Bác là cowboy hay sao mà bắn hay tay hai súng? Một ngón trỏ cho một cái cò đấy bác ạ? Hoang tưởng vừa thôi nhá!
Súng khi chĩa vào mục tiêu vẫn chưa thể để tay vào cò nếu chưa quyết định phải bắn, huống gì súng chưa rút ra mà ngón trỏ đã đi kiếm cò súng!?
Bác học bắn súng ở đâu vậy hả bác, chả có ai và quốc gia nào dạy súng kiểu đó cả. Nếu tập kiểu ấy bản thân người sở hữu súng què tay què chân hoặc bắn chết người nhà từ lâu rồi, trước khi bắn được kẻ xấu!!! green3
Mà bác có biết bắn súng không, nếu không biết thì lấy lớp mà học. Hãy bỏ cái thói khoác lác đi nhá!
Siêu nhân, siêu xạ thủ: bắn lẹ như chớp trúng rớt dao chứ không thèm bắn trúng người!
Đã chém lén sao lại còn cầm dao đi ngông nghênh ngoài đường? Bó luôn cả chân!
Bác có phải bị hoang tưởng không? Nói láo thì phải có suy nghĩ một chút!
Viết tiếng Việt căn bản mà còn viết như vậy thì...muốn người đọc hiểu theo nghĩa nào đây??? Haizzz...
Nghĩa thứ nhất: Dân quyền cước & police là một phe. Thật ra dân quyền cước thông minh tí xíu chẳng ai dại gì mà dùng tay không chống vũ khí sắc bén cả. Chung quanh ta luôn có những vật đều có thể dùng làm tấn công hay tự vệ, police không là ngoại lệ chỉ có điều đc trang bị sẵn mà thôi.
Nghĩa thứ hai: Dân quyền cước & dân chém lén cùng một phe. Tập quyền cước không có nghĩa là kỵ rơ với police! Người đàng hoàng tập luyện võ thuật không có nghĩa là giang hồ đâm chém. Ngược lại, đa số những người tập luyện nghiêm túc trong thể thao nói chung và võ thuật nói riêng là những người nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)


Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks