa cơm cho loài chim xí điểu ăn để cứu loài rồng, đưa cơm để chim ăn để cứu con sâu. Công đức vẹn toàn!
    Phóng sanh hay bố thí thì phải có trí tuệ thì phước đức mới trọn vẹn!
    * Có 1 huynh gần nhà đệ bỏ hàng tháng cả chục triệu đồng để phóng sanh cá, trong khi ở gần nhà huynh đó có 1 sư nghèo phải khất thực đầu chợ để tự tu và phụng dưỡng mẹ mình.
    * Cha mẹ mang nặng đẻ đau, phiền não về mình rất nhiều về vật chất và tinh thần, thế nhưng nếu mang tiền phóng sanh đó mua tặng cho ba mẹ mình 1 món quà thì hay biết mấy!
    A di đà phật!

  5. #45
    12212012
    Guest

    Mặc định

    Cái kì diệu của phật pháp là không bắt buộc ai làm những gì mà họ không muốn.

  6. #46

    Mặc định

    Phóng sanh nhiều khi mang tội sát sanh vì khi nhiều người thích phóng sanh chim, cá thì tạo thành nhu cầu thị trường để cho những người bắt chim, bắt cá hoạt động. Giá mà không có phong trào phóng sanh thì số lượng chim, cá bị bắt sẽ ít đi vì nó chỉ bị bắt theo nhu cầu thực phẩm của con người. Bởi vây, tâm tốt nhất vẫn là không ham ăn thịt chim, cá, động vật chỉ ăn vừa đủ nuôi mạng sống, đừng có phóng sanh mà làm hại chúng sanh nhé các bác.

  7. #47
    háhà
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 12212012 Xem Bài Gởi
    Cái kì diệu của phật pháp là không bắt buộc ai làm những gì mà họ không muốn.
    Cái kì diệu của phật pháp là không bắt buộc ai làm những gì mà họ không muốn

  8. #48

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Phóng sanh nhiều khi mang tội sát sanh vì khi nhiều người thích phóng sanh chim, cá thì tạo thành nhu cầu thị trường để cho những người bắt chim, bắt cá hoạt động. Giá mà không có phong trào phóng sanh thì số lượng chim, cá bị bắt sẽ ít đi vì nó chỉ bị bắt theo nhu cầu thực phẩm của con người. Bởi vây, tâm tốt nhất vẫn là không ham ăn thịt chim, cá, động vật chỉ ăn vừa đủ nuôi mạng sống, đừng có phóng sanh mà làm hại chúng sanh nhé các bác.
    Vậy Đường Tam Tạng phóng sanh cho cá chép cũng là mang tội hả đạo hữu? Hèn gì ổng mắc 81 nạn khi đi thỉnh kinh. Từ nay về sau chắc không còn ai dám phóng sanh nữa quá. Vậy thì tặng quý đạo hữa vài dòng:

    Ta cũng là súc sinh.
    Thấy súc sinh lâm nạn
    Phật ngoảng mặt làm ngơ
    Vì sợ cứu mang tội
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  9. #49

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoattunhan Xem Bài Gởi
    Vậy Đường Tam Tạng phóng sanh cho cá chép cũng là mang tội hả đạo hữu? Hèn gì ổng mắc 81 nạn khi đi thỉnh kinh. Từ nay về sau chắc không còn ai dám phóng sanh nữa quá. Vậy thì tặng quý đạo hữa vài dòng:

    Ta cũng là súc sinh.
    Thấy súc sinh lâm nạn
    Phật ngoảng mặt làm ngơ
    Vì sợ cứu mang tội
    Ngày xưa phương tiện đánh bắt nó kém, trình độ thông tin nó không cao nên việc phóng sinh là việc phước vì thay vì mua con cá về ăn thì người ta mua cá phóng sinh coi như cứu giúp một nhân mạng.

    Ngày nay thị trường phát triển, thông tin thì có nhiều cái gì thành phong trào thì đều có thị trường đáp ứng phong trào đó. Phong trào phóng sinh mà tăng thì thị trường bán chim, cá cho việc phóng sinh ắt hẳn là tăng theo nguyên lý cung cầu. Tôi đã từng đi đến một ngôi chùa mà người ta nhốt rất nhiều chim trong lồng để phóng sinh. Quả thực là một sự bày vẽ làm hại loài chim. Cá cũng vậy, cứ đến ngày ông táo thì bao nhiêu cá chép được bắt dự phòng sẵn chỉ với mục đích bán cho người thả cá ra. Như vậy con cá đang được tự do rong chơi trong môi trường của nó thì lại bị bắt nhốt rồi thả ra đâu nó không được biết và cũng chẳng biết là nó có sống được trong môi trường đó không. Phóng sinh theo phong trào như vậy có phải là ích lợi gì cho chúng sinh không ?

    Vậy nên hãy quán sát cái tâm mình, quán sát truy nguyên cái lợi, hại của hành động mình thực hiện và phóng sinh theo cái tâm chân thật thì có phước, phóng sinh theo cái phong trào thì làm hại loài vật. Không tiêu thụ để làm giảm lượng nuôi nhốt và giết hại động vật thì mới đạt được cái tâm từ bi vô lượng. Bắt rồi thả thì chỉ là sự làm khổ nhau mà thôi.

  10. #50

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minhsonngocly Xem Bài Gởi
    * Có 1 huynh gần nhà đệ bỏ hàng tháng cả chục triệu đồng để phóng sanh cá, trong khi ở gần nhà huynh đó có 1 sư nghèo phải khất thực đầu chợ để tự tu và phụng dưỡng mẹ mình.
    * Cha mẹ mang nặng đẻ đau, phiền não về mình rất nhiều về vật chất và tinh thần, thế nhưng nếu mang tiền phóng sanh đó mua tặng cho ba mẹ mình 1 món quà thì hay biết mấy!
    A di đà phật!
    CHA GIÀ NHƯ PHẬT THÍCH CA
    MẸ GIÀ NhƯ THỂ PHẬT BÀ QUÁN ÂM

    Có người tu tập, kinh kệ thì hay lắm nhưng đối với ông bà cha mẹ thì dở vô cùng, chuyện này ngoài đời đâu có hiếm. :icon_redface:

    Các anh chị có thấy ngày đưa Ông Táo về trời, người dân thường mua cá chép cúng tiễn Ông Táo xong rồi đem ra sông rạch thả phóng sanh, do nguồn nước quá ô nhiễm cá chép đành ngậm ngùi về trời với Ông Táo luôn. Hổng có người săn chim, bắt cá, thì làm gì ta có dịp phóng sinh tạo đức đây. Bởi vậy, tôi hoan nghênh ủng hộ và mang ơn những người này ... hoan hô ... hoan hô ... hoan hô ...
    Last edited by thích tùm lum; 24-05-2010 at 12:11 PM.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  11. #51

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Ngày xưa phương tiện đánh bắt nó kém, trình độ thông tin nó không cao nên việc phóng sinh là việc phước vì thay vì mua con cá về ăn thì người ta mua cá phóng sinh coi như cứu giúp một nhân mạng.

    Ngày nay thị trường phát triển, thông tin thì có nhiều cái gì thành phong trào thì đều có thị trường đáp ứng phong trào đó. Phong trào phóng sinh mà tăng thì thị trường bán chim, cá cho việc phóng sinh ắt hẳn là tăng theo nguyên lý cung cầu. Tôi đã từng đi đến một ngôi chùa mà người ta nhốt rất nhiều chim trong lồng để phóng sinh. Quả thực là một sự bày vẽ làm hại loài chim. Cá cũng vậy, cứ đến ngày ông táo thì bao nhiêu cá chép được bắt dự phòng sẵn chỉ với mục đích bán cho người thả cá ra. Như vậy con cá đang được tự do rong chơi trong môi trường của nó thì lại bị bắt nhốt rồi thả ra đâu nó không được biết và cũng chẳng biết là nó có sống được trong môi trường đó không. Phóng sinh theo phong trào như vậy có phải là ích lợi gì cho chúng sinh không ?

    Vậy nên hãy quán sát cái tâm mình, quán sát truy nguyên cái lợi, hại của hành động mình thực hiện và phóng sinh theo cái tâm chân thật thì có phước, phóng sinh theo cái phong trào thì làm hại loài vật. Không tiêu thụ để làm giảm lượng nuôi nhốt và giết hại động vật thì mới đạt được cái tâm từ bi vô lượng. Bắt rồi thả thì chỉ là sự làm khổ nhau mà thôi.
    Cao cả quá.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  12. #52

    Mặc định

    phóng sanh cá sâu cho nó tốt :))

  13. #53
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    bạn Athas, phóng sanh cá sấu thì phải phóng sanh trong đầm, hồ, còn theo mình thì nên phóng sanh cá mmajp hay cá voi thì hay hơn, vì biển thì nó bao la nên không một ai có thể bắt lại lần thứ 2 cả, phải hôn bạn.

  14. #54

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    bạn Athas, phóng sanh cá sấu thì phải phóng sanh trong đầm, hồ, còn theo mình thì nên phóng sanh cá mmajp hay cá voi thì hay hơn, vì biển thì nó bao la nên không một ai có thể bắt lại lần thứ 2 cả, phải hôn bạn.
    Theo lão thì nên phóng sanh cá sấu ra biển, còn cá mập thì phóng sanh ra sông, như vậy mới tốt.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Lọai đá màu đen mang bên mình, chống lại bùa.
    By Thanhbinh123 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 51
    Bài mới gởi: 03-01-2015, 10:47 AM
  2. Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 19-06-2010, 05:25 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 09-04-2010, 09:50 AM
  4. Những Ngôi Chùa Mang Tên Bà
    By dragonle in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 27-11-2009, 08:30 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •