Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 53

Ðề tài: Công án thiền

  1. #1

    Mặc định Công án thiền

    Kính thưa các đại sư huynh , các bậc thiện tri thức, các đạo hữu cũng các thiền sinh .
    Hôm nay em có đọc được 1 công án thiền như sau :

    “Hằng ngày Mã Tổ ngồi thiền trong một cái am trên núi Nam Nhạc).Một hôm nhìn ông,Hoài Nhượng,thầy của Mã Tổ,nghĩ:“Người này sẽ là một đại sư,”và hỏi:
     - Đại đức,ông cố gắng ngồi để làm gì vậy?
    Mã Tổ đáp: 
     - Con cố gắng ngồi để thành Phật.
    Vì thế,Nam Nhạc nhặt một miếng ngói bể và bắt đầu mài lên một hòn đá trước mặt Mã Tổ.
    Mã tổ hỏi:
    - Hòa thượng đang làm gì vậy?
    Nham Nhạc đáp:
     - Tôi mài cái này để làm gương soi.
    - Làm sao mài ngói thành gương soi được?
    - Thế làm sao ngồi thiền thành Phật được?
    Mã Tổ hỏi:
    - Thế con phải làm gì?
    Hoài Nhượng đáp:
     -Nếu ông đánh xe mà xe không chạy thì ông quất cái xe hay quất con bò?
    Mã Tổ không đáp.
    Hoài Nhượng tiếp:
     - Ông đang tự mình tu tọa thiền chăng?Ông đang cố gắng trở thành ông Phật ngồi ư?Nếu ông tu tọa thiền thì tọa thiền chẳng phải ngồi cũng chẳng phải nằm..Nếu ông cốt trở thành ông Phật ngồi,thì có khác gì giết Phật.Nếu ông cố bám vào hình thức ngồi thì ông không đạt yếu lý vậy.
     Nghe những lời ấy, Mã Tổ cảm thấy tươi lại như vừa được uống đề hồ.

    Thật là chưa thấu được lý của công án này . Kính nhờ các đại sư huynh , các bậc thiện tri thức, các đạo hữu cũng các thiền sinh chỉ giúp cho kẻ mu muội này.


    Xin tri ân công đức của chư vị !

  2. #2
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Về nhà sống cho ra 1 con người hiện đại, có hiếu với mẹ, có vợ sinh con, làm ăn phát đạt đừng có mơ mộng...đó chính là tu.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
    Về nhà sống cho ra 1 con người hiện đại, có hiếu với mẹ, có vợ sinh con, làm ăn phát đạt đừng có mơ mộng...đó chính là tu.
    Hay!!!!!! Co Vo đe con cho cha me vui.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhuocca Xem Bài Gởi
    Kính thưa các đại sư huynh , các bậc thiện tri thức, các đạo hữu cũng các thiền sinh .
    Hôm nay em có đọc được 1 công án thiền như sau :




    Thật là chưa thấu được lý của công án này . Kính nhờ các đại sư huynh , các bậc thiện tri thức, các đạo hữu cũng các thiền sinh chỉ giúp cho kẻ mu muội này.


    Xin tri ân công đức của chư vị !
    Là giúp cho Mã Tổ thấy được Tâm Phật nơi mình ..... hihi
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhuocca Xem Bài Gởi
    Kính thưa các đại sư huynh , các bậc thiện tri thức, các đạo hữu cũng các thiền sinh .
    Hôm nay em có đọc được 1 công án thiền như sau :




    Thật là chưa thấu được lý của công án này . Kính nhờ các đại sư huynh , các bậc thiện tri thức, các đạo hữu cũng các thiền sinh chỉ giúp cho kẻ mu muội này.


    Xin tri ân công đức của chư vị !
    huynh đệ : mình hỉu câu chuyện đó như sau

    vì ông kia bảo thiền để thành phật,mà chúng sanh đều có phật tánh ( luôn la 1 vi phật rồi) sao lại gọi phật sẽ thành phật

    ví như ngói đá ko có tính phản chiếu thì ko thể làm gương
    nếu người ko có phật tánh thì sao lại thành phật

    là phật rồi thì ko phải do thiền mới biến thành phật đó
    Người đi trong mộng....

  6. #6

    Mặc định

    Câu chuyện này có nhiều bản khác nhau, nhưng nội dung cơ bản là giống nhau, sau chuyện đó Mã Tổ mới bái Hoài Nhượng làm thầy và được truyền Tâm Ấn của Thiền phái. Bạn nên xem thêm : Truyền Đăng Lục, Pháp Đàn Kinh của Tuệ Năng Lục Tổ,để có thêm những gợi mở.
    Chúng tôi xin góp với bạn một câu chuyện sau: trong một cuộc tranh luận giữa một Học giả và một Thiền sư,vị Học giả đề nghị Thiền sư đặt câu hỏi trước.Thiền sư tiến lên diễn đàn đứng một lát rồi đi xuống.Vị Học giả liền hỏi:
    -Câu hỏi của Đại sư là gì?
    Thiền sư không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi.
    Ở đây vị Học giả đã không hiểu được rằng Thiền sư đã đặt câu hỏi rồi,câu hỏi của Thiến sư là về những việc không thể diễn tả bằng lời nói được.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    Là giúp cho Mã Tổ thấy được Tâm Phật nơi mình ..... hihi
    Cám ơn sư huynh mysterious !

    Thông cảm cho sự ngu muội của em , nhưng em vẫn chưa thông tỏ chỗ này :

    Em cũng có đọc ở 1 số cuốn luận thì các tổ cũng nói : Tâm bình thường là tâm đạo.

    nhưng đôi khi cũng đọc được câu nói : Nhảy 1 cái vào nhà Như Lai .

    Vậy tâm bình thường thì cần gì phải nhảy đi đâu chứ .

  8. #8
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhuocca Xem Bài Gởi
    Kính thưa các đại sư huynh , các bậc thiện tri thức, các đạo hữu cũng các thiền sinh .
    Hôm nay em có đọc được 1 công án thiền như sau :

    “Hằng ngày Mã Tổ ngồi thiền trong một cái am trên núi Nam Nhạc).Một hôm nhìn ông,Hoài Nhượng,thầy của Mã Tổ,nghĩ:“Người này sẽ là một đại sư,”và hỏi:
     - Đại đức,ông cố gắng ngồi để làm gì vậy?
    Mã Tổ đáp: 
     - Con cố gắng ngồi để thành Phật.
    Vì thế,Nam Nhạc nhặt một miếng ngói bể và bắt đầu mài lên một hòn đá trước mặt Mã Tổ.
    Mã tổ hỏi:
    - Hòa thượng đang làm gì vậy?
    Nham Nhạc đáp:
     - Tôi mài cái này để làm gương soi.
    - Làm sao mài ngói thành gương soi được?
    - Thế làm sao ngồi thiền thành Phật được?
    Mã Tổ hỏi:
    - Thế con phải làm gì?
    Hoài Nhượng đáp:
     -Nếu ông đánh xe mà xe không chạy thì ông quất cái xe hay quất con bò?
    Mã Tổ không đáp.
    Hoài Nhượng tiếp:
     - Ông đang tự mình tu tọa thiền chăng?Ông đang cố gắng trở thành ông Phật ngồi ư?Nếu ông tu tọa thiền thì tọa thiền chẳng phải ngồi cũng chẳng phải nằm..Nếu ông cốt trở thành ông Phật ngồi,thì có khác gì giết Phật.Nếu ông cố bám vào hình thức ngồi thì ông không đạt yếu lý vậy.
     Nghe những lời ấy, Mã Tổ cảm thấy tươi lại như vừa được uống đề hồ.


    Thật là chưa thấu được lý của công án này . Kính nhờ các đại sư huynh , các bậc thiện tri thức, các đạo hữu cũng các thiền sinh chỉ giúp cho kẻ mu muội này.


    Xin tri ân công đức của chư vị !
    Thật quá thiển cận.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhuocca Xem Bài Gởi
    “Hằng ngày Mã Tổ ngồi thiền trong một cái am trên núi Nam Nhạc).Một hôm nhìn ông,Hoài Nhượng,thầy của Mã Tổ,nghĩ:“Người này sẽ là một đại sư,”và hỏi:
     - Đại đức,ông cố gắng ngồi để làm gì vậy?
    Mã Tổ đáp: 
     - Con cố gắng ngồi để thành Phật.
    Vì thế,Nam Nhạc nhặt một miếng ngói bể và bắt đầu mài lên một hòn đá trước mặt Mã Tổ.
    Mã tổ hỏi:
    - Hòa thượng đang làm gì vậy?
    Nham Nhạc đáp:
     - Tôi mài cái này để làm gương soi.
    - Làm sao mài ngói thành gương soi được?
    - Thế làm sao ngồi thiền thành Phật được?
    Mã Tổ hỏi:
    - Thế con phải làm gì?
    Hoài Nhượng đáp:
     -Nếu ông đánh xe mà xe không chạy thì ông quất cái xe hay quất con bò?
    Mã Tổ không đáp.
    Hoài Nhượng tiếp:
     - Ông đang tự mình tu tọa thiền chăng?Ông đang cố gắng trở thành ông Phật ngồi ư?Nếu ông tu tọa thiền thì tọa thiền chẳng phải ngồi cũng chẳng phải nằm..Nếu ông cốt trở thành ông Phật ngồi,thì có khác gì giết Phật.Nếu ông cố bám vào hình thức ngồi thì ông không đạt yếu lý vậy.
     Nghe những lời ấy, Mã Tổ cảm thấy tươi lại như vừa được uống đề hồ.
    ĐH hảy xem lại các lời này :
    Trích từ bài của ĐH.Richardhieu05 :

    Hỏi: Trong cảnh giải thoát sao sanh ra ràng buộc?
    Đáp: Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói với Pháp sư Ấn Tông:”Chỉ nói kiến tánh, không nói đến Thiền định giải thoát.
    Nhưng(Vì) theo ý Pháp sư Ấn Tông, giảng Kinh thuyết pháp, cần có thiền định mới đưa đến giải thoát. Tại sao Lục Tổ lại nói như thế?

    Lục Tổ nói:”Phật pháp là pháp bất nhị, thiền định giải thoát là nhị pháp.”

    (trích khai thị của Hoà Thượng Thích Duy Lực)
    ---------------------
    ĐH đây có Tỏ được các lời trên chăng ? Tại sao Tổ nói ::"Phật pháp là pháp bất nhị, thiền định giải thoát là nhị pháp."...hay không ?
    * ĐH có cần Tôi nói rỏ ra chăng ( Muốn ...Xoài chín, hay ...Vú ép..?)
    :icon_wink::peace_sign:

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tangbang Xem Bài Gởi
    ĐH hảy xem lại các lời này :
    Trích từ bài của ĐH.Richardhieu05 :

    Hỏi: Trong cảnh giải thoát sao sanh ra ràng buộc?
    Đáp: Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói với Pháp sư Ấn Tông:”Chỉ nói kiến tánh, không nói đến Thiền định giải thoát.
    Nhưng(Vì) theo ý Pháp sư Ấn Tông, giảng Kinh thuyết pháp, cần có thiền định mới đưa đến giải thoát. Tại sao Lục Tổ lại nói như thế?

    Lục Tổ nói:”Phật pháp là pháp bất nhị, thiền định giải thoát là nhị pháp.”

    (trích khai thị của Hoà Thượng Thích Duy Lực)
    ---------------------
    ĐH đây có Tỏ được các lời trên chăng ? Tại sao Tổ nói ::"Phật pháp là pháp bất nhị, thiền định giải thoát là nhị pháp."...hay không ?
    * ĐH có cần Tôi nói rỏ ra chăng ( Muốn ...Xoài chín, hay ...Vú ép..?)
    :icon_wink::peace_sign:
    Cám ơn sư huynh đã khai thị , tuy nhiên đệ chưa thấy được thâm ý đó . Như kinh Pháp Hoa nói : Chỉ có pháp này thật , cái thứ hai thì không phải chân .

    Các tổ cũng nói : Biết là ngay đây, suy nghĩ là sai.

    Lục tổ thì dạy : Không nghĩ phải , không nghĩ trái là bản lai diện mục của thượng tọa Minh.

    Còn bài kệ truyền pháp của Thế Tôn cho ngài Đại Ca Diếp :

    Pháp gốc pháp không pháp
    Pháp không pháp cũng pháp
    Nay khi trao không pháp
    Mỗi pháp đâu từng pháp


    Sau đó đệ cũng đọc bài kệ truyền pháp của ngài Đại Ca Diếp cho tổ A Nan

    Các pháp, pháp xưa nay
    Không pháp, không phi pháp
    Tại sao trong một pháp
    Có pháp có phi pháp



    Còn theo kiến giải của đệ thì : Vô minh là đánh mất bản tâm.


    Không biết kiến giải đó có đúng không ?

    Mong các sư huynh chỉ giáo giúp đệ . Nhưng mà theo kiến giải của đệ thì đó là dùng ngón tay chỉ trăng, chưa phải thực là mặt trăng.

    Làm sao để thấy được chân thực bản tâm của mình . Đó mới là điều đệ cần.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhuocca Xem Bài Gởi
    Cám ơn sư huynh đã khai thị , tuy nhiên đệ chưa thấy được thâm ý đó . Như kinh Pháp Hoa nói : Chỉ có pháp này thật , cái thứ hai thì không phải chân .

    Các tổ cũng nói : Biết là ngay đây, suy nghĩ là sai.

    Lục tổ thì dạy : Không nghĩ phải , không nghĩ trái là bản lai diện mục của thượng tọa Minh.

    Còn bài kệ truyền pháp của Thế Tôn cho ngài Đại Ca Diếp :

    Pháp gốc pháp không pháp
    Pháp không pháp cũng pháp
    Nay khi trao không pháp
    Mỗi pháp đâu từng pháp


    Sau đó đệ cũng đọc bài kệ truyền pháp của ngài Đại Ca Diếp cho tổ A Nan

    Các pháp, pháp xưa nay
    Không pháp, không phi pháp
    Tại sao trong một pháp
    Có pháp có phi pháp



    Còn theo kiến giải của đệ thì : Vô minh là đánh mất bản tâm.


    Không biết kiến giải đó có đúng không ?

    Mong các sư huynh chỉ giáo giúp đệ . Nhưng mà theo kiến giải của đệ thì đó là dùng ngón tay chỉ trăng, chưa phải thực là mặt trăng.

    Làm sao để thấy được chân thực bản tâm của mình . Đó mới là điều đệ cần.
    ....ây..Zya!! Tâm ĐH Loạn thế sao. Khi chưa đi ,mà đã muốn tới ..? Kog nhờ Người chỉ (Ngón Tay) ...Thời sao biết có ..."Trăng"... ? Khi tới ..Trăng rồi. Thời có phải hỏi ...Trăng ở đâu nữa chăng ?
    *Tất cả Kinh-Kệ, văn tự, ngôn từ chỉ là "Lý", là Tay chỉ mặt trăng. Ngộ là "Sự"...Là "công phu,..chợt nhận nơi mình". Làm sao mà có thể đem cái "chân Tâm, cái NGỘ" của Ông ra mà diễn bày được ...chứ nhỉ!!

    -Nay Ông lại viết : Vô minh là đánh mất bản tâm.
    * Vô Minh là do kog Thấy được "Thật-giả, Đúng-sai nơi mình", là chưa Tỏ được Thật tướng các Pháp, là lấy cái Biết hư-vọng từ Tâm sanh-diệt...mà đi. hay nói gọn lại là ...Kog có cái "thấy-Biết ..Chân thật"

    P/s: * Bởi Phật Pháp là Pháp Vượt Ngoài Đối-đãi, Thiền là dùng Định để chế Động. Nên vẫn còn kẹt trong Đối đãi (nhị pháp).
    *Phải Đi-đứng-nằm-Ngồi luôn "Thường-định". Nên Thiền mà nào thấy có..Thiền. Đó mới là con đường đưa tới ...Giải Thoát.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhuocca Xem Bài Gởi
    Cám ơn sư huynh mysterious !

    Thông cảm cho sự ngu muội của em , nhưng em vẫn chưa thông tỏ chỗ này :

    Em cũng có đọc ở 1 số cuốn luận thì các tổ cũng nói : Tâm bình thường là tâm đạo.

    nhưng đôi khi cũng đọc được câu nói : Nhảy 1 cái vào nhà Như Lai .

    Vậy tâm bình thường thì cần gì phải nhảy đi đâu chứ .
    Đọc vậy đã hiểu Tâm bình thường là tâm thế nào chưa ...
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  13. #13

    Mặc định

    Nếu mài ngói mà thành Gương được thì ngài Hoài Nhượng tính sao đây?!

    :)
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  14. #14

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhuocca Xem Bài Gởi

    Còn theo kiến giải của đệ thì : Vô minh là đánh mất bản tâm.


    Không biết kiến giải đó có đúng không ?

    Mong các sư huynh chỉ giáo giúp đệ . Nhưng mà theo kiến giải của đệ thì đó là dùng ngón tay chỉ trăng, chưa phải thực là mặt trăng.

    Làm sao để thấy được chân thực bản tâm của mình . Đó mới là điều đệ cần.
    Bạn gieo Nhân địa bên Thiền tông! Lại Thiền tông thì đã chỉ bày rất rõ ràng rằng: TRỰC CHỈ!

    Khi bạn "trực chỉ" thì đâu còn vô minh hay bản tâm nữa mà đắc hay thất,... lại còn "cần" nữa. Sao bạn cần nhiều thế?!

    P/S: xưa kia ngài ANan từng bị Đức Phật quở rằng chỉ lo cầu đa văn mà chẳng lo tu Đạo, thiết nghĩ bạn nên tìm cách mà thực hành đi thôi, hoặc là kết hợp hài hòa của Văn, Tư, Tu. Chúc vui!

    :)
    Last edited by Nha_Thien77; 16-07-2013 at 02:44 PM.
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi
    Nếu mài ngói mà thành Gương được thì ngài Hoài Nhượng tính sao đây?!

    :)
    Nha_Thien77 đi mài ngói thành gương đi , nếu mà mài được ..... thì Nha_Thien77 dù ở đâu Mys cũng tìm cho bằng được để xem cái gương đó nhé ..... !!!!!
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tangbang Xem Bài Gởi
    ....ây..Zya!! Tâm ĐH Loạn thế sao. Khi chưa đi ,mà đã muốn tới ..? Kog nhờ Người chỉ (Ngón Tay) ...Thời sao biết có ..."Trăng"... ? Khi tới ..Trăng rồi. Thời có phải hỏi ...Trăng ở đâu nữa chăng ?
    *Tất cả Kinh-Kệ, văn tự, ngôn từ chỉ là "Lý", là Tay chỉ mặt trăng. Ngộ là "Sự"...Là "công phu,..chợt nhận nơi mình". Làm sao mà có thể đem cái "chân Tâm, cái NGỘ" của Ông ra mà diễn bày được ...chứ nhỉ!!

    -Nay Ông lại viết : Vô minh là đánh mất bản tâm.
    * Vô Minh là do kog Thấy được "Thật-giả, Đúng-sai nơi mình", là chưa Tỏ được Thật tướng các Pháp, là lấy cái Biết hư-vọng từ Tâm sanh-diệt...mà đi. hay nói gọn lại là ...Kog có cái "thấy-Biết ..Chân thật"

    P/s: * Bởi Phật Pháp là Pháp Vượt Ngoài Đối-đãi, Thiền là dùng Định để chế Động. Nên vẫn còn kẹt trong Đối đãi (nhị pháp).
    *Phải Đi-đứng-nằm-Ngồi luôn "Thường-định". Nên Thiền mà nào thấy có..Thiền. Đó mới là con đường đưa tới ...Giải Thoát.

    Cám ơn sư huynh ! Những điều sư huynh nói thật là quý giá vô cùng .
    Vậy cho kẻ ngu muội này hỏi thêm : Thế nào là " thường định" ? Và thế nào để thấy được thật tướng các pháp ?

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn của huynh tangbang :

    ....ây..Zya!! Tâm ĐH Loạn thế sao. Khi chưa đi ,mà đã muốn tới ..? Kog nhờ Người chỉ (Ngón Tay) ...Thời sao biết có ..."Trăng"... ? Khi tới ..Trăng rồi. Thời có phải hỏi ...Trăng ở đâu nữa chăng ?
    *Tất cả Kinh-Kệ, văn tự, ngôn từ chỉ là "Lý", là Tay chỉ mặt trăng. Ngộ là "Sự"...Là "công phu,..chợt nhận nơi mình". Làm sao mà có thể đem cái "chân Tâm, cái NGỘ" của Ông ra mà diễn bày được ...chứ nhỉ!!

    -Nay Ông lại viết : Vô minh là đánh mất bản tâm.
    * Vô Minh là do kog Thấy được "Thật-giả, Đúng-sai nơi mình", là chưa Tỏ được Thật tướng các Pháp, là lấy cái Biết hư-vọng từ Tâm sanh-diệt...mà đi. hay nói gọn lại là ...Kog có cái "thấy-Biết ..Chân thật"

    P/s: * Bởi Phật Pháp là Pháp Vượt Ngoài Đối-đãi, Thiền là dùng Định để chế Động. Nên vẫn còn kẹt trong Đối đãi (nhị pháp).
    *Phải Đi-đứng-nằm-Ngồi luôn "Thường-định". Nên Thiền mà nào thấy có..Thiền. Đó mới là con đường đưa tới ...Giải Thoát.
    Cám ơn su huynh ! Những lời nói của sư huynh thật vô cùng quý giá. Kẻ ngu muội này thật chưa đủ sức để lĩnh hội được.Cho đệ hỏi thêm :
    - Thế nào là thường định ?
    - Làm sao để thấu được thật tướng của các pháp ?
    - Và câu này : P/s: * Bởi Phật Pháp là Pháp Vượt Ngoài Đối-đãi, Thiền là dùng Định để chế Động. Nên vẫn còn kẹt trong Đối đãi (nhị pháp) có nghĩa là thế nào ?

    Trích dẫn của huynh mysterious :

    Đọc vậy đã hiểu Tâm bình thường là tâm thế nào chưa ...
    Theo cái thấy của huynh thì thế nào là tâm bình thường ? Mong huynh chỉ bài phương tiện nói chỗ thấy của mình về tâm bình thường để đệ có thể biết được kiến giải của huynh .

    Trích dẫn của huynh Nha_Thien77 :

    Bạn gieo Nhân địa bên Thiền tông! Lại Thiền tông thì đã chỉ bày rất rõ ràng rằng: TRỰC CHỈ!

    Khi bạn "trực chỉ" thì đâu còn vô minh hay bản tâm nữa mà đắc hay thất,... lại còn "cần" nữa. Sao bạn cần nhiều thế?!

    P/S: xưa kia ngài ANan từng bị Đức Phật quở rằng chỉ lo cầu đa văn mà chẳng lo tu Đạo, thiết nghĩ bạn nên tìm cách mà thực hành đi thôi, hoặc là kết hợp hài hòa của Văn, Tư, Tu. Chúc vui!
    Theo cái thấy của huynh thì thế nào là trực chỉ ? Huynh có thể nói rõ thêm một chút được không ?


    Tri ân công đức của tất cả các huynh đã dành thời gian để trả lời những câu hỏi của đệ !

  18. #18

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    Nha_Thien77 đi mài ngói thành gương đi , nếu mà mài được ..... thì Nha_Thien77 dù ở đâu Mys cũng tìm cho bằng được để xem cái gương đó nhé ..... !!!!!
    Ông còn chưa tiêu được cả ngói và gương, nay lại còn muốn tìm NT77 nữa!

    :)
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  19. #19

    Mặc định

    nhuocca ..... hãy để bụng thật đói ..... lấy một chén cơm trắng .... rồi ăn , nhai cho thật kỹ cơm trong miệng ..... sau đó lên đây thuật lại cho mình nghe về bữa ăn này nha ..... chỉ cần vậy thôi .....
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi
    Ông còn chưa tiêu được cả ngói và gương, nay lại còn muốn tìm NT77 nữa!

    :)
    hihi...NT77 lấy gì để biết tiêu hay chưa tiêu hè ..... hihi
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thiên Nhiên Khí Công
    By The_Sun in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 13-07-2013, 02:14 AM
  2. Địa phủ thẩm án
    By lyquochoang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-01-2012, 10:33 PM
  3. MỖI NGÀY MỘT CÔNG ÁN THIỀN
    By bichthuybt in forum Thiền Tông
    Trả lời: 683
    Bài mới gởi: 12-10-2011, 08:25 PM
  4. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM
  5. Những Tuyệt Kỹ Thiếu Lâm Tự !
    By thần lô thánh chủ in forum Võ Thuật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 10:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •